Thơ cốc quán

cachuaxanh_133

New Member
Re: Ðề: Thơ cốc quán

Cà thì sợ nhất Cà lăm
Chua thèm vì sắp có thằng Cu con
Xanh vỏ nhưng dạ đầy son
Đi xa nên vắng chẳng còn làm thơ
Đâu còn câu đối cò cưa
Rồi? Anh Cẩm Phả ngẩn ngơ tìm hoài....

Bác ơi oan em thế à
Cà em đâu có lăm mà bác ơi
Cà em công việc tơi bời
Bước sang năm mới thảnh thơi đôi giờ
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Thơ cốc quán

Bác ơi oan em thế à
Cà em đâu có lăm mà bác ơi
Cà em công việc tơi bời
Bước sang năm mới thảnh thơi đôi giờ

Hỏi thăm ghép chữ đầu dòng
Sao cô không hiểu nói vòng làm chi?
Năm cũ rũ áo sắp đi
Năm mới đang đến có gì mới không?
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ cốc quán

Đầu tuần cho Cốc nở hoa
Giữa tuần thấm phấn hoa thơm Cốc làng
Đông vui xóm ngửi hương ngàn
Thơ hay Cốc lại gọi mời khách sang !
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Gió mùa đông bắc lạnh căm
Ngồi nhà buồn quá ghé thăm nàng Cà
Phải chăng em đã về già
Trồng cây cấy lúa nuôi gà chăn heo
Trải qua bao kiếp đói nghèo
Mình về đoàn tụ... lại trèo lên nhau=))
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Giá một lần ta trở lại ngày xưa
Bên khung cửa ước mơ kia thành thực
Để một lần trái tim ta thổn thức
Ánh mắt nào đã nhức nhối tim ta

Giá một lần ta có thể được xem
Kỉ niệm cũ ai đem cất dấu kĩ
Và một ngày trong giấc mơ mộng mị
Ta trở về nguyên vẹn chỉ riêng ta

Giá một lần tất cả sẽ trôi xa
Bao kỉ niệm sẽ là tro tàn hết
Để một ngày trái tim ta không chết
Ta lại về với kỉ niệm ngày xưa.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Giá một lần ta trở lại ngày xưa
Bên khung cửa ước mơ kia thành thực
Để một lần trái tim ta thổn thức
Ánh mắt nào đã nhức nhối tim ta

Giá một lần ta có thể được xem
Kỉ niệm cũ ai đem cất dấu kĩ
Và một ngày trong giấc mơ mộng mị
Ta trở về nguyên vẹn chỉ riêng ta

Giá một lần tất cả sẽ trôi xa
Bao kỉ niệm sẽ là tro tàn hết
Để một ngày trái tim ta không chết
Ta lại về với kỉ niệm ngày xưa.

Giá một lần em không phải là em
Thì có lẽ anh đã đem hạnh phúc
Tận nơi kia trái tim Cà thổn thức
Kỷ niệm xưa những lúc ở bên người

Ngày xưa ấy mang cho em tiếng cười
Còn ngày nay anh xa người vui lắm
Nhớ hôm nao bên anh cười đằm thắm
Gió nơi này có lạnh lắm không em

Cà chua xanh sao em mãi lèm bèm
Chuyện tình xưa sao lại đem ra đốt
Kỷ niệm ấy em giật mình hoảng hốt
Lấy chồng đi để mai mốt anh mừng.:))
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Giá một lần em không phải là em
Thì có lẽ anh đã đem hạnh phúc
Tận nơi kia trái tim Cà thổn thức
Kỷ niệm xưa những lúc ở bên người

Ngày xưa ấy mang cho em tiếng cười
Còn ngày nay anh xa người vui lắm
Nhớ hôm nao bên anh cười đằm thắm
Gió nơi này có lạnh lắm không em

Cà chua xanh sao em mãi lèm bèm
Chuyện tình xưa sao lại đem ra đốt
Kỷ niệm ấy em giật mình hoảng hốt
Lấy chồng đi để mai mốt anh mừng.:))

Nếu có ngày trái tim em ngự trị
Bóng một người xa kỉ niệm ngày xưa
Dẫu biết rằng tình như buổi ban trưa
Nắng rực đấy nhưng cũng mưa bất chợt

Dẫu một ngày em và anh lần lượt
Em lấy chồng anh cũng lên xe hoa
Dẫu biết rằng tình cảm nào qua loa
Nhưng tất cả đều là tro tàn hết

Dẫu một ngày trái tim anh biết chết
Bên một người nào đầu phải là em
"Nếu một ngày" sao anh vẫn cứ xem
Là tri kỉ anh mang theo mãi mãi????
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Nếu có ngày trái tim em ngự trị
Bóng một người xa kỉ niệm ngày xưa
Dẫu biết rằng tình như buổi ban trưa
Nắng rực đấy nhưng cũng mưa bất chợt

Dẫu một ngày em và anh lần lượt
Em lấy chồng anh cũng lên xe hoa
Dẫu biết rằng tình cảm nào qua loa
Nhưng tất cả đều là tro tàn hết

Dẫu một ngày trái tim anh biết chết
Bên một người nào đầu phải là em
"Nếu một ngày" sao anh vẫn cứ xem
Là tri kỉ anh mang theo mãi mãi????

Nếu một ngày ở nơi kia mải mê
Em hãy hiểu đừng u mê như thế
Chuyện tình riêng sao lại đem ra kể
Kẻo vợ anh lại để bụng ghen chồng


Đêm một mình em ngủ có lạnh không
Căn phòng vắng đêm đông sao buồn quá
Giọt lệ rơi lăn dài hoen đôi má
Mắt em buồn như chiếc lá thu phai

Trái tim anh không thể đem chia hai
Ngọckute đã chung vai tri kỷ
Cà chua xanh đêm ngày em rên rỉ
Cứ tiếc hoài chữ song hỷ xưa rồi.
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Nếu một ngày ở nơi kia mải mê
Em hãy hiểu đừng u mê như thế
Chuyện tình riêng sao lại đem ra kể
Kẻo vợ anh lại để bụng ghen chồng


Đêm một mình em ngủ có lạnh không
Căn phòng vắng đêm đông sao buồn quá
Giọt lệ rơi lăn dài hoen đôi má
Mắt em buồn như chiếc lá thu phai

Trái tim anh không thể đem chia hai
Ngọckute đã chung vai tri kỷ
Cà chua xanh đêm ngày em rên rỉ
Cứ tiếc hoài chữ song hỷ xưa rồi.

Dẫu biết rằng đêm lạnh một mình thôi
Em vẫn muốn một lần như xưa cũ
Để trái tim được một lần tự chủ
Hạnh phúc nào đã xa vội tầm tay

Dẫu biết rằng mọi thứ đã vụt bay
Khi anh đã trở về bên người khác
Em vội vã lấp tim mình chốc lát
Bỗng giật mình em đã khác ngày xưa

Ngày hôm nay trời bỗng đổ cơn mưa
Như mắt em thoáng phút chốc ướt lệ
Xin một lần đừng đem ra kể lể
Nỗi đau này em xin giữ riêng em.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Dẫu biết rằng đêm lạnh một mình thôi
Em vẫn muốn một lần như xưa cũ
Để trái tim được một lần tự chủ
Hạnh phúc nào đã xa vội tầm tay

Dẫu biết rằng mọi thứ đã vụt bay
Khi anh đã trở về bên người khác
Em vội vã lấp tim mình chốc lát
Bỗng giật mình em đã khác ngày xưa

Ngày hôm nay trời bỗng đổ cơn mưa
Như mắt em thoáng phút chốc ướt lệ
Xin một lần đừng đem ra kể lể
Nỗi đau này em xin giữ riêng em.

Dẫu biết rằng nỗi sầu mãi đan xen
Cà hãy hiểu và xem nhau là bạn
Đôi mắt em sao mang hình viên đạn
Oán chất chồng hãy lãng mạn lên đi

Nhớ ngày nào chúng mình cùng ngựa phi
Ngọn núi đôi mình bước đi vần vũ
Tình vợ chồng đã trở thành xưa cũ
Nỗi đau này em hãy giữ riêng em

Đêm chập chùng trong bóng tối nhá nhem
Cà chua xanh trái tim em thổn thức
Để bây giờ nỗi buồn lên cơn nhức
Đêm một mình có bực tức không em:))
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Dẫu biết rằng nỗi sầu mãi đan xen
Cà hãy hiểu và xem nhau là bạn
Đôi mắt em sao mang hình viên đạn
Oán chất chồng hãy lãng mạn lên đi

Nhớ ngày nào chúng mình cùng ngựa phi
Ngọn núi đôi mình bước đi vần vũ
Tình vợ chồng đã trở thành xưa cũ
Nỗi đau này em hãy giữ riêng em

Đêm chập chùng trong bóng tối nhá nhem
Cà chua xanh trái tim em thổn thức
Để bây giờ nỗi buồn lên cơn nhức
Đêm một mình có bực tức không em:))

Đêm lạnh lắm làm sao bớt cô quạnh
Khi quanh em 8 vía bỗng ngổn ngang
Cê Pê đó sao vẫn cứ lang thang
Vật vờ mãi như oan hồn cô độc

Em giật mình nhớ rằng trong phúc chốc
Mới ngày nào mình còn ở bên nhau
Sao thời gian nay đã vội qua mau
Anh thành vậy em làm sao vui được

Nếu một mai ở tương lai phía trước
Hạnh phúc bên người em mãi đắp xây
Ở nơi kia ... phía tận chân mây
Mong anh được hạnh phúc bên ...
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Đêm lạnh lắm làm sao bớt cô quạnh
Khi quanh em 8 vía ngổn ngang
Cê Pê đó sao vẫn cứ lang thang
Vật vờ mãi như oan hồn cô độc

Em giật mình nhớ rằng trong phúc chốc
Mới ngày nào mình còn ở bên nhau
Sao thời gian đã vội qua mau
Anh thành vậy em làm sao vui được

Nếu một mai ở tương lai phía trước
Hạnh phúc bên người em mãi đắp xây
Ở nơi kia phía tận chân mây
Mong anh được hạnh phúc bên ...

Giữa sa mạc khô cằn không giọt nước
Cà lạnh lùng nhịp từng bước chân đi
Để hôm nay còn lại được những gì
Sao trách hận làm chi đây người hỡi

Ở nơi kia kute đang trông đợi
Oán làm gì tình cũ bởi trái ngang
Cười lên đi cho bước chân nhẹ nhàng
Đừng như thế lại càng thêm oan trái

Mình chia tay làm sao em lải nhải
Với cái lời sao cứ mãi dân buôn
Khóc làm chi để cho người đau buồn
Lấy chồng ngay cho đời luôn tươi trẻ.
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ cốc quán

Hoa xuân khoe nở cuối đông
Sắc xuân chớm nở đón xuân vào lòng
Tình đi kẻ ở xuân lòng
Thơ tình cuối buổi chạm lòng nhớ thương !
 

kdq2010

Well-Known Member
Ðề: Thơ cốc quán

5363885568_b6de87309b_z.jpg


Xuân đến bên thềm em có hay
Có nghe hơi ấm phủ bàn tay
Có nghe trong gió lời réo rắt
Và nghe thương nhớ rót thật đầy…?
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ cốc quán

Lâu lâu Bác Khánh lên thơ
Nghe như tình nặng chữ yêu quá rồi :D
Lòng về Trân nặng tấm lòng
Khánh về Trân nặng tình xuân đón mời :">
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Tình cờ lạc bước vui chơi
Ghé vào nhỏ góp chút lời cùng ai
Cốc quán vui vẻ tháng ngày
Chỉ riêng mình nhỏ dệt hoài “Nếu như”
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Tình cờ lạc bước vui chơi
Ghé vào nhỏ góp chút lời cùng ai
Cốc quán vui vẻ tháng ngày
Chỉ riêng mình nhỏ dệt hoài “Nếu như”


Chào mừng nhỏ xứ Tây Ninh
Cơn gió nào thổi thình lình đến đây
"Nếu một ngày" cùng gió mây
Bay vào cốc quán Cà này mừng ghê
Mong nhỏ tiếp tục mãi mê
Câu thơ lời chữ vẫn về nơi đây.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Chào mừng nhỏ xứ Tây Ninh
Cơn gió nào thổi thình lình đến đây
"Nếu một ngày" cùng gió mây
Bay vào cốc quán Cà này mừng ghê
Mong nhỏ tiếp tục mãi mê
Câu thơ lời chữ vẫn về nơi đây.

Hôm nay trời thật trong mây
Cà chua tiếp khách ngất ngây lòng người
Hà my nhỏ hãy vui cười
Ở nơi thơ cốc thêm tươi cuộc đời
CP anh có đôi lời
Với hai cô gái một thời... anh thương
;))
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Chào mừng nhỏ xứ Tây Ninh
Cơn gió nào thổi thình lình đến đây
"Nếu một ngày" cùng gió mây
Bay vào cốc quán Cà này mừng ghê
Mong nhỏ tiếp tục mãi mê
Câu thơ lời chữ vẫn về nơi đây.

Chị Cà thơ thật là hay
Đọc thơ nhỏ ngỡ như say chị rồi
Giá như trời đất đổi ngôi
Nhỏ xin tình nguyện chung đôi chị Cà!

 
Bên trên