Hê hê 2 em plantronics đã cập cảng Hải phong vào chiều nay. Mặc dù hơi muộn và hứng khởi đã suy giảm đáng kể nhưng vừa bóc sờ tem thì toàn bộ bực bội đều tan biến, ôi sao nó đáng yêu đên thế.
Tiếp tục, sau 1 hồi mò mẫm vẫn ko làm sao cho em Pana giao hợp với con vạn lý truyền âm được ==> Buồn lần 1
Vớ ngay con Qmobile tàu điện ngay cho người thân ( Mr Nho ) được hướg dẫn rất chi tiết rồi tiếp tục tìm kiếm cái nut On/OF mà vẫn ko tìm thấy ===> Buồn lần 2
Xấu hổ vô cùng vì trình độ sử dụng thiết bi công nghệ nên mặc du very xấu hổ cũng phải cầu cứu đến sự trợ giúp cuối cùng là hỏi các khán giả trong trường quay ( Mr BCN ) và cứ vừa hỏi vừa thao tác đến cuối cùng 2 em đã tìm đươc tiếng nói chung, âm thanh trong veo, rõ rệt mặc dù đã cách xa 2 lớp cửa kính ( Đứa em đi vào hẳn William Cường để test thử )
Một lần nữa cảm ơn BCN đã tư vấn và đặc biệt Mr Nho đã ko quan ngại khó khăn, tiền gọi ĐT ( Khủng bố bọn chuyển phát nhanh ) đưa được 2 em về HP thành công mỹ mãn



có gì thì bác alô em nhé, nó còn mấy cái thôi không nhanh nó bán hết thì lại đợi 
Reply With Quote












Bookmarks