Thư gửi người dưng!

ngocthanh8106

New Member
Hơn 2 năm mới gặp lại…bao cảm giác chợt ùa về trong em. Anh và em chia tay đã ngần ấy thời gian, thế mà giờ đây cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ như là 1 chuyến công tác xa, anh vừa trở về. Giữa chúng ta chưa hề có chuyện chia tay. Rồi anh và em đi ăn, hơi sớm vì có khoảng hơn 3 giờ chiều thôi, nhưng em đói quá, vì trưa nay chưa ăn gì, em lại làm anh cuống quýt lên. Em hư quá, phải không anh? No nê xong rồi anh lại dẫn em đi cafe ở khách sạn Novotel. Ngồi linh tinh bao chuyện trên trời dưới đất…rồi em lại đói. Thế là lại bắt anh đèo một vòng rồi lai rai ở một quán nhậu với vài lon bia. Khí hậu ngoài ấy se se lạnh tạo cứ cho em vòng tay ôm anh, thật tuyệt làm sao. Thật ấm áp.

Chia tay anh, em về lại Sài Gòn, mang theo mình một chút nhớ nhớ thương thương anh. Buổi sáng của em bắt đầu một ngày mới bằng một cuộc điện thoại đánh thức của anh. Một ngày trôi thật nhẹ nhàng và rất nhanh. Điện thoại reo:

_Sắp Noel rồi, em có ra chơi với anh không?
_Dạ có, em sẽ ra trước Noel nhé, vì Noel em phải về nhà, ăn Tiệc Nửa Đêm với gia đình.
Cúp điện thoại, em lại ríu rít chuẩn bị balo và ra thăm anh. Anh đứng đấy đón em với nụ cười tươi.
_Mệt không em?
_Dạ không anh, nhưng lạnh quá avidam nó hành làm em ho, hihihihi

Khí hậu buổi tối ở đây thật dễ chịu, khác hẳn so với Sài Gòn xô bồ và nhộn nhịp.
_Lạnh không em? Anh chạy xe chậm lại và cầm tay em vòng lên ôm lấy eo anh. Để im tay trong tay anh, em cắn răng trả lời:
_Dạ hơi hơi lạnh tí xíu hà!

Cuối cùng em cũng chịu, uống xong ly cafe em bắt anh chở về. Trời chưa rét, nhưng lại làm em lạnh run lên bần bật. Anh xót xa bảo lên anh chở về. Tới khách sạn, em chỉ muốn vào tắm tí nước nóng ngay thôi. Thật dễ chịu và sản khoái vô cùng. Bước ra khỏi nhà tắm em lại rùng mình, lạnh quá! Em như muốn hét lên, mà môi không mở ra được. Cởi vội áo ra, anh ôm chầm lấy em ngã xuống giường. Giật phăng cái khăn em đang quấn trên người, anh ôm chặt lấy em, dùng cơ thể của mình sưởi ấm cho em. Em tựa đầu lên ngực anh. Tay anh anh vuốt tóc em, thói quen cũ, em rúc đầu vào dưới cánh tay anh. Anh nâng cằm em lên. Môi tìm môi…nụ hôn của anh gấp gáp, ấm áp và nồng nàn. Em dường như đã hết lạnh, em say mê trong nụ hôn của anh. Hơi ấm từ cư thể của anh truyền sang, cảm giác có gì dó rần rần nóng ran chạy dọc sống lưng. Hai tâm hồn, hai cơ thể quyện chặt vào nhau.

Tết chúng ta khong gặp nhau, nhưng anh vẫn điện thoại và nhắn tin đều đều, em hạnh phúc vì điều đo, anh có biết không!!??

Lễ tình nhân, em không có anh bên cạnh, không có hoa, không có thiệp, không có socola như những cô gái khác nhưng em có quà của anh và những cuộc điện thoại. Bấy nhiêu em cũng vui lắm rồi.

Việc kinh doanh của em không tốt, dẹp công ty là điều em phải đắn đo, nhưng đành chấp nhận, anh vẫn bên cạnh chia sẽ cùng em. Quan tâm điện thoại nhiều hơn. Chỉ vài ngày em quên ngay nỗi buồn phá sản. Em lại ríu ra ríu rít vì sinh nhật sắp đến. Em ra thăm anh. Quà cho em là một bó hoa, có lẽ anh không biết em vui dến thế nào đâu nhỉ. Cuộc vui nào cũng tàn, em chia tay anh, về lại Sài Gòn. Chuẩn bị cho công việc sắp tới: đi xin việc.

Ông bà ta nói chẳng sai, họa vô đơn chí. Em bị tại nạn giao thông. Trong phút thập tử nhất sinh, chẳng biết mình sẽ ra sao. Em điện thoại cho anh, chỉ muốn nghe giọng anh trong lúc này nhất, em muốn điều đó.

Và rồi em cũng không sao, bác sỹ đã kiểm tra, em được ra viện. Sạt pin điện thoại, mở máy lên thấy tổng đài nhắn biết bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ của anh. Có lẽ anh lo lắng cho em quá phải không, khi đang nói chuyện tắt máy. Em hư quá, lại làm anh lo suốt đêm.

_Alo, em đang ở đâu đấy??
_Dạ, em vừa vào Bình Quới I, off nhiếp ảnh HDVietnam. Poly ghé chở em
_Cái gì? Đi off? Em vừa té xe, hôm wa nhập viện, hôm nay đi nhậu? Anh nghĩ không tin được kết quả chụp CT của bác sỹ hôm qua rồi, não của em có vấn đề thật rồi.
_Hihiihihi…em đi tí rồi về. Không sao đâu.

Thế là mỗi ngày điện thoại của anh nhiều hơn, tin nhắn cũng nhiều hơn…em quên dần với điều đó, em hanh phúc.

_Alo, em hở, cuối tuần anh vào thăm em nhé, xem vết thương của em thế nào rồi.
_Dạ, vậy cuối tuần gặp anh nhé!
_Em muốn ăn gì, anh mua mang vào cho em.
_Thôi, em không cần mua gì cả, hổm rày bé Thảo toàn cho ăn cháo, vì xương hàm đập, ê chẳng ăn được gì, anh vào dẫn em đi ăn ốc là được rồi, em thèm ốc.
_Đồng ý, vậy nhé!

Có thể tai nạn không phải tốt, nhưng tai nạn này thì cũng không quá tệ. Em vui quá, nếu chân không đau, có lẽ em đã nhảy chân sáo lên rồi.

Cho đến một ngày không xa ấy…

_Alo, sao cả ngày hôm nay anh không điện thoại cho e? Anh bỏ rơi em ở chỗ nào trong bộn bề cong việc rồi nhỉ??
_Ừ, mấy nay nhiều việc, đang tính điện thoại cho em nè. Em đã cơm chưa?
_Tưởng anh quên mất em rồi chứ! Em đã ăn cơm rồi. Thôi anh cũng đi ăn cơm đi, nhớ tranh thủ nghỉ trưa tí nhé, tạm biệt anh.

Cuối tuần này mình ra thăm anh nhỉ!!

_Alo, anh hở, cuối tuàn này em định ra thăm anh.
_Tuần này, anh bận học thi, em ra lại không có thời gian. Tuần tới anh thi. Hay tuần tới nữa nhé
_Tuần tới của tuần tới? Uhm vậy cũng được, thôi anh làm việc đi, em không phá anh nữa.

Chân hôm nay đã lành vết thương, chân cũng đã bước đi được rồi. Vui quá, hôm nay mình đi nhiều thật, hơi ê đầu gối tí. ủa mà hôm nay anh không điện thoại nhỉ, hình như hôm qua cũng không điện thoại.

_Alo, mấy nay anh bận lắm àh, không thấy anh diện thoại cho em?
_ Hôm qua, làm xong, anh đi đánh tennis, về rồi mọi người kéo đi nhậu, say chả biết gì, nên đâu có nhớ mà điện thoại cho em.
_ Hư quá, thôi anh làm việc đi, em đi chợ nấu cơm ăn đây.
_ừ, em ráng ăn nhiều tí nhé, em làm biếng ăn hơn mọi khi rồi đấy!
_Dạ!

Sắp cuối tuần rồi, hình như mấy nay anh không điện thoại cho mình. Sao lạ vậy ta, có nên điện thoại hỏi anh không nhỉ? Nếu anh thích anh đã điện thoại rồi, mình có nên gọi không nhỉ? Mà có gì anh cũng phải nói cho rõ ràng chứ, cứ im im như thế…phải điện thoại hỏi cho ra lẽ mới được. Cái điện thoại đâu rồi ta….

Tút tút tút tút…….

Tiếng còi tàu tuýt lên in ỏi, làm giật bắn cả mình. Choàng tỉnh dậy, thì ra chỉ là 1 giấc mơ…..
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: THƯ GỬI NGƯỜI DƯNG!

yêu cầu cọp thêm 18+ vào tiêu đề nhá :)), làm đọc tới cảnh nóng sợ ghê, e còn ngây thơ mà cứ đầu độc thế này thì ... sướng
 

hellomoto

Active Member
Ðề: THƯ GỬI NGƯỜI DƯNG!

woa hôm nay cọp nhà ta xúc động đậy quá đi thôiO:)O:)
 

nguyenvantrung2410

Active Member
Ðề: THƯ GỬI NGƯỜI DƯNG!

tâm sự của người cô đơn ấy mà, chị lập hội người già neo đơn đi, em đăng kí thành viên cho
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: THƯ GỬI NGƯỜI DƯNG!

Ack, dài quá k đọc... sao em không chia ra thành nhiều phần nhỏ cho nó đặc biệt
 

ngocthanh8106

New Member
Ðề: THƯ GỬI NGƯỜI DƯNG!

Cảm ơn bác Chíp đã ngắc đoạn dùm Cọp!
Cảm ơn bác Chíp tải lên trang ngoài!
Cảm ơn nhất là cr của bác Chíp chuyển tặng!!
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: THƯ GỬI NGƯỜI DƯNG!

Rảnh rang làm tiế phần 2 đi....
anh cam chắt nó nắm trogn phần 2 này
 

quoctrung

Well-Known Member
Ðề: THƯ GỬI NGƯỜI DƯNG!

Ối dzào, hum ni mình cũng bị "bỗng dzưng nhớ người dzưng", may mà say xỉn 3 bữa rày cho dễ ngủ ko thì lại "bị Mớ 18+" thì khổ. Ặc ặc >:)
785d17ba.jpg
b7025ed8.jpg
 

nguyentrungthanh

Well-Known Member
Ðề: THƯ GỬI NGƯỜI DƯNG!

Xúc động quá, giống bác Bình rồi đây nè :((, mà Cọp bị tai nạn giao thông hả hay đây chỉ là tiểu thuyết bộc bạch tâm trạng vậy.O:)
 

tolydieu

New Member
Ðề: THƯ GỬI NGƯỜI DƯNG!

Của ai vào nhận thôi. Mấy ông QN, HP, HN... nói chung ờ ngoài ấy, ai mà không bấm thank là người trong cuộc thôi :D
 

Tiger Hunter

New Member
Ðề: THƯ GỬI NGƯỜI DƯNG!

Của ai vào nhận thôi. Mấy ông QN, HP, HN... nói chung ờ ngoài ấy, ai mà không bấm thank là người trong cuộc thôi :D

List test nè pác ...\m/
Mã:
19 người đã cảm ơn ngocthanh8106
buihung, Chip, conghieu1978, hbinhlove2003, HDCP, hellomoto, itsaigon, love_yejin, nguyenkim, nguyentrungthanh, Nhok, quoctrung, Roland, scorpio_9x, tieuthieugia, tolydieu, vietthuong, vuthehoa
 

vuthehoa

New Member
Ðề: THƯ GỬI NGƯỜI DƯNG!

Ối dzào, hum ni mình cũng bị "bỗng dzưng nhớ người dzưng", may mà say xỉn 3 bữa rày cho dễ ngủ ko thì lại "bị Mớ 18+" thì khổ. Ặc ặc >:)
785d17ba.jpg
b7025ed8.jpg

Tấm ảnh trên không nói được điều gì mới là lạ bác quoctrung ạ,em thề rằng tay kia không phải của Cọp em không là người.
 

ngocthanh8106

New Member
Ðề: THƯ GỬI NGƯỜI DƯNG!

Của ai vào nhận thôi. Mấy ông QN, HP, HN... nói chung ờ ngoài ấy, ai mà không bấm thank là người trong cuộc thôi :D
May wa có bác tolydieu bấm thanks!!
Hix, Cọp mơ giấc mơ 18+ a'
Bác Liễu hỏi khó Cọp em wa, nói thật thì ngại, nói dối thì có lỗi với bản thân, hihihi....lại phải đi nhà thờ xưng tội nữa!
Tấm ảnh trên không nói được điều gì mới là lạ bác quoctrung ạ,em thề rằng tay kia không phải của Cọp em không là người.
Bác vuthehoa chuẩn ko cần chỉnh luôn, nhìn móng tay là nhận ra Cọp, giỏi thật!!
 

vuthehoa

New Member
Ðề: THƯ GỬI NGƯỜI DƯNG!

Của ai vào nhận thôi. Mấy ông QN, HP, HN... nói chung ờ ngoài ấy, ai mà không bấm thank là người trong cuộc thôi :D

Sao bác Tolydieu lại cứ khẳng định mấy anh em ngoài này nhỉ,có lẽ nào bác.............?

May wa có bác tolydieu bấm thanks!!



Bác vuthehoa chuẩn ko cần chỉnh luôn, nhìn móng tay là nhận ra Cọp, giỏi thật!!

Thì bàn tay này mình đã từng chỉ cách sờ,nắn,bóp và cắn quả nhót thì muôn đời làm sao có thể quên được.
 
Bên trên