Có bác 6869 cop xong òy đấy, ai có nhu cầu cứ Alo 6869 xin nghe![]()
Sáng nay gọi cho bác beegees mãi ko được giận wa' với cả cop 90GB cũng ko fải là nhanh lắm nên thôi hẹn bác có dịp wa CP Cop hoặc 23 tới về cop sau cũng đc mà hehe "Thích thì nhích thôi"
Hà hà, thằng cu beegees đang lau nhà, giặt quần áo và trông con ..rồi em ạ..
Thông cảm cho chú ấy tý...nó anh bầu làm "người chồng mẫu mực" đấy..
**********
Hôm rồi ông em beegees cho xem ké phần 1 + 2 của "Band of Brothers" do chú XERO và TQN mới ríp...rất tuyệt..thanks các chú nhé...
Xem phim này mấy lần từ bản HDTV rồi mà mãi kô chán.....
Ngắm cảnh lính dù bị bắn rụng như chim mới cảm thấy tại sao có những người lính khi ngồi trên máy bay mà mắt thất thần...
Nguyễn Phong Cầu - Salon ô tô TUẤN NGỌC.
ĐT: 0913024358
Ngã 3 Cứu Hỏa - TP. Hạ Long - Q.Ninh
Bộ 90 xem phê hơn nhiều em ơi..!!!
Sáng nay máy hết pin anh ko biết..
Đến gần trưa mới sờ đến nạp pin thì biết chú gọi,,anh đã gọi cho 6869 nhưng cậu ấy bận đi đến nhà nhạc phụ nên ko lên HL được...
Chứ thèm cảm giác nghe "tiếng cánh quạt máy bay thả dù" và cùng "rụt vai hướng măt nhìn vào sương mù do tuyết rơi bên cánh rừng nước Bỉ ngóng đồng đội..." của cu lính cứu thương lắm...
"Đối với Vợ phải tuyệt đôi trung thành" mà bác..
Bác ngồi xem với em mà em thấy bác cứ ngẩn ra thưong cu lính dù bị treo trên cành cây... thương người phụ nữ đầu bị cạo trắng bế con đứng bên đường ngóng đoàn quân Đồng minhAnh đã nhận xét trông người đàn bà này có vẻ "cam chịu" thế..chiến tranh mà ai biết được
"Vì lợi ích; chủ quyền và an ninh Quốc gia !!"
He, năm mới em chào các bác.
Xác nhận thông tin bộ Band of Brother đã nằm ở Cẩm Phả.
Bác nào ở HL mà qua CP alô em để em copy cho.
Vui lòng chờ tầm 1,5h vì em cop bằng Lap "còi" và chuẩn bị sẵn 90,9 GB
bác Tung6869 rảnh rỗi hôm nào để em qua bác copy vậy. Nhà bác đoạn nào, vào buổi chiều có đc không? bác để lại số ĐT để em liên lạc nhé
hình như bác Beegees có rồi mà, em đang có bộ 40g thôi, tại ổ cứng hết rồi, chứ không cũng xúc bộ 90g ngay
Hay quá! Nhà hỏng mạng hôm nay mới lên cơ quan thấy ngay topic này.
Thanks TQN nhiều.
Năm mới chúc HDQN ngày càng phát triển!
Người đàn bà tiều tụy ôm con đứng bên đường. Cô ngóng trông đoàn quân Đồng minh, ánh mắt cô rụt rè pha chút van lơn cam chịu. Một nửa trong cô mừng vì từ nay quê hương cô kô còn bị giày xéo bởi gót giầy quân phát xít và cô kô còn phải mua vui cho chúng. ..
....Một nửa, cô e sợ liệu họ có đối xử với cô như những người hàng xóm đã làm. Cô chờ đợi..chờ đợi....đứa con cô ôm trong tay đang đói và cô cũng vậy...
...Cô mong muốn một sự thay đổi, cô cần một cánh tay chìa ra cứu giúp mẹ con cô..cô kô nói nhưng ánh mắt cô thì nói...cô cầu xin những người lính Mỹ hãy giúp con cô, no ko có lỗi..lỗi chỉ tại chiến tranh và những người cầm đầu đã taọ ra chiến tranh....
Một người lính Mỹ đã dừng lại bước đến gần và cho Mẹ con cô gói bánh lương khô...một hành động giúp cô gái hiểu: Họ..những người lính quân đồng minh khác rất xa với lính phát xít.....Điều này tạo niềm tin và hy vọng cho Mẹ con cô hướng tới tương lai tốt đẹp hơn....
*************
Đoan tiếp theo: quân ĐỨc dùng chiến thuật câu nhử giống đoạn giữ cây ầu trong Giải cứu binh nhì Ryan ...Bọn Đức cho một xe thiết giáp bánh nửa xích ra nhử, mấy xạ thủ Sherman mừng quýnh khi bắn chiếc xe này..Thằng trung úy chỉ huy lính dù ngu vãi hàng vì dám đứng phơi mình trên đường quan sát tìm các ổ đề kháng trực diện..bởi khoảng cách nhìn rõ của ống nhồm với các mục tiêu là ụ súng cùng đủ để lính băn tỉa lấy hắn làm bia..Bụp ..thằng trung úy lăn quay..máu phun thành vòi.. (thằng sỹ quan thứ nhất chết vì ngu)...
+ tiếp đó,.... thằng sỹ quan xe tăng phán một câu rất quý sì tộc: "Công việc của tôi không nhất thiết phải phá huỷ nhà cửa" khi trinh sát báo có 1 xe tăng Đức trong đồng rơm. Đáng lẽ, nếu hắn ko phá nhà để buộc xe tăng ĐỨc lộ diện thì hắn cũng phải cho phân đội xe tăng của hắn dàn trận đánh thọc sườn..Ngu, nên cả phân đội xe tăng xếp hàng dọc trở thành cái bia tuyệt cú mèo cho thằng pháo thủ xe tăng Tiger xạ kích...=> Phải nói công nghệ chế tạo xe tăng của quân Đức hơn hẳn ông Mỹ và Anh..Thằng sỹ quan xe tăng chết thứ hai bằng một cái chết được báo trước => Đếch phải thằng sỹ quan được huấn luyện bài bản nào cũng khá..đầy thằng ngu vãi hàng..
"Vì lợi ích; chủ quyền và an ninh Quốc gia !!"
Bookmarks