
Originally Posted by
bac_ba_phi
Những phim kiểu này, xem cần tư duy tí ko như đánh đấm giải trí thông thường xem chỉ để mãn nhãn, nội dung hay thật, mình xin chia sẻ ý hiểu của mình tí sợ hiểu sai các bro chỉnh cho cái
Theo mình: dự án Source code nhằm sử dụng con người thật để trở lại quá khứ và nhập vào 1 người tương thích 8p trước khi họ chết(theo tính toán của thiết kế) và a lính Colter Stevens(Ste) đã được sử dụng cho dự án này do bị thương ở chiến trường và đã được coi là chết nên ko bị để ý tới, mục đích chính là để Ste nhập vào 1 người tên Shaw trên tàu và tìm ra thủ phạm đánh bom, nhưng trong quá trình đấy nhờ tư duy nhanh nhạy của mình Ste đã tìm thêm được nhiều thông tin khác về bản thân cũng như Source code(SC), SC ko đơn thuần chỉ là việc nhìn lại vầng hào quang của quá khứ để tìm ra thủ phạm, mà SC thực sự giúp Ste có thể quay về quá khứ và thay đổi nó. Nữ Đại tá Goodwin người trực tiếp liên lạc với Ste trong SC cũng đã nhận ra điều này lúc Ste tìm đc kẻ đặt bom, lòng thương người trỗi dậy cô ko muốn thấy tiếp cảnh chính phủ sử dụng 1 anh lính đã phải chịu nhiều thương đau trong chiến tranh giờ ko đc yên nghỉ mà lại làm vật chủ của dự án SC, chính lúc ấy Ste cũng đã nhận ra được sự khác thường của SC, a cầu xin nữ Đại tá Goodwin cho a quay lại 1 lần nữa để a có thể thay đổi quá khứ ko cho vụ nổ thành công. Ste đã thành công trong việc ngăn chặn vụ khủng bố, a cố tìm hạnh phúc trong những giây ngắn ngủi còn lại của 8p thì ở đầu kia Goodwin đã dừng sự sống thực vật của a lính Ste, kết nối giữa Ste và Shaw qua SC đã bị cắt đứt, a ko phải bị trở lại căn phòng tối tăm của SC tạo ra nữa mà giờ đây a có một cuộc đời mới trong thân thể của Shaw cùng cô người yêu xinh đẹp. Shaw đã nhắn tin cho Goodwin về sự việc kì diệu này, Goodwin đã nhận ra sự thành công đầy bất ngờ của SC, nhưng cô lại ko báo cho Giáo sư vì dự án nếu tiếp tục sẽ ....(cái này e nghĩ mọi người cũng biết rồi, thay đổi được quá khứ thì.....ehehehe)
Bookmarks