Phân vân mãi với mấy dòng máy không gương lật, hỏi han và được sự tư vấn nhiệt tình của bác TQN về thương hiệu Lumix, nhưng cuối cùng chọn Nex vì kiểu dáng thích hợp cho con gái mình và chế độ bảo hành 2 năm của Sony (tạm yên tâm vì nó là 1 dòng máy mới lạ đối với mình), đồng thời mình dễ kiếm các lens wide cho sở thích phong cảnh, lưu niệm. Lumix và Olympus có đầy đủ dãi lens so với Nex nhưng giá khá cao, và mình cũng đã có sẳn trong tay 1 cơ số len MF thích hợp cho sensor APS-C của Nex.
Đầu tháng 6, tháp tùng theo 2 ông bà cụ của mình làm 1 chuyến du lịch ngắn ngày qua Bắc Kinh, Trung Quốc. Hôm nay rãnh rỗi soạn ít ảnh post lên cho anh em trước thưởng ngoạn, sau cho thêm nhận xét về dòng máy này. Thân.
Ra khỏi sân bay là gặp ngay cảnh ùn tắc xe của Bắc Kinh, và là cảnh thường xuyên như cơm bửa, được cái các bác tài rất hiếm khi sử dụng còi xe:
Sáng ngày thứ 2 lên đường thăm vạn lý trường thành, khi đi thời tiết khá xấu sương mù rất nhiều, nhưng cũng có may trong rủi, nếu nắng đẹp, hình ảnh đạt yêu cầu nhưng các cụ không biết sao lên tới vài đoạn dốc cao của trường thành.
Tới phòng vé vắng hoe, nghĩ bụng khỏe:
vào trong cũng loe ngoe:
Tranh thủ làm vài tấm lanh quanh chân núi:
Quẹo qua chân trường thành nhìn lên thì
Đúng nghĩa đông như quân Mông Nguyên:
Leo lên chút cô trưởng đoàn chộp hộ phát để chứng nhận bất đáo trường thành phi hảo hớn
Xả hơi chút máy load hết nổi ^^
-----------------------------------------------------------------


















Reply With Quote
đam mê có giới hạn




, pin made in japan
)
















Bookmarks