Thơ thẩn thẩn thơ...

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Hôm nay bỗng thấy thẫn thờ
Em vào lôi box thẩn thơ lên nào
Trọng Huyên giờ sống ra sao
Lâu nay chắc vẫn cho vào cho ra
Của hàng xóm như lá đa
Của nhà như cái bàn là đúng không
Xua quân chạy khắp cánh đồng
Ngày mai Huyên sẽ bỏ ông làm bà =))​
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Tán gẫu vào đây nhé

Thơ anh em cũng đọc rồi
Ngặt vì một nỗi...tỏ bầy sao đây
Mong ngày gặp mặt sum vầy
Cùng nhau nâng chén rượu nồng...cùng say

Kể từ gặp mặt bóng hồng
Đã cùng cạn chén rượu nồng đắm say
Sao không tính chuyện sum vầy

CP với lão Huyên này tính sao ?
 

NCMINHHD

Well-Known Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Hôm nay bỗng thấy thẫn thờ
Em vào lôi box thẩn thơ lên nào
Trọng Huyên giờ sống ra sao
Lâu nay chắc vẫn cho vào cho ra
Của hàng xóm như lá đa
Của nhà như cái bàn là đúng không
Xua quân chạy khắp cánh đồng
Ngày mai Huyên sẽ bỏ ông làm bà =))​
Thơ Bác em ngẫm thấy hay
Làng em cũng có cây đa đầu làng
Em về gom lại lá đa
Lá nào không phẳng em là nó luôn

Have fun !
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Hôm nay bỗng thấy thẫn thờ
Em vào lôi box thẩn thơ lên nào
Trọng Huyên giờ sống ra sao
Lâu nay chắc vẫn cho vào cho ra
Của hàng xóm như lá đa
Của nhà như cái bàn là đúng không
Xua quân chạy khắp cánh đồng
Ngày mai Huyên sẽ bỏ ông làm bà =))​

Anh vì mải hái lá đa
Kiếm thêm cái chỗ cho ra cho vào
Cê Pê chắc vẫn ào ào
Cà khô hai quả cho vào cho ra
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Box Thơ vắng vẻ làm sao
Không người qua lại gởi trao tấm lòng
Trót đa mang phải đèo bòng
Trót bế lên bụng hãy bồng lấy con
Thời gian nước chảy đá mòn
Tình người vẫn tấm lòng son đợi chờ
Đêm đêm tôi nhớ trang thơ
Vẫn một mình nhớ ngẩn ngơ - Nhớ người....
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Lão Huyên đi tìm lá đa
Không biết tìm được hay là công toi
Thế còn Lão Tú Sơn Tây
Đêm đêm vẫn thấy vào đây lần mò
Túi thơ đem vứt nơi mô
CP vẫn vắng bây giờ ra sao
Hay là vãn cứ ra vào
Hai quả cà héo cho vào cho ra...
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Lão Huyên đi tìm lá đa
Không biết tìm được hay là công toi
Thế còn Lão Tú Sơn Tây
Đêm đêm vẫn thấy vào đây lần mò
Túi thơ đem vứt nơi mô
CP vẫn vắng bây giờ ra sao
Hay là vãn cứ ra vào
Hai quả cà héo cho vào cho ra...

Em đây vẫn cứ nhẩn nha
Cho vào rồi lại cho ra bác à
Vội chi em cứ tà tà
Xanh tươi mơn mởn hai cà chăm nom
Bụng thì cúi lưng thì khom
Hai chân quỳ xuống rơi tòm ao sâu
Cày bừa sức khỏe như trâu
Ai như các bác đã lâu chẳng dùng :((​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Em đây vẫn cứ nhẩn nha
Cho vào rồi lại cho ra bác à
Vội chi em cứ tà tà
Xanh tươi mơn mởn hai cà chăm nom
Bụng thì cúi lưng thì khom
Hai chân quỳ xuống rơi tòm ao sâu
Cày bừa sức khỏe như trâu
Ai như các bác đã lâu chẳng dùng :((​

Miệng hô ra lối anh hùng
Máy cầy thì hỏng có dùng được mô
Bờ mương cây cỏ héo khô
Ruộng nhà nẻ nứt lại chờ mưa ngâu
Pê ơi cứ nói một câu
Em đây giúp sức ngại đâu chuyện gì
Đào mương cuốc đất khó chi
Dẫn nguồn nước mát xanh rì cỏ cây
Hoa thơm trái ngọt ấp đầy
Bõ công bõ sức em cầy hộ Pê :D
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Em đây vẫn cứ nhẩn nha
Cho vào rồi lại cho ra bác à
Vội chi em cứ tà tà
Xanh tươi mơn mởn hai cà chăm nom
Bụng thì cúi lưng thì khom
Hai chân quỳ xuống rơi tòm ao sâu
Cày bừa sức khỏe như trâu
Ai như các bác đã lâu chẳng dùng :((​

Đường mòn lối nhỏ ung dung
Ngựa ô anh cưỡi giữa vùng đất hoang
Bờ lau cỏ rậm hai hàng
Anh cho người ngựa khẽ khàng lách vô
Xoa ngay hòn cuội bên bờ-
Miệng hang sâu thẳm như chờ đợi ai
Quân tử giờ mới khoan thai
Dấn mình vào chốn thiên thai địa đàng !
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Box thơ lại đón người vào
Hàng đêm nghe tiếng thì thào bên tai
Cê Pê vẫn khỏe như ai
Tú - Huyên vẫn chốn Thiên thai ra vào
Còn Tôi tuy tuổi đã cao
Nhưng chưa biêt bỏ bữa nào đó nghe
Hàng đêm lùa gió qua khe
Đưa cơn gió mát mùa hè chơi vơi
Cá vàng lách giữa dòng chơi
Cho Xuân trở lại cho đời thêm vui...


 

longnd_hd

New Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Box thơ lại đón người vào
Hàng đêm nghe tiếng thì thào bên tai
Cê Pê vẫn khỏe như ai
Tú - Huyên vẫn chốn Thiên thai ra vào
Còn Tôi tuy tuổi đã cao
Nhưng chưa biêt bỏ bữa nào đó nghe
Hàng đêm lùa gió qua khe
Đưa cơn gió mát mùa hè chơi vơi
Cá vàng lách giữa dòng chơi
Cho Xuân trở lại cho đời thêm vui...


Tôi đây tuổi trẻ hơn ngài
Hàng đêm giấc ngủ vẫn là say mê
vì tôi không uống ca fe
Tôi đây chỉ uống coca mùa hè
ở đây trời nắng trang trang
không có cơn gió lùa qua khe nhà
ước gì tôi ở gần ngài
cùng trung cơn gió mùa hè chơi vơi
Ha ha.........~O)=D>
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Bác kết gái hải Dương mà bác lại không về Hải Dương dự với anh em. Gái Hải Dương đúng là hay đó Bác, em không khen gái nhà đâu.
Em lượm được trên net bài thơ này, xin phép tác giả Lam Điền chuyển qua Box thơ HD để mọi người đọc, người trong cuộc mới thấy hay.
Em chỉ là con gái Hải Dương.

Nắng Sài Gòn rực rỡ lắm phải không?

Nên con gái Sài Gòn thắm hương nồng nhiệt lắm.
Trời Hà Nội về thu càng sâu thẳm.
Cho những dáng kiều thanh nhã đáng yêu hơn.

Em chỉ là con gái Hải Dương thôi
Chẳng rực rỡ như màu hoa phượng đỏ
Chẳng tình tứ như như lời người Quan họ.
Chẳng dịu dàng trầm mặc nét cố đô.

Hải Dương mùa thu xanh xanh mặt nước hồ.
Chiều quán Gió nghiêng 1 vành nón trắng
Hải Dương mùa xuân xanh nõn bàng trong nắng
Với chút xôn xao thành phố lúc tan tầm.

Em chẳng dám so với óng ả tơ tằm.
Của con gái Hà Đông tài hoa dệt lụa
Cũng chẳng dám nói cười như Quảng Bình nắng gió
Bởi thiếu cái mặn mà, mạnh mẽ của biển khơi

Em chỉ là con gái Hải Dương thôi
Mộc mạc lắm màu bánh gai, bánh đậu
Vải Thanh Hà với vỏ ngoài chẳng xấu
Tuy xù xì ram ráp giữa bàn tay

Chút dịu dàng trong buổi trưa nay
Cũng chẳng dám mong dịu tiết trời tháng 6
Cũng chẳng dám để lòng đau đáu
Bởi phương trời thầm lặng của xứ Đông

Anh có về thăm Hải Dương không?
Xoàng xĩnh lắm những màu cây sắc cỏ.
và tất cả những gì mà ta có
Chẳng thể níu chân người vừa mới đi qua.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

tuanphuong1826

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Em xin góp một bài thơ “ Vô đề” (bác nào đặt tên giúp em với)
Không hay các bác đừng “Chém” em nhé!;)

Tôi đi tìm một nửa trái tim tôi
Dù nơi đó không còn rung cảm nữa
Nhưng tim em vẫn cần một nửa
Biết đâu tôi là một nửa của em
Tàu “em” ơi cứ đi đi nhé
Chỉ mong rằng ga nhỏ cuối là tôi
Vì tim tôi cũng cần một nửa
Biết đâu tôi là một nửa của em!
 

DG8809

New Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Xin chào box thơ nhà Hải Dương
em vào đánh dấu để nhớ đường
Hôm nào trăng thanh và gió nhẹ
em sẽ vào đây để vấn vương

Âm thanh

Anh sẽ lặng im để lắng nghe
Tiếng lòng sâu lắng giữa canh khuya
Hè ơi nắng đã buồn man mác
Sao còn ru hoài những tiếng ve?

Hình ảnh

Anh đã thấy rồi một dáng mai
Bao nhiêu ngơ ngẩn theo gót hài
Chao ôi làn tóc em là sóng
Anh đã chao lòng anh đã say(!)

Hị hị múa rìu qua mắt các bác một tí, xin được thi thoảng vào đây ngẩn ngơ ạ :))
 

DG8809

New Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Tặng DCRK

Có một ngày nắng vàng vui trở lại
Gió say sưa vi vút cùng tiếng ve
Trời thêu rệt những hoàng hôn mầu tím
Đêm cao hơn, trăng lấp ló sau hè

Anh nhìn thấy trong mắt em lấp lánh
Sóng xô bờ làm ướt ánh trăng đêm
Em có biết nỗi dịu êm của cát
Ai vội vàng nguệch ngoạc viết tên em?

Biển vẫn thế miên man cùng với sóng
Tay trong tay hơi ấm như còn đây
Nụ hôn nào đưa em vào giấc ngủ
Giấc mơ nào đưa em đến nồng say

Những vòng xe với tiếng cười trong trẻo
Đi bên em, bên giây phút bình yên
Nơi con đường ngợp một mầu hoa tím
Trái tim này anh đã khắc tên em

ĐS 5/12
 

DG8809

New Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Đêm qua mưa rả rích
Sáng ra dịu đất trời
Còn đâu đây trên lá
Long lanh giọt tinh khôi

Trời trong cao vời vợi
Hàng phượng đỏ bồi hồi
Ngoài kia nghe ríu rít
Mùa hè đến thật rồi!
 

NCMINHHD

Well-Known Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Chỉ có 6 câu, 6 sáu dòng thôi :

Mùa hè đến hoa phượng nở
Hoa đỏ thắm một góc trời
Trên cao ta nhìn rất rõ
Phải chăng thành phố Hải Phòng
Vậy thì HD ta đông tiến
Hải Phòng đó có Đồ Sơn
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Hoa phượng đỏ thắm vẫn cứ rơi
Mà người năm cũ đâu phương trời
Xôn xao sóng biển nào có biết
Hay để hè này lặng lẽ trôi ?.
 
Bên trên