Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

stugeron123

New Member
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

Đá bóng thì có cả đấu trí lẫn đấu lực. Miễn sao là có chiến thắng đến cuối trận. Gặp Barca, trước giờ Real luôn luôn phải dùng thủ đoạn. Barca một vài lần dùng tiểu xảo cũng xem như là một đội bóng chuyên nghiệp thì những cái đấy là cơ bản phải biết. Hà Lan đá không đẹp nhưng vẫn vào chung kết worldcup2010 và được mọi người ủng hộ. Không nên chỉ vì đội bóng ưa thích của mình thua trận mà chỉ trích đội kia chơi thế này thế nọ. Theo mình thấy, nếu nhận xét khách quan thì hiện tại giữa 2 đội, đội Barca vẫn đá đẹp hơn. Mourinho vẫn sở trường về thủ đoạn và đang dẫn dắt Real! Một đội bóng có lối chơi tấn công mạnh nhất thế giới lại đc cho là đàn bà mình nghĩ có lẽ nhiều người sẽ thấy không đúng đâu. :D
Chỉ là nhận xét thực tế trận đấu này thôi mà, chỉ có fan cuồng mới lôi cái lập luận lâu nay họ đá đẹp ra bảo chữa. Lâu nay thế nào mình ko quan tâm, mình chỉ đánh giá trận đấu tính từ lúc thôi còi bắt đầu cho đến khi thổi còi kết thúc. Đứng trước 1 bà lão thì phải khen xinh gái vì ngày xưa bà rất xinh gái à?
Bạn cũng công nhận họ tấn công mạnh nhất thế giới thì chắc cũng hiểu là đối thủ của họ chỉ còn nước lựa chọn phòng thủ, ko lẽ phải ào ạt xông lên cho họ ghi bàn thoải mái mới là đẹp? Phòng thủ cũng là nghệ thuật, phải hiểu rõ cách tấn công thì mới phòng thủ đc chưa kể phòng thủ tích cực là xé nát đội hình tấn công. Có lẽ nói phối hợp tấn công nhịp nhàng xé nát đội hình phòng thủ thì dễ lọt lỗ tai hơn nhỉ? Xem bóng đá mà chỉ trông cho cứ 3-4 phút lại có quả vào để reo hò thì giống hệt thằng ku 3 tuổi nhà mình xem bóng đá, thấy mọi người hò thì cũng hò cho vui, vậy thôi.
Lan man tý các Bro thông cảm. Tóm lại diễn kịch là diễn kịch, uy hiếp trọng tài là uy hiếp trọng tài việc nào ra việc nấy. Mà cũng lạ Barca toàn tình cờ hơn người ở những trận đấu quan trọng sao ko thấy Fan cuồng của họ thống kê thử nhỉ?
 

gundamf91

Member
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Người không vì mình trời tru đất diệt.
Vì tương lai con em chúng ta, đá chết cha con em chúng nó
Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai
Thắng làm vua thua làm giặc
\m/
 

stugeron123

New Member
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

Câu nói ví dụ của bạn vừa mâu thuẩn lẫn nhau, vừa chẳng ăn nhập gì tới chuyện đá đấm giữa 2 CLB

Chắc ý bạn ấy là ở nhà ko có ai cả thì bạn ấy chửi ông già, thậm chí oánh cụ cũng ko ai biết. Khi có người thì bạn ấy diễn vai con ngoan lễ phép, hiếu thảo cho họ xem, cho họ khen. Cụ mà bực bội nói gì thì người ta cũng không chấp mà còn thông cảm: "khổ thân thằng bé ngoan, hiền, có hiếu thế mà có ông bố chả ra gì".
 

hoangnam257

New Member
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

Chỉ là nhận xét thực tế trận đấu này thôi mà, chỉ có fan cuồng mới lôi cái lập luận lâu nay họ đá đẹp ra bảo chữa. Lâu nay thế nào mình ko quan tâm, mình chỉ đánh giá trận đấu tính từ lúc thôi còi bắt đầu cho đến khi thổi còi kết thúc. Đứng trước 1 bà lão thì phải khen xinh gái vì ngày xưa bà rất xinh gái à?
Bạn cũng công nhận họ tấn công mạnh nhất thế giới thì chắc cũng hiểu là đối thủ của họ chỉ còn nước lựa chọn phòng thủ, ko lẽ phải ào ạt xông lên cho họ ghi bàn thoải mái mới là đẹp? Phòng thủ cũng là nghệ thuật, phải hiểu rõ cách tấn công thì mới phòng thủ đc chưa kể phòng thủ tích cực là xé nát đội hình tấn công. Có lẽ nói phối hợp tấn công nhịp nhàng xé nát đội hình phòng thủ thì dễ lọt lỗ tai hơn nhỉ? Xem bóng đá mà chỉ trông cho cứ 3-4 phút lại có quả vào để reo hò thì giống hệt thằng ku 3 tuổi nhà mình xem bóng đá, thấy mọi người hò thì cũng hò cho vui, vậy thôi.
Lan man tý các Bro thông cảm. Tóm lại diễn kịch là diễn kịch, uy hiếp trọng tài là uy hiếp trọng tài việc nào ra việc nấy. Mà cũng lạ Barca toàn tình cờ hơn người ở những trận đấu quan trọng sao ko thấy Fan cuồng của họ thống kê thử nhỉ?

Đấy! Theo lời bạn nói thì Real là tùy theo tình hình mà đưa ra đối sách. Barca cũng vậy thôi. Trích dẫn cái này có lẽ gần đúng: "đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Bây giờ một cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí bán chuyên nghiệp mà đá trong sáng, không biết tiểu xảo thì chẳng ai gọi là chuyên nghiệp nữa. :D
 

chixwick

New Member
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

hihi, căng thẳng quá nhỉ!
Trận trước Real bị mất người có thua đâu, sao trận này lại thua:-O.
Cầu thủ ăn vạ trong vòng cấm kiếm penalty còn là chuyện thường ngày, đâu có gì mà phải cay cú!
Có lẽ Real và các fan Real vẫn còn sốc trước chiến thuật mới của Barca hehe...
 

leepham

Well-Known Member
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

trận này e miss ko xem đc vì quá mệt , có trận CK cúp nhà Vua thì có xem . Thấy đáng trách cho lối đá của Real hơn là Barca , toàn phá giò đối thủ thôi . Ở trận CK đó hiệp 2 Barca đá quá tuyệt vời chỉ tiếc là Casilas rất tài tình . Thua 1-0 ở hiệp phụ thì đúng là kết quả đáng tiếc cho Barca
 

IloveHDz

New Member
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

Coi bộ mấy bạn có vẻ tự hào với lối chơi mới của Barca nhĩ ;))

Barca làm xấu hình ảnh trong mắt của mình rùi :(
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

Mấy ông nào mà kêu đá phòng ngự kiểu Catenaccio là xấu, bẩn thỉu, ko đáng xem thì đích thị mới xem bóng đá không quá 4 năm. Thế phòng ngự như Italia là sai àh, Italia lên ngôi WC 2006 nhờ catenaccio đấy, lúc đó TBN với đội hình ra sân 7 cầu thủ Barca cùng với lối đá Tiki-taqua đang ở đâu :))
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

hihi, căng thẳng quá nhỉ!
Trận trước Real bị mất người có thua đâu, sao trận này lại thua:-O.
Cầu thủ ăn vạ trong vòng cấm kiếm penalty còn là chuyện thường ngày, đâu có gì mà phải cay cú!
Có lẽ Real và các fan Real vẫn còn sốc trước chiến thuật mới của Barca hehe...

Thưa bác, trận CK Copa Rey mất người lúc cuối trận, khi mọi chuyện đã an bài. Còn trận này là đang hồi gay cấn, thời điểm nhạy cảm khiến 1 đội mất lợi thế, ức chế là hiển nhiên.
Em xin phân tích thế này : từ đầu trận Mou ra với đội hình như thế chủ ý ai cũng biết. Nhưng đến hiệp 2 ông bắt đầu tung Adebayor vào sân, Real từ hiệp 1 đã ngăn cản Barca tốt, h là lúc họ chuyển dần sang thế tấn công, và cũng đã thấy Real dần đẩy đội hình Barca về sân nhà, ta cũng đã thấy Kaka và Higuain đang khởi động. Và đùng, Pepe bị đuổi ngay lúc mà Mou chuẩn bị thay đổi như thế, cái then cài cửa hàng phòng ngự bị mất, thay Lass bằng Kaka là điên, thay Alonso càng không được => ta thấy kế hoạch của MOu phá sản hoàn toàn từ 1 chiếc thẻ đỏ. Sau chiếc thẻ đỏ kia, như ai có não biết phân tích cũng thấy cách cửa vào khung thành Iker mở toang với Barca, mất Pepe quét ở tuyến giữa, Barca thoải mái thi truyển cái gọi là Tiki-taqua của họ, nếu mà không thắng nửa thì đội hình Barca lúc đó về đá VLeage cho rồi.
Các bác ở trên nói Real truyền thống thế đá vậy mà tử thủ, là phạm lỗi, chơi xấu, blahblah. Em xin nói thế này, thế hiệp một Barca đá ma với nhau, banh chỉ toàn chuyền từ Pique-Puyol-Valdes-Busquest-Xavi, tuần hoàn như vậy, không hề có cái gọi là ba chuyền huyền ảo, xé tan hàng phòng ngự, xẻ nách..đúng hơn Barca đang chơi bóng một mình, cầm quả banh khư khư không cho thằng nào lấy, vậy thì Real lấy banh đâu mà đá, tất nhiên họ phải lao vào tranh cướp, mà đã tranh cướp tất có phạm lỗi (cũng đáng trách các cầu thù Real ko được như Inter, tack cú nào ra cú đó). Thứ hai, bất kể Real có bóng hay không, đang tấn công hay phòng thủ, mọi người đều nên thừa nhận các cầu thủ Barca luôn tìm cách ăn vạ và gây sức ép lên trọng tài để giành lợi thế về quân số (ai nói cái này em nói sai thì người ấy là thằng mù, thẳng luôn). Điển hình trong trận có Pedro (anh này còn trẻ mà đã bẩn tính như vậy), thêm cả thằng BUsquest ( miễn bàn, ai coi Inter Barca năm ngoái thì hiểu). Thêm nữa, thống kê cho thấy Barca phạm lỗi 22 lần, Rea chỉ 18 vậy ai cho em biết ai đá xấu hơn nhỉ. Pepe trước lúc bị đuổi đã được Mascherano khuyến mãi một cú sút thẳng vào ống đồng, các cầu thủ Real chỉ nói mấy câu, và trọng tài cũng rất "cảm thông" phạt thẻ vàng. Xâu chuỗi lại như thế em xi hỏi ai nói Barca đá đẹp quá, fair-play quá: bác đi đá bóng, có thằng bác cứ đụng vào là ngã ăn vạ trọng tài, rồi có lúc nó phạm lỗi bác, sút vào chân bác, nó nhận có thẻ vàng, vài lời nhắc nhở. Còn bác cứ phạm lỗi thì ăn 1 thẻ, bác có ức chế khômg, có muốn sút cho chúng nó gãy mẹ nó chân để khỏi phải đóng kịch không. Ai có não thì tự hiểu ;))
Àh ai nói Messi là thiên tài thì em dù có bị quăng tạ 500 tấn cũng phải nói em không phục. Messi cũng chả phải tốt đẹp gì, bị phạm lỗi cũng thúc cùi chỏ vào gối người khác, bị người khác cướp bóg cũng dùng tay móc vào bụng che ko cho lấy, cuối trận Albiol được chú ấy bay vào húc ngã mà chú ấy vẫn cười. Năm ngoái chú ấy lúc Sneider bị đau không đưa bóng ra ngoài mà vẫn đi bóng khiến CHivu phải hi sinh 1 thẻ đỏ để cản phá. Năm ngoái chú ấy chả hiểu gì làm Maicon gãy hết răng cửa. Vâng thiên tài với nhân cách đẹp như mọi người ca ngợ đấy. Em biết là cầu thủ chuyên nghiệp ai chả làm điều đó :)), nhưng em xin hỏi những huyền thoại đã đi vào lòng người hâm mỗ đích thực như Zidane, Maldini, Ronaldo béo, Canavaro....có ai đã nói họ là đạo đức giả chưa ạh, Ronaldinho dù có bê tha, tiệc tùng gái gú nhưng em chưa nghe ai nói anh ấy tiểu nhân đạo đức giả hết. Xét cho cùng chả có cầu thủ nào ta biết tốt nghiệp đại học, hay ít nhất là hs giỏi nên đòi hỏi họ như thế cũng hơi quá nhỉ ;))
 

overkillx

Huyền Thoại
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

Không hiểu sao nhiều người thích lối đá của Barca nhỉ, chuyền đi chuyền lại, ôm khư khư quả bóng rồi đợi sơ hở là chọc khe hoặc chuyền dài, nói là "cắn trộm" thì hơi quá nhưng thực tế đúng là vậy, mất bóng thì bu lại để cướp, không cướp được thì lăn đùng ra ăn vạ, so với thời Van Gal hay Rijkaard thì Barca của Pep chỉ đáng xách dép
 

MyTV HD

Banned
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

Cái Title bác chủ thớt để hạ nhục Barca quá...=))
 

danvt

Well-Known Member
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

trận đấu "siêu kinh khủng"

- Real: sử dụng những pha chặt chém rất kinh

- Barca: ăn vạ phải nói siêu đẳng, ko thua gì danh tiếng của họ

Thức coi những trận như thế này chỉ phí thời gian
 

HaFe

Well-Known Member
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

trận đấu "siêu kinh khủng"

- Real: sử dụng những pha chặt chém rất kinh

- Barca: ăn vạ phải nói siêu đẳng, ko thua gì danh tiếng của họ

Thức coi những trận như thế này chỉ phí thời gian
- Chặt chém là một phần của bóng đa
- Ăn vạ cũng là một phần của bóng đá.
Sao các đồng chí cứ phải "xoắn" thế nhỉ:D:D
 

theviking0405

New Member
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

cái lối tiki gì đó chán bà cố, xem nản. như thầy thể dục tui nói là "đem banh về chơi luôn đi con"
 

overkillx

Huyền Thoại
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

- Chặt chém là một phần của bóng đa
- Ăn vạ cũng là một phần của bóng đá.
Sao các đồng chí cứ phải "xoắn" thế nhỉ:D:D

Nếu là 2 đội bóng bình thường thì chắc chả ai để ý nhưng đây là El Classico, không nên biến nó thành vở kịch mà Barca đoạt giải nhất
 

HaFe

Well-Known Member
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

Nếu là 2 đội bóng bình thường thì chắc chả ai để ý nhưng đây là El Classico, không nên biến nó thành vở kịch mà Barca đoạt giải nhất

Em thì lại nghĩ bóng đá cũng như là 1 vở kịch ấy mà. Để ý làm gì Bác ơi
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

Tất cả những điều như thế đã làm nên bóng đá, môn thể thao được nhiều người thích nhất.
 

bazokadance

New Member
Ðề: Barca đá như đàn bà giỏi ăn vạ

Hóng tí gió ^^
[video=youtube;G2oRXFRl6QE]http://www.youtube.com/watch?v=G2oRXFRl6QE&feature=player_embedded[/video]
nhìn thế này thì đây là pha bóng nguy hiểm, ko cần biết trọng tài có nhìn rõ là đã chạm chân hay chưa nhưng nhìn theo clip thì PEPE ăn thẻ đỏ cũng vừa oan vừa không oan. Barca nhiều kịch sĩ, pha vào bóng này ko cần thiết !
 
Bên trên