Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14

Thread: [ Thơ] Lời kỹ nữ

  1. #1
    HD-1080i cautre5555's Avatar
    Join Date
    10-06-2010
    Posts
    676
    Thanks
    285
    Thanked
    3,241
    cR
    349

    Default [ Thơ] Lời kỹ nữ

    LỜI KỸ NỮ - trích tập thơ Xuân Diệu

    Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;
    Vội vàng chi, trăng lạnh quá, khách ơi.
    Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;
    Khách không ở, lòng em cô độc quá.
    Khách ngồi lại cùng em! Đây gối lả,
    Tay em đây mời khách ngả đầu say;
    Đây rượu nồng. Và hồn của em đây,
    Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.
    Chớ đạp hồn em!
    Trăng về viễn xứ
    Đi khoan thai trên ngự đỉnh trời tròn;
    Gió theo trăng từ biển thổi qua non;
    Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn.
    Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn,
    Chớ để riêng em phải gặp lòng em;
    Tay ái ân - du khách hãy làm rèm,
    Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng.

    Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng,
    Trôi phiêu lưu không vọng bến hay gành;
    Vì mình em không được quấn chân anh,
    Tóc không phải những dây tình vướng víu.
    Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo,
    Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da.
    Người giai nhân: bến đợi dưới cây già;
    Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.

    Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt,
    Cuộc yêu đương gay gắt vì làng chơi.
    Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi,
    Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.

    Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt.
    Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi.
    Du khách đi.
    Du khách đã đi rồi.


    -----------------------------------------------------------------
    Last edited by cautre5555; 08-08-2012 at 09:27:39 PM.
    Những ai đang mang trạng thái tâm lý hụt hẫng, chán chường thì cũng đừng quá tin vào cái thứ gọi là "ánh sáng cuối đường hầm" vì biết đâu nó lại là ánh đèn của đầu xe lửa ?!?!

  2. 2 người đã cảm ơn cautre5555


  3. # ADS
    Circuit advertisement
     

  4. #2
    UltraHD hoasimtim's Avatar
    Join Date
    07-09-2009
    Posts
    19,157
    Thanks
    62,036
    Thanked
    16,862
    cR
    837

    Default re: [ Thơ] Lời kỹ nữ

    Thơ này bác làm ah
    Mạng cùi mà mê HD==>kéo thật là phê
    (.)(.) + Silicon = ( . )( . )

  5. The Following User Says Thank You to hoasimtim For This Useful Post:


  6. #3
    Digital-4k cuongdoanvan's Avatar
    Join Date
    02-12-2008
    Posts
    5,056
    Thanks
    3,122
    Thanked
    6,592
    cR
    132

    Default Ðề: Lời kỹ nữ

    làm em nhớ quá đi

  7. 2 người đã cảm ơn cuongdoanvan


  8. #4
    Digital-2k vietthuong's Avatar
    Join Date
    03-03-2011
    Posts
    1,783
    Thanks
    1,879
    Thanked
    1,657
    cR
    594

    Default Ðề: Lời kỹ nữ

    Lời kỹ nữ - Xuân Diệu - HN 1939.

  9. 2 người đã cảm ơn vietthuong


  10. #5
    Digital-4k Moderator
    conghieu1978's Avatar
    Join Date
    20-05-2011
    Posts
    5,386
    Thanks
    829
    Thanked
    9,808
    cR
    248

    Default re: [ Thơ] Lời kỹ nữ

    Bác chủ bổ sung thông tin về tác giả nha.
    Bán dạ tam bôi tửu
    Bình minh sổ trản trà
    Mỗi nhật y như thử/ Cũng có khi: thất nhật dâm nhất độ.
    Lương y bất đáo gia.

  11. 2 người đã cảm ơn conghieu1978


  12. #6
    UltraHD hoasimtim's Avatar
    Join Date
    07-09-2009
    Posts
    19,157
    Thanks
    62,036
    Thanked
    16,862
    cR
    837

    Default Re: [ Thơ] Lời kỹ nữ

    Quote Originally Posted by conghieu1978 View Post
    Bác chủ bổ sung thông tin về tác giả nha.
    Lão đã đi tuần box Thơ rùi đấy hả
    Mạng cùi mà mê HD==>kéo thật là phê
    (.)(.) + Silicon = ( . )( . )

  13. The Following User Says Thank You to hoasimtim For This Useful Post:


  14. #7

    Default Re: [ Thơ] Lời kỹ nữ

    Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng,
    Trôi phiêu lưu không vọng bến hay gành;
    Vì mình em không được quấn chân anh,
    Tóc không phải những dây tình vướng víu.
    Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo,
    Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da.
    Người giai nhân: bến đợi dưới cây già;
    Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.

    Miu thích nhất đoạn này !

    Moderators ... Đao phủ của tự do ngôn luận !
    Hội HD các địa phương !

  15. 2 người đã cảm ơn giuadongdoimiusinh


  16. #8
    HD-1080i cautre5555's Avatar
    Join Date
    10-06-2010
    Posts
    676
    Thanks
    285
    Thanked
    3,241
    cR
    349

    Default Ðề: Lời kỹ nữ

    Quote Originally Posted by cuongdoanvan View Post
    làm em nhớ quá đi
    bác này nhớ cái gì chứ
    Những ai đang mang trạng thái tâm lý hụt hẫng, chán chường thì cũng đừng quá tin vào cái thứ gọi là "ánh sáng cuối đường hầm" vì biết đâu nó lại là ánh đèn của đầu xe lửa ?!?!

  17. The Following User Says Thank You to cautre5555 For This Useful Post:


  18. #9
    HD-1080i sieudeptraihy's Avatar
    Join Date
    23-09-2009
    Posts
    731
    Thanks
    1,367
    Thanked
    788
    cR
    984

    Default Ðề: [ Thơ] Lời kỹ nữ

    Tiếp đi bác.......

  19. The Following User Says Thank You to sieudeptraihy For This Useful Post:


  20. #10
    UltraHD hoasimtim's Avatar
    Join Date
    07-09-2009
    Posts
    19,157
    Thanks
    62,036
    Thanked
    16,862
    cR
    837

    Default Re: Ðề: Lời kỹ nữ

    Quote Originally Posted by cautre5555 View Post
    bác này nhớ cái gì chứ
    Chắc là nhớ cái cảnh ăn quỵp tiền em kỹ nữ nào...
    Mạng cùi mà mê HD==>kéo thật là phê
    (.)(.) + Silicon = ( . )( . )

  21. The Following User Says Thank You to hoasimtim For This Useful Post:


Page 1 of 2 12 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •