Page 14 of 18 FirstFirst ... 4101112131415161718 LastLast
Results 131 to 140 of 175

Thread: [Thơ] Nhắn dùm nhỏ!

  1. #131
    HD-1080i
    Join Date
    24-06-2010
    Posts
    565
    Thanks
    11
    Thanked
    1,436
    cR
    46

    Default Ðề: [Thơ] Nhắn dùm nhỏ!

    Nhắn dùm nhỏ gió mang lời ru nhẹ
    Đến cùng ai khe khẽ tiếng tâm giao
    Nhỏ cùng người dù chưa biết mặt nhau
    Nhưng trang viết nặng câu chào tương ngộ!

    Nhắn dùm nhỏ nỗi lòng thơ nói hộ
    Phút giây buồn nhỏ thổ lộ tâm tư
    Để người xa đồng cảm với thi từ
    Chợt xao động ưu tư lòng viễn xứ…

    Nhắn dùm nhỏ chút tình riêng xin giữ
    Phút ban đầu lữ thứ lại gặp nhau
    Nơi trang thơ nhỏ hồi đáp lời chào
    Tình xứ Quảng thấm màu nơi biên giới…
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!

  2. The Following User Says Thank You to hamy905 For This Useful Post:


  3. #132
    HD-1080i
    Join Date
    24-06-2010
    Posts
    565
    Thanks
    11
    Thanked
    1,436
    cR
    46

    Default Ðề: [Thơ] Nhắn dùm nhỏ!

    Nhắn dùm nhỏ ân tình vẫn vẹn nguyên
    Nơi Đất Thánh dành riêng câu chờ đợi
    Viễn xứ hỡi mong một ngày người tới
    Để phương này nhỏ gởi chút tình xa…

    Mây lãng du bao giờ chợt ghé qua
    Xin nói hộ cho người ta – phương ấy
    Chiều biên giới cung đàn thơ nhỏ khảy
    Đến cùng người mang lại chút tơ vương…

    Người là ai mà thơ viết tỏ tường
    Đan sợi nhớ sợi thương cùng thi tứ
    Đêm cô quạnh lần tìm từng con chữ
    Đến bên người nhỏ gởi chút tình thơ…
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!

  4. The Following User Says Thank You to hamy905 For This Useful Post:


  5. #133
    Digital-4k Moderator
    nguyentrungthanh's Avatar
    Join Date
    12-03-2010
    Posts
    6,515
    Thanks
    1,628
    Thanked
    15,297
    cR
    2,412

    Default Re: [Thơ] Nhắn dùm nhỏ!

    Nhắn giùm nhỏ Hà My ngày đợi mong
    Từng vần thơ gieo rắc bao niềm nhớ
    Trăng khuya mờ, ánh đèn hiu hắt đỏ
    Nguyện cầu này than oán biết kêu ai!

  6. The Following User Says Thank You to nguyentrungthanh For This Useful Post:


  7. #134
    HD-1080i
    Join Date
    24-06-2010
    Posts
    565
    Thanks
    11
    Thanked
    1,436
    cR
    46

    Default Ðề: [Thơ] Nhắn dùm nhỏ!

    Gởi đến người chút nắng xứ biên cương
    Trong hoài niệm nhớ thương người viễn xứ
    Trang thơ đợi bỗng nhạt nhòa thi tứ
    Điệp tiếng buồn lữ thứ có hiểu chăng?

    Rằm Tây Ninh sáng rực bóng chị Hằng
    Đang lặng lẽ cung trăng chờ ai đó?
    Nỗi lòng kia –thế gian – người đã tỏ
    Sao ân tình mặc gió cứ thoảng qua?

    Mây nặng sầu lời thơ gởi vỡ òa
    Tiếng nấc nghẹn xót xa lòng người đọc…
    Câu hờn dỗi cho ai buồn muốn khóc
    Lời nhẹ nhàng … sao chọc trái tim đau…

    Trách ông trời xui chi để gặp nhau
    Cùng tiếp nối vần thơ trao dấu ái
    Trang viết gởi ân tình như thấm mãi
    Cớ vì sao ai lại trách hờn ai…

    Cung thơ buồn phím gõ chợt u hoài
    Mang nhung nhớ thở dài cùng thi tứ
    Ân tình ấy cớ sao người chẳng giữ
    Để nơi này viễn xứ …thấy hồn đau…

    Lời thơ ai cho thi tứ nhạt màu
    Làm người gởi thấy lòng đau tê tái
    Viễn xứ hỡi phút giây hồi đáp lại
    Đến người xa …xin trải chút tâm tình…

    Phút ban đầu tâm sự nhỏ Tây Ninh
    Mang gởi hết riêng mình vào thi tứ
    Chút đồng cảm xao lòng người viễn xứ
    Lời hồi thơ từng chữ hiểu tình ai…

    Trang viết kia mang gởi cứ từng ngày
    Cho người nối bớt u hoài năm tháng…
    Sao viễn xứ như mây chiều bảng lảng…
    Mặc người xa trút cạn hết tâm tình…

    Gởi đến người chút gió buổi bình minh
    Mong ai hiểu ân tình riêng người viết
    Đừng hờn dỗi quăng lời buồn khôn xiết
    Cho xót lòng … nhớ tiếc phút tâm giao…
    Last edited by hamy905; 30-06-2012 at 05:51:44 AM.
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!

  8. The Following User Says Thank You to hamy905 For This Useful Post:


  9. #135
    Digital-2k Cựu moderator
    siboney's Avatar
    Join Date
    13-10-2010
    Posts
    1,967
    Thanks
    628
    Thanked
    11,990
    cR
    527

    Default Re: [Thơ] Nhắn dùm nhỏ!

    Mùa tháng sáu mưa kết thành con nước
    Gặp người em đã bước chân qua cầu
    Anh lạc vào vườn quá khứ thật lâu
    Chốn tình xưa một mầu vàng ánh trăng

    Em vẫn thế dịu dàng và trong trắng
    Chút ưu tư, có chăng nét duyên thầm
    Mang nỗi niềm đi về cõi trăm năm
    Để tình yêu anh nhầm là khoảng lặng

    Nhớ một thời mình nhìn nhau nuối tiếc
    Nét liêu trai đến kiếp nào gặp lại
    Anh ra đi đem dòng sông theo mãi
    Bởi thuyền em không lại bến đò xưa

    Nhắn dùm em đâu là chốn địa đàng...

  10. 2 người đã cảm ơn siboney


  11. #136
    HD-1080i
    Join Date
    24-06-2010
    Posts
    565
    Thanks
    11
    Thanked
    1,436
    cR
    46

    Default Ðề: [Thơ] Nhắn dùm nhỏ!

    Nhắn dùm nhỏ trời chiều sao bảng lảng
    Biên giới buồn mây phiêu lãng ngừng trôi
    Viễn xứ ơi, nơi thành thị xa xôi
    Người có nhớ, có bồi hồi trong dạ?

    Nhắn dùm nhỏ đêm buồn mưa tầm tã
    Tiếng côn trùng đang rả rích thê lương
    Đất Thánh buồn thương nhớ kẻ ngàn phương
    Kỉ niệm cũ đêm trường người có nhớ?

    Nhắn dùm nhỏ đâu là lời muôn thưở
    Của người xa thương nhớ kẻ không quen
    Cho ân tình phút chốc như ánh đèn
    Rồi vụt tắt và đan xen bóng tối…

    Nhắn dùm nhỏ đường đời chia bao lối?
    Mà nhỏ người nông nổi tiếng yêu thương
    Để ngàn năm tình ấy cứ vấn vương
    Cho nỗi nhớ thấm … sương đêm …buồn bã…
    Last edited by hamy905; 06-07-2012 at 09:39:25 PM.
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!

  12. The Following User Says Thank You to hamy905 For This Useful Post:


  13. #137
    HD-1080i
    Join Date
    24-06-2010
    Posts
    565
    Thanks
    11
    Thanked
    1,436
    cR
    46

    Default Ðề: [Thơ] Nhắn dùm nhỏ!

    Nhắn dùm nhỏ khi yêu là đẹp nhất
    Lúc ghét rồi người đánh mất trái tim
    Để ngẩn ngơ ai đó mãi đi tìm
    Người viễn xứ cánh chim trời phiêu lãng…

    Nhắn dùm nhỏ trời chiều hương gió thoảng
    Bóng người xa biệt dạng ở phương nào
    Cho nhỏ chờ hoàng hôn vẫy tay chào
    Để nhung nhớ ùa vào trong tâm khảm!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!

  14. The Following User Says Thank You to hamy905 For This Useful Post:


  15. #138
    Digital-2k vietthuong's Avatar
    Join Date
    03-03-2011
    Posts
    1,778
    Thanks
    1,879
    Thanked
    1,657
    cR
    594

    Default Ðề: [Thơ] Nhắn dùm nhỏ!

    Thơ hay quá! Cứ như dòng suối tuôn chảy mãi, tắm mát tâm hồn!

  16. The Following User Says Thank You to vietthuong For This Useful Post:


  17. #139

    Default Re: Ðề: [Thơ] Nhắn dùm nhỏ!

    Nhắn dùm nhỏ Hà My xứ Tây Ninh
    Em ở nơi mô, ở mấy mình
    Bao lâu không đến, sao không đến.
    Để mãi nơi đây, anh một mình.

    Nhắn dùm nhỏ Hà My, có tươi xinh
    Năm năm, tháng tháng đượm chút tình
    Anh vẫn đợi và anh vẫn đợi.
    Đợi đọc thơ em, khẽ cười tình.
    Cần mua dây nguồn 6 Pin cho VGA
    Tò mò là tính xấu...!? ♫ ♪♫ ♪
    Welcome! HD Sơn Tây ® Giao lưu & Chia sẻ™ ♫ ♪♫ ♪

  18. 3 người đã cảm ơn tusontay


  19. #140
    HD-upscale
    Join Date
    28-03-2010
    Posts
    23
    Thanks
    12
    Thanked
    22
    cR
    2

    Default Ðề: Re: Ðề: [Thơ] Nhắn dùm nhỏ!

    Quote Originally Posted by tusontay View Post
    Nhắn dùm nhỏ Hà My xứ Tây Ninh
    Em ở nơi mô, ở mấy mình
    Bao lâu không đến, sao không đến.
    Để mãi nơi đây, anh một mình.

    Nhắn dùm nhỏ Hà My, có tươi xinh
    Năm năm, tháng tháng đượm chút tình
    Anh vẫn đợi và anh vẫn đợi.
    Đợi đọc thơ em, khẽ cười tình.
    Văn vẻ gớm lun, ứng khẩu thành thơ hả bác

  20. 2 người đã cảm ơn sr_mylove


Page 14 of 18 FirstFirst ... 4101112131415161718 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •