Việt Nam! Uống bia nhất trái đấy hạnh phúc nhì hành tinh?

trannguyenhien

Active Member
Trong khi các ngành sản xuất khác điêu đứng thì bia rượu lên ngôi. Kinh tế suy thoái nhưng bia được bán chạy như... bia. Tháng 4.2013, sản xuất bia tại Việt Nam ước đạt 233,4 triệu lít, tăng 15% so với tháng 4.2012. Kể ra, sự thành công này cũng rất ấn tượng.
1368150451_mh_bia-56476.jpg


Nhưng ấn tượng hơn là khi đại diện của hãng Heineken đưa ra dự báo chắc nịch, đến năm 2015, Việt Nam sẽ trở thành thị trường tiêu thụ bia lớn nhất thế giới. Mới năm trước, thị trường của nước nghèo Việt Nam đã tiêu thụ 3 tỉ lít bia, tương đương 3 tỉ USD. Nếu trở thành nhà vô địch uống bia thế giới, đất nước này không biết mất bao nhiêu tỉ đô la cho loại nước có men này.

Các nhà sản xuất và kinh doanh bia ắt là rất khoái vì hội chứng mê uống bia của người Việt, đặc biệt là các quý ông. Nhà sản xuất trong và ngoài nước kiếm bộn tiền ở quốc gia nghèo như Việt Nam không chỉ là do tài kinh doanh của họ mà do đa số người dân “máu” uống bia.

Cùng với con số 3 tỉ lít bia và danh hiệu vô địch bia bọt toàn cầu là con số tai nạn giao thông vào loại hàng đầu thế giới. Khó có quốc gia nào thí mạng người cho tai nạn giao thông “hào phóng” như xứ sở có chỉ số hạnh phúc đứng thứ nhì thế giới là Việt Nam ta.

Cùng với 3 tỉ đô la Mỹ trả cho những cơn phiêu bia bọt là hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng phải bỏ ra để nhập thuốc điều trị cho các nạn nhân bị thương tật, tai nạn giao thông và các loại bệnh tật do bia rượu gây nên. Ba tỉ lít bia một năm đủ để phá đi rất nhiều lá gan, bao tử của không ít người. Sức khỏe của mỗi cá nhân không chỉ là tài sản của riêng họ mà là vốn liếng của cả xã hội. Và xin thưa, vốn liếng đó đã bị suy kiệt tỉ lệ nghịch với con số tăng trưởng của ngành sản xuất bia hàng năm.

Không biết Quỹ kinh tế mới có nhầm lẫn gì không khi xếp hạng Việt Nam vào hàng thứ 2 hạnh phúc trên hành tinh này theo các tiêu chí hài lòng với cuộc sống, tuổi thọ trung bình và dấu chân sinh thái. Nếu chỉ tính riêng uống bia rượu, hút thuốc lá và an toàn vệ sinh thực phẩm, dân Việt Nam khó có thể thọ hơn dân nước khác. Còn hài lòng với cuộc sống hay không khi ra đường là có thể bị toi mạng vì tai nạn giao thông, chưa kể trăm thứ bức xúc khác?

Không thể tự hào chuyện uống bia hay ăn mì gói đứng vào hàng “top” thế giới. Nếu như Việt Nam sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm đem lại lợi ích khác được như bia thì hay biết mấy!
Nguồn : yume.vn

P/s:Mình thấy đi đâu trên khắp VN từ thành phố đến nông thôn cũng tòan gặp quán nhậu họat đông suốt ngày đêm không ngừng nghỉ.Còn thấy phương tây hay người nước ngòai họ cũng nhậu cũng ăn chơi và một điều chắc chắn là đẳng cấp ăn chơi còn hơn dân ta rất nhiều nhưng vào giờ nghỉ còn giờ làm việc thì cả xã hội họ làm, thế mà cứ thắc mắc tại sao họi lại giàu hơn ta=P~
 

Alabama

New Member
Dân người ta uống bia để thưởng thức, để giải trí hàn thuyên cùng bè bạn vào dịp cuối tuần, còn VN thì nhiều ông uống mỗi ngày, uống cho đến khi quắc cần câu, cho chó ăn chè, uống đến hơn cả no, uống thay nước lã, uống để thể hiện đẳng cấp, uống vì đám tiệc, đủ lý do để uống suốt 7 ngày/tuần....thành ra hãng bia nào cũng muốn đổ bộ vô VN.

E thì cũng mỗi ngày đều uống, lúc nào tủ lạnh cũng có bia, mỗi ngày 1 lon, cuối tuần tối đa 2 lon, chủ yếu giúp ngủ ngon, tăng cường tim mạch :D
 

chiplove69

Well-Known Member
ở các nước phát triển chuyện ăn chuyện uống người ta đã nâng tầm thành 1 nét văn hóa, còn ở nước ta là cái bệnh! Cái bệnh trào lưu bù khú tụ tập, có tý thuốc lú vào là y như rằng thành thánh tướng và con đường của thuốc lú quá liều nặng thì lên nóc tủ, ít nặng hơn thì báo hại bệnh viện và cuối cùng là hành khổ vợ con cùng những người thân.
Mình từng công tác một thời gian bên du lịch, quả thật có những khi vào 1 khách sạn hay nhà hàng nhìn 2 bàn 1 bên là tây - 1 bên là ta thật xấu hổ!
 

nth123

Member
Chúng ta đang sống ở 'thiên đường' mà, các bác lôi bọn tư bản giãy chết vào so sánh làm chi cho mệt..
 

tusontay

Huyền Thoại
Mình ghét nhất là đi ăn cơm ở đâu đó, gặp mấy thằng chúc rượu lại cứ bắt người ta "tăm phần tăm". Mình nhiều lần bảo đủ rồi, xin thôi mà không cho. Cả nể uống vào thì mệt. :( Ôi, văn hóa gì cái... uống được nhiều. :)
 
Ðề: Việt Nam! Uống bia nhất trái đấy hạnh phúc nhì hành tinh?

Kinh tế xuống dốc thẳng đứng, mọi người đang ngoắc ngoải kêu la nhưng hình như chỉ có ngành ăn nhậu là phát triển hùng mạnh. Chiều chiều tại các khu phố ăn nhậu tấp nập, hò hét lung tung. Xe xanh, xe đỏ, xe trắng đều có cả. Từ hạ lưu đến cao lưu quán đều đông đúc. Chả hiểu mấy bố lấy tiền đâu ra mà ăn nhậu gớm thế.
 

trannguyenhien

Active Member
và cái lí do để uống thì có mời cả cụ tổ sống dậy mà biên tập thì cũng không hết,chào các bác em phải đi nhậu nhà ông hàng xóm hôm nay khánh thành cái chuồng gà đây:)):)):))
 

solomine

Well-Known Member
Ðề: Việt Nam! Uống bia nhất trái đấy hạnh phúc nhì hành tinh?

Chẳng hiểu nhậu đc gì nhỉ? E uống vào chỉ thấy nhức cái đầu như có cái búa đập vô đầu mình vậy. Vậy mà ng ta nhậu nơi nơi luôn hixhixhix
 

gpk

Well-Known Member
Re: Ðề: Việt Nam! Uống bia nhất trái đấy hạnh phúc nhì hành tinh?

Chẳng hiểu nhậu đc gì nhỉ? E uống vào chỉ thấy nhức cái đầu như có cái búa đập vô đầu mình vậy. Vậy mà ng ta nhậu nơi nơi luôn hixhixhix

Em cũng thế, uống vào cái mặt đỏ bầm, đầu nhức như búa bổ. Theo đánh giá của các chuyên gia sắp tới "Đô Nhậu" sẽ vượt mặt "Đô La" :))
 

cuong_7694

Well-Known Member
E ghét nhất mấy ông uống riệu sĩ vào là ngồi zai hàng tiếng đồng hồ:)) Có thể k uống nhiều nhưng bố nào cũng lắm lí sự+ riệu thế là tuôn hết ra:D
 

thienthanxanh

Active Member
Công nhận là dân Việt Nam mình chịu chơi mặc dù biết là đang uống thuốc độc hại gan.
 

nqt0045

Member
Ðề: Việt Nam! Uống bia nhất trái đấy hạnh phúc nhì hành tinh?

có bác nào lập 1 cái khảo sát xem bao nhiều thích uống bia: 5 tiêu chí: rất thích uống bia, thích uống bia (cho vui); bình thường - uống cũng được, không cũng được; không thích uống, bị ép thì uống; và cực ghét uống bia, bị ép cũng không uống. xem diễn đàn anh em ta qua tâm tới lĩnh vực này ntn nhỉ :))
 

edc

Active Member
Mình ghét nhất là đi ăn cơm ở đâu đó, gặp mấy thằng chúc rượu lại cứ bắt người ta "tăm phần tăm". Mình nhiều lần bảo đủ rồi, xin thôi mà không cho. Cả nể uống vào thì mệt. :( Ôi, văn hóa gì cái... uống được nhiều. :)

Xin cũng k tha, lại còn bảo thằng này 8 vía, sợ vợ...... :))
 

tuyetmuavienxu

Active Member
Ðề: Việt Nam! Uống bia nhất trái đấy hạnh phúc nhì hành tinh?

Muốn thay đổi cách suy nghĩ và làm việc của người Việt chúng ta không phải chuyện một sớm một chiều. Văn hóa "nhậu nhẹt, bia bọt" hình thành do chính sách "ngu dân" của bọn Pháp từ thời xưa đến giờ, đã ăn nhiễm vào máu chúng ta. Hi vọng thế hệ sau nay sẽ tiến bộ hơn.
P/s: Mịe, em ghét nhất mấy thằng khoái ép người khác uống, tự hào cái tửu lượng của mình, có uống thì mới nể tình anh em, dễ "nói chuyện"....
 
Ðề: Re: Việt Nam! Uống bia nhất trái đấy hạnh phúc nhì hành tinh?

Dân người ta uống bia để thưởng thức, để giải trí hàn thuyên cùng bè bạn vào dịp cuối tuần, còn VN thì nhiều ông uống mỗi ngày, uống cho đến khi quắc cần câu, cho chó ăn chè, uống đến hơn cả no, uống thay nước lã, uống để thể hiện đẳng cấp, uống vì đám tiệc, đủ lý do để uống suốt 7 ngày/tuần....thành ra hãng bia nào cũng muốn đổ bộ vô VN.

E thì cũng mỗi ngày đều uống, lúc nào tủ lạnh cũng có bia, mỗi ngày 1 lon, cuối tuần tối đa 2 lon, chủ yếu giúp ngủ ngon, tăng cường tim mạch :D

Nhìn cái Avata của bác em khỏi uống bia cũng lên huyết áp ầm ầm :))
 

haipvg

Well-Known Member
Ðề: Việt Nam! Uống bia nhất trái đấy hạnh phúc nhì hành tinh?

Không biết ở các nước thế nào chứ dân ta là cứ phải trên gương mẫu làm thì dưới mới theo. Muốn dẹp cái nạn này thì từ trên phải kiên quyết chống. Nghe nói ĐCX tửu lượng cũng vào loại thượng thừa.
 

hieu xdav

Well-Known Member
lúc nhậu xong hôm sau hạ quyết tâm lần sau uống it thôi, nhưng hôm sau đâu lại vào đó
 
Bên trên