HD An Giang - Tổng hợp hình ảnh các buổi offline & sự kiện

Roland

Well-Known Member
Tiếp tục lên hình. Ảnh từ máy bác ledung123

IMAG0194.jpg


IMAG0195.jpg


IMAG0197.jpg


IMAG0198.jpg


IMAG0199.jpg


IMAG0200.jpg


IMAG0202.jpg


IMAG0203.jpg


IMAG0204.jpg


IMAG0205.jpg



Tiếp tục lên hình. Ảnh từ máy bác love_yejin
Trưa rồi, làm vài món lấy sức nhậu chứ nhễ :p


Ốc bươu hấp tiêu


Chấm nước mắm xả


Cá lóc nướng trui ăn kèm bún & bánh tráng, cá lóc nằm trên đĩa gỏi bông điên điển xào tép


Gỏi sầu đâu khô cá lóc (với anh minhtuantkh là "sầu đâu không khô cá lóc" :) )


Lẩu mắm

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Roland

Well-Known Member
Tiếp tục cập nhật hình ảnh. Từ máy bác Chip

Đúng 14:20 ngày 28/7, đoàn xuất phát. Sở dĩ đoàn đi hơi chậm là vì 1 xe trong đoàn bị trục trặc dàn lạnh, phải chỉnh lại để anh em trên xe có một chuyến đi tiện nghi và thoải mái.

Thời tiết khi đi rất thuận lợi, tầm nhìn xa trên 10km, giảm từ 4 đến 10km trong mưa. Trên cao tốc Trung Lương, cơn mưa nặng hạt làm trời tối sầm và tầm nhìn giảm xuống còn khoảng 10m. Xe sau chỉ nhìn thấy đèn đỏ xe trước, còn lại nhạt nhòa hết. Cả đoàn bật hết đèn, tài xế đeo kính mát lên (mẹo vặt khi lái xe trong mưa lớn), đoàn xe 4 chiếc lầm lũi bước đều 55km/h trên cao tốc Trung Lương.

17.20, đoàn xe chỉ còn cách phà Vàm Cống tầm 3km. Xe đầu đoàn reo lên, vậy là anh em mất có hơn 3h đã đến nơi. Đội hình xe rất tốt, không lạc mất chiếc nào.

17.30, trời vẫn mưa. Bến phà đông nghẹt. Rồi, kẹt phà. Tình trạng còn trầm trọng hơn khi các xe liên tỉnh làm luật để chen ngang lên phà. Anh em mất 1 giờ 30 phút để qua được bờ bên kia. Biết thế chạy đường Cần Thơ thì khỏe hơn nhiều.

Tới Long Xuyên, bác minhtuantkh và roland đã đón sẵn bờ bên kia, gọi sang: "Nhận phòng rồi đi ăn nhé?" Cả đoàn gào lên: "Ăn đã rồi nhận phòng sau". Heo! :))

Ừ thì ăn. 4 chiếc xe cộng thêm chiếc của bác Tuấn là 5 chen vào bãi đậu xe của nhà hàng có cái tên hơi lạ: Mong Quế Phát.

Cười gượng phát trong khi chờ món
attachment.php


Xong rồi thì mạnh ai nấy chiến thôi, đói dữ
attachment.php


attachment.php


Ăn xong cả đoàn kéo về khách sạn Thiên Thanh theo chuẩn bị chu đáo của đoàn HD An Giang. Một phòng 8 người, 1 phòng 5 người, 3 phòng 2 người, vậy là vừa đủ cho 19 mạng. Mỗi phòng chỉ có 1 nhà tắm, nước lại khá yếu nên anh em tắm hơi bị lâu.

Một số anh em phải nhịn tắm để kịp giờ giao lưu tại quán cafe Kiến Nhỏ.

(hình ảnh offline tại Kiến Nhỏ sẽ update tại các post bên dưới)

Kiến Nhỏ cũng gần KS anh em đóng quân nên cả đoàn đi bộ qua. Trên đường, thành viên nhỏ nhất của HDAG hào hứng: có diễn viên Thu An ở đó. Bác ledung123 hỏi luôn: Thu An là thằng nào? Bạn kia á khẩu luôn :)) Đến nơi mới biết Thu An là nàng, xinh phết nhưng em không mang theo máy nên không chụp được. Các anh em kia không biết có chụp được không hay là bận thả dê nên quên mất rồi.

Khoảng 22.30 giao lưu xong. Anh em chia 3 nhóm:

- Nhóm 1 đi thăm Long Xuyên để nắm tình hình văn hóa kinh tế nó ra làm sao
- Nhóm 2 về vui thú tận hưởng tại khách sạn
- Nhóm 3 đi tìm quán nhậu để đêm dễ ngủ

Nói chung tinh thần HD của anh em HD thì miễn phải nhiều lời khi 90% quân số tham gia nhóm 1. Thật là ham hiểu biết.

Sau khi chán chê mê mỏi với những thú vui riêng thì nhóm 1 và 2 nhập cuộc với nhóm 3, cùng chém gió zô zô đến khoảng 2h thì về ngủ sớm để mai lấy sức chém gió tiếp. Bác ledung123 về KS phát hiện đường truyền lên được hơn 2MB/s thì sướng quá tranh thủ upload đến hơn 4 rưỡi sáng thì phải. Đến sáng em hỏi em tiếp tân thấy em ấy bảo khách sạn này thuê đường truyền theo lưu lượng, hehe, cuối tháng cho em cầm bill mắt chữ A mồm chữ O luôn.

Sáng 29/7, anh em dậy sớm rủ nhau đi ăn rất náo nhiệt. Nghe bác minhtuantkh quảng cáo, anh em phi ra quán bún cá gần đó. Đúng là khá ngon, tuy nhiên đầu cá thì hết rồi, hơi tiếc.

ngồi chờ tí
attachment.php


Bún cá nè
attachment.php


Xong bún cá thì cả đoàn lên 5 xe thẳng tiến Thoại Sơn. Đường xấu vãi lúa, hoa tiêu xịn thôi rồi, vừa đi vừa hỏi dân bên đường :))

Cuối cùng thì cũng tới.

Tranh thủ chụp vài kiểu để đánh dấu phát.
attachment.php


Các bác để ý cái Cây Tổ Omatika trên đỉnh núi nhé, lát nữa anh em HD sẽ leo lên đó
attachment.php


Xong là đi tham quan. Phong cảnh hữu tình, gió mát hiu hiu, mỗi tội không có điện

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Bác minhtuantkh bảo tấm bia này làm bằng đá ngoài Đà Nẵng, anh em nể thôi rồi vì kiến thức địa lý ông này tốt quá. Sau đọc được ở dòng cuối: UBND TP Đà Nẵng kính tặng. Ặc, vãi với lọ.
Bác Tuấn còn nói, bia này mai mốt sẽ được khắc thêm dòng phụ lục nhỏ, HDSG đã từng đặt chân đến đây (sao giống trong phim Tây Du Ký quá :D)

Thoại Sơn đẹp y như ảnh quảng cáo. Hồ đá nước sâu trong xanh, cầu sắt rung rinh trong gió, cảm giác vãi.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Nhận hàng đi này

attachment.php


Cả đoàn đang du lịch thì gặp mấy em teen Long Xuyên liền giơ máy chụp xoạch xoạch như máy khâu

attachment.php


attachment.php


Mấy em này thấy thế thì hơi sợ, em bảo đừng sợ, để anh mang về shop lại rồi ắp lên Liên Xô cho mà xem, mấy em vâng dạ rối rít :)) . Đến lượt em thấy hơi sợ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Roland

Well-Known Member
Tiếp tục hình từ máy bác Chip.

Đi chán rồi thì mỏi chân. Bác minhtuantkh rủ anh em leo núi. Có vài mạng HD (loại thích lên đỉnh) hưởng ứng. Bạn hướng dẫn viên hết lòng ngăn cản, bảo mấy anh đừng lên đỉnh, mệt lắm. Em bảo lên đỉnh mệt nhưng sướng. Bạn ấy bảo thôi các anh thích lên thì lên, nhưng lên lưng chừng thôi. Kệ, đã đến đây rồi thì ngán gì. Bác Tuấn trưởng đoàn, chinh phục nào.

Nói chung đường mòn khá dễ leo và không dốc bằng các núi khác em đã từng lên
attachment.php


Thấy có ai mệt đâu
attachment.php


Ở lưng chừng có cả một nơi bằng phẳng
attachment.php


attachment.php


Chú này có bạn gái mà lên đỉnh một mình
attachment.php


Càng lên càng mệt, nhưng sướng
attachment.php


attachment.php


Trên đỉnh núi có cả một ngôi chùa, nhưng em quên chụp, chỉ dính cái bàn thờ thiên này
attachment.php


Từ trên đỉnh núi
attachment.php


attachment.php


Leo tiếp lên "Cây tổ", đỉnh cao nhất
attachment.php


Hóa ra trên đó không có dân Navi, có các bạn thanh niên xung phong đang gặm bánh mì thịt
attachment.php


attachment.php


Chú Generals nhỏ như con kiến ở bên dưới
attachment.php


Anh em chụp hình lưu niệm trên đỉnh thế giới cái nào
attachment.php


Các bạn TNXP phát hiện ra đồng phục HDVN, xì xào một lúc rồi giao lưu bắt chuyện, thế là tóm vào chụp ảnh luôn. 2 bạn trong ảnh là thành viên HDVN đấy, nhưng nick dài ngoẵng khó nhớ nên mình quên rồi.
attachment.php


Cảm ơn bác Chính đã quên mình chụp hình cho anh em
attachment.php


Trên đỉnh gió to rất mát. Ngồi trên này mà nhậu thì phê vãi ra ấy, không muốn xuống đâu nhưng chú Gen bên dưới gọi bộ đàm lên lèo nhèo quá thành ra phải xuống, hehe. Lúc xuống bị lạc đường, may gặp được 1 lão tiều phu, cả đám bu vào hỏi đường về thế giới văn minh. Lão tiều phu vuốt chòm râu bạc rất ngạc nhiên: ngoài kia có người sinh sống thật sao? Thôi đành tự tìm lối ra vậy.

Xuống đến nơi tầm 11.15, anh em nhập tiệc nào.

Đặc sản Long Xuyên:

Sầu đâu nè
attachment.php


Điên điển nè
attachment.php


Ốc bươu nè
attachment.php


Lẩu mắm nè
attachment.php


Chuột đồng nữa nè
attachment.php


Nói nhiều quá, giao lưu phát rồi nhậu thôi
attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Khí thế chưa?

attachment.php


Được 1 hồi thì ghép bàn cho ấm cúng

attachment.php


attachment.php


Chụp tấm lưu niệu buổi offline giao lưu thắm tình đoàn kết

attachment.php


HD An Giang chu đáo chuẩn bị quà cho anh em HD Sài Gòn: 1 chiếc khăn rằn đặc trưng Nam Bộ và 1 hộp cá link kho mía đậm hương vị quê hương

attachment.php


14.00, cả đoàn chia tay anh em HD An Giang lên đường về thành phố. Cảm ơn anh em An Giang và hẹn gặp lại trong một ngày gần đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Roland

Well-Known Member
Tiếp hình từ máy bác love_yejin.

Hình ngôi chùa trên núi mà a chip quên chụp đây :D






Phong cảnh khi lên đỉnh




Ảnh dìm hàng từ máy bác Bình & bác deptrai21

687d938e3ef66b3a10a1f1a228abf707_47677347.photo0763.jpg


anh em đang hành xử rồi đi tiếp, còn mỗi bác Bình đến trễ :))

b3c609fdc707249b091686006d7c23b8_47677351.photo0766.jpg


Anh Chip đang chỉ đạo chia ra 3 nhóm để ACE tiếp tục cuộc vui thâu đêm! :D

Ảnh hơi mờ do em chụp = con C3 thần thánh T_T

1 tấm dìm hàng cho anh em, ai ko đi thì tiếc hùi hụi nhất là mấy chú dẫn ghệ theo :))

6b66210e0147ab480bd5ae1c9d54acbb_47674172.28072012070.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hbinhlove2003

Well-Known Member
1 tấm dìm hàng cho anh em, ai ko đi thì tiếc hùi hụi nhất là mấy chú dẫn ghệ theo :))

 

Roland

Well-Known Member
Tiếp ảnh từ máy bác love_yejin

HDAG tặng quà cho hội HDSG nè


Chụp hình lưu niệm



Xem tiếp trang sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: Re: HD An Giang - Tổng hợp hình ảnh các buổi offline & sự kiện


Ảnh dìm hàng từ máy bác Bình & bác deptrai21
687d938e3ef66b3a10a1f1a228abf707_47677347.photo0763.jpg


Tự nhiên mấy bác HD nhà ta chuyển đổi mục đích sử dụng của khu đất kia là sao thế nhỉ? Trường bắn.....
P/S: Trong AG có vẻ khoái món ốc... nhỉ?
 

Roland

Well-Known Member
Re: Ðề: Re: HD An Giang - Tổng hợp hình ảnh các buổi offline & sự kiện

Tự nhiên mấy bác HD nhà ta chuyển đổi mục đích sử dụng của khu đất kia là sao thế nhỉ? Trường bắn.....
P/S: Trong AG có vẻ khoái món ốc... nhỉ?
Ốc buơu là món ăn đặc sản ở miền Tây sông nước với nghề nông mà bác. Ốc bươu to ăn đã lắm, khi nào thèm cứ ra chợ mua về luộc với vài cọng xả, rồi chấm với nước mắm xả ăn là hết ý :D
 

thinhkappa

Well-Known Member
Món nào cũng ngon ,thích nhất là khô cá lóc:-bd.
Các bác HDAG tổ chức chu đáo quá,Thanks các bác .
Các bác HDAG ko có bác nào chụp hình thì phải,thấy có bác Gìa làng quay phim,các bác làm phim xong up lên cho mọi người xem nhé !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Roland

Well-Known Member
Vâng, tại phó nháy bên em lúc tối ngồi ở quán ốc nó nói gia đình có việc đột xuất nên ko đi được. Chứ có phó nháy đi là có mẫu cho anh nhà ta bắn rồi :D

Tiếp tục part 8 hình ảnh giao lưu.
Từ máy bác minhtuantkh

Có mấy tấm khá độc :D

Đường vào khá đẹp và hữu tình
attachment.php


Đổ quân xuống chuẩn bị càn quét
[
attachment.php


Giật mình khi 3D đã phủ sóng xuống đây, thích nhất cái chữ lũng lẳng rất hiệu ứng kia
attachment.php


Em khoái mấy cái ảnh lộn xộn nhí nhố này hơn kiểu xếp hàng ngăn nắp.
attachment.php


Tranh thủ thả câu: " này em, chị gái tối qua đâu rồi?"....." dạ, trông nguyên đàn hấp dê SG nên em xúi chị em trốn rồi"
attachment.php


Ledung123: " Ê tui đứng đây mà, chĩa đi mô zậy?"
attachment.php


Phải nói thật đáng tiếc với phong cảnh đẹp thế này mà bị bỏ hoang phế,...đau lòng!
attachment.php


Nhiều cảnh đẹp mê luôn
attachment.php


Ý tưởng điên rồ leo núi lúc đầu chỉ có 2 lão già này máu nhất
attachment.php


Sau đó thì kéo thêm được một lũ thích tới " đỉnh"
attachment.php


Sao hòn đá lởm chởm này lại gọi là núi Tô - Ly - Điếu nhỉ
attachment.php


Thật tiếc cho các bác lười không có được cảm giác chui rúc thế này
attachment.php


Quá đã với kiểu kỷ niệm khó quên này
attachment.php


attachment.php


Trên đỉnh, gió này mà chém thì phải biết ( lưu ý cái bác đang bậm môi nhé, đang bí :D)
attachment.php


Xuống núi...Hê hê xả xì trét. File gốc để dành, bữa nào hết CR mang ra đấu giá :))
attachment.php


Bình ác chém: " em không trèo nhưng biết quả núi nó to thế này này"
attachment.php


Biết ngồi chỗ nào đây
attachment.php


Ăn mau đi ....
attachment.php


....rồi còn về.
attachment.php


Chú HD Biên Hòa: "để em vần cái cục này chắn đầu xe lão Chip xem lão ý leo núi chân run, mắt mờ có lao vào không? "
attachment.php


"Ối giời ơi! móp cái cản xe tui rùi...thằng nào để cục bê tông ở đây hả trời"
attachment.php
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Roland

Well-Known Member
Tiếp hình cho các bác nhé.
Ảnh từ máy bác 290HD


Tại quán cafe Kiến Nhỏ, bác Chip & bác Dũng (chủ quán Kiến Nhỏ & cũng là thành viên HDAG)


Bác Chip với em gái Long Xuyên (em nuôi của Phúc, ai có nhu cầu liên hệ với ku Phúc trước nhé :D)


Chụp lưu niệm đóng mộc đất Thoại Sơn của anh em 2 hội













Chụp ảnh 2 hội tiếp tục






HDAG trao giải du hí miền Tây cho hội CN9h của HDSG :D

Các bác nhà ta vui quá :D


 

Roland

Well-Known Member
Tiếp tục lên hình.

Series ảnh độc từ máy bác Chip, explorer & bác vinagoh


Núi đá Thoại Sơn hay vãi
attachment.php


Đi sau lưng Bác vinagoh lúc đang trên đường vào khu du lịch Thoại Sơn, thấy Bác nhìn vô cùng say đắm mấy sinh linh này thật lâu, không biết lúc dó trong đầu Bác ấy đang nghĩ gì ? :

DSC05330.jpg

Anh em nào đoán thử xem các bác HDSG dự định làm giề với 3 con gà lôi này :D

Không những là Súp bờ soi, Bác CHIP còn là Super Driver. Cứ ngồi như thế này liên tục 5 giờ đồng hồ không nghỉ :

DSC05349.jpg

Bác ấy còn nói đã từng lái xe đi Đà Lạt 8 giờ liên tục không nghỉ nữa chứ. Chung quy chỉ vì tinh thần AE đồng đội + Giao lưu + và hơn cả Đam mê HD.nên chạy thế chứ chạy nữa bác Chip nhà ta không mệt mỏi đâu, chạy xe xong còn leo núi nữa mới kinh :))

Hai Cụ nào đây thì vào nhận hàng nhé. <:p

 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Re: HD An Giang - Tổng hợp hình ảnh các buổi offline & sự kiện

Ốc buơu là món ăn đặc sản ở miền Tây sông nước với nghề nông mà bác. Ốc bươu to ăn đã lắm, khi nào thèm cứ ra chợ mua về luộc với vài cọng xả, rồi chấm với nước mắm xả ăn là hết ý :D

Hjhj. Không biết ốc trong đó ntn nhưng như ngoài này e sợ món đó khiếp..... Cứ nghĩ tới lúc nó sống, nhớt nhớt là lạnh cả gáy.....
 

Roland

Well-Known Member
Bác cứ hỏi bác Chip, bác minhtuantkh & mấy bác HDSG xem sao. Ko bik sao mà 3 mâm ko sót con nào :D
 

Roland

Well-Known Member
Sau mấy tiếng hì hục ngồi đợi, cuối cùng hàng cũng về. Mời anh em xem clip quay tại cafe Kiến Nhỏ tối ngày 28-7-2012

Tổng cộng có 37 clip, được em ghép và chỉnh sửa, convert lại thành 2 clip chính.
1) Tại cafe Kiến Nhỏ tối 28-7-2012 (gồm 10 clip đầu tiên)
2) Tại khu du lịch lòng hồ Ông Thoại (gồm 27 clip còn lại)

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Roland

Well-Known Member
Hehe, bác thinhkappa cũng có dìm hàng anh Dũng nữa hả. Anh ấy mới nói em cắt clip ở Kiến Nhỏ lúc anh ấy ra chém gió kìa, ảnh nói xỉn quá ko bik có chém gì bậy ko nữa. Em nói là anh ko chém bậy, chỉ là chưa tới mức bị ban thôi :D
 

Roland

Well-Known Member
Đã lên đủ 2 cờ lip. :D

Bonus thêm hình từ máy bạn augustion

Anh/Em đi Núi Sập mà quên qua lòng Hồ 2 ngắm cảnh đẹp! Tiếc thật!
Vài hình ảnh chụp bằng di động của em nè:

29072012535.jpg


29072012534.jpg


29072012522.jpg


29072012663.jpg


29072012665.jpg


29072012668.jpg


29072012670.jpg


29072012678.jpg


29072012680.jpg


29072012681.jpg


29072012682.jpg


29072012481.jpg


29072012482.jpg


29072012483.jpg


29072012484.jpg


29072012492.jpg


29072012494.jpg


29072012503.jpg
 
Bên trên