Theo tôi phim 3D cũng chỉ dừng lại ở việc làm mới việc xem phim mà thôi, chưa phải đột phá gì ghê gớm cả.Sự không tiện lợi khi chưa thể tách khỏi cái kính cồng kềnh sẽ khiến phim 3D không thể trụ lâu.Mình vẫn thích xem phim kiểu truyền thống.
Theo tôi phim 3D cũng chỉ dừng lại ở việc làm mới việc xem phim mà thôi, chưa phải đột phá gì ghê gớm cả.Sự không tiện lợi khi chưa thể tách khỏi cái kính cồng kềnh sẽ khiến phim 3D không thể trụ lâu.Mình vẫn thích xem phim kiểu truyền thống.
Em chịu thua cái convert này thôi, thà không xem còn hơn xem mà hiệu ứng lập lòe với lại chẳng có gì ấn tượng vì vốn góc quay không chuyên cho dòng 3D.
Em chỉ có vài ý kiến, do không có nhiều thời gian nên cũng viết ngắn ngắn thôi ạ.
Những bộ chuyên 3D mà xem 2D cũng thấy khác rồi.
Không ném đá phim VN đâu, mà em chỉ muốn nói rằng: chúng ta đừng chạy theo thị hiếu rẻ tiền như thế. Mấy thằng convert của Hollywood sau này em cũng không xem nữa ( Priest chẳng hạn)
Thay vì tốn kém bỏ công làm một bộ convert và marketing cho nó, dùng kinh phí đó chuẩn bị cho một bộ phim có kịch bản tốt có lẽ sẽ hay hơn nhiều.
Dần dần, phim ảnh sẽ trở về giá trị thực: những bộ có chất lượng vẫn tận thu nhiều hơn qua thời gian ( Để Mai Tính, Dòng Máu Anh Hùng ...) vàng thật không sợ lửa !!
Cái kiểu chạy theo số lượng rồi sẽ tự giết mình thôi. Khách hàng giờ văn hóa giải trí cao hơn ngày xưa nhiều.
Phải đầu tư chất lượng đã, thì phần tiếp theo tha hồ đón khách. Cứ mỗi phần dở đi thì phần sau đổ kinh phí vào nhiều hơn cũng chẳng cứu vớt được gì !!
Bookmarks