Bác Nghĩa ở chỗ nào của Cali vậye có plan tháng 6 này sang San Jose thăm bạn
nếu đc e ghé bác giao lưu cho vui
![]()
Bác Nghĩa ở chỗ nào của Cali vậye có plan tháng 6 này sang San Jose thăm bạn
nếu đc e ghé bác giao lưu cho vui
![]()
Phòng HT nho nhỏ của em
You Never Know How Strong You Are, Until Being Strong Is The Only Choice You Have.
Happy New year Bác nghĩa.Bác mới sắp xếp lại và nâng cấp hệ thống nhìn rất ngon lành và chuẩn quá Bác ơi
![]()
Hông cần thiết đâu bác, khi điều chỉnh và sử dụng thì dùng em Logitech remote Harmony One bấm theo chức năng mình cần sài thì OK.
9 xác vậy hả bác! Khi nào bác gần qua PM cho em, em đưa số DD của em cho bác, ae mình giao lưu cho vui. Ngày thường thì em đi làm, thứ bảy em hay gởi gấu đi shopping, em đóng trại hưởng thụ HT.
Cám ơn bác đã khen. Năm mới chúc bác và gia đình vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Bữa giờ hông thấy bác lên diễn đàn nghi bác về VN thăm gia đình rồi, ai dè thiệt. VN lúc nào về cũng vui hết bác nhĩ, em cũng mới về VN qua. Qua lại bên này rồi lại càng buồn, ghét quá moi bộ dàn làm lại cho đỡ nhớ VN.
Em Bình nè Đại Ca ơi!
Hôm nay mới xem được hàng khủng của anh, hic hic, ghiền quá đi, em cũng muốn chơi chịu như anh mà không có chỗ nào cho chịu hết, he he. Em bàn với anh Trí hôm nào rãnh bay qua nghe thử rùi dìa...(em quăng bom mong anh thông cảm, hi hi)
Chúc anh và gia đình năm mới sức khỏe.
HD - Niềm đam mê vô tận
Happy New Year! Bình. Hihi đặt cái đề tài cho vui chứ khả năng anh đến đâu thì chơi đến đó, ba chuyện đam mê này cứ tưng tưng nâng cấp hoài mà "chơi chịu" thì biết bao giờ trả hết. Thật ra anh cũng có một món nợ lớn mà là "nợ tình" với gấu nhà anh, nợ này chắc trả cả đời hông xong.Gấu thấu hiểu sự đam mê của amh, cứ tưng tưng như vầy mà gấu chẵng nói gì. Lần này về VN gấu cho anh xã dàn đã thấy phê rồi. Chuyến về VN nguyên gia đỉnh 5 người tiền chi phí tốn kém cũng nhiều, cộng với 3 tuần về VN chơi hông làm ăn mất nguồn thu nhập cũng hông ít. Vậy mà qua lại đây rồi còn nhớ VN quá anh lại tưng tưng múc cái TV, hai con Emotiva XPA-1s, cái kệ TV...haha anh còn nói là cuối năm về VN nữa, vậy mà gấu cũng chẵng nhăn tí nào, vẫn vui vẻ, vô tư...làm anh cãm thấy mình đang bị "nặng nợ" với gấu. Huh chắc Valentine anh hơi bị "đuối"
Thân.
Đúng là loa thuộc hàng khủng, dư sức dập tan nát...
Nhưng sao Bác không dùng máy chiếu cho kích thước xem đã hơn.
Ti vi 60 inch đi với dàn loa này trông có vẻ chõi chõi sao ấy!
Chúc Bác thưởng thức HD vui vẻ.
Hi anh, valentine này anh ráng sức đi, em ủng hộ anh hết mình lun, , Anh đúng là sướng nhất rùi đó có người vợ quá tốt , nói gì thì nói chứ mình vui chơi không quên nhiệm vụ là ok rồi hi hi... em cũng đam mê món này từ lâu rùi, nhưng bây giờ mới có điều kiện tập tành chút chút cho đỡ ghiền.Lâu lâu ôm cái này về đổi cái kia đi nhưng gấu ở nhà không nói năng gì chỉ phán một câu: " suốt ngày loa với đài" ha ha ha.
HD - Niềm đam mê vô tận
Nhìn đã quá heng, ấn tượng bộ B&W
Bookmarks