Bayern München Fans Club in HDVietNam ["Hùm Xám" xứ Bavaria]

FC Bayern München

n_20111128150809_el_bayern_munich_otro_que_piensa_en_godin.jpg


Lịch sử

Sau một cuộc cãi nhau với người lãnh đạo của MTV 1879 München, 11 cầu thủ bóng đá đã tách ra khỏi câu lạc bộ đó và thành lập FC Bayern München vào ngày 27 tháng 2 năm 1900. Năm 1906 vì có khó khăn về tài chính nên FC Bayern München sát nhập với Münchener SC và trở thành bộ môn bóng đá của câu lạc bộ này. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất Münchner SC không còn hoạt động nữa nên FC Bayern lại tách ra và kết hợp với TV Jahn München thành TSV Jahn München. Bộ môn bóng đá vẫn tiếp tục thi đấu dưới tên FC Bayern cho đến năm 1923 thì lại tách ra và tái thành lập câu lạc bộ độc lập FC Bayern München.



Khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, một giải bóng đá của thành phố München được chia theo quận của thành phố được tồ chức. Sau khi 243 thành viên của FC Bayern München phải nhập ngũ, một đội bóng đá được thành lập chung với FC Alte Haide gọi là "Bezirk Schwabing" (Quận Schwabing). FC Bayern München chịu trách nhiệm về sắp xếp đội hình nhưng các trận trên sân nhà được thi đấu trên sân của FC Alte Haide.

Năm 1965 câu lạc bộ được lên hạng Bundesliga và đứng thứ ba ngay trong mùa thi đấu. Từ đó bộ môn bóng đá liên tục thi đấu trong hạng bóng đá cao nhất của Đức và trở thành đội bóng đá có nhiều thành tích nhất.

Ngày 7 tháng 1 năm 1966 bộ môn khúc côn cầu trên băng (ice hockey) mới thành lập mua lại bộ môn khúc côn cầu trên băng của MEV 1883 Muenchen. Đội khúc côn cầu trên băng tiếp tục mùa thi đấu trong năm đó dưới tên FC Bayern ở hạng Oberliga (hạng nhì) và tham gia thi đấu Bundesliga trong các năm 1967/68 và 1968/69. Mùa hè năm 1969 bộ môn khúc côn cầu trên băng được giải thể.

Ngày 14 tháng 2 năm 2002 phần lớn bộ môn bóng đá được tách ra khỏi câu lạc bộ và đưa vào FC Bayern Fußball AG (Công ty cổ phần bóng đá FC Bayern) vừa mới thành lập.

FC Bayern München thi đấu các trận trong Bundesliga trên sân vận động Grünwald (Grünwalder Stadion) từ 1965 đến 1972, từ tháng 5 năm 1972 đến tháng 5 năm 2005 trên sân vận động Olympia (Olympiastadion). Bắt đầu từ mùa bóng 2005/06 đội sẽ thi đấu ở sân vận động Allianz (Allianz Arena).

images


images


Các HLV trong lịch sử:

Louis van Gaal (từ 1 thang 7, 2009 đến nay)
Jürgen Klinsmann(từ 1 tháng 7, 2008 đến thang 5, 2009)
Ottmar Hitzfeld (từ 1 tháng 2, 2007 đến 30 tháng 6, 2008)
Felix Magath (từ 1 tháng 7 năm 2004 đến 31 tháng 1, 2007)
Ottmar Hitzfeld (từ 1 tháng 7, 1998 đến 30 tháng 6, 2004), Ông là HLV có thời gian nhậm chức liên tục lâu nhất trong lịch sử của đội.
Giovanni Trapattoni (từ 1 tháng 7 năm 1996 đến 30 tháng 6 năm 1998)
Franz Beckenbauer (từ 29 tháng 4 năm 1996 đến 30 tháng 6 năm 1996)
Otto Rehhagel (từ 1 tháng 7 năm 1995 đến 27 tháng 4 năm 1996)
Giovanni Trapattoni (từ 1 tháng 7 năm 1994 đến 30 tháng 6 năm 1995)
Franz Beckenbauer (từ 7 tháng 1 năm 1994 đến 30 tháng 6 năm 1994)
Erich Ribbeck (từ 12 tháng 3 năm 1992 đến 27 tháng 12 năm 1993)
Sören Lerby (từ 9 tháng 10 năm 1991 đến 11 tháng 3 năm 1992)
Jupp Heynckes (từ 1 tháng 7 năm 1987 đến 8 tháng 10 năm 1991)
Udo Lattek (từ 1 tháng 7 năm 1983 đến 30 tháng 6 năm 1987)
Reinhard Saftig (từ 17 tháng 5 năm 1983 đến 30 tháng 6 năm 1983)
Pál Csernai (từ 16 tháng 12 năm 1978 đến 16 tháng 5 năm 1983)
Gyula Lóránt (từ 2 tháng 12 năm 1977 đến 28 tháng 2 năm 1979)
Dettmar Cramer (từ 16 tháng 1 năm 1975 đến 1 tháng 12 năm 1977)
Udo Lattek (từ 14 tháng 3 năm 1970 đến 2 tháng 1 năm 1975)
Branko Zebec (từ 1 tháng 7 năm 1968 đến 13 tháng 3 năm 1970)
Zlatko Cajkovski (từ 1 tháng 7 năm 1965 đến 30 tháng 6 năm 1968)

Thành tích:

Giải vô địch bóng đá Đức (Bundesliga): 21 Vô địch (21): 1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013 (Trước 6 vòng đấu)
Hạng nhì (7):
1970, 1984, 1988, 1991, 1993, 1996, 1998, 2004
Cúp bóng đá Đức: 14
1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010

Siêu cúp bóng đá Đức: 3
1983 *, 1987, 1990
(* không chính thức)
Cúp Liên đoàn bóng đá Đức: 6
1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007
Cúp C1/UEFA Champions League: 4
1974, 1975, 1976 và 2001
Hạng nhì: 1982, 1987, 1999, 2010

Cúp C2: 1
1967
Cúp UEFA: 1
1996
Cúp Liên lục địa: 2
1976, 2001
Vô địch Nam Đức: 2
1926, 1928
Vô địch Bayern: 4
1910, 1911, 1926, 1928,
Vô địch Nam Bayern: 12
1910, 1916, 1917, 1918, 1920, 1923, 1929, 1930, 1931, 1932
1933, 1944
Vô địch Thượng Bayern: 6
1904, 1905, 1908, 1917, 1918, 1945

35127614-Kahn%20180508.jpg


Hình ảnh không thể quên về một huyền thoại

35127614-Hitzfeld%20cries%20180508.1.jpg


Và đây là một huyền thoại khác. Người Đức nổi tiếng cứng rắn nhưng vẫn có những giọt nước mắt.

Trải qua hơn 1 thế kỷ tồn tại và phát triển,cho đến nay Bayern München đã thực sự trở thành ngọn cờ đầu của bóng đá Đức,không chỉ thành công lớn ở trong nước với 22 lần vô địch,15 lần đoạt cúp quốc gia,6 cúp liên đoàn,3 siêu cúp Đức và Bayern München cũng là niềm tự hào của nước Đức trên đấu trường châu Âu với 3 cúp C1,1 cúp Champions League,1 cúp C2,1 cúp UEFA và 2 cúp liên lục địa.Được đứng vào hàng ngũ những CLB hiếm hoi chiến thắng ở cả 3 cúp châu Âu,bên cạnh Juventus,Barcelona và Ajax Amsterdam.

Để có được một trang sử hào hùng như vậy là nhờ tới những nỗ lực không mệt mỏi,là mồ hôi nước mắt của biết bao nhiêu thế hệ cầu thủ,HLV,ban lãnh đạo CLB.Và tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối ngày 27-2-1900,trong cuộc họp của một số cầu thủ bóng đá thuộc Hiệp hội thể thao München (MTV) tại khách sạn nhỏ "Zum Bäckerhöfl“.Max Maull đã phát biểu:“Các quý ngài kính mến,chúng ta đều muốn rút lui khỏi MTV và thành lập 1 CLB bóng đá.Điều đó rõ ràng là tốt hơn,chúng ta hãy kết thúc các cuộc thảo luận,chia tay trong hữu nghị và mong muốn rằng trong tương lai cả 2 bên sẽ tiếp tục đoàn kết tương trợ lẫn nhau“.

21h30,cuộc họp kết thúc và 11 người đàn ông:Nägele,Schmid,Fritz & Karl Wamsler,Ringler,Focke,Francke,Friedrich,Zöpfel,Po llack và John rời khỏi phòng.Và rồi 20 năm sau,vị chủ tịch đầu tiên Franz John đã viết trong bức thư gửi cho 1 người bạn:Với 11 người đàn ông chúng tôi đã sáng lập ra đội bóng Bayern.Cái tên này khi đó vẫn còn gây tranh cãi,tôi và những người khác đặt là Bayern nhưng một vài người nữa lại muốn đổi thành Bavaria.

Bayern München của chúng ta đã ra đời như vậy đấy.Cũng trong năm đầu tiên chính thức đi vào hoạt động,BM đã thi đấu trận mở màn trước 1.Münchner FC và giành thắng lợi 5-2.Vào tháng 4,BM thắng trận đậm nhất trong năm trước FC Nordstern München với tỉ số 15-0.Cuối năm,vào 12-1900, trong chuyến du đấu nước ngoài đầu tiên BM cũng chịu thất bại đầu tiên 0-8 trước DFC Praha.

Những giai đoạn lịch sử

I-Thời kỳ 1900 - 1931

Sau khi vị chủ tịch đầu tiên Franz John ra đi năm 1903,Dr.Willem Hesselink,một người Hà Lan,đã lên thay đồng thời kiêm nhiệm luôn vai trò HLV và dưới sự lãnh đạo của ông đội bóng non trẻ Bayern München bắt đầu luyện tập nghiêm chỉnh lối chơi phối hợp đồng đội.Tuy nhiên BM luôn gặp phải vấn đề về kinh phí hoạt động nên để bảo đảm nguồn tài chính BM đã liên kết với Münchner Sport-Club (MSC) năm 1906 và kể từ đó thi đấu dưới cái tên F.A.Bayern.

Vinh quang thực sự đầu tiên đã đến khi BM đoạt chức vô địch giải miền Đông năm 1910 và bắt đầu từ đây cái tên Bayern bắt đầu vượt ra ngoài biên giới nước Đức.Cùng thời gian này cầu thủ BM đầu tiên Max "Gaberl" Gablonsky chính thức trở thành tuyển thủ quốc gia.
Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc,Kurt Landauer tái đắc cử chủ tịch BM lần thứ 2.Ông là người đã đem đến rất nhiều ý tưởng mới và đó chính là nền tảng cho sự vươn lên của BM sau chiến tranh.

Mùa xuân năm 1924,nhận thấy đã có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình,BM rút lui khỏi MSC và bắt đầu từ đây mang cái tên chính thức:FC Bayern München.Ngày 11-4-1926,sau trận lượt đi thủ hoà 3-3 trên sân khách,Bayern München hạ đối thủ SpVgg Fürth (khi đó là CLB mạnh nhất của Đức bên cạnh 1.FC Nürnberg (Nuremberg) ) với tỉ số 4-3 và lần đầu tiên trở thành quán quân giải vô địch miền nam Đức đồng thời giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch toàn nước Đức.Nhưng thật đáng tiếc cho BM khi thất bại 0-2 trước Fortuna Leipzig.Những người hâm mộ BM dường như không thể tin nổi trận thua này,họ liên tục gọi điện đến Đài truyền thanh hỏi xem liệu kết quả đó có chính xác hay không.

Năm 1928,BM vô địch giải Nam Đức lần thứ hai và lại một lần nữa giấc mơ lần đầu tiên giành ngôi vô địch nước Đức không trở thành hiện thực sau thất bại 2-8 trước Hamburger SV.Trong 3 năm tiếp theo BM thi đấu không thành công ở giải Nam Đức và không giành được quyền tham gia vòng chung kết giải vô địch toàn quốc.Chiếc cúp ước mơ vẫn chưa đến với Bayern München


II – Giai đoạn 1932-1962

anhso-141435_fcb_1930-1962.jpg



Sau 2 trận chung kết giải vô địch toàn quốc thất bại,cuối cùng thì một bước ngoặt trong lịch sử của CLB đã đến:17h45 ngày 12-6-1932,khi trọng tài Birlem nổi hồi còi chấm dứt 90 phút thi đấu cũng là lúc thành phố München như nổ tung trong niềm vui chiến thắng,BM đã hạ Eintracht Frankfurt 2-0 và lần đầu tiên trở thành quán quân của nước Đức.

Nhưng rồi một biến cố lớn đã xảy ra:Nửa năm sau,trong khi BM vẫn còn đang bập bềnh trên tầng mây thứ bảy thì cũng là lúc những đám mây chính trị ngột ngạt bao trùm khắp nước Đức.Cuối tháng 1-1933,tên độc tài Adolf Hitler lên nắm chính quyền và chỉ hơn 1 tháng sau chủ tịch Kurt Landauer (có nguồn gốc Do Thái) ra đi,liền ngay sau đó đến lượt HLV Dombi đã là những tín hiệu khởi đầu cho sự suy thoái của CLB,năm đó BM không bảo vệ được ngôi vô địch và 1 năm sau thậm chí còn không giành được quyền tham dự giải vô địch Nam Đức.
Sự sa sút này còn tồi tệ hơn trong suốt thời gian diễn ra chiến tranh thế giới thứ 2,người ta chỉ còn thấy một BM đầy mệt mỏi ở các giải đấu,họ không giành thêm được bất cứ 1 danh hiệu nào mà trái lại thường kết thúc các mùa thi đấu ở vị trí gần cuối bảng xếp hạng,chỉ duy nhất 1 lần tưởng như lấy lại được bóng dáng của nhà vô địch năm nào khi lại được tham gia VCK giải vô địch toàn quốc nhưng rồi đã nhanh chóng bị loại tại tứ kết trước Mannheim.

Chiến tranh kết thúc,mùa hè năm 1947 Kurt Landauer từ Thuỵ Sĩ trở về và lại một lần nữa ông được chọn làm chủ tịch CLB.Ngay mùa giải năm đó mặc dù cuối cùng chỉ đứng hạng 4 nhưng BM đã có một sự khởi đầu cực kỳ ấn tượng:Liên tục dẫn đầu suốt 17 vòng đấu lượt đi.Thế nhưng cũng lại gần như ngay sau đó,từ mùa giải 1949/50 trở đi BM luôn luôn chỉ đứng giữa bảng xếp hạng và rồi điều gì phải đến cũng đã đến,kết thúc mùa bóng 1954/55 BM giành vị trí thứ nhất, dĩ nhiên đã phải xuống thi đấu hạng thấp hơn.1 năm sau quay trở lại,BM lập tức giành được danh hiệu lớn nhất kể từ chức vô địch toàn quốc 1932:Đoạt cúp quốc gia năm 1957 với thắng lợi 1-0 trước Fortuna Düsseldorf.


Thập kỷ 60


BM kết thúc mùa giải 1962/63 với vị trí thứ 3.Bên cạnh đó thất bại 2-3 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Nuremberg đã đem đến cho BM một kết cục an bài trước 5 vòng đấu cuối cùng:Giải vô địch nước Đức kể từ đây mang tên Bundesliga sẽ bắt đầu khởi tranh mà không có cái tên Bayern München.Cuối mùa bóng năm đó Bayern đứng thứ 2 bảng tổng sắp và giành quyền tham gia vòng đấu loại tranh 1 suất tại Bundesliga cùng 3 đội Borussia Neunkirchen,Tasmania Berlin và St.Pauli.Nhưng thật đáng tiếc họ lại về nhì thêm một lần nữa với 1 điểm ít hơn Borussia Nuenkirchen và điều đó đồng nghĩa với suất tham dự Bundesliga đã tuột khỏi tay Bayern trong gang tấc.Nhưng chỉ 1 năm sau,ngày 26-5-1965 Bayern xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Tennis Borussia Berlin với tỉ số 8-0 đồng thời chính thức ghi tên mình vào danh sách 18 CLB tham dự đua tài tại Bundesliga.

Mùa bóng 1965/66,trận đầu tiên Bayern đá ở Bundesliga cũng là trận derby thứ 147 gặp 1860 München (BM thua 0-1).Tuy vậy BM kết thúc mùa giải năm đó khá thành công với vị trí thứ 3 sau nhà vô địch 1860 München và Borussia Dortmund,lần thứ 2 giành cúp quốc gia,thủ môn lừng danh Sepp Maier và hoàng đế Franz Beckenbauer được gọi vào ĐTQG tham dự WC 1966.
Ở cúp C2 1966/67 Bayern đụng Glasgow Rangers trong trận chung kết nghẹt thở ngày 31-5-1967 tại sân vận động Nuremberg.Với bàn thắng duy nhất vào phút 108 của "con bò đực" Franz Roth,cầu thủ mới 2 năm trước còn thi đấu cho TSV Bertelshofen tại giải hạng C,Bayern đã đoạt được chiếc cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử của mình.Chỉ 10 ngày sau,BM tiếp tục đánh bại Hamburg 4-0 và đưa về phòng truyền thống chiếc cúp quốc gia thứ 3.

Mùa bóng 1967/68 tiếp theo đã không nở nụ cười với BM,kết thúc Bundesliga ở vị trí thứ 5 và 2 lần dừng bước tại bán kết:Lần thứ nhất bằng trận hoà không bàn thắng trên sân nhà trước AC Milan trong khuôn khổ cúp C2 (lượt đi thua 0-2). Đúng 1 tuần sau lại bị Bochum hạ knock out ở cúp quốc gia.
Mùa bóng 1968/69:Sau 5 năm gắn bó HLV Zlatko Cajkovski đã ra đi và thay vào đó là Branko Zebec.Vị HLV người Nam Tư này ngay lập tức tăng cường phòng thủ, đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho lối đá tấn công,kỷ luật chiến thuật được đưa lên hàng đầu.Với phương châm "Chỉ có chiến thắng mới là đáng kể" Zebec trong năm đầu tiên nắm quyền đã đem đến cho Bayern München cú đúp đầu tiên trong lịch sử CLB:Vô địch Bundesliga lần đầu tiên (cũng là lần thứ 2 vô địch Đức kể từ sau 37 năm) và đoạt cúp quốc gia thứ 4.

Mặc dù vậy BM thi đấu không thành công ở mùa bóng năm sau:Không bảo vệ được chiếc đĩa bạc và bị nhà vô địch nước Pháp AS St.Etienne tiễn chân khỏi vòng 1 cúp C1.Branko Zebec rời bỏ ghế HLV để Udo Lattek lên thay (khi đó Lattek đang là trợ lý cho HLV lừng danh Helmut Schön của ĐTQG Đức).

Nhìn chung thập kỷ 60 là 1 thập kỷ tương đối thành công của CLB.Kể từ khi chìm đắm vào những cuộc khủng hoảng sau chiến tranh TG thứ 2 Bayern München bắt đầu chập chững trên con đường trở thành 1 thế lực mới của bóng đá châu Đức, đó cũng là nền tảng chuẩn bị cho sự khẳng định tên tuổi đội bóng nổi tiếng xứ Bavaria này trên đấu trường châu Âu những năm sau đó.Gắn liền với những thành công trong thời kỳ này là HLV Zlatko Cajkovski,người đã có công đưa BM lên thi đấu ở Bundesliga, đoạt 2 cúp quốc gia và 1 cúp C2;là HLV Branko Zebec đã cải tổ lối chơi của Bayern,giành 1 cúp quốc gia và đưa Bayern trở thành quán quân nước Đức sau 37 năm chờ đợi.Và dĩ nhiên không thể không nhắc tới những cầu thủ mà sau này đã trở thành những tên tuổi lớn như Franz Beckenbauer,Sepp Maier,Gerd Müller,Georg Schwarzenbeck.Bên cạnh đó là những cầu thủ ít nổi tiếng hơn nhưng cũng đều là trụ cột của CLB và trước đó lại là những công thần như Dieter Brenninger,Jakob Drescher,Rudolf Nafziger,Rainer Ohlhauser, Werner Olk, Peter Kupferschmidt,Franz Roth…

Bayern khởi đầu mùa bóng 1970/71 với sự ra đi của những trụ cột đã gắn bó trong nhiều năm như Werner Olk,Rainer,Ohlhauser,Starek...Thay vào đó HLV Lattek bắt đầu trẻ hoá đội hình bằng cầu thủ trẻ mới 18 tuổi Uli Hoeneß và Paul Breitner.Cuối giải năm đó Bayern thất bại trong cuộc đua tranh ngôi vô địch với Borussia Mönchengladbach nhưng cũng bổ sung thêm được chiếc cúp quốc gia vào bộ sưu tập đồng thời "máy bay ném bom" Gerd Müller trở thành cầu thủ Đức đầu tiên giành được giải thưởng cao quý "Quả bóng vàng châu Âu".
Bundesliga 1971/72 cũng là 1 mùa giải đáng nhớ với Bayern München:Lần thứ 3 vô địch Đức và kèm theo là những kỷ lục chưa đội nào làm được từ khi Bundesliga ra đời:14 trận đầu tiên bất bại,giành được tổng cộng 55/68 điểm,101 lần sút thủng lưới đối phương,thắng Borussia Dortmund 11-1 (1 trong 2 trận thắng đậm nhất trong lịch sử) và Gerd Müller trở thành vua phá lưới với 40 bàn thắng ghi được! Wilhelm Neudecker,vị chủ tịch lèo lái đoàn quân Bayern từ giai đoạn tiền gia nhập Bundesliga đến suốt thời hoàng kim(1962-1979) đã nở nụ cười thoải mái nhưng chưa hài lòng:Bộ sưu tập thành tích của chúng ta vẫn còn thiếu chiếc cúp C1.

Và cái ngày trọng đại này đã đến 2 năm sau đó.Ngày 15-5-1974 tại Brüssel,bàn san bằng tỉ số 1-1 từ khoảng cách 30m của Schwarzenbeck đã cứu Bayern ở những giây cuối cùng của trận chung kết cúp C1 gặp Atletico Madrid, đẩy cuộc tranh chấp chiếc cúp danh giá bậc nhất châu lục tiếp tục diễn ra 2 ngày sau đó.Và lần này BM đã không bỏ lỡ cơ hội bằng cách nhấn chìm nhà vô địch Tây Ban Nha 4 bàn không gỡ,công lao chia đều cho Uli Hoeneß và Gerd Müller.Kể từ đây Bayern đã vươn vai trở thành 1 đội thế lực mới trong làng bóng đá châu Âu.Họ khẳng định sức mạnh của mình qua 2 lần liên tiếp bảo vệ thành công ngôi quán quân vào các năm 1975,1976 qua 2 trận chung kết đánh bại AS St.Etienne và Leed United.Trước lễ Noel 1976 Bayern trở thành CLB xuất sắc nhất TG sau khi hạ gục đương kim vô địch Nam Mỹ Cruzeiro (Brazil) với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt đi về và bộ sưu tập lại thêm 1 cúp liên lục địa.

anhso-145935_fcb_1930.jpg

Độị hình huyền thoại năm 1976

Thế nhưng leo đến đỉnh cao bao giờ cũng dễ hơn là ngự trị trên đó và Bayern cũng không phải ngoại lệ.Từ mùa bóng 1976/77 HLV mang biệt danh Napoleon là Dettmar Cramer (thay Lattek năm 1975) bắt đầu trẻ hoá đội hình.Kết thúc năm đó BM chỉ đứng thứ 7 và trở thành cựu vô địch C1 sau vòng tứ kết thất bại trước Dianamo Kiev.Kèm theo đó là 1 tổn thất lớn lao:Franz Beckenbauer chuyển sang Cosmos New York.
Mùa bóng 1977/78 tiếp theo còn tồi tệ hơn khi BM chỉ đứng thứ 12,tại cúp UEFA bị đồng hương Eintracht Frankfurt loại thẳng cánh từ vòng 3.Có 1 điều khá thú vị ở cuộc đụng độ này là với thất bại 0-4 tại Frankfurt ngày 23-11-1977,HLV Bayern Dettmar Cramer phải ra đi 1 tuần sau đó đến...Frankfurt,người thay thế ông tại München:1 người Hunggary Gyula Lorant thì lại là HLV của...Eintracht Frankfurt.1 tuần sau nữa,ngày 30-11-1977 2 CLB tái ngộ ở trận lượt về và lần này chiến thắng 2-1 thuộc về Cramer.

Mùa giải 1978/79 tình thế của BM đã khả quan hơn rất nhiều với vị trí thứ 4 chung cuộc nhưng cũng là năm có những biến động lớn về mặt nhân sự:Uli Hoeneß chuyển sang Nuremberg để rồi một thời gian rất ngắn sau trở lại Bayern với cương vị Manager (chấn thương đã kết thúc sự nghiệp của Hoeneß ở tuổi 27).Tháng 6-1979,"Máy bay ném bom" Gerd Müller tiếp bước Beckenbauer tìm đường sang Mỹ ( Fort Lauderdale Strikers),hơn 1 tháng sau đến lượt thủ môn Sepp Maier treo găng giã biệt sân cỏ sau 1 tai nạn ô tô nghiêm trọng.Cũng chẳng bao lâu sau,chiến binh cuối cùng thuộc thế hệ vàng của Bayern Georg Schwarzenbeck cũng chấm dứt sự nghiệp sau 14 năm gắn bó.Kể từ đây tân HLV Pal Csernai bắt tay vào xây dựng đội hình với những cầu thủ mới gia nhập như Weiner, Wolfgang Dremmler,Dieter Hoeneß (em trai Uli Hoeneß) xung quanh "xương sống" Paul Breitner và Karl-Heinz Rummenigge và đã lập tức mang lại cho Bayern chiếc đĩa bạc Bundesliga 1979/80 cũng như cho Rummenigge 2 Quả bóng vàng châu Âu 1980-1981.

Tóm lại,với 3 chức vô địch Bundesliga 1972-73-74;1 cúp quốc gia 1971;3 cúp C1 1974-75-76 và 1 cúp liên lục địa 1976 rõ ràng thập kỷ 70 là thời hoàng kim nhất trong lịch sử CLB kể từ ngày ra đời cho đến nay.Và không chỉ có vậy,6 cầu thủ Bayern:Franz Beckenbauer,Sepp Maier,Georg Schwarzenbeck,Paul Breitner,Uli Hoeneß và Gerd Müller đã làm nên một nửa đội hình ĐTQG,mang về cho nước Đức cúp VĐCA 1972 và VĐTG 1974.Thật tuyệt vời!!

Kể từ khi giành được chiếc cúp liên lục địa năm 1976 Bayern bắt đầu rơi vào cuộc khủng hoảng và thời kỳ này kéo dài 3 năm,không 1 danh hiệu,các cầu thủ danh tiếng lần lượt ra đi.Tháng 2-1979 trợ lý người Hunggary Pal Csernai được bổ nhiệm làm tân HLV trưởng và dưới sự dẫn dắt của ông những thành công bắt đầu quay trở lại với BM:Vô địch Bundesliga 1980 và 1981, đoạt cúp quốc gia 1982.Cùng năm này Bayern đã lần thứ 5 tiến vào 1 trận chung kết cúp châu Âu và cũng là lần đầu tiên chịu thất bại:Thua Aston Villa 0-1,giấc mơ đoạt cúp C1 lần thứ tư đã tan vỡ.
Mùa bóng năm sau Bayern thi đấu không thành công ở cả trong nước lẫn cúp C2.HLV Csernai chịu sự chỉ trích kịch liệt và phải ra đi trước khi Bundesliga kết thúc 3 vòng đấu.Một gương mặt cũ quay trở lại:Udo Lattek.Và rồi cũng như đầu những năm 70 vị HLV tài ba này đưa Bayern lên ngôi vô địch 3 năm liên tiếp 1985-86-87 và 2 cúp quốc gia 1984-86.Nhưng cũng thật đáng tiếc cho Lattek khi ông dẫn dắt Bayern lần thứ 5 vào chung kết C1 để rồi lại thêm một lần ôm hận.Porto đảo ngược tỉ số thành 2-1 chỉ trong vòng 2 phút 78 + 80 trong trận chung kết ngày 27-5-1987 tại Vien khiến tiền đạo Dieter Hoeneß phải cay đắng thốt lên:" Đây không thể là sự thật,chúng tôi đã chạm được 1 tay vào chiếc cúp."
Không bao lâu sau,một cựu cầu thủ Mönchengladbach là Jupp Heynckes thế chỗ Lattek và đem lại thêm cho Bayern 2 chiếc đĩa bạc nữa vào các năm 1989-90

Bước sang thập niên 90 bộ sưu tập của Bayern München tiếp tục bổ sung 3 chức vô địch và 1 cúp quốc gia nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất trong thập niên này là chiếc cúp UEFA 1996 mà qua đó Bayern đã đăng quang lần đầu tiên sau 20 năm tại châu Âu, đồng thời cũng ghi tên mình vào danh sách 4 CLB đoạt đủ 3 cúp châu Âu bên cạnh Ajax Amsterdam,Juventus và Barcelona.Bên cạnh đó tiền đạo tóc vàng Jürgen Klinsmann với 15 lần chọc thủng lưới đối phương đã phá kỷ lục ghi bàn tại 1 mùa giải cúp châu Âu của Altafini (1962/63) và Emmerich (1965/66).

Nhìn chung trong suốt 2 thập kỷ 80 và 90 tuy Bayern vẫn rất thành công ở giải trong nước,tiếp tục khẳng định mình là 1 quyền lực đáng sợ tại Bundesliga nhưng trên đấu trường châu Âu họ vẫn chưa thực sự lấy lại được hình ảnh oai hùng thuở nào,liên tiếp thất bại ở những vòng tứ kết,bán kết,chung kết .2 năm cuối cùng của thập kỷ 90 Bayern dường như đã thực sự quay trở lại bằng dáng dấp của 1 người khổng lồ năm nào với 1 đội hình ổn định,bản lĩnh và vững vàng trên tất cả các mặt trận.Nhưng đó cũng là 2 năm có nhiều kỷ niệm vui buồn đáng nhớ đối với những người hâm mộ Bayern.Chiếc đĩa bạc Bundesliga lần thứ 15 năm 1999 có lẽ không đủ sức xua tan đêm ác mộng tại Nou Camp khi Bayern thất thủ trước nhà vua mới của nước Anh MU ở phút cuối cùng.

anhso-142501_FCB_1999.jpg


anhso-143317_13-Bayern-Munich.jpg


Champions League mùa bóng năm sau tưởng như Bayern sẽ không bỏ lỡ cơ hội khi bừng sáng ở vòng đấu bảng thứ 2 nhưng một lần nữa họ lại lỡ hẹn.Lần này kẻ ngáng đường là CLB xuất sắc nhất TK 20 Real Madrid.Kể cũng thật đau đớn làm sao khi mới 2 tháng trước đây lại là đối thủ đã bị Bayern nghiền nát không thương tiếc…

Champions League 2000-2001

anhso-152157_champions_league_final_2001.jpg


Đây sẽ là một mùa bóng khó phai mờ trong ký ức những người hâm mộ đội bóng xứ Bavaria.25 năm chờ đợi rồi cuối cùng chiếc cúp danh giá bậc nhất châu Âu cũng đã trở về với thành phố München.Thảm hoạ Barcelona 2 năm về trước không đánh quỵ được những chiến binh can đảm mà trái lại đã thổi bùng lên ngọn lửa khát khao chiến thắng.Và mùa bóng đầu tiên của thiên niên kỷ thứ 3 là một cơ hội quý giá cho Bayern tạ lỗi với người hâm mộ.

Dường như đã trở thành truyền thống,Bayern không khởi động mỗi giải đấu bằng những trận thắng vang dội nghiền nát đối thủ ra thành bột mà luôn luôn tiến những bước chắc chắn,vững vàng;bất kể là trên sân nhà hay sân khách,dù đó là Nou Camp,Bernabeu hay Old Trafford…cũng không làm Hitzfeld và các học trò run sợ.Với 1 phong cách như vậy Bayern đã lạnh lùng tiến vào vòng tứ kết.Ngày UEFA bốc thăm chia các cặp đấu đã tới,báo chí chạy dòng tít:"Cơ hội báo thù đã đến".
Quả vậy,lá thăm đưa BM đụng đầu với "thủ phạm" của đêm ác mộng Nou Camp và nếu vượt qua MU họ sẽ tiếp tục phải thanh toán món nợ với ĐKVĐ Real Madrid, đội gần như sẽ có mặt ở vòng bán kết.

Old Trafford tối ngày 3-4-2001,Bayern xuất sắc đánh bại đội chủ nhà bằng bàn thắng duy nhất của Paulo Sergio.2 tuần sau gặp lại tại München HLV MU Ferguson đã "thử tất cả các ngón đòn tâm lý" (Oliver Kahn) bằng cách tung Solskjaer và Sheringham vào sân.Nhưng kết cục không thể đảo ngược.Chiến thắng 2-1 cho Bayern.Cuộc phục thù thứ nhất thành công."Món nợ Barcelona đã được trả xong" (Jens Jeremies).

Santiago Bernabeu tối 1-5-2001,chủ nhà Real Madrid lại chịu chung số phận giống MU bằng bàn thua từ Giovane Elber.Sau trận đấu BM trở thành kẻ hèn nhát dưới trận mưa chỉ trích của báo giới Tây Ban Nha.Nhưng dường như bị sốc khi đội bóng con cưng của mình bị dội 1 gáo nước lạnh trên sân nhà báo chí TBN đã sa vào rủa xả đội khách mà "quên" không đặt câu hỏi:"Vậy hàng tấn công của đội chủ nhà vốn thường tự hào có thể xé nát mọi hàng phòng ngự đối phương đã làm việc ra sao mà không 1 lần đánh bại được thủ thành Oliver Kahn?"
1 tuần sau tái ngộ "những kẻ hèn nhát" đã đưa ra câu trả lời đích đáng!
Như vậy,bằng chiến thuật hợp lý và tương tự nhau áp dụng cho cả tứ kết và bán kếthòng thủ vững vàng trên sân khách, ào lên đánh đòn phủ đầu trên sân nhà đồng thời duy trì sức ép suốt cả trận đấu Bayern đã bước vào trận chung kết cúp châu Âu thứ 9 trong lịch sử của mình.

San Siro 23-5-2001:Hai CLB có hàng phòng ngự xuất sắc bậc nhất châu Âu so tài với nhau trong trận chung kết. Điều đó đã dự báo trước diễn biến trận đấu: Đây sẽ không phải là bữa tiệc dành cho những người ưa chuộng bóng đá tấn công.Sau lợi thế dẫn bàn từ rất sớm Valencia rút về phòng thủ.Bayern cũng không vì thế mà ào ào tràn lên tấn công tìm bàn thắng quân bình tỉ số.Họ tiếp tục khụng khiệng giữ bóng,bình tĩnh tìm kẽ hở của đối phương. Đội trưởng Effenberg san bằng cách biệt 5 phút sau giờ nghỉ giải lao và những cơ hội hiếm hoi của cả 2 đội không đủ giải quyết thắng bại trong 120 phút.Cuộc đấu cân não trên chấm 11m đã khiến trái tim những Bayern fan 2 lần suýt bay khỏi lồng ngực.Nhưng rồi tất cả cũng qua đi và giấc mơ suốt 25 năm nay đã trở thành hiện thực.

anhso-145700_Kahn_olive.jpg


Oliver Kahn nằm dài trên mặt cỏ,người hùng của đêm Milan say sưa tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ,một mình anh đã chặn đứng được 3 quả 11m đã góp công rất lớn trong chiến thắng của đội nhà.Niềm hoan hỉ tràn ngập khắp mọi nơi,chủ tịch Beckenbauer,HLV Hitzfeld,manager Uli Hoeneß không kiềm chế được sự phấn khích bộc lộ ra bên ngoài. Effenberg rạng rỡ:" Đây là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp thi đấu và là chiếc cúp vô địch thế giới của tôi".Phó chủ tịch Rummenigge:"Tôi thấy mình như đang ở trên mây,hôm nay chúng ta đã 2 lần chết" và Lizarazu "Chiến thắng ngày hôm nay cũng tuyệt vời như khi nâng cao cúp vàng thế giới vậy"…

anhso-143055_Champions_League_2001.jpg

anhso-14037_fcb_2001.jpg


Bayern trở lại làm vua của Châu Âu.

23h45m đêm 23-5-2001,đội trưởng Stefan Effenberg giương cao chiếc cúp Champions League trên tay,một khoảng trời đêm Milan rực rỡ màu ánh bạc.Khởi đầu thiên niên kỷ mới bóng đá châu Âu có 1 nhà vua mới,mang tên Bayern München!​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

iPhoenix

Member
Ðề: Bayern München Fans Club in HDVietNam ["Hùm Xám" xứ Bavaria]

Ấu dzè, năm nay Bayern lấy cup C1 làm quà khai trương topic này đây :))
 

Chicharito_82

Well-Known Member
C1 năm nay cũng khó đoán. Có Dortmund hay Malaga vào bán kết k biết có tạo ra bất ngờ không? Real vs Barca và BK gặp nhau, Bayern và Dortmund gặp nhau thì hay đây
 

bemtigon

Active Member
Ðề: Bayern München Fans Club in HDVietNam ["Hùm Xám" xứ Bavaria]

Thấy Bayern chơi xấu quá..toàn chặt chém thôi nhưng mà trọng tài cũng lạ. thổi chứ chẳng cho thẻ gì hết(mặc dù lỗi trương tự trong trận khác thì đã thẻ...có lẽ ông trọng tài này hiền). Kiểu này Bayern chắc xuất đi tiếp rồi.
 

Chicharito_82

Well-Known Member
Re: Ðề: Bayern München Fans Club in HDVietNam ["Hùm Xám" xứ Bavaria]

Thấy Bayern chơi xấu quá..toàn chặt chém thôi nhưng mà trọng tài cũng lạ. thổi chứ chẳng cho thẻ gì hết(mặc dù lỗi trương tự trong trận khác thì đã thẻ...có lẽ ông trọng tài này hiền). Kiểu này Bayern chắc xuất đi tiếp rồi.

Mình k xem nhưng thấy trọng tài mùa này chán quá. Hơi ức chế
 

michealhn

Member
Ðề: Bayern München Fans Club in HDVietNam ["Hùm Xám" xứ Bavaria]

Fan Club Bayern gì đâu vắng hoe vậy? Bác nào có link trận Bayern vs Barca ngày 24/4 cho em với nhé. Tks.
 
Re: Ðề: Bayern München Fans Club in HDVietNam ["Hùm Xám" xứ Bavaria]

Hahaha cuối cùng cũng trả được thù :D
 

iPhoenix

Member
Ðề: Bayern München Fans Club in HDVietNam ["Hùm Xám" xứ Bavaria]

Bayern quá mạnh, mỗi tội vì mạnh quá mà làm em mất ăn :))
 

wayrooney

New Member
Ðề: Bayern München Fans Club in HDVietNam ["Hùm Xám" xứ Bavaria]

bác nào có link trận tối qu ko.cho mình xin down về xem lại nào
 
Bên trên