Expendables 2: Vượt lên chính mình

Ðề: Expendables 2: Vượt lên chính mình

không biết có ai bị giống mình ko? coi bản Expendables 2 (Digital) ở megastar Hùng Vuơng , rạp số 6 T.T chất lượng hình ảnh tệ kinh , như DVD. Thất vọng về hình ảnh kinh , cũng may âm thanh hoàng tráng, nội dung hài hước gỡ gạc lại, kô thì .... T.T
 

TonyStark

Active Member
Ðề: Expendables 2: Vượt lên chính mình

không biết có ai bị giống mình ko? coi bản Expendables 2 (Digital) ở megastar Hùng Vuơng , rạp số 6 T.T chất lượng hình ảnh tệ kinh , như DVD. Thất vọng về hình ảnh kinh , cũng may âm thanh hoàng tráng, nội dung hài hước gỡ gạc lại, kô thì .... T.T

Chuyển qua coi Galaxy Nguyễn Du đi bạn, âm thanh với hình ảnh hơn hẳn Megastar Hùng Vương. Hùi đó mình đi coi Battleship (Digital) ở đấy chất lượng như HD 1080p, âm thanh 7.1 dập nghe phê cái lỗ tai.
 

security_plus

New Member
Ðề: Expendables 2: Vượt lên chính mình

không biết có ai bị giống mình ko? coi bản Expendables 2 (Digital) ở megastar Hùng Vuơng , rạp số 6 T.T chất lượng hình ảnh tệ kinh , như DVD. Thất vọng về hình ảnh kinh , cũng may âm thanh hoàng tráng, nội dung hài hước gỡ gạc lại, kô thì .... T.T

Megatar Q.7 thì có một số đoạn mất tiêu phụ đề. Hi hi hi, ...
 

tieututhui

Well-Known Member
Re: Ðề: Expendables 2: Vượt lên chính mình

Megatar Q.7 thì có một số đoạn mất tiêu phụ đề. Hi hi hi, ...

có lẽ rạp nào cũng vậy thôi bác ơi, cụm galaxy cũng bị, phim bị noise nhiều, phụ đề thiếu, nhưng âm thanh hình như to hơn các phim khác thì phải
 

dukas

Active Member
Ðề: Expendables 2: Vượt lên chính mình

Arnold nên chuyển qua đóng phim hài được rồi, gặp ông là thấy hài rồi! Mà cái đoạn bọn bad guy lùng tìm trẻ con hình như lỗi kịch bản chứ công nhân đập đá mà lại tìm trẻ con lít nhít thì nó đập được cái gì?
Phim này đúng là để thoả man fan hành động đơn thuần thật, xem khỏi nghĩ ngợi nhiều, bắn và giết cháy nổ đã đời, để giải trí đúng là ok.
 

nmduc073

New Member
Mới coi về. Giải trí tốt. Đúng chất bạo lực Mỹ. Nhưng phim này thấy máu me làm ghê quá. Đa phần phim hành động bây giờ thì không lộ nhiều máu me. Đây thì máu me quá trời.
Được thấy lại các người hùng hành động thực sự làm mình thấy phấn khích. Rồi những cảnh bắn nhau thẳng tay làm thật đã. ^_^
 

bia9x

Member
Ðề: Expendables 2: Vượt lên chính mình

Chuck Norris là bá đạo nhất rồi :))
 

GarnetKn

New Member
Xem trailer đã quá. Nhưng không có điều kiện xem rạp, đành ở nhà lót dép hóng bản HD trên mạng vậy...
 

dntk44tdh3

Active Member
Hiện tại phim này Ratings: 7.4/10 from 56,193 users theo em vẫn còn thấp,cá nhân em phải chấm 8,5. Được xem nhiều diễn viên nổi tiếng mấy chục năm nay cùng đóng 1 phim thì còn gì bằng.
Lý Liên Kiệt và Arnold đóng phim này cứ như khách mời thế nhỉ,xuất hiện ít quá
 

cuongdoanvan

Well-Known Member
Ðề: Expendables 2: Vượt lên chính mình

đang kiên nhẩn chờ bản ngon , chịu khg xiết rồi
 

noobdoon

Member
Ðề: Expendables 2: Vượt lên chính mình

Đúng là phim " Hành động" bắn nhau đến 70% thời gian của phim. Xem chán
 

minhdangkt

Well-Known Member
Ðề: Expendables 2: Vượt lên chính mình

Phim này khá đó chứ, em thấy phim hành động vậy là ok rồi
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Expendables 2: Vượt lên chính mình

Rest in pieces, khửa khửa...

Biết tiếng ANh thì nên xài phụ đề Anh nhé, phim này hay 50% ở lời thoại
 

quan_gt

New Member
Ðề: Expendables 2: Vượt lên chính mình

Phim này đúng là hiểu tiếng Anh thấy ngắn gọn và hài hước hơn, phụ đề dịch khó sát được. Trông mấy bác iêng hùng xuống cấp quá rồi, đặc biệt là bác Terminator, quả đầu nhìn xơ xác quá. Phong độ nhất có lẽ là bác Bruce Willis.
Ko hiểu sao đạo diễn lại lôi cu em đẹp trai Liam Hemsworth vào rồi lại để ẻm chết trẻ quá, sao ko mời ông anh thần sấm của nó vào cho xôm.
Xem phim thì nên nghĩ giống như mình đang chơi game vậy, quên hết những thứ gọi là hợp lý đi thì sẽ hay và vui.
 

bia9x

Member
Ðề: Expendables 2: Vượt lên chính mình

Rest in pieces, khửa khửa...

Biết tiếng ANh thì nên xài phụ đề Anh nhé, phim này hay 50% ở lời thoại

RIP anh đóng thế Jet Li à bác, lời thoại thì chủ yếu nằm ở mấy pha gặp Chuck Noiris thôi :D Cơ mà em chú ý đến vũ khí, đủ chủng loại súng ống Tây Nga Tàu, riêng hạng nặng thì hàng LX :)) (bối cảnh ở Albani 1 cựu đệ Nga/ h là Mỹ)
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Expendables 2: Vượt lên chính mình

Bác ko để ý rồi. Đoạn bắn nhau ở Albani, sau khi diệt sạch đám Sang rồi, tự nhiên 1 cu cậu còn sót xuất hiện, tất cả mấy anh hùng cùng chĩa súng bắn nát cu này, sau đó anh Rambo nói lời tiễn biệt "rest in pieces". 1 câu ấn tượng nữa là anh Terminator trả lời anh Rambo đoạn cuối phim "chúng ta cũng vậy (thuộc về bảo tàng)".

Còn mấy đoạn nói chuyện với anh Norris cứ huếnh thế nào ý, ko thể hiện được chất ngắn gọn mà hài hước.

Nói chung với bản phụ đề việt mà em dùng thì người dịch, ngoài khó khăn về chuyển ngữ, đôi khi còn ko hiểu được ẩn ý. Ví dụ đoạn mấy người bàn về món ăn trong nhà hoang. Cô Yu Nan bảo thích món ăn Ý còn anh Dolph nói thích món ăn TQ. Anh Rambo người (gốc) Ý còn cô kia người Khựa, nói về món nhưng ý là muốn "ăn người", kiểu "I kết you lắm rồi đấy".

Ngoài lề tý, Albani được coi là "thành phần phản bội" ở Đông Âu, ko theo Nga mà theo TQ bác ạ, còn Nam Tư là thằng ko theo ai.
 

anh0424

Active Member
Ðề: Expendables 2: Vượt lên chính mình

đúng là phim này coi mà nghe và hiểu đc hoặc coi với phụ đề Eng thì hay nhất :D
 
Ðề: Expendables 2: Vượt lên chính mình

Mới xem các phim của Stallone, Staham, Jet Li, Willis, Schwarzenegger. Xem qua một ít phim của Van Damme. Biết qua tiểu sử Norris. Còn lại chưa từng. Thế cũng tạm coi như là biết chút về "yếu tố lịch sử" của các nhân vật rồi. Nhờ vậy cũng hiểu được sự hòa quyện của các nhân vật hành động nổi tiếng một thời trong bộ phim này. Những lời thoại, phong cách hành động gợi lại quá khứ hào hùng một thời choáng ngợp các màn ảnh rộng.

Uhm, nhưng mà với em phim này không được hay lắm. Em chấm có 6 điểm thôi.

Khó có thể so sánh Expendables với Avengers, thể loại cũng khác mà đầu tư cũng khác, nhưng mình thấy Avengers dung hòa được các siêu anh hùng, ai cũng có đất diễn, thể hiện được cá tính, chả ai bị mờ nhạt cả. (Ở đây mình chỉ nói chuyện dung hòa nhiều hàng khủng vào trong 1 phim, không so sánh bất cứ yếu tố nào khác vì không thể so sánh). Expendables không làm được điều đó. Có lẽ tại quá nhiều sao trong khi thời lượng thì lại chỉ có hơn 100p nên đất diễn hầu như chỉ còn dành cho Stallone. Các nhân vật khác, ờ, đa phần là có vai mà chả khác gì cameo.

Nội dung chỉ tính cảnh cháy nổ không thì cũng ok, chất lượng khá tốt, nhưng có nhiều cảnh không ổn lắm.

Cái cảnh trượt dây điện xuống chân núi, xuống thằng chân núi các bác dừng thì chả nói, nhưng các bác còn trượt tiếp đến gần chục cái cột điện nữa trong điều kiện địa hình bằng phẳng thì không hiểu các bác trượt bằng gì. Cái móc đu của các bác dùng thì là loại móc bánh xe đặt trên, cột điện cũng là loại cục sứ ở trên đường cáp. Như thế mà vẫn cứ trượt qua ầm ầm, chắc là đi xuyên qua sứ luôn.

Tới đoạn tẩu thoát bằng đường sông, từ đầu trên thuyền có 4 người + 1 con tin, lúc chia sang 2 xe máy nước là 1 xe 2 và 1 xe 2 + 1 (con tin), sau đó xe phi lên thủy phi cơ, từ lúc hạ xuống nước đến lúc bay lên thủy phi cơ không hề dừng lại hay tấp vào gần bờ, vâng, chả hiểu Billy làm thế nào mà chui lên đó được. Có đoạn thoại giữa Ross và Billy : "Ross : I swear I’ll pick you up, Kid. Billy : Won’t be late, sir.". Chắc là đi đến chỗ nào đó (Ít nhất) cách cả chục km lại hạ xuống đoạn sông nào vắng vắng để đón. Thế thì Billy quả xứng là Vạn lí độc hành, đi bộ với cả chục kg trang bị mà cứ như phóng wave đường quốc lộ.

Cái máy bay đồng nát của Ross, nó trang bị súng máy (mình không nhìn rõ là M2 hay M240 hay súng gì khác) thì ok, nhưng trang bị quả pháo "mini" đó thì có hơi quá không nhỉ. Sao ko trang bị ống phóng lựu hay bỏ khẩu Mortar vào đó có hơn không, ở đây chơi nổi quá, làm hẳn quả pháo ít nhất cũng cỡ 105mm, ngang nòng pháo xe tăng. Trước giờ chỉ thấy có con AC-130 Hercules dám gắn cái thể loại này, nhưng mà nó to ít phải gấp đôi cái máy bay của Ross, khẩu pháo được trang bị một đống hệ thống giảm rung giật và cần đến phi đội 12 người cũng các hệ thống điện tử để vận hành. Ross chỉ cần Lee nạp đạn và anh thì ngắm bắn ... bằng mắt thường. Cái máy bay nát của Ross đang bay mà dám phọt cái thể loại đại pháo này thì không hiểu làm thế nào mà chính cái máy bay không bị xé nát trước bởi lực giật không biết nữa.

Đoạn cả đội di chuyển đến vị trí chiếc máy bay chứa máy tính bị rơi cũng không thực sự hợp lí. Mình nghĩ chả có đội lính nào lại di chuyển túm tụm cả snip, rifle, tank lại với nhau thế. Trúng bom hay bị tập kích là toi ráo trong vòng 1 nốt nhạc. Riffle và tanker đi cách nhau khoảng chục mét tùy địa hình. Snip thường di chuyển độc lập và hoàn toàn trong bí mật, mà snip ở đây chả có ngụy trang gì, cứ lao phăm phăm rối cuối cùng bị tóm ... Đoạn này thôi đổ tại Church bảo đi lấy cái hộp dễ như đi dạo, cả đội cũng toàn mặc đồ dạo phố mà đi ;))
Đoạn mở cửa lấy cái hộp thì rõ ràng là một màn khoe cơ bắp lố bịch. Các bác vận hết sức bình sinh để kéo cái cửa rộng ra rồi hộc hơi giữ nguyên hiện trường cho Maggie nằm nửa trong nửa ngoài mà mở két. Vâng, kiểu gì cũng nghĩ được 2 cách đơn giản hơn để giải quyết vấn đề. Cái khoang trong đó thừa chỗ đút cả Trench chứ đừng nói nhỏ con như Maggie, sao ko chui hẳn vào trong, đóng cửa nghỉ ngơi, mở xong két rồi lại mở cho Mag ra. Và đơn giản hơn nữa là kéo cái cửa to to ra rồi chèn vài khẩu súng vào đó, sức người kéo ra còn được thì lo gì súng chèn ko giữ nổi cửa, sao phải khổ sở gồng người giữ thế ko biết. Thôi thì chấp nhận đó là một chi tiết để khoe cơ bắp.

Cái quả xuất hiện của Booker thì ok đê, đừng nói mình anh cân cả trung đội với 1 con xe tăng, anh có làm hơn thế cũng được, vì đó là phong cách của Norris ;))
Plutonium là chi tiết sốc nhất. Nguyên liệu hiếm để sản xuất vũ khí hạt nhân, tính phóng xạ ngút trời mà đựng trong mấy cái ống chả khác ống đóng giò heo kéo dài, vận chuyển thì cứ gọi là ném bùm bụp ko xi nhê. Đâm xe rơi lăn long lóc cả thùng cũng chẳng thành vấn đề. Có mà vận chuyển lựu đạn cũng còn phải cẩn thận hơn thế chán ý chứ.

Diễn xuất của diễn viên thì thôi miễn bàn. Toàn sao hành động, xem đánh đấm với cháy nổ chứ hy vọng mấy vào diễn.

Vẫn còn vài điểm nữa nhưng mà viết dài quá rồi, thôi ko viết nữa. Các điểm hay như nhiều bác khen ngợi thì em cũng đồng tình đa phần, chỉ là thấy chưa đến mức đáng ca ngợi như vậy nên bới móc xơi xơi tí thế thôi, tính em xem phim hay nhặt sạn, các bác đừng ném gạch mất công em né :D
 
Bên trên