Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 30

Thread: Bạn có sẵn lòng trả tiền cho một câu nói vui trên Facebook?

  1. #1
    Digital-2k Chuyên viên tin tức
    Angus_Bert's Avatar
    Join Date
    27-11-2009
    Posts
    2,772
    Thanks
    539
    Thanked
    17,313
    cR
    935

    Default Bạn có sẵn lòng trả tiền cho một câu nói vui trên Facebook?

    Một bài thông báo nhỏ từ một tờ báo của New Zealand đang thu hút sự chú ý của hàng triệu người. Có vẻ như Facebook đang thử nghiệm một kế hoạch cho việc thu phí của người dùng để thu hút sự chú với những bài post của người dùng đối với bạn bè.


    Theo như tờ Fairfax NZ News, một Facebooker giấu tên ở Whangarei đã đăng tải vài thứ lên trang Facebook của mình, và rồi khá bất ngờ khi ngay lập tức được hỏi có muốn bỏ ra 1.80$ để chắc chắn rằng bạn bè sẽ thấy những gì anh nói. Cho rằng đây là mưu đồ bất lương của một tay nào đó, FBer này quyết định liên lạc để hỏi rõ sự tình. Không, chả phải lừa đảo gì cả, Mia Garlick – Quản lý tại Facebook Australia trả lời:

    "Chúng tôi hiện tại đang thử nghiệm một số tính năng mới. Thử nghiệm này đơn giản để đoán xem sự quan tâm của người sử dụng với phương tức chia sẻ cho bạn bè,”. “Facebook đang thử tính năng tại rất nhiều mức độ, bao gồm cả mức miễn phí”-trích lời Mia. Điều này có nghĩa trong suốt thời gian thử nghiệm, người dùng sẽ được hỏi với nhiều mức trả phí khác nhau, hoặc không để sử dụng. Tiếp theo đó, Facebook sẽ mở ra một trang có tính bảo mật: trả chúng tớ 5$ hay là tấm hình bạn vừa post cứ bị chìm dần đi nhé.

    Trong những ngày chuẩn bị cho đợt IPO sắp đến – được đồn đoán sẽ vào cuối tuần sau – Facebook có vẻ như đang khuếch truơng hết tất cả những gì giúp tăng doanh thu bằng nhiều cách hơn là chỉ thu tiền từ quảng cáo về. Ví dụ, cùng với App Center mới ra mắt, mạng xã hội phổ biến nhất thế giới này sẽ sớm tính tiền một số game như CityVille hay Words With Friends. Còn sớm hôm qua, Facebook tuyên bố sẽ dùng các thông tin của bạn nhằm thu hút quảng cáo, giống như cơ chế bảo mật thông tin của Google vậy thôi.

    Rất rõ ràng rằng, Faecbook đang bị đặt một dấu hỏi lớn cho khả năng duy trì phát triển như Google. Từ những suy nghĩ riêng, câu hỏi được đặt ra là, Facebook sẽ phải đối mặt thế nào nào với mức doanh thu năm nay nếu nó không khả quan? Và công ty sẽ lấy lí do gì để bán trực tiếp thông tin người dùng? Đây là mối lo rất lớn của công ty khi phát hành cổ phiếu ra công chúng.


    Tiếp cận chủ đề này theo một hướng hoàn tòan khác, tập đoàn Abine mang đến một giải pháp là đo lường thông tin của bạn đáng giá cỡ nào với Facebook. Có tên gọi là Val-You-Calculator, đây chỉ là một bảng 7 câu hỏi đơn giản giúp đánh giá mức giá trị từ 2$-91$ - số tiền mà Facebook sẽ kiếm được từ bạn mỗi năm, tùy thuộc bạn sống ở đâu, bạn có thường xuyên chém gió trên đây không và nhiều thông tin khác.

    Mục tiêu ước tính sơ khởi của Facebook trong năm nay là sẽ có xấp xỉ 800 triệu người sử dụng và đạt được 4 tỉ đô chỉ riêng tiền quảng cáo. Đây là chưa kể chúng ta, những nguời dùng sẽ sẵn lòng trả bao nhiêu tiền để bạn bè trong list thấy được vài câu nói như “HDvietnam thật tuyệt vời”. Liệu các anh em có sẵn lòng trả tiền cho việc này không. Cho biết tí cảm nhận nhé.




    Theo PCWorld




    -----------------------------------------------------------------

  2. The Following User Says Thank You to Angus_Bert For This Useful Post:


  3. # ADS
    Circuit advertisement
     

  4. #2
    HD-upscale d3m0nj4c's Avatar
    Join Date
    06-11-2010
    Posts
    69
    Thanks
    97
    Thanked
    23
    cR
    203

    Default Ðề: Bạn có sẵn lòng trả tiền cho một câu nói vui trên Facebook?

    đồng tiền hóa............................

  5. #3
    HD-upscale
    Join Date
    02-01-2010
    Posts
    45
    Thanks
    182
    Thanked
    10
    cR
    254

    Default Ðề: Bạn có sẵn lòng trả tiền cho một câu nói vui trên Facebook?

    cái này dễ gây phản cảm lắm nhé
    ĐỜI LÀ BỂ KHỔ MÀ KHỔ QUÁ THÌ CHUNG VÔ BỂ

  6. #4

    Default Ðề: Bạn có sẵn lòng trả tiền cho một câu nói vui trên Facebook?

    Cứ tưởng FB sẽ trả tiền cho Fber khi có bài viết hay.

  7. #5

    Default Ðề: Bạn có sẵn lòng trả tiền cho một câu nói vui trên Facebook?

    giống Google phải trả tiền để được lên page 1 . Ai cũng sẽ biết đến nhanh nhất
    ĐẤT BÁN KHU ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY Click here
    LH: Hoàng 093.9119.727 - hoang.vuhuy7@gmail.com

  8. #6

    Default Ðề: Bạn có sẵn lòng trả tiền cho một câu nói vui trên Facebook?

    nghe cứ như là " bạn có muốn cô nàng xinh đẹp kia biết rằng bạn đang nhìn lén cô ta ko ? nếu muốn hãy xì ra 100k "
    Là một người bố độc thân nuôi 3 đứa nhóc

  9. #7
    UltraHD VThanhgtvt's Avatar
    Join Date
    30-12-2009
    Posts
    14,713
    Thanks
    2,464
    Thanked
    47,401
    cR
    8,287

    Default Ðề: Bạn có sẵn lòng trả tiền cho một câu nói vui trên Facebook?

    Sắp đến thời kỳ, cái gì cũng phải mất tiền rùi!!! Liệu HD nhà ta co dự tính như vầy không nhỉ?

  10. #8

    Default Ðề: Bạn có sẵn lòng trả tiền cho một câu nói vui trên Facebook?

    Quote Originally Posted by Sweet-Heart View Post
    Cứ tưởng FB sẽ trả tiền cho Fber khi có bài viết hay.
    Cứ mơ đi bạn

  11. #9

    Default Ðề: Bạn có sẵn lòng trả tiền cho một câu nói vui trên Facebook?

    Quote Originally Posted by VThanhgtvt View Post
    Sắp đến thời kỳ, cái gì cũng phải mất tiền rùi!!! ...
    Chắc gần lắm rồi, Google maps mấy hôm nay đã không còn sử dụng được trên các thiết bị di động và cả trên trình duyệt dùng PC.

  12. #10
    HD-1080i paracels's Avatar
    Join Date
    06-01-2010
    Posts
    857
    Thanks
    1,725
    Thanked
    1,377
    cR
    121

    Default Ðề: Bạn có sẵn lòng trả tiền cho một câu nói vui trên Facebook?

    Và rồi em dự là Facebook sẽ đi xuống sau vụ IPO này. Gì thì gì chứ doanh thu của facebook sẽ không tương xứng với quy mô vốn hóa như kỳ vọng, dẫn đến facebook sẽ bị áp lực tăng doanh thu bằng mọi giá. Kết cục người dùng sẽ rời bỏ dần dần vì không cần facebook thì dân mạng vẫn sống được bằng thứ khác, nó không phải là thứ thiết yếu không có không được như google.
    "Hoạ muôn đời của ta là nước Tàu. ... Vậy các ngươi phải nhớ lời ta dặn. Một tấc đất cũng không để lọt vào tay kẻ thù. Ðây là di chúc cho con cháu muôn đời". (Trần Nhân Tông 1279-1293)

Page 1 of 3 123 LastLast

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •