terabyte
Banned
Nghe có vẻ ngược đời nhưng hãy tin tôi, một khi đọc xong bài viết này thì chắc chắn bạn sẽ có cùng suy nghĩ. Trong mắt của các tổ chức bảo vệ bản quyền và chính phủ thì Kim Dotcom là một tên "tội phạm nguy hiểm" nhưng đối với dân internet, đặc biệt là những người New Zealand thì ông ta có thể xem là một "anh hùng".
Không chỉ dừng lại ở việc hồi sinh Megaupload, Kim Dotcom đang dự định sẽ tái khởi động lại dự án cáp Pacific Fibre, hứa hẹn sẽ đem đến tốc độ internet siêu khủng dành cho người dân New Zealand, đất nước mà chính phủ đã hợp tác với FBI để bắt ông ta.
Ý tưởng của Kim Dotcom là sẽ sử dụng tiền đền bù trong vụ kiện chính phủ Mỹ cùng các studio ở Hollywood đã có hành vi "hủy hoại một cách vô luật pháp và mang tính chính trị" đối với việc kinh doanh của mình kết hợp với các khoảng đầu tư bên ngoài để tài trợ cho dự án. Tổng số tiền cần thiết để hoàn thành lên tới 400 triệu NZD (200 triệu bảng Anh) với mục tiêu là tạo ra tuyến cáp biển dài 8000 dặm nối liền Los Angeles, Auckland và Sydney. Tuyệt vời hơn nữa, Kim tuyên bố sẽ cung cấp nó miễn phí cho các cá nhân, hộ gia đình và chỉ thu tiền đối với các cơ sở kinh doanh. Nếu thành hiện thực, băng thông của toàn New Zealand sẽ tăng gấp 5 lần cũng như tốc độ cũng tăng từ 3 đến 5 lần so với trước đó.
Một điều thú vị là dự án cáp Pacific Fibre này không mới. Trước đây, công ty Trade Me dưới sự chỉ đạo của nhà sáng lập Sam Morgan đã tiến hành nhưng thất bại do không huy động đủ vốn đầu tư dù được sự ủng hộ mạnh mẽ từ địa phương. Hiện nay với sự xuất hiện của rất nhiều gương mặt mới, dự án lần này có triển vọng thành công rất cao, dĩ nhiên với điều kiện là chính phủ không tiếp tục "giở trò" để làm khó Kim Dotcom.
Khi Megaupload còn tồn tại, giới âm nhạc, điện ảnh vẫn sống khỏe (dù "ăn ít" đi một chút). Không những thế, người dân internet còn được hưởng lợi nhờ các dự án cải thiện băng thông internet (Pacific Fibre), lưu trữ trực tuyến (Mega) và tiếp cận âm nhạc (Megabox). "Tội phạm" như thế này thì chắc chắn là tốt hơn rất nhiều so với các "tay to" suốt ngày chỉ biết ăn rồi nghĩ ra các loại thuế làm khổ dân.
|
Không chỉ dừng lại ở việc hồi sinh Megaupload, Kim Dotcom đang dự định sẽ tái khởi động lại dự án cáp Pacific Fibre, hứa hẹn sẽ đem đến tốc độ internet siêu khủng dành cho người dân New Zealand, đất nước mà chính phủ đã hợp tác với FBI để bắt ông ta.
Ý tưởng của Kim Dotcom là sẽ sử dụng tiền đền bù trong vụ kiện chính phủ Mỹ cùng các studio ở Hollywood đã có hành vi "hủy hoại một cách vô luật pháp và mang tính chính trị" đối với việc kinh doanh của mình kết hợp với các khoảng đầu tư bên ngoài để tài trợ cho dự án. Tổng số tiền cần thiết để hoàn thành lên tới 400 triệu NZD (200 triệu bảng Anh) với mục tiêu là tạo ra tuyến cáp biển dài 8000 dặm nối liền Los Angeles, Auckland và Sydney. Tuyệt vời hơn nữa, Kim tuyên bố sẽ cung cấp nó miễn phí cho các cá nhân, hộ gia đình và chỉ thu tiền đối với các cơ sở kinh doanh. Nếu thành hiện thực, băng thông của toàn New Zealand sẽ tăng gấp 5 lần cũng như tốc độ cũng tăng từ 3 đến 5 lần so với trước đó.
Một điều thú vị là dự án cáp Pacific Fibre này không mới. Trước đây, công ty Trade Me dưới sự chỉ đạo của nhà sáng lập Sam Morgan đã tiến hành nhưng thất bại do không huy động đủ vốn đầu tư dù được sự ủng hộ mạnh mẽ từ địa phương. Hiện nay với sự xuất hiện của rất nhiều gương mặt mới, dự án lần này có triển vọng thành công rất cao, dĩ nhiên với điều kiện là chính phủ không tiếp tục "giở trò" để làm khó Kim Dotcom.
Khi Megaupload còn tồn tại, giới âm nhạc, điện ảnh vẫn sống khỏe (dù "ăn ít" đi một chút). Không những thế, người dân internet còn được hưởng lợi nhờ các dự án cải thiện băng thông internet (Pacific Fibre), lưu trữ trực tuyến (Mega) và tiếp cận âm nhạc (Megabox). "Tội phạm" như thế này thì chắc chắn là tốt hơn rất nhiều so với các "tay to" suốt ngày chỉ biết ăn rồi nghĩ ra các loại thuế làm khổ dân.
Theo kitguru