Page 1 of 11 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 101

Thread: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

  1. #1
    Digital-4k Chuyên viên tin tức
    Super Moderator

    Join Date
    05-02-2009
    Posts
    5,809
    Thanks
    781
    Thanked
    34,266
    cR
    2,128

    Default Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?



    Phần 1: Đừng quên, vẫn còn một dòng nhạc trẻ tuyệt diệu của Việt Nam

    Ở bài viết về nhạc nhẹ lần trước, tôi đã mạn phép giải thích về nhạc trẻ và nhạc nhẹ, cũng như đưa ra một vài dẫn chứng về một nền âm nhạc đáng tự hào trong giai đoạn giữa thập kỷ 80 đến cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Lúc đó, hầu hết các nhạc sĩ của chúng ta đã thoát khỏi những khuôn phép vốn tồn tại rất dai dẳng trước đó, để bước vào thời kỳ hòa nhập với nền âm nhạc hiện đại của thế giới.

    Tất nhiên, mỗi khi viết bài ở trên HDvietnam, tôi luôn quan niệm rằng những bài viết của tôi là quan điểm cá nhân, không phải là chân lý, do đó các bạn có thể tranh luận thoải mái, hay thậm chí là phủ định ý kiến của tôi mà không cần phải cả nể. Tôi yêu HDvietnam, và tôi cũng yêu các bạn.

    Như đã nói ở trong bài viết trước, tôi đã rất may mắn khi được sống và lớn lên trong cảnh huy hoàng và đổ nát của nền nhạc nhẹ Việt Nam. Tôi đã từng đắm mình trong những giai điệu quen thuộc của “Làn sóng xanh”, và cũng đã từng đau đớn biết nhường nào khi ngồi bên những người bạn của tôi và nghe họ “rên rỉ” một bài hát nhạc Hoa lời Việt vô nghĩa nào đó. Ở đây, tôi sẽ không định nói ra chân lý, mà tôi sẽ kể về câu chuyện của chính tôi.

    Còn nhớ đầu thập kỷ 90 và trước đó, niềm vui lớn nhất của tôi đó là được các anh chị lớn tuổi trong xóm dẫn đi xem văn công. Hồi đó, âm nhạc và phim ảnh đối với những đứa trẻ ở làng quê nghèo như chúng tôi là một thứ hoàn toàn xa lạ, xa xỉ và xa vời. Ngoài đám cưới hoặc các chương trình văn nghệ của xã thì chỉ có một vài đoàn văn công mới thỉnh thoảng đến xã tôi trình diễn. Đó quả là một ngày hội âm nhạc thực sự, nơi chúng tôi được sống và đắm mình trong một thế giới mà những giai điệu chính là không khí, chính là nước và thức ăn.

    Lớn lên một chút, tôi bắt đầu biết đến băng cát xét. Tuy nhiên, thật may mắn, khoảng những năm 1994 -1995, gia đình tôi được một người thân ở nước ngoài tặng một bộ giàn nghe nhạc của Technics, có khả năng đọc đĩa CD lẫn băng cát xét. Đấy quả là thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi.

    Tôi, bạn bè của tôi, người thân và thậm chí là những người không quen biết ở các xã bên vẫn thường nghe đi nghe lại các đĩa CD từ nước ngoài gửi về. Đó chủ yếu là nhạc disco, Modern Talking hay Boney M. Tất cả mọi người không hiểu các ca sĩ đang hát gì, nhưng mỗi khi đắm mình trong những giai điệu đó, họ quên hết mọi thứ.

    Có lẽ chính cái giàn âm thanh của gia đình tôi đã khiến cho nền nông nghiệp của xã nhà đi xuống một thời gian ư? Nghe có vẻ hài hước nhưng sự thật là gần như vậy. Hai chiếc loa phát nhạc vào mỗi buổi sáng từ 6h và chỉ chịu im lặng khi mọi người đã bắt đầu lên giường.

    Trừ những lúc mất điện (một chuyện rất phổ biến) thì thời gian còn lại chính là ngày hội của gia đình tôi và những gia đình xung quanh.

    Sau này khi tôi bắt đầu đến tuổi được gọi là trưởng thành, tức là biết hôn trộm cô nàng học cùng lớp thuở cấp 3, giàn âm thanh cũ kỹ đó vẫn là của tôi.

    Tôi gặp gỡ nhiều bạn bè hơn và rất nhiều người trong đó là con nhà khá giả. Chúng tôi bắt đầu trao đổi đĩa CD với nhau.

    Lúc đầu kho đĩa CD của chúng tôi vô cùng nghèo nàn, chủ yếu là Làn sóng xanh, Trịnh Công Sơn, nhạc Vàng và tất nhiên là cả Modern Talking, disco, Boney M...

    Thế rồi cái ngày đó cũng đến.

    Những chiếc đĩa CD ngày càng rẻ hơn. Chúng rẻ đến nỗi thay vì mượn đĩa CD của bạn bè, tôi thường gửi tiền để họ mua những CD yêu thích.

    Không chỉ đĩa CD, đầu đọc âm thanh, loa, amply và tất cả những thứ liên quan đều trở nên quá đỗi bình thường ở các làng quê. Vấn đề lúc này không phải làm sao để nghe nhạc mà là làm sao có nhạc để nghe.

    Sự thừa thãi của thiết bị âm thanh khiến cho nhu cầu nghe nhạc trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Hàng xóm của tôi chỉ nghe những chiếc đĩa CD một vài lần, sau đó họ muốn trải nghiệm một thứ mới mẻ hơn, và lại nhanh chóng chán chường để tìm một thứ mới mẻ hơn nữa....

    Âm nhạc trở nên quay cuồng và hỗn loạn.

    Để đáp ứng cơn khát âm thanh, một loạt các ông bầu xuất hiện. Họ tạo ra một thế hệ các ca sĩ và nhạc sĩ chuyên nhào nặn các bài hát của nước ngoài thành những bài hát lời Việt. Thậm chí, một bài hát còn có cả phiên bản 1, 2, 3, 4... nếu nó có giai điệu hợp với thị hiếu của số đông. Một điều khó tưởng tượng nếu như bạn không sống trong thời kỳ ấy.

    Sự thật là nhạc trẻ của Việt Nam không chết. Sử rẻ mạt của đĩa CD đã khiến cho thị trường âm nhạc không đủ đáp ứng nhu cầu của người nghe, và thế là âm nhạc đã trở nên rẻ mạt hơn để đưa mọi thứ về trạng thái cân bằng. Những ca sĩ thị trường đã làm cho âm nhạc nghiêm túc bị lu mờ. Lu mờ đến nỗi mà nhiều người đã không nhận ra sự hiện diện của chúng hoặc đánh đồng chúng với phần rẻ rúm còn lại.

    Tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện về sự lu mờ của nhạc trẻ Việt Nam trong câu chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, để nối tiếp phần trước, sẽ là những bài hát hay nhất trong giai đoạn từ giữa thập kỷ 80 đến cuối thập kỷ 90 mà tôi đã từng nghe.



    Những bài hát hay nhất của âm nhạc Việt Nam giai đoạn 1985 đến 2000 (phần 2)


    1. Cho em một ngày - Dương Thụ




    Nhiều người ghét Lam. Tôi cũng ghét Lam, đặc biệt là giai đoạn gần đây. Tuy nhiên, nếu chọn danh sách những nữ danh ca yêu thích thì tôi không ngần ngại điền tên Thanh Lam vào những hàng đầu tiên.

    Còn nhớ một đêm tối mùa đông, sau khi nghe Lam hát, tôi đã chạy như bay đến nhà một cô gái, chỉ để biết rằng cô ấy không lạnh, không nhớ tôi giống như cô gái trong bài hát ấy.


    2.Như khúc tình ca - Nguyễn Ngọc Thiện



    Phải thú thật, tôi đã từng sống và lớn lên ở một nông trường sát biên giới Việt Lào. Cái nắng chói chang, những chiếc áo bạc màu của thanh niên xung phong đã làm nên tuổi thơ của tôi. Rất nhiều lần tôi đã phải ứa nước mắt khi nghe lại bài hát của Nguyễn Ngọc Thiện. Lời ca giản dị nhưng lại quá thật và quá sâu sắc. Có lẽ tôi lại phải cất bài hát này ở một góc nào đó thật xa, để cho tâm mình không còn yếu đuối.


    3. Hương ngọc lan - Lời: Dương Thụ, phổ nhạc: Anh Quân



    Có lẽ không phải phàn nàn về giọng hát của Mỹ Linh trong bài hát này. Đây cũng chính là một trong những tác phẩm đã đưa Mỹ Linh lên thành nghệ sĩ nhạc nhẹ hàng đầu của Việt Nam.

    Đừng nói với tôi là bạn không cảm thấy mùi hương nồng nàn hay nhớ một ai khi nghe “Hương ngọc lan” nhé! Còn tôi thì đang nổi da gà lên đây nè!


    4. Nơi ấy bình yên - Bảo Chấn



    Lam Trường không phải là giọng hát yêu thích của tôi, nhưng ngược lại tôi luôn yêu mền các sáng của Bảo Chấn. Những bài hát của ông thực sự rất “trẻ”, ca từ đơn giản và âm điệu dễ nghe, đó là thứ âm nhạc tuyệt vời dành cho những ai đang bắt đầu với “sự nghiệp âm thanh”.


    5.Một mình - Thanh Tùng



    Thanh Tùng là một phần của tuổi trẻ tôi. Trong khi đó, giọng hát của Hồng Nhung luôn khiến tôi chết mê chết mệt. Còn nhớ lần đầu tiên nghe bài hát này, tôi gần như rụng rời chân tay, và cho đến bây giờ, giống như bác Namrau đã từng nói:

    Quote Originally Posted by namrau View Post
    Với tôi, mỗi khi được nghe hoặc được hát bài này tôi đều "phiêu" cả.
    ...vắng em đời còn ai với ai, ngất ngây men rượu say...

    6. Sóng về đâu - Trịnh Công Sơn



    Có lẽ nhiều người sẽ không đồng tình khi tôi xếp một bài hát của Trịnh Công Sơn trong danh sách này. Nhạc Trịnh sẽ phải là Nhạc Trịnh chứ không là một thể loại nhạc nào khác.

    Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó, nhưng hãy để “Sóng về đâu” là một ngoại lệ bởi đơn giản nó là một trong những bài hát mà tôi thích nhất trong giai đoạn đó. Nó chính là thứ đã nâng đỡ và giúp tôi đứng lên mỗi khi vấp ngã.

    Rất nhiều người đã từng hát ca khúc này, nhưng đối với tôi, chỉ có Cẩm Vân và chính Trịnh Công Sơn mới mang đến được những cảm xúc, những nỗi niềm sâu thẳm nhất của “Sóng về đâu”.




    7. Góc phố dịu dàng - Trần Minh Phi



    Thật may mắn, thuở học sinh của tôi gắn liền với thời kỳ đẹp nhất của nhạc trẻ Việt Nam. Hồi đó, tôi thực sự chết mê chết mệt với 3 giọng ca này, họ hát giống như những thiên thần vậy, dịu dàng, thanh khiết và hồn nhiên đến bất ngờ.


    8. Phố xa - Lê Quốc Thắng



    Bạn đang tự hỏi tại sao “Phố xa” của Lê Quốc Thắng lại đầy tâm trạng như vậy ư? Đơn giản, đó là một câu chuyện thật được ông kể lại bằng thơ và bằng giai điệu.

    Câu chuyện kể về một chàng trai trong một lần tới thăm Đà Lạt đã bắt gặp và trộm yêu một bóng hồng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau này, khi rời xa thành phố đầy hoa đó, hình ảnh về cô gái đã in đậm vào trái tim và linh hồn anh, khiến anh không thể nào quên.... và thế là “Phố xa” được ra đời.


    9. Vừa biết dấu yêu - Quốc Bảo


    Đến tận bây giờ, mỗi khi nghe album “Tuổi 16” của Thư Lê là tôi không thể không nhớ về giọng ca mà tuôi đã từng vô cùng mến mộ. Không biết tại sao cô ấy lại rời bỏ âm nhạc của tôi để rẽ vào một con đường khác. Dù sao đi nữa, những bài hát đó chính là món quà quý giá nhất mà tôi từng có.


    10. Xa rồi tuổi thơ - Ngọc Lễ





    -----------------------------------------------------------------


  2. 9 người đã cảm ơn symphony


  3. # ADS
    Circuit advertisement
     

  4. #2
    HD-1080p tinhte's Avatar
    Join Date
    27-02-2009
    Posts
    1,208
    Thanks
    618
    Thanked
    3,012
    cR
    1,053

    Default Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

    Vẫn thích nghe dòng nhạc này.

  5. #3
    HD-upscale
    Join Date
    16-05-2010
    Posts
    46
    Thanks
    189
    Thanked
    35
    cR
    475

    Default Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

    Chết làm sao được, vẫn sống mãi trong lòng người yêu âm nhạc mà

  6. #4

    Default Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

    Nếu mình nhớ không lầm thì bài " Một mình" nhạc sĩ Thanh Tùng viết sau khi vợ ông mất. Thật sự mỗi lần nghe bài này rất chi là tâm trạng và sâu lắng - Còn bài " Vừa biết dấu yêu" thì ngày xưa còn nhỏ học cấp 2 - 3 gì đó mỗi lần đến tầm gần 6h sáng (nhớ mang máng vậy) trước khi đi học phải nghe bài này và ngắm em Thư Lê hát trên kênh vtv1 và ước mai sau có người vợ xinh như thế này thì hết sảy, ngày nào cũng nghe và ngắm mà không biết chán

    Vừa biết dấu yêu ( clip Thư Lê hát )

    Last edited by saslynguyen; 06-07-2012 at 02:17:43 PM.
    0984 060 519

  7. #5
    HD-720p
    Join Date
    15-11-2009
    Posts
    211
    Thanks
    217
    Thanked
    706
    cR
    160

    Default Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

    vẫn thích nghe dòng nhạc này

  8. #6
    Digital-2k Minhsur's Avatar
    Join Date
    13-01-2012
    Posts
    2,819
    Thanks
    1,639
    Thanked
    2,147
    cR
    327

    Default Re: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

    Lứa tuổi của tôi đi hát Karaoke vẫn thường chọn những bài hát này...gần gũi, mộc mạc và sâu lắng. Hát Xa rồi tuổi thơ mà thấy lòng sắt se... "bên cha bên mẹ dấu yêu.."

  9. #7
    Digital-2k hoabantrang's Avatar
    Join Date
    11-04-2010
    Posts
    1,850
    Thanks
    522
    Thanked
    2,411
    cR
    162

    Default Re: Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

    Quote Originally Posted by tinhte View Post
    Vẫn thích nghe dòng nhạc này.
    Quote Originally Posted by trungnt0311 View Post
    vẫn thích nghe dòng nhạc này
    Sao y bản chính !

    Cảm ơn bác chuyên viên tin tức đã trải lòng với nhạc nhẹ VN. Phải nói rằng ca từ nhẹ nhàng, giai điệu êm dịu của những bài nhạc như mà bác đã dẫn chứng thực sự đi vào lòng người. Người ta nghe để mà nhớ, nghe để mà thấy thấm.
    Cảm ơn bác !
    No sign !

  10. #8
    HD-720p trta's Avatar
    Join Date
    21-12-2009
    Posts
    223
    Thanks
    309
    Thanked
    651
    cR
    221

    Default Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

    Bác đặt cái tit hơi quá.
    Đành rằng nhạc trẻ hiện nay có nhìu bài nhảm nhí xong nó cũng phải tuân đúng theo quy luật phát triển thôi, bài nào í ẹ sẽ nhanh chóng bị ném đá hay đào thải --> Nhiều ng có cái nhìn tiêu cực về nhạc trẻ hiện nay khi nghe mí bài đó.
    Nó phải phù hợp vs xu hướng chung của thế giới & sự pha trộn của nhiều dòng nhạc. Đến thời buổi này chả ai lại đi sáng tác những bài như Như Khúc Tình Ca.. nữa

    Với những bài hát như thế này thì.. đâu có phải là nhạc Việt hết thời, quan trọng là chúng ta nghe phải có sự chọn lọc cho phù hợp vs độ tuổi & cá tính của mình, hehe









    .. và còn nhiều bài nữa
    Du lich gia re baclieutourist.com / Khach san gia re, khach san Bac Lieu baclieuhotel.com / Mua thuoc, ban thuoc gia re, thuoc Tay, Dong duoc, hieu nha Binh Thuan huynhlepharma.com / Thiet ke web gia re, quan tri web tmac.com.vn - thietkeweb-tot.com ĐT: 0822438469

  11. #9

    Default Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

    Quote Originally Posted by trta View Post
    Bác đặt cái tit hơi quá ...
    Không quá đâu bác ơi, ngay cả những bài bác liệt kê ra ở đây với em đó cũng chỉ là loại nhạc "thị trường" không hơn không kém.

  12. #10
    HD-upscale
    Join Date
    04-07-2012
    Posts
    62
    Thanks
    4
    Thanked
    6
    cR
    346

    Default Re: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

    nghe những bài nay cứ tháy nhớ về quá khứ...bồi hồi xúc động

Page 1 of 11 12345 ... LastLast

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •