Welcome! HD Sơn Tây ® Giao lưu & Chia sẻ™ ♫ ♪♫ ♪
Một hôm, Ngọc hoàng gọi các quan thiên đình đến và bảo:
- Hôm nay chúng ta sẽ đặt tên cho "cái đấy" của phụ nữ. Vì nó là biểu trưng của tình yêu ( LOVE ) nên nó sẽ bắt đầu bằng chữ L. Còn vần gì thì các khanh bàn tiếp đi.
Các văn võ bá quan đồng ý, liền bàn bạc sôi nổi lắm. Mỗi người một ...ý, về sau thành ra cãi nhau loạn cả lên. Ngọc Hoàng thấy cãi nhau ầm ỹ, không nghĩ được gì, tức quá liền đập tay xuống bàn quát:
- ỒN!
Các quan thiên đình vỗ tay hoan hô:
- Hay quá! thật không có từ nào có thể hay hơn được nữa. Từ nay chúng ta sẽ gọi cái đấy là L... !
Last edited by conghieu1978; 15-07-2011 at 02:03:07 PM.
Bán dạ tam bôi tửu
Bình minh sổ trản trà
Mỗi nhật y như thử/ Cũng có khi: thất nhật dâm nhất độ.
Lương y bất đáo gia.
Cô giáo mầm non đang dạy học sinh trong lớp, chợt ngoài sân có hai con gà đang 'ấy" nhau.
Một đứa học sinh nhanh nhảu hỏi:
-Thưa cô, hai con gà đang làm gì đấy cơ?
Cô giáo nhẹ nhàng trả lời:
-Chúng nó đang cãi nhau đấy.
Liền có chú bộ đội vào thăm trường, biết chuyện:
-Sao cô có thể nói dối trước học sinh như thế?
Cô giáo đỏ mặt tía tai:
-Anh đừng làm hư học sinh của tôi.
Anh bộ đội cũng không vừa:
-Ô hay! Thế ra cô cũng muốn "cãi nhau" với tôi à?
Last edited by conghieu1978; 14-07-2011 at 10:21:58 PM.
Bán dạ tam bôi tửu
Bình minh sổ trản trà
Mỗi nhật y như thử/ Cũng có khi: thất nhật dâm nhất độ.
Lương y bất đáo gia.
Có hai vợ chồng nhà nọ cưới nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có một mụn con. Anh chồng buồn lắm, đêm nào cũng vò đầu suy nghĩ. Được sự động viên của bạn bè, anh quyết định đi khám bác sĩ:
Bác sĩ khám xong xuôi liền nói với anh:
-Anh yên tâm, của anh không việc gì cả, Anh chỉ cần quệt một cái là có liền ấy chứ.
Anh chồng hớn hở chạy một mạch về khoe với vợ:
-Em ạ, bác sĩ nói của anh không việc gì. Bây giờ em phải đi khám đi thôi!
Cô vợ thẫn thờ nghĩ ngợi. Bỗng cô đưa tay đánh đét một cái:
-Ấy chết! Mình quên, đặt vòng từ thời sinh viên mà quên tháo.
Anh chồng...
Bán dạ tam bôi tửu
Bình minh sổ trản trà
Mỗi nhật y như thử/ Cũng có khi: thất nhật dâm nhất độ.
Lương y bất đáo gia.
Tiếp diễn những truyện cười này à bác? Từ mai lại phải cho topic này sống lại để mỗi ngày vào xả sở trét![]()
thanks, đọc lại vẫn thấy có gì đó mới mới![]()
Tình yêu thứ 2... Nex 5N
Sau ngày làm việc vất vả ở công sở, ông chồng về nhà ngồi ngay vào ghế bành, bật tivi và nháy mắt với vợ...
- Nào, em yêu! Khẩn trương mang cho anh một cốc bia trước khi chuyện ấy bắt đầu.
Cô vợ đỏ mặt nhưng vẫn nén lòng đi lấy bia. Anh chồng làm một hơi hết sạch rồi lại yêu cầu vợ:
- Khẩn trương mang cho anh một cốc bia! Chuyện ấy sắp diễn ra ngay bây giờ đây!
Lần này cô vợ có vẻ không kiềm chế được nữa nhưng vẫn đi lấy bia. Làm một hơi hết sạch, anh chồng ra lệnh tiếp:
- Một cốc nữa đi em, trước khi chuyện ấy thực sự bắt đầu.
- Thế là đủ rồi! - Cô vợ trẻ cáu tiết. - Anh là đồ vô tích sự. Tôi có khác gì kẻ nô lệ của anh. Anh có biết tôi phải nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa mỗi ngày.
Anh chồng thở dài:
- Thế là chuyện ấy đã diễn ra!
Bán dạ tam bôi tửu
Bình minh sổ trản trà
Mỗi nhật y như thử/ Cũng có khi: thất nhật dâm nhất độ.
Lương y bất đáo gia.
Ôi! lần đầu tiên làm chuyện ấy, mình có cảm giác thất lạ. Ngay cả khi đã nằm xuống ngay cạnh anh ấy mà mình vẫn còn run. Mình sợ toát cả mồ hôi.
Mặc dù anh ấy làm rất nhẹ nhàng, từ từ, nhưng mình vẫn có cảm giác đau nhoi nhói của lần đầu tiên. Rồi anh dúi vào tay mình hai cục tròn tròn, kêu mình phải nắn bóp nó. Ngộ quá...! Rồi thì cũng xong, anh từ từ rút cái đó ra khỏi người mình, cảm giác mới nhẹ nhàng và siêu thoát làm sao. Mình cảm thấy mãn nguyện. Mặc dù có một chút máu bị rớm ra mép của nó.... Mình thấy tự hào vì lần đầu đi hiến máu nhân đao !!!
Bán dạ tam bôi tửu
Bình minh sổ trản trà
Mỗi nhật y như thử/ Cũng có khi: thất nhật dâm nhất độ.
Lương y bất đáo gia.
Cô vợ trẻ đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở bảo với chồng:
- May quá anh ạ, trên đường về nhà em gặp một tên vô lại, nó dí dao vào cổ em và bảo: hoặc là cho nó "yêu" hoặc phải chết.
- Trời ơi, rồi sao....?
- Thì em vẫn sống trở về với anh đây nè.
Bookmarks