Thám hiểm đảo tôm hùm

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
attachment.php

Đảo tôm hùm là tên gọi dân dã của đảo Bình Ba, một địa danh nằm trong khu vực vịnh Cam Ranh. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì đây là khu vực nuôi tôm hùm lớn nhất Việt Nam. Việt Nam có câu: "Yến sào Hòn Nội, vịt lội Ninh Hòa, tôm hùm Bình Ba, nai khô Diên Khánh" cũng đã khẳng định thế mạnh và đặc sản của đảo Bình Ba.

Ngành du lịch tại đảo Bình Ba chưa phát triển, vì vậy ở đây còn giữ nguyên nét đẹp hoang sơ quyến rũ. Với những sản vật thiên phú và chỉ cách đất liền khoảng 1 giờ đi tàu, thiết nghĩ Bình Ba là một địa danh cực kỳ hấp dẫn và sẽ sớm trở thành một điểm đến yêu thích của khách thập phương.

Lần này gia đình em bao gồm 4 lớn 2 nhỏ sau khi tham khảo kỹ càng thông tin trên mạng đã có trong tay kha khá thông tin để có thể tự khám phá hòn đảo xinh đẹp này. Chuyến đi dự kiến 3 ngày 2 đêm, bao gồm các hạng mục:

- tắm biển
- lặn ngắm san hô
- câu mực
- tham quan đảo
- và đặc biệt là thưởng thức đặc sản tôm hùm và các hải sản khác

Lên kế hoạch du lịch đảo Bình Ba, gia đình em ban đầu tính tự lái ra Cam Ranh (mất khoảng 7.5 giờ), sau đó gửi xe và đi tàu ra đảo, hành trình chuyến về tiến hành ngược lại. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu các phương án di chuyển khác thì thấy đi xe giường nằm tiện lợi hơn nhiều.

Ngày 1: Sài Gòn - Bình Ba

Có nhiều hãng khai thác tuyến Sài Gòn - Nha Trang (có cho khách xuống tại Cam Ranh), tuy nhiên xe của Nam Phương mới và chất lượng hơn cả. Hàng ngày có 4 chuyến xuất phát từ Sài Gòn đều từ buổi tối. Ở Cam Ranh hàng ngày có 4 chuyến tàu ra đảo Bình Ba: 07.00, 09.00, 13.30, 16.00. Như vậy đón chuyến muộn nhất của Nam Phương trong ngày khởi hành lúc 22.00, lên xe ngủ một giấc đến 06.00 xe vừa đến Cam Ranh, ăn sáng rồi đón chuyến 07.00 ra Bình Ba, chuẩn không cần chỉnh. Đón những chuyến sớm hơn thì đến Cam Ranh sớm quá, mất giấc ngủ mà lại phải chờ tàu ra đảo. Có một điều chú ý là xe cuối tuần thường đông, vậy nên phải đăng ký xe từ sớm chứ chờ sát giờ mới mua vé thì dự là không còn chỗ. Em đặt trước có 1 ngày nên không đủ vé trên chuyến 22.00, đành phải đi chuyến 21.00.

attachment.php

Xe mới, giường nằm và chăn mền sạch sẽ

attachment.php

Lưng ghế có thể điều chỉnh tùy theo nằm ngồi, khá thoải mái

attachment.php

Xe khởi hành rất đúng giờ, bắt đầu chạy thì tắt bớt đèn xuống thành như thế này

attachment.php

Ai chưa muốn ngủ thì xem video trên xe (âm thanh cũng nho nhỏ thôi để không phiền khách khác)

attachment.php

05.15 xe tới Cam Ranh, đường phố còn vắng tanh.

attachment.php

Cả nhà mở hàng hàng bánh canh chả cá trên hè phố, 6k/tô

Ăn sáng xong thì cả nhà đi xuống cảng Ba Ngòi cách đấy khoảng 2km, có thể đi xe ôm hoặc taxi. Tàu vận chuyển đã đậu sẵn chờ khách, gia đình em là những người đến sớm nhất. Tất cả lên boong, tới tận 07.00 tàu mới chạy nên em tranh thủ dạo quanh cảng tham quan.

attachment.php

Bình minh trên cảng Ba Ngòi

attachment.php

Những vị khách đầu tiên của chuyến tàu đầu tiên trong ngày

attachment.php

Tàu đánh cá trong cảng

attachment.php

Chiếc này vừa cập bến

attachment.php

Cá để sẵn trong thúng có ghi tên thương lái bên ngoài

attachment.php

Tàu đánh mực chuyên nghiệp với dàn đèn khủng

attachment.php

Nước biển trong vắt nhìn thấu đáy, bọn trẻ thích thú ngắm từng đàn cá quanh thân tàu

Khách đến đông dần, chủ yếu là khách du lịch. Tàu khá nghiêm túc trong vấn đề vận chuyển hành khách. Mỗi khách đều được yêu cầu mặc áo phao, ghi tên vào danh sách hành khách (chắc làm công tác tạm trú trên đảo). Số lượng khách trên tàu cũng được kiểm tra nghiêm ngặt và tuyệt đối không có tình trạng vượt quá số lượng vận chuyển cho phép. Có 2 người bị từ chối lên tàu phải chờ chuyến sau vì 1 nguyên nhân đơn giản: tàu đã hết chỗ. Vì lý do này, các bác đi du lịch vui lòng đến sớm kẻo rớt chuyến, đặc biệt là trong dịp nghỉ cuối tuần hoặc lễ tết.

attachment.php

Hành khách trên boong

attachment.php

Kiểm soát viên kiểm tra tàu trước khi xuất bến

attachment.php

2 vị khách không thể lên tàu phải chờ chuyến sau

attachment.php

Đúng 07.00, tàu xuất bến, thẳng tiến đảo Bình Ba

(còn tiếp....)
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Nhìn bọn trẻ hình cuối hãi hùng quá, thú vị đấy, bác Chip kể tiếp đi?
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Nhìn bọn trẻ hình cuối hãi hùng quá, thú vị đấy, bác Chip kể tiếp đi?

hãi hùng là sao hả bác? Có phải ý bác là chúng nó đứng sát mạn tàu trông nguy hiểm? Nếu thế thì 2 nhóc nhà em còn có nhiều pha gấu hơn nhiều, quen rồi :)
 

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Koi hình bác chip xong là muốn xách đồ đi du lịch biển wa' @@
 
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Đi nghỉ hay đi du lịch la number one rồi. chúc mừng Bác nhé.
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Mama nhà ta dạo này hay đi chơi nhỉ? ;))
 

keomut500

Member
Nhìn cái tay khuỳnh of thằng cu con kia? nay mai nó mới học giỏi? :-"
1 gia đình nhỏ một hạnh phúc to !
 

dhruan

Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Cha cha nhìn cái tàu gỗ này đi trên biển chắc say sóng chết mất làm sao mà có cuộc hành trình trọn vẹn đươc các bac nhỉ, tiếp đi bác Chip, đọc đến đoạn hay nhất lại phải chờ, lam hồi hộp quá không biết tình trang say sóng ra sao nhỉ, Bác viết tiếp để mình còn lên lịch tour cho cuối tuần này, mình cũng có hai nhóc nhỏ như nhà bác, xem chúng có vui không?
 

lyhoang10

Well-Known Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Chờ con tôm hùm của bác Chip....=P~:))
 

shinichi79

New Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Chắc bác ấy đang ăn tôm hùm nên chưa RV được, đợi thôi
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Cha cha nhìn cái tàu gỗ này đi trên biển chắc say sóng chết mất làm sao mà có cuộc hành trình trọn vẹn đươc các bac nhỉ, tiếp đi bác Chip, đọc đến đoạn hay nhất lại phải chờ, lam hồi hộp quá không biết tình trang say sóng ra sao nhỉ, Bác viết tiếp để mình còn lên lịch tour cho cuối tuần này, mình cũng có hai nhóc nhỏ như nhà bác, xem chúng có vui không?
Vịnh Cam Ranh phẳng lặng, đi thuyền thúng còn không say sóng, nói gì đến tàu gỗ lớn
Chắc bác ấy đang ăn tôm hùm nên chưa RV được, đợi thôi
Em mới về SG lúc 6h sáng nay, cứ từ từ
giá vé bao nhiêu vậy bạn
Đi tự túc bác ạ nên không rõ bác hỏi vé gì.
 

saibon

Active Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Anh Chip cho anh em giá tham khảo, cũng như thời gian cụ thể, ví dụ : vé tàu bao nhiêu, đi bao lâu, giá nhà nghỉ, giá ăn uống ... ^_^ ...

@ behattieu82 , tôm hùm bên này đợt trước em đi khoảng 5 con / 2kg -> 400gr/con, có con lớn hơn nhưng sợ ăn không hết ...
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Anh Chip cho anh em giá tham khảo, cũng như thời gian cụ thể, ví dụ : vé tàu bao nhiêu, đi bao lâu, giá nhà nghỉ, giá ăn uống ... ^_^ ...

@ behattieu82 , tôm hùm bên này đợt trước em đi khoảng 5 con / 2kg -> 400gr/con, có con lớn hơn nhưng sợ ăn không hết ...

Sẽ lên bài và có cả tổng kết chi phí. Có điều mình phải giải quyết công việc xong đã, đầu tuần bị dí quá chừng.
 

smg

New Member
Hóng bác tiếp .. Biết thêm được một địa điểm nữa.
Trước đây em cũng xin đi phụ khoa đóng tàu cho đợt thực tập, cũng biết đến nơi này. Lâu rồi khôn ghé thăm.
 

nqt0045

Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

hóng bài của bác :D 2 năm sau cho vợ con e đi, con e giờ bé quá ^^
 
Bên trên