Chương Trình "Chào Ngày Mới" Của HD Sài Gòn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

hbinhlove2003

Well-Known Member
Re: Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Hôm qua ghé quán bác Lai mần tăng 3 vui ơi là vui, mọi người đã được bác ấy tặng 1 con rắn và chế biến món Rắn hầm sả và 1/2 xị rượu mật rắn quá tuyệt. Một lần nữa xin thay mặt anh em cảm ơn bác Lai rất nhiều!

Vụ án thứ 6 này Off Samsung đó anh. :))
Còn 1 chuyện quan trọng bác Chip muốn tổ chức nữa, chỉ dành cho các bác nào đã có "đệ tự ruột" thôi, đệ tự nuôi ko cho chơi :))
 

Roland

Well-Known Member
Có bác nào ăn món lẩu đặc sệt .. ý nhầm đặc sản này chưa ạ :D
7708996632_7658832876_z.jpg
 

meamthanh11

Active Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

e khoái cá "BÓP CHIM HỒI KHOAI sắc " hoặc cá "BÓP CHIM HỒI SẶC" ah=))
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Hôm qua ghé quán bác Lai mần tăng 3 vui ơi là vui, mọi người đã được bác ấy tặng 1 con rắn và chế biến món Rắn hầm sả và 1/2 xị rượu mật rắn quá tuyệt. Một lần nữa xin thay mặt anh em cảm ơn bác Lai rất nhiều!

Trời trời......kèo này mà thiếu mình ta.....ôi "rắn hầm sả" của tui........huhuhuhuhu
 

meamthanh11

Active Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

bye bye ngủ các bác xì phố ơi.
 

0joro0

Huyền Thoại
Em mới từ quán cầy bên hông siu thị Coop Cống Quỳnh về. Nào là luộc, sườn non nướng, xào lăn, đùi nướng, + ken + rượu lục vị. :))
 

aliasleo7

Member
Em mới từ quán cầy bên hông siu thị Coop Cống Quỳnh về. Nào là luộc, sườn non nướng, xào lăn, đùi nướng, + ken + rượu lục vị. :))

Ngay nhà a mà k kêu a 1 tiếng :(

đùa chứ kêu a cũng k đi đc, 2 hôm nay bị đau cái cần cổ khó chịu quá mà vẫn phải làm việc :(
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Thấy mấy bác nói về cá mình cũng tham gia tí "Những chú cá nặng kỷ lục"

Con cá nặng nhất mà bạn đã từng câu được trong mùa câu năm nay hay cho đến nay là bao nhiêu cân? Chắc chắn bạn đã câu được những con cá rất to, nhưng trong khi chờ các bạn gởi những hình ảnh và "thành tích" của mình về cho Trẻ, thì hãy cùng xem vài loại cá nặng kỷ lục đã từng câu được đó đây.

ca-nang-ky-luc.jpeg


Cá vàng - Anh chàng Raphael Biagini đã mất gần nửa tiếng để vật lộn và kéo lên được chú cá koi vàng nặng 50 lbs, được coi là cá koi bự nhất câu được cho đến nay. Raphael chỉ chụp hình và ghi tên vào các kỷ lục để lấy...le, và sau đó thả chú koi vàng này trở lại hồ, vì đâu có hồ cá kiểng nào đủ bự để nuôi.

ca-nang-ky-luc%20%282%29.jpg


Cá chép - Con cá nước ngọt lớn nhất được câu cho đến nay thì phải kể đến con cá chép (carp) nặng 84 lbs mà thợ câu Dieter Markus Stein đã câu được tại Đức. Không phải ngẫu nhiên câu được cá vàng như Raphael bên trên, mà Dieter là một thợ câu chuyên nghiệp, đã chọn một trong những hồ được coi là hiểm hóc và khó khăn nhất của Đức để câu loại cá chép này.

ca-nang-ky-luc%20%283%29.jpeg


Catfish - Câu catfish thường thường thì có Andreas Scherf cũng câu được con catfish 70 lbs. Nhưng để cho các bà nội trợ nấu cả ngàn nồi canh chua thì nhóm thợ câu tại Thái Lan đã câu được chú catfish nặng đến 646 lbs trên hạ lưu giòng Mê-kông. Các chuyên gia về cá cho rằng chú catfish này có thể là loại cá nước lợ lớn nhất bắt được cho đến nay. Các nhà hải dương học Thái Lan đã không thành công trong việc cứu sống và giữ lại chú catfish để nghiên cứu, nên dân làng đã xẻ thịt để làm lẩu... Thái Lan.

ca-nang-ky-luc%20%281%29.jpg
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chào cả nhà buổi sáng! Chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả và thật vui.

Thư giản tí nhé!


Cảnh khổ!

Tổ chức từ thiện đến gặp một người giàu nhất thành phố xin ủng hộ:

- Thu nhập của ông cao nhất thành phố này. Ông có thể góp chút ít cho hội chúng tôi không?

Ông gỡ kiếng, hít một hơi dài và trầm ngâm:

- Các anh biết không.... Tôi có người mẹ đang bệnh nặng, tiền thuốc thang tốn gấp nhiều lần thu nhập hằng năm của bà.

- Vậy sao?

- Hai nữa, tôi có một người anh trai là cựu chiến binh bị mù và ngồi xe lăn...

- Xin lỗi...

- Thứ ba, chồng của em gái tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, chẳng để lại cho nó và ba đứa con nhỏ một xu nào....

- Vâng, như vậy là ngài quá nặng trách nhiệm…

- Chứ sao! Ngay cả họ mà cũng chẳng xơ múi được gì ở tôi nữa là....

^:)^^:)^^:)^

.............oOo.................

Phép thử

Tạp chí Football phỏng vấn một danh thủ nọ, anh vừa cưới một trong hai chị em người mẫu song sinh:

- Anh cho biết làm cách nào để phân biệt được cô vợ và cô em?

- Rất đơn giản, mỗi lần muốn xác định, tôi vỗ mông cô ấy. Nếu cô ta quay sang tát một cái nhá lửa, thì đó là em vợ tôi.

phepthu.jpg
 

truonghd

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

A Long làm gì dậy sớm thế
Chào cả nhà buổi sáng
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Go...odmorning!
Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao....Dậy vận động nào các bác ơi! Cho ly cafe trước đã!
 

lephigau

Active Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

chúc một ngày tốt lạnh, tốt nhất dậy chạy bộ, nhìn mấy hình ảnh ở đây chúc ngủ tiếp quá =))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên