Cưới xin một chỗ cho nhanh
Kéo thêm đây nữa mọi người hành em đau
Cê Pê sao lại càu nhàu
Cà chua đang giận em đau lắm rồi
Nhân lúc mình đang rối bời
Có kẻ vào phá mong thời tình tan
Nhà em vững chắc thạch bàn
Giận rồi cũng để cho nàng thêm yêu!
Cưới xin một chỗ cho nhanh
Kéo thêm đây nữa mọi người hành em đau
Cê Pê sao lại càu nhàu
Cà chua đang giận em đau lắm rồi
Nhân lúc mình đang rối bời
Có kẻ vào phá mong thời tình tan
Nhà em vững chắc thạch bàn
Giận rồi cũng để cho nàng thêm yêu!
Tuổi thơ vút, cánh diều bay bổngConghieu1978
Trên lưng trâu chiều lộng sáo ru
Lớn lên lăn lộn kiếm xu
Về già chẳng biết còn tu được gì?
Lâu rồi chưa vào quán thơ DaLat ta. Trước thềm năm mới xin được chúc xứ ta ngày càng tươi đẹp. Tiện có bài thơ sắm tết em post vào đây để làm ấm lại quán thơ ta.
Chưa có năm nào như năm nay
Vật giá leo thang chóng mặt mày
Tết đến lẽ nào không sắm tết
Chờ lương, vét túi, lại đi vay.
Chưa có năm nào như năm nay
Ra đường khiếp sợ đến xanh mày
Xe nổ, tự cháy vì xăng bẩn
Thực phẩm ăn vào người như say.
Chưa có năm nào như năm nay
Bỗng dưng thưởng tết một cục dày
Được hơn triệu mốt vui hơn tết
Chưa có năm nào như năm nay.![]()
Tuổi thơ vút, cánh diều bay bổngConghieu1978
Trên lưng trâu chiều lộng sáo ru
Lớn lên lăn lộn kiếm xu
Về già chẳng biết còn tu được gì?
Tháng Giêng vui hội trăng rằm
Hoa đào phai, nhụy còn phong xuân nồng
Sao em chửa vội lấy chồng
Chờ ai cho rối tơ lòng mấy xuân!
Tuổi thơ vút, cánh diều bay bổngConghieu1978
Trên lưng trâu chiều lộng sáo ru
Lớn lên lăn lộn kiếm xu
Về già chẳng biết còn tu được gì?
Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
Ngọn gió nhà ai thấp thoáng ở bên đồi
Tiếng móng ngựa gõ dòn trên dốc vắng
Nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi.
Em nhóm bếp bằng củi ngo chẻ nhỏ
Ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa hai người
Ta lơ đãng nhìn em lơ đãng
Siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi.
Em biết chứ chả ai lơ đãng cả
Hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
Mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng.
Đưa tay hứng lấy hạt mưa
Thả tình theo nước đong đưa giọt buồn
Trời sao cứ để mưa tuôn
Người sao để lại nỗi buồn cho tôi.
Tuổi thơ vút, cánh diều bay bổngConghieu1978
Trên lưng trâu chiều lộng sáo ru
Lớn lên lăn lộn kiếm xu
Về già chẳng biết còn tu được gì?
Bookmarks