Tin là cái cảm giác phiền hà đau đầu do những âm mưa toan tính thay loa thay dây đổi Amp đổi CD, các anh chị ở diễn đàn chắc đều hiểu được rõ ràng. Em cũng vậy, những đêm khuya thao thức lên các 4rum để tìm hiểu, lùng sục trong các tạp chí để tìm ra một bài test về một sản phẩm đang được "để ý" đã từ từ làm em thấy phiền và mệt, khiến nghe nhạc cũng không thấy hay. Em quyết định đi nghe nhạc, với hy vọng là em sẽ quay lại "chính đạo", em không muốn đi mỗi lúc mỗi xa.
Và cũng vì tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn sau khi em đi "nghe loa phát nhạc" ở Hi-end Munich về, các cảm giác trước những bộ loa giá trị cao vẫn còn trong đầu đây, em muốn đi nghe nhạc để so sánh thử những cặp loa Hi-end so với thực tế thì hay đến mức nào. Có như những câu quảng cáo rất êm tai là "trung thực, chân thật, tư nhiên" hay không
Các nghệ sĩ diễn ở đức trong một năm là rất nhiều, Một thành phố lớn một năm có đến vài chục buổi biểu diễn lớn... việc tìm cho mình một buổi biểu diễn "đáng đi nghe" thì không khó. Sau khi nhìn qua nhìn lại, em đã quyết định chọn những cô gái Iceland là điểm đến của mình.
Cái tên này chắc chắn không lạ lẫm gì với các anh chị ở đây, Những giọng ca của thiên thần, những giọng ca từ thiên đàng rơi xuống, cộng với tiếng violon của nghệ sĩ Máiréad, trong mắt em họ là những nghệ sĩ trước khi chết phải đi nghe một lần. Và lần này em đã được đi nghe![]()
Buổi hòa nhạc tại Thành phố Mannheim vào ngày 28.05.2012 diễn ra vào lúc 20h, cầm trên tay là một cặp vé hàng ghế số 18, không quá gần không quá xa, em nghĩ mình chọn vị trí này là đẹp rồi đó à.
Em có mặt trước Nhà hát 1 tiếng trước khi bắt đầu, còn kịp làm một ly cafe, 19h30 phút xuất phát thôi.
Hơi vắng người, em cũng thắc mắc... vé bán hết trước cả tháng mà sao vắng thế nhỉ, tranh thủ em chụp một ít quang cảnh sân khấu bên trong nhà hát.
Partner của em ngày hôm đó ạ. Em phỏng đoán nhà hát chứa chắc được khoảng 3 ngàn người, trong số khách ngày hôm đó bắt gặp 2 bạn nữ hàn quốc xinh lắm ạ (xinhhhhhhh lắmmmmmmm)
KHi mới bước vào em thấy trên sân khấu có để 1 cái trống cái, em hơi hoan mangcái trông đó mà đánh lên, thì mấy người già già ngồi kế bên em sẽ không chừng sẽ không bao giờ còn được đi nghe nhạc nữa
20h 10 phút, đèn tắt lịm đi, nghệ sĩ violon Máiréad xuất hiện trong một chiếc váy trắng, ánh đèn sân khấu chiếu vào khiến cô khiến cả người cô như phát ra hào quang (hiệu ứng ánh sáng thiệt dễ sợ). Tiếng violon nhẹ nhành đưa 3000 khán thính giả ngày hôm đó từng bước từng bước vào thế giới của celtic woman. Và rồi cái tiếng trống đó (tổ bà nó, hết hồn luôn) vang lên dẫn đường cho những giọng ca thiên thần từ từ bước lên sân khấu, mà đi đầu là cô ca sĩ mập ú Chloe. Hôm nay họ sẽ hát gần 20 bản nhạc trong CD mới của mình là Believe...
Ngay khi những tiếng hát đầu tiên, những nốt nhạc đầu tiên được cất lên, em đồng ý ngay với những nhận định của những hãng làm âm thanh "hát live là hay nhất" Cái không gian đó, không khí đó, làm gì có cặp loa nào thể hiện cho được... Kể từ giờ, cái khái niệm giàn âm thanh nghe hay như live đã biến mất trong đầu em rồi ạ, Tính trung thực của một giàn âm thanh thể hiện qua việc nó tái tạo lại âm thanh trong phòng thu chính xác như thế nào thôi, chứ không thể đem nó đi so với live được ạ... so thế nào được mà so.
Quay lại với Celtic woman, ai cũng đều đã nghe qua Nocturne, em cũng vậy. Hôm nay lại nghe Nocturne qua giọng ca của Chloe, nói sao đây Chloe hát ngọt ngào tình cảm... trong khi Lisa sở hữu một giọng hát trong veo tinh khiết, khi cô thể hiện bản Green Grow the Rushes cái giọng này có thể khiến xiu lòng tất cả các đàn ông khó tính, em tin là vậy. KHi họ hát chung với nhau thì sao? Có một bản nhạc em không biết tên vì bản này mới quá, cả bài nhac chỉ có mấy chữ "đi đì đa đà" Lisa xuất hiện từ phía khán giả bên trái, Chloe từ phía bên phải, cả hai vừa đi lên vừa nói chuyện với nhau, mà cả đoạn đối thoại chỉ có "đi đì đa đà" Người nghe cảm nhận một cách rõ ràng là họ đang nói chuyện, ban đầu là trao đổi, sau đó là to tiếng rồi đến cãi lộn, rồi lại nhẹ nhàng rồi lại to tiếng... mặc dù từ đầu đến cuối nghe được chữ nào ngoài "đi đì đa đà" thì em chết liền. ĐI nghe những nghệ sĩ này xứng đáng vô cùng.
Trong một tiết mục, sân khấu xuất hiện 4 cây đèn cầy lớn... em hơi chột dạ... kiểu này chắc hát thánh kinh quá... hehe cũng gần gần vậy, CHloe xuất hiện trong chiếc váy trắng đẹp tuyệt và cất tiếng hát với bản nhạc Ave Maria... em chết sững hết 5 phút đồng hồ đó, nổi hết da gà, cảm giác không dùng từ ngữ diễn tả được... ai cũng biết ave maria ai cũng nghe ave maria, nhưng hãy một lần nghe Chloe hát, các anh chị sẽ hiểu được lý do của 3000 khán giả khi họ đứng hết dậy tán thưởng lúc bản nhạc kết thúc.
Buổi hòa nhạc kết thúc trong sự thỏa mãn của bản thân em... em đứng dậy đi về mà lòng nhẹ nhõm... cái không gian này, cái âm thanh này, cái tiếng bass này, cái tiếng bass giống như là sóng ập tới, đột ngột rất mạnh rồi cuốn người ta đi rồi biến mất không để lại tâm tích, tiếng bas như vậy làm gì có cặp loa nào trong những cặp em nghe ở Munich đợt rồi thể hiện ra được.... không có không có. Thay vì cứ suy tư cho những chiếc loa "hoàn hảo" thôi để thời gian đó lâu lâu đi nghe hòa nhạc một lần có phải hay hơn không?
Em thấy "sung sướng" vì em quay lại "chính đạo", ít ra từ lúc đó đến giờ đã hơn 1 tuần, em không "bò" lên Ebay tìm loa![]()
Tiện thể em khoe mọi người bức tranh em lượm được, dài một mét rưỡi cao 80 cm, nó sẽ được treo đâu đó giữa 2 cái loa của em, chỉ là em chưa biết treo như thế nào...
Em chúc các anh chị một tuần mới thành công
sieulong
-----------------------------------------------------------------








20h 10 phút, đèn tắt lịm đi, nghệ sĩ violon Máiréad xuất hiện trong một chiếc váy trắng, ánh đèn sân khấu chiếu vào khiến cô khiến cả người cô như phát ra hào quang (hiệu ứng ánh sáng thiệt dễ sợ). Tiếng violon nhẹ nhành đưa 3000 khán thính giả ngày hôm đó từng bước từng bước vào thế giới của celtic woman. Và rồi cái tiếng trống đó (tổ bà nó, hết hồn luôn) vang lên dẫn đường cho những giọng ca thiên thần từ từ bước lên sân khấu, mà đi đầu là cô ca sĩ mập ú Chloe. Hôm nay họ sẽ hát gần 20 bản nhạc trong CD mới của mình là Believe...

Reply With Quote

Bookmarks