Puss in Boots (2011): Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người?

thich_xem_phim

Active Member
Jack và Jill, cặp vợ chồng tướng cướp khét tiếng giang hồ; độc ác, xấu xa khỏi phải bàn. Nhưng họ có hạnh phúc không? Có, vì họ là một cặp ăn ý, luôn kề vai sát cánh với nhau trong mọi vụ cướp. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có cãi nhau nhưng đó cũng chỉ là gia vị khiến quan hệ của họ ngày càng gắn bó. Người ngoài dù có ghê tởm, căm ghét những việc làm của họ ra sao đi chăng nữa thì họ vẫn mặc kệ, vì chưa chắc những người đó đã hạnh phúc bằng họ. Những người đó không hiểu được cái cảm giác có một người tri kỷ, cùng chí hướng, cùng lăn lộn giang hồ với mình là tuyệt vời như thế nào.

Puss và Humpty, đôi bạn quen biết từ thuở nhỏ; một bên có trí tuệ, một bên có kĩ năng; người lên kế hoạch, người thực hiện. Với tui, hình ảnh đẹp nhất trong phim chính là hình ảnh hai cậu nhóc nằm trên bãi cỏ. Humpty thì kể về ước mơ của mình được minh họa bằng những đám mây, còn Puss thì im lặng nằm nghe bạn mình. Một hình ảnh gợi nhớ lại nhiều kỉ niệm tuổi thơ.

Và rồi thời gian dần trôi, đôi bạn đã lớn thành những chàng trai, ước mơ dần mai một như trong lời một bài hát tui không nhớ tên: “dòng ngược xuôi đôi khi ta quên những cánh diều ngày thơ ấu bay cao bao nhiêu ước mơ…, …tìm đâu nữa những khát khao của ngày hôm qua…”.

Và một ngày kia, một biến cố xảy ra, Puss sau đó được thăng quan tiến chức, còn Humpty vẫn chỉ là quả trứng nghèo. Còn đâu nữa giấc mơ hạt đậu ngày nào, còn đâu nữa những phi vụ kề vai sát cánh bên nhau. Những mâu thuẫn bắt đầu xảy đến. Kết cục một người thì phải vào tù với nỗi căm hận lớn dần theo năm tháng, một người thì bị truy nã phải trốn chạy khắp nơi.

Puss cho dù khét tiếng sát gái, tung hoành khắp giang hồ, nhưng rốt cuộc vẫn là “chàng cao bồi cô đơn” vì không thể kiếm nổi cho mình một tri kỷ. Cho đến một ngày gặp Kitty, một cô nàng mèo “hư”, biệt hiệu Găng Nhung. “Em không giỏi như lời đồn mà là em quá giỏi, em đã đánh cắp trái tim anh từ lúc nào mà anh cũng không biết” (trích một câu tán gái của Puss, vế đầu có trong phim, vế sau tui chế thêm).

Sau đó đôi bạn lại có dịp tái ngộ và cùng với Kitty sống lại những giây phút hạnh phúc, hào hùng thuở nào trên con đường chinh phục giấc mơ.

Vâng, chỉ có tri kỷ, chỉ có người hiểu ta thì mới nhìn thấu được bản chất thật sự ẩn sâu trong ta. Humpty, một nhà phát minh, một người dành cả đời để theo đuổi ước mơ, chứ không phải là một kẻ xấu xa. Có được một người hiểu ta như thế thì đã mãn nguyện rồi, buông tay được rồi.

Xem phim xong, bạn nào đã có tri kỷ thì hãy cố gắng vun đắp gìn giữ để nó ngày càng tốt đẹp theo năm tháng nhé. Còn bạn nào chưa kiếm được tri kỷ cho riêng mình thì hãy cứ tiếp tục tìm đi, đừng dừng lại.

315952_10150490272675625_395143205624_10695715_512310693_n.jpg


“Cho đến khi thanh xuân biến thành hồi ức,
Cho đến khi hồng nhan đã hóa bạc đầu,
Chỉ mong rằng lúc đó người vẫn ở bên ta,
Cùng nhau nhìn ngắm bốn mùa xuân hạ thu đông,
Giữa phong hoa tuyết nguyệt, có ta và người,
Cuộc đời như vậy là mãn nguyện.”
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

deepblue2

Active Member
Ðề: Puss in Boots (2011): Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người?

Có câu: "Sống ở trên đời mà có 1 người hiểu mình (tri kỷ) , thì chết không ân hận"...
 

baolam1905

Member
Ðề: Puss in Boots (2011): Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người?

Có câu: "Sống ở trên đời mà có 1 người hiểu mình (tri kỷ) , thì chết không ân hận"...
Ân hận chứ bác, có tri kỷ như vậy cuộc sống mới ý nghĩa, mà cuộc sống đang có ý nghĩa tự dưng chết đi không ân hận mới lạ.=))
Sống mà không có nổi một người tri kỷ thì sống chết chẳng khác bao nhiêu, khi đó chết mới thật chẳng có gì ân hận!
 

vostro1500

New Member
Ðề: Puss in Boots (2011): Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người?

có ai xem bản phụ đề chưa ta?
 

deepblue2

Active Member
Ðề: Puss in Boots (2011): Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người?

Ân hận chứ bác, có tri kỷ như vậy cuộc sống mới ý nghĩa, mà cuộc sống đang có ý nghĩa tự dưng chết đi không ân hận mới lạ.=))
Sống mà không có nổi một người tri kỷ thì sống chết chẳng khác bao nhiêu, khi đó chết mới thật chẳng có gì ân hận!

hihi... gặp bác này vui tính quá đi ...
"Chết không ân hận" tức là cứ sống hết đến hết đời, lúc "ra đi" không ân hận, chứ có phải bắt chết ngay lúc ấy đâu....
 

hubamilu

Member
Xin cho cảm nhận sau khi xem Puss in boots(Mèo Đi Hia)

Ai đã đi xem phim Puss in boots(Mèo Đi Hia) rùi thì cho mọi người biết cảm nhân với.Đang tính đi xem phim này mà không bít nó hay không,nên xin 1 số cảm nhận từ mọi người
 

please_helpme

Active Member
Ðề: PUSS IN BOOTS 3D(2011)-Mèo Đi Hia 3D:phim hoạt hình 3D lồng tiếng Việt khởi chiếu 25/11

Đi mua từ hôm thứ 3 để tối nay xem cùng các cháu, ấy vậy mà có khoảng 30 chỗ VIP bị mất từ 10~18, đành chơi tạm hàng H, gần quá?
Thế mới biết sức hút của Mr.Đàm lớn tới cỡ nào
(ai coi "Cặp Đôi Hoàn Hảo" thì thấy lượng tin nhắn ủng hộ cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư khủng cỡ nào, 4 tuần liên tiếp đứng đầu)

Megastar Hải Phòng không chiếu PUSS IN BOOTS 3D phụ đề Việt (chỉ 2D mới có)
 

please_helpme

Active Member
Ðề: PUSS IN BOOTS 3D(2011)-Mèo Đi Hia 3D:phim hoạt hình 3D lồng tiếng Việt khởi chiếu 25/11

Tý quên, không các bác tưởng Em chém! :D
PUSSINBOOTS3D.jpg
 

phuocgia

Member
Ðề: PUSS IN BOOTS 3D(2011)-Mèo Đi Hia 3D:phim hoạt hình 3D lồng tiếng Việt khởi chiếu 25/11

trong phim con mèo có nói câu:" Mấy người nuôi mèo hay khùng lắm." :D
p/s: tối qua xem phim này em ngồi ở hàng D nên hiệu ứng 3D phải nói chi rất là sướng mắt
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

IloveHDz

New Member
Ðề: PUSS IN BOOTS 3D(2011)-Mèo Đi Hia 3D:phim hoạt hình 3D lồng tiếng Việt khởi chiếu 25/11

MỚi vừa xem film xong.Film hài mang tính giải trí cao.Đồ hoạ và 3D rất ổn.Ấn tượng nhất là phần lồng tiếng ko bít mọi ng thế nào chứ e thấy rất tốt lời thoại dí dỏm và có gì đó rất xì tin ;)) . . . . Mr Đàm lồng tiếng tốt đấy chứ :D

Coi lúc 3h trưa tại Lotte thấy rạp khá vắng nên coi cũng thấy thoải mái.Khoái cái phần hết film xem mấy nv nhảy mà cừ đau bụng :))
 

tangle

Member
Ðề: PUSS IN BOOTS 3D(2011)-Mèo Đi Hia 3D:phim hoạt hình 3D lồng tiếng Việt khởi chiếu 25/11

Vừa đi xem về, nói chung là nhà có trẻ con cho chúng nó đi thì chúng nó thích lắm và nên xem bản lồng tiếng (trẻ con mà).
Còn nếu chỉ người lớn đi xem thì không nên xem bản lồng tiếng Việt, em thấy lồng tiếng Việt nhiều đoạn cứng cứng, nghe không thấy hết được cảm xúc của nhân vật.
 

please_helpme

Active Member
Ðề: Puss in Boots (2011): Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người?

Chuẩn bị trước khi lên... Megasatar
IMG_0001-2.jpg


Trong khi chờ Bỏng NgôCoca ta làm vài nháy
IMG_0002-1.jpg


Xem Film... Ha ha ha... Hô hô hô... Buồn cười quá... Há há há... HẾT PHIM.

Trước khi ra về chụp vài bô với anh PUSS là kỷ niệm
IMG_0003-1.jpg

IMG_0004-1.jpg

IMG_0005-1.jpg


Hết tiền... đành về nhà đánh chén vậy :(
IMG_0006-1.jpg


Các bác nhìn cháu nhảy điệu Flamengo có giống cô mèo Kitty hông?
IMG_0007-1.jpg
 

poly

Banned
Ðề: Puss in Boots (2011): Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người?

110611_puss_n_boots.jpg



Vậy là Mèo Đi Hia đã chiếu rạp được 1 tuần. Giờ poly rảnh ko phải theo đoàn Cưới Ngay Kẻo Lỡ, ko phải đi quay clip cho Yxineff mới review được cho phim này. Nói lý do ra chém gió cho vui vậy thôi chứ thật ra poly ko thích phim này nhiều lắm nên cũng lười review nó. Tuy nhiên hôm nay lên Megastar bắt gặp 1 hình ảnh dễ thương chụp lại nên sực nhớ thấy xúc động mà review.


dscf3114n.jpg


Có tận mắt nhìn thấy những khán giả nhí tung tăng vui thích với chiếc mặt nạ Mèo Đi Hia và cười sung sướng khi xem phim Mèo Đi Hia 3D phiên bản lồng tiếng, thì poly mới nhận ra rằng chuyện lồng tiếng cho phim hoạt hình tại Vn đã mang lại niềm vui cho bao nhiêu trẻ nhỏ. Cộng thêm đây là bộ phim nói về mèo với tạo hình cực kỳ dễ thương cũng như những lời thoại chi tiết rất đúng chất...... mèo. Điều đó ngay từ trailer đã mê hoặc không ít khán giả yêu thích mèo phải móc ví ra để mua vé xem bằng được bộ phim Mèo Đi Hia tại rạp.


IMG_0003-1.jpg

(Hình do Pleasehelpme-HDVIETNAM chụp tại Megastar HP)

Hic, con mèo iu vấu, càng nhìn càng iu cái mẹt mo của hắn. Thế sao có nhiều mợ nhìu thím đứng che mất mặt con mèo của tui ...Dù sao thì qua trailer em thấy thím Đờm ngữ điệu cũng khá đạt đó, chả lo đâu. Cứ chiến bản lồng tiếng thôi !!


Chính vì vậy poly mới nhận ra rằng có lẽ mình đã hơi khắt khe khi không thích phim này. Nên bài review này poly sẽ nhận xét rõ ràng điều gì mình thích cũng như điều gì mình không thích ở phim. Điều không thích sẽ ở cuối bài để tránh spoil cho người chưa xem.

puss_in_boots_ver3_xxlg-500x500.jpg


Điều đầu tiên nghe có vẻ ngược đời là phim hoạt hình nhưng PUSS IN BOOTS 3D lại rất là người lớn, hài trong phim nhiều khi rất là tục hay nói nặng hơn là rất dâm chỉ dành cho những người mà đầu óc đen tối mới thấy khoái. Đơn cử dễ nhận thấy nhất là cái ngay tên PUSS IN BOOTS, nếu bạn nào rành tiếng Anh kiểu khẩu dâm sẽ nhận ra đây chính cách viết tránh của Pussy in boobs. Bạn nào không hiểu thì tự tìm hiểu nha , và nó được nói đi nói lại suốt phim. Đáng tiếc là chuyển ngữ qua tiếng Việt đã không thể diễn tả được cái hài tục này. Khi nghe tiếng Anh mà cứ nghe my boob my boob trong mấy cảnh mèo đực tán mèo cái mà poly ko thể nhịn cười. Tuy nhiên điều này cũng may mắn vì nếu dịch kiểu đó thì trẻ con làm sao hiểu và làm sao mà qua kiểm duyệt.

22035_27463_ww_hh.jpg


Tuy nhiên ngược lại cũng vì lồng tiếng mà nhiều đoạn thoại poly lại thấy vui hơn nhiều so với phụ đề. Vì lồng tiếng mang được chất đời thường vào phim hơn so với phụ đề chữ viết có tính văn viết. Ví dụ điển hình nhất là từ đầu đến cuối con mèo đực cứ suốt ngày muốn đi tìm trứng vàng. Tưởng tượng 1 anh giống đực cứ lảm nhảm trả lời cho 1 em gái rằng trứng anh đâu trứng vàng của anh là poly cũng phải bụm miệng chứ cười lớn quá thành ra lố.


22035_27459_644_436.jpg


Cái này nói thêm liên tưởng bên ngoài chơi thôi. Phim Mèo Đi Hia này xoáy xâu vào vụ chàng Mèo hào hoa tán gái như hát miệng lưỡi như súng đạn luôn thừa mứa. Mèo Đi Hia rất là sát gái cứ gặp gái là giở trò mèo mỡ miệng lưỡi cứ như theo dầu trơn tuột và bóng lưỡng. Nhỏ xinh mắt to tròn lông vàng óng mượt mà, cái hình ảnh này trai gái nào cũng thích "vuốt ve" cả hehehehe "tưởng tượng là thấy phê rần rần". Mấy đoạn này dân quen cua gái như phản xạ vô điều kiện mới thấy vui. "Anh không tin lời người khác nói là em dễ thương, mà phải là quá dễ thương mới đúng" hahahahaha kinh điển xài hoài mà vẫn hiệu quả.

pussinboots-still1.jpg


Àh poly ko phải fan của Mr Đàm nhưng rõ ràng poly thấy cái giọng khàn khàn của Đàm rất hợp vai mà ta. Thường hay nói giọng nam trầm mới sexy, và trên thế giới nam dv nào được các cô bình chọn là sexy thì ai cũng giọng trầm khàn, giọng Antonio Banderas cũng khàn mà. Thế nên giờ ngồi nghĩ nếu chọn giọng ai khác để lồng tiếng Mèo cho sexy thì poly chịu ko nghĩ ra ai hợp hơn Mr Đàm.

301655_10150428996635625_395143205624_10360840_190376355_n.jpg



Kế tiếp là phim này tạo hình con mèo quá dễ thương, quá cute....và quá dễ thương hehehehe Như poly đã nói, tạo hình mèo trong phim lẫn nhưng chi tiết thói quen đánh mạnh vào lòng yêu thương của những người yêu động vật đặc biệt là phái nữ. Chuyện gái yêu mèo nuôi mèo rồi suốt ngày chụp hình mèo post FB là chuyện poly thấy hằng ngày và phải chấp nhận là chuyện thường ngày.

baby-flash-games-17.jpg


Thế nên trai nào đang cua gái khoái mèo phải dẫn gái đi xem phim này. Vì trong phim có 1 câu thoại rất độc kiểu( ko spoil ) tương tự" khùng mới nuôi mèo" nhưng được đặt trong 1 tình huống vô cùng hài hước nhưng lại rất dễ thương. Và nhiệm vụ của trai là chỉ cần ghé thật sát vào tai gái thì thầm ( nhớ lấy hơi thổi thật mạnh ) "anh yêu cái khùng đó". Bảo đảm từ chết tới bị thương, và nhớ đem theo con mèo/chó lúc Puss in Boobs, phê éo tả nổi hehehehe

55410486-1318044616-PIB---Cat-Premiere-----2-.jpg


À quên khen 3D phim này , so sánh chút là poly thấy ko bằng Tin Tin, nhưng vẫn nên coi 3D vì hiệu ứng đẹp. Nhất là đoạn đậu thần mọc cây, bung ra khỏi màn hình và cảnh trời mây rất đẹp. Dù lần này Megastar có chiếu bản 2D lồng tiếng nhưng bảo đảm coi 2D đoạn cây đẩu thần này sẽ rất chán so với 3D.


softpaw.jpg


Và 1 lý do nữa để phải xem phim này ở rạp vì Mèo Đi Hia đúng nghĩa là 1 phim bom tấn của Hollywood được Việt hóa thật sự chứ không phải chỉ là lồng tiếng Việt hay phụ đề. Cảm giác thật là lạ khi xem 1 phim Mỹ mà tựa phim hoàn toàn là chữ Việt " MÈO ĐI HIA" xuất hiện trong phần intro đầu phim. Điều này có lẽ sẽ không thấy được dù bạn xem HD hoặc Bluray.


Screen%20Shot%202011-11-18%20at%207.46.04%20AM-1278197991.jpeg
 

poly

Banned
Ðề: Puss in Boots (2011): Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người?

Đó là hết phần khen, sau đây là phần chê, nếu bạn ko thích hoặc sợ spoil thì đừng đọc, vì phần chê chủ yếu là kịch bản.


apANo6L_t0C4hWatrROqlA.jpg


Mèo Đi Hia là 1 nhân vật được tách ra từ phim hoạt hình nổi tiếng Shrek, poly rất thích vì sự sáng tạo của nó về thế giới các nhân vật hoạt hình. Nhiều nhân vật được cho vô sống chung trong 1 thế giới và rồi có những hình ảnh chi tiết phim nhái cuộc sống đời thật như TP Hollywood hoặc bẻ con những câu chuyện cổ tích có sẵn. Điều đó khiến poly mong chờ nhiều hơn ở kịch bản nghĩ rằng Mèo Đi Hia sẽ có những điều như thế. Nhưng khá buồn là câu chuyện phim khá đơn giản và dễ đoán.

Puss_In_Boots_3D_27616.jpg


Kế tiếp là poly không thích trình tự câu chuyện khi nhân vật xuất hiện giữa chừng và kể ngược là tuổi thơ. Điều đó khiến poly không cảm nhận được cuộc đời và nỗi buồn của chú mèo. Và cách dựng phim là điều lớn nhất khiến poly bị ngắt mạch cảm xúc và cảm thấy chán y như em mèo ngái ngủ trong phim. Chính vì vậy đoạn đầu ngoài khúc Dance Fight là hấp dẫn, sau đó hơi miên man ( khúc này poly nhờ liên tưởng tục mới thấy hài ) dễ buồn ngủ.


111126cinePiB03.jpg


Tuy nhiên các bạn vui lòng đừng nói poly vạch lá tìm sâu, đó là cảm xúc thích ko thích poly nói rất rõ vì poly hơi mong chờ quá . Còn nếu vô tư thì Mèo Đi Hia vẫn là 1 phim rất đáng xem .
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TocTiu

New Member
Ðề: Puss in Boots (2011): Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người?

Mới xem bản 3D xong, lời thoại dí dỏm, đời thường, có điều đôi chỗ lồng tiếng khó nghe.
Ko bik các rạp khác thế nào chứ theo mình thì rạp Galaxy ở Nguyễn Hồng Đào - Tân Bình kiếng 3D hơi bị cùi, đeo ko thoải mái, lỏng khỏng và tròng kiếng nhỏ quá, coi ko sướng tí nào.
Phim có nhiều tình tiết hài hước nhưng tổng thể thì cốt truyện phim ko đc hấp dẫn.
 

bbbooo

Member
Ðề: Puss in Boots (2011): Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người?

phim này xem cũng khá hay !
 
Bên trên