e chỉ là dân nghiệp dư nên chẳng biết phải tư vấn thế nào,nhưng theo ngu ý của e thì bác cứ sắm máy,màn chiếu trước rồi đi tham khảo trực tiếp và nge thử trực tiếp theo sở thích của mình thì hay hơn,vì đôi khi dàn đắt tiền nhưng mình không thích thì cũng chán
và bác nên sắm từ từ từng chút một,100 triệu tuy nhiều nhưng để khuân luôn tất cả cùng 1 lúc thì chưa thấm vào đâu đâu
HD là hơn cả đam mê, HD là niềm vui, HD là lẽ sống
vậy thì đợi tất cả luôn thể, vừa tiét kiệm tiền, vừa để dành mà còn đợi máy rẻ rẻ chút, khi nào có thời cơ thì nhảy ra đánh 1 cú nguyên bộ rình rang luôn . sắm lắt nhắt chán lắm, cứ thèm hoài. cái này vừa mua thì cái kia đã cũ rồi
Theo phân tích của các hãng nghiên cứu công nghệ thì trong năm 2011 và 2012 sẽ có những cuộc cách mạng về hệ thống nghe nhìn. Hình như đối với TV thì sẽ có 3 giai đoạn, giai đoạn 1 sử dụng kính như đã diễn ra, giai đoạn 2 (bắt đầu từ giữa năm 2012) sẽ có TV ko sử dụng kính, giai đoạn 3 khoảng 2014 bắt đầu cuộc cách mạng về các ứng dụng và phát triển các tính năng thông minh trên TV. Vậy mình chọn ở giai đoạn 2, sử dụng TV không kính, bỏ qua giai đoạn 1 là hợp lý.
bộ này cho mấy ông bà ngoại ngồi uống trà coi cải lương là tuyệt cú mèo
bộ này 10 món chắc cũng 60 củ như chơi
Bộ này ý kiến của khá nhiều người và tham gia đóng góp về tài chính của e trai, bộ e thiết kế là salon góc (nó có giá là khoảng 35 tr) nhưng tặng thì lấy đã, ngồi mùa hè xem con tivi quèn đang dùng cũng sướng phết.
Bác chơi quá dữ, ổng hộ bác
Bookmarks