Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 38

Thread: Phần 2: Giấc Mơ Có Thật! {Phần 1: Thư Gửi Người Dưng}

  1. #11
    Digital-4k ngocthanh8106's Avatar
    Join Date
    05-09-2011
    Posts
    5,213
    Thanks
    28,780
    Thanked
    12,384
    cR
    3,227

    Default Re: Ðề: Phần 2: Giấc Mơ Có Thật! ( Phần 1: Thư Gửi Người Dưng)

    Quote Originally Posted by Tiger Hunter View Post
    Có lẽ đây là 2 câu a công nhận đúng về e
    Like mạnh, my lady


    Nợ anh 1 phần bún thịt nướng do chính tay em làm nhé
    uhm, dạo này nợ nhiều, nợ bác bún thịt nướng, bác Chip thì Mắm Cá Mặn chưng Gừng, Gen thì hủ Mắm Ruốc thịt ba rọi xào xả với tôm khô.
    "KẾT NỐI ĐƯỜNG BAY ĐẸP"_Call: 0908 411 868
    "Gói yêu thương vứt vào một xó
    Hạnh phúc đó chỉ là hàng tồn kho"

  2. #12
    HD-1080p Penumbra's Avatar
    Join Date
    17-05-2010
    Posts
    1,067
    Thanks
    205
    Thanked
    1,516
    cR
    1,001

    Default Ðề: Re: Phần 2: Giấc Mơ Có Thật! ( Phần 1: Thư Gửi Người Dưng)

    Ngại cái gì hả Cọp và lão Tú?

    Tặng Cọp mấy câu trong tấm hình dưới đây:
    Attached Images

  3. #13
    Digital-4k ngocthanh8106's Avatar
    Join Date
    05-09-2011
    Posts
    5,213
    Thanks
    28,780
    Thanked
    12,384
    cR
    3,227

    Default Re: Ðề: Re: Phần 2: Giấc Mơ Có Thật! ( Phần 1: Thư Gửi Người Dưng)

    Quote Originally Posted by Penumbra View Post

    Tặng Cọp mấy câu trong tấm hình dưới đây:
    hỏng biết tiếng anh, huhuuhuhuhu
    "KẾT NỐI ĐƯỜNG BAY ĐẸP"_Call: 0908 411 868
    "Gói yêu thương vứt vào một xó
    Hạnh phúc đó chỉ là hàng tồn kho"

  4. #14
    Digital-4k Moderator
    hellomoto's Avatar
    Join Date
    19-10-2009
    Posts
    10,900
    Thanks
    5,118
    Thanked
    17,296
    cR
    59

    Default Ðề: Phần 2: Giấc Mơ Có Thật! ( Phần 1: Thư Gửi Người Dưng)

    óe óe, tự truyện hay thế nhỉ ngắn gọn súc tích nhưng chưa động đậy ( có lẽ là chuyện thật, chứ mà nửa giả nửa thật thì bay bổng lắm đây)
    thế mà bấy lâu nay mình không biết có một cây đại cổ thụ về tự truyện đang ở gần
    cái mụ tú kia sao cái gì cũng biết vậy hả hả
    đam mê có giới hạn

  5. #15
    Digital-4k dungdt2's Avatar
    Join Date
    24-05-2011
    Posts
    5,970
    Thanks
    166
    Thanked
    57,896
    cR
    102

    Default Re: Phần 2: Giấc Mơ Có Thật! ( Phần 1: Thư Gửi Người Dưng)

    Ở đời dám sống, dám yêu, dám hận mới đáng sống, k có gì là ngại, đặc biệt với 1 người như dungdt2 thì quan niệm sống cực thoáng, quan trọng là sống thật là được, còn chuyện tiền tình thì dẹp qua 1 bên, không đáng nói!
    Đa tình tự cổ năng di hận, dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ...
    28 tuổi: tạm đủ ăn đủ mặc nhưng chưa từng sống trọn vẹn cho một tình yêu, có ai phí phạm thời gian nhiều như tôi không?!

  6. #16
    Digital-4k ngocthanh8106's Avatar
    Join Date
    05-09-2011
    Posts
    5,213
    Thanks
    28,780
    Thanked
    12,384
    cR
    3,227

    Default Re: Ðề: Phần 2: Giấc Mơ Có Thật! ( Phần 1: Thư Gửi Người Dưng)

    Quote Originally Posted by hellomoto View Post
    óe óe, tự truyện hay thế nhỉ ngắn gọn súc tích nhưng chưa động đậy ( có lẽ là chuyện thật, chứ mà nửa giả nửa thật thì bay bổng lắm đây)
    thế mà bấy lâu nay mình không biết có một cây đại cổ thụ về tự truyện đang ở gần
    cái mụ tú kia sao cái gì cũng biết vậy hả hả
    anh lại trêu Cọp nữa rồi....cảm ơn anh nhé! Còn phần 3 nữa....mà có lẽ về già Cọp gom lại viết hoàn chỉnh để khi lom khom mỏi chân mang ra ngâm cứu!
    "KẾT NỐI ĐƯỜNG BAY ĐẸP"_Call: 0908 411 868
    "Gói yêu thương vứt vào một xó
    Hạnh phúc đó chỉ là hàng tồn kho"

  7. #17
    Digital-2k Cựu moderator
    Nhok's Avatar
    Join Date
    27-06-2009
    Posts
    3,763
    Thanks
    780
    Thanked
    4,727
    cR
    128

    Default Re: Phần 2: Giấc Mơ Có Thật! ( Phần 1: Thư Gửi Người Dưng)

    Sao con mẹ Tú lại lôi Nhok vào làm gì nhể quen biết gì chăng

    Đọc bài này Nhok nhớ hồi xưa mình cũng thế, chia tay ai chả buồn, nhưng mà phải vượt lên tất cả mà sống. Vượt qua mới thấy ko ai thương mình bằng chính mình, phải sống và tự cảm nhận về cs của mình chứ ko bị phụ thuộc cảm xúc vs bất cứ ai, mạnh mẽ hơn rất nhiều, và thấy đời còn cả đống thứ để mà đáng suy nghĩ hơn là mấy cái chuyện quá khứ.

    Theo em thì chị Cọp cứ lạc quan lên, kiểu gì cũng gặp người yêu thương mình . Để k còn phải viết tiếp phần 3 nữa
    It's better to burn out than to fade away
    쇼! 음악중심 - 뮤직뱅크 - 엠 카운트다운 - 인기가요 - 영웅호걸

  8. #18
    Digital-4k dungdt2's Avatar
    Join Date
    24-05-2011
    Posts
    5,970
    Thanks
    166
    Thanked
    57,896
    cR
    102

    Default Re: Phần 2: Giấc Mơ Có Thật! ( Phần 1: Thư Gửi Người Dưng)

    Quote Originally Posted by Nhok View Post
    Sao con mẹ Tú lại lôi Nhok vào làm gì nhể quen biết gì chăng

    Đọc bài này Nhok nhớ hồi xưa mình cũng thế, chia tay ai chả buồn, nhưng mà phải vượt lên tất cả mà sống. Vượt qua mới thấy ko ai thương mình bằng chính mình, phải sống và tự cảm nhận về cs của mình chứ ko bị phụ thuộc cảm xúc vs bất cứ ai, mạnh mẽ hơn rất nhiều, và thấy đời còn cả đống thứ để mà đáng suy nghĩ hơn là mấy cái chuyện quá khứ.

    Theo em thì chị Cọp cứ lạc quan lên, kiểu gì cũng gặp người yêu thương mình . Để k còn phải viết tiếp phần 3 nữa
    Nói về chuyện của Cọp ko biết sao nhưng dungdt2 có chuyện tình còn lâm li bi đát hơn nhiều, y như phim Hàn ấy.
    Cái quan trọng nhất là sống vì mình, vì ba mẹ, gia đình rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác!
    Quá khứ đã qua hãy cố gắng để nó yên, hoặc ít nhất cũng đừng xới nó lên
    Đa tình tự cổ năng di hận, dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ...
    28 tuổi: tạm đủ ăn đủ mặc nhưng chưa từng sống trọn vẹn cho một tình yêu, có ai phí phạm thời gian nhiều như tôi không?!

  9. #19
    Digital-4k Moderator
    hellomoto's Avatar
    Join Date
    19-10-2009
    Posts
    10,900
    Thanks
    5,118
    Thanked
    17,296
    cR
    59

    Default Ðề: Re: Phần 2: Giấc Mơ Có Thật! ( Phần 1: Thư Gửi Người Dưng)

    Quote Originally Posted by Nhok View Post
    Đọc bài này Nhok nhớ hồi xưa mình cũng thế, chia tay ai chả buồn, nhưng mà phải vượt lên tất cả mà sống. Vượt qua mới thấy ko ai thương mình bằng chính mình, phải sống và tự cảm nhận về cs của mình chứ ko bị phụ thuộc cảm xúc vs bất cứ ai, mạnh mẽ hơn rất nhiều, và thấy đời còn cả đống thứ để mà đáng suy nghĩ hơn là mấy cái chuyện quá khứ.
    em mạnh mẽ thế rồi còn gì !
    Quote Originally Posted by dungdt2 View Post
    Nói về chuyện của Cọp ko biết sao nhưng dungdt2 có chuyện tình còn lâm li bi đát hơn nhiều, y như phim Hàn ấy.
    Cái quan trọng nhất là sống vì mình, vì ba mẹ, gia đình rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác!
    Quá khứ đã qua hãy cố gắng để nó yên, hoặc ít nhất cũng đừng xới nó lên
    lâu lâu xới lên cũng có cái hay hay đấy bác, à chuyện tình bác bi đát sao bằng em, các bác bi đát nhưng còn ghép còn viết được, chứ em nó thành từng mảnh vụn ạ
    đam mê có giới hạn

  10. #20
    Digital-4k ngocthanh8106's Avatar
    Join Date
    05-09-2011
    Posts
    5,213
    Thanks
    28,780
    Thanked
    12,384
    cR
    3,227

    Default Re: Phần 2: Giấc Mơ Có Thật! ( Phần 1: Thư Gửi Người Dưng)

    Quote Originally Posted by dungdt2 View Post
    ......
    Quá khứ đã qua hãy cố gắng để nó yên, hoặc ít nhất cũng đừng xới nó lên
    hic hic ....phải khơi lên cho nó cháy hết hẳn, rụi tàn hẳn 1 lần, để ko phải âm ỉ nữa.
    Lần thứ 1: khi sắp đi công tác nơi ng yêu sống, nên rung động, dạt dào cảm xúc khó tả.
    Lần thứ 2:sắp tới ngày kỷ niệm, đánh dấu chấm dứt cuộc tình ngày xưa.
    Lần thứ 3: có lẽ....
    "KẾT NỐI ĐƯỜNG BAY ĐẸP"_Call: 0908 411 868
    "Gói yêu thương vứt vào một xó
    Hạnh phúc đó chỉ là hàng tồn kho"

Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •