Lửa thử vàng, gian nan thử sức...lòng người thì em cũng chưa biết thử bằng cách nào, thử không khéo thì dễ làm người khác tổn thương lắm
Lửa thử vàng, gian nan thử sức...lòng người thì em cũng chưa biết thử bằng cách nào, thử không khéo thì dễ làm người khác tổn thương lắm
cái này nói đơn giản là dòng đời đưa đẩy. Vợ chồng muốn bền vững là đưa đẩy ở ngoài đừng để lại hậu quả. cũng đừng đưa đẩy gài bẫy lẫn nhau làm gì cho mất lòng
Mất chồng luôn, chứ mất lòng, cũng còn mừng ạ!!!
"KẾT NỐI ĐƯỜNG BAY ĐẸP"_Call: 0908 411 868
"Gói yêu thương vứt vào một xó
Hạnh phúc đó chỉ là hàng tồn kho"
khá hay.nhưng mình ko đồng tình với quan điểm trên tí nào.lòng người ko thử sao biết nông sâu.con người ko qua thử thách sao biết là con hay là người?
ý bạn là muốn giữ gìn,tránh hết sức các tình hướng có thể làm bộc lộ mặt đen tối cảu con người?có tránh đc cả đời ko?
và sao bài viết trên cứ nhắc đến lòng dạ đàn bà,làm như lòng dạ đàn bà đen tối lắm.cá nhân mình thấy hơi nhảm
Nay không đi off, ở nhà trông con ...lang thang lọt vô cái thớt này ...đọc tới lui...không muốn đi ra vì thấp thoáng thấy mình ở đâu đó.
Hôm nay lạc vào xóm nầy và đọc dc bài của bác chủ, hay lắm đó bác, cảm ơn bác chủ đã shareNhưng em chỉ thắc mắc : cái nick của bác chủ đẹp wá đi thôi ... sao ai cũng kêu bác chủ là cọp hết vậy... ko lẽ ...
![]()
Lòng mình không có niềm tin thì phép thử càng làm đau lòng mà thôi.
Niềm tin thì quá đỗi mong manh.Tìm lại làm sao khi đã bị đánh cắp....
Muốn nhớ thêm phải biết quên những điều không nên nhớ
Muốn không buồn phải biết chọn lựa giữa nhớ và quên...
Không tin nhau thì đừng đến với nhau,mà đến với nhau rồi thì cố mà tin nhau thôi,mình đã xác định thì không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình được
hay!rất sâu sắc ,Thank you chị Cọp
Bookmarks