Page 5 of 7 FirstFirst 1234567 LastLast
Results 41 to 50 of 61

Thread: [Thơ] Ngày không anh...

  1. #41

    Default Ðề: [Thơ] Ngày không anh...

    Ngày không anh em đây làm sao cho hết ngày
    Sáng đêm dường như chỉ có anh với anh quây quần
    Khi không anh tìm nơi khỏa lấp những lúc em nghĩ về
    Khi thời gian anh đây sống vui cùng em.
    -----
    mối tình đầu như vết chân trên cát bước rất nhẹ nhưng vết rất sâu

  2. 2 người đã cảm ơn ruada04


  3. #42

    Default Ðề: [Thơ] Ngày không anh...

    Ngày không anh ngày buồn ngơ ngác
    Nắng úa vàng, ngày mãi chẳng qua
    Ừ, thì nhớ. Nhớ hoài anh chẳng lại
    Có một ngày em sẽ lạc mãi xa ^^

  4. 2 người đã cảm ơn khucmuathu


  5. #43
    Digital-2k vietthuong's Avatar
    Join Date
    03-03-2011
    Posts
    1,807
    Thanks
    1,883
    Thanked
    1,664
    cR
    595

    Default Ðề: [Thơ] Ngày không anh...

    Forum đêm nay vắng anh,
    Quơ tay bấm phím gọi nhanh cho mình.
    Ầu... ơ... anh lại làm thinh.
    Nick ban, chuông đứt thôi tình net death.



  6. 2 người đã cảm ơn vietthuong


  7. #44
    HD-1080i
    Join Date
    24-06-2010
    Posts
    565
    Thanks
    11
    Thanked
    1,436
    cR
    46

    Default Ðề: [Thơ] Ngày không anh...

    Ngày không anh thơ viết chỉ đôi câu
    Mà thi tứ như chớm sầu diệu vợi
    Gió vẫn thổi mang bao niềm chờ đợi
    Tiếng nhớ thương nhỏ gởi đến cùng ai…

    Ngày không anh lời thơ chợt u hoài
    Cho trang viết thở dài theo phím gõ
    Viễn xứ hỡi hiểu chăng lòng của nhỏ?
    Nhớ thương nhiều đành bỏ hết vào tim…
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!

  8. 2 người đã cảm ơn hamy905


  9. #45
    HD-1080i
    Join Date
    24-06-2010
    Posts
    565
    Thanks
    11
    Thanked
    1,436
    cR
    46

    Default Ðề: [Thơ] Ngày không anh...

    Ngày không anh trang web nhỏ ghé qua
    Câu thơ viết người ta nào riêng nhỏ?
    Ân tình ấy ngàn đời vẫn còn đó
    Để nơi này mượn gió ... gởi vần thơ

    Ngày không anh lòng nhỏ bỗng ngẩn ngơ
    Người viễn xứ nặng câu chờ tiếng đợi
    Con đường cũ hạ buồn chiều dịu vợi
    Mặc cho người lữ thứ gởi niềm riêng...

    Ngày không anh lòng nhỏ chớm ưu phiền
    Bao nhung nhớ xin giữ riêng mình nhỏ
    Anh chẳng đến đành về thôi ngọn gió
    Mang nhớ thương gói lại bỏ vào thơ...
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!

  10. 2 người đã cảm ơn hamy905


  11. #46
    HD-1080i
    Join Date
    24-06-2010
    Posts
    565
    Thanks
    11
    Thanked
    1,436
    cR
    46

    Default Ðề: [Thơ] Ngày không anh...

    Ngày không anh thơ dệt chữ chẳng thành
    Cho nhung nhớ quẩn quanh vùng kí ức
    Đêm mùa hạ riêng mình nhỏ thao thức
    Nhớ thương nhiều dòng lệ chực chờ rơi

    Ngày không anh mưa buồn phủ khắp trời
    Tí tách gõ từng lời thương tiếng nhớ
    Còn đâu nữa bóng hình người muôn thuở
    Gió trêu đùa nhỏ ngỡ bước chân ai?

    Ngày không anh cứ ngỡ tình nhạt phai
    Mang màu nhớ thở dài cùng thi tứ
    Nhỏ tự hỏi sao quen người xa xứ
    Để vương buồn khi ai giữ tim ai?

    Ngày không anh thơ trĩu nặng u hoài
    Mang niềm nhớ trải dài đêm cô quạnh
    Người phương ấy hiểu chăng lòng Đất Thánh
    Gieo chi buồn để nhỏ chạnh nhớ thương…
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!

  12. 2 người đã cảm ơn hamy905


  13. #47
    Digital-2k vietthuong's Avatar
    Join Date
    03-03-2011
    Posts
    1,807
    Thanks
    1,883
    Thanked
    1,664
    cR
    595

    Default Ðề: [Thơ] Ngày không anh...

    Hay quá! Thơ tuôn như suối, tắm mát tâm hồn!

  14. #48
    HD-1080i
    Join Date
    24-06-2010
    Posts
    565
    Thanks
    11
    Thanked
    1,436
    cR
    46

    Default Ðề: [Thơ] Ngày không anh...


    Ngày không anh sao thấy chẳng bình thường
    Lòng nhỏ mãi vấn vương hình bóng cũ
    Yêu thương hỡi lời thơ nào dệt đủ
    Tiếng ru hời … gió thủ thỉ cùng ai…

    Ngày không anh tâm sự nhỏ giãi bày
    Cho thi tứ thở dài câu chờ đợi
    Anh chẳng đến ... mặc nhỏ chờ dịu vợi
    Khắc khoải buồn nhỏ gởi hết vào thơ

    Ngày không anh lòng nhỏ chợt thẫn thờ
    Mang nhung nhớ vẩn vơ cùng ngọn cỏ…
    Mùa thay lá… ai hiểu chăng lòng nhỏ
    Mây lãng du theo gió …khắp phương trời…

    Ngày không anh lòng nhỏ thấy chơi vơi
    Đông chợt đến góp lời thu tiễn biệt
    Phương xa ấy - viễn xứ người có biết
    Nhỏ đang chờ tha thiết một tình thơ…
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!

  15. 2 người đã cảm ơn hamy905


  16. #49
    HD-1080i
    Join Date
    24-06-2010
    Posts
    565
    Thanks
    11
    Thanked
    1,436
    cR
    46

    Default Ðề: [Thơ] Ngày không anh...

    Ngày không anh nhỏ chợt thấy bơ vơ
    Đêm biên giới thẫn thờ trang thơ viết
    Nơi xa thẳm - viễn xứ nào hay biết
    Khúc nhạc sầu tha thiết trải nhớ thương ...
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!

  17. The Following User Says Thank You to hamy905 For This Useful Post:


  18. #50
    HD-1080i
    Join Date
    24-06-2010
    Posts
    565
    Thanks
    11
    Thanked
    1,436
    cR
    46

    Default Ðề: [Thơ] Ngày không anh...

    Ngọn gió mải rong chơi
    Nên vắng lời đáp trả
    Hoàng hôn về vội vả
    Phủ buồn cả trang thơ

    Cho viễn xứ bất ngờ
    Tình thơ nghe xao xuyến
    Ai người mang lưu luyến
    Cho quyến luyến hồn ai?

    Chút tình thơ u hoài
    Trải dài bao niềm nhớ
    Ai là người muôn thuở
    Cho vụn vỡ thi từ?

    Ngọn gió cứ vô tư
    Mặc thi từ tha thiết
    Viễn xứ nào có biết
    Ai khôn xiết đợi mong…
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!

  19. The Following User Says Thank You to hamy905 For This Useful Post:


Page 5 of 7 FirstFirst 1234567 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •