Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

congiola

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

hay hay.......
Quán văn hóa nghệ thuật quả là hay
Hôm nay đây được biết thật là may
Vì em đây cũng rất yêu nghệ thuật này
Nhưng cũng chỉ vài dòng ra mắt buổi hôm nay

Ra mắt chắc phải có quà chi
Hay chỉ ra mắt ko có gì
Vài dòng thơ cóc nghe hay đó
Kể mà có quà thì tốt hơn :D
 

HDGialong

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Ra mắt chắc phải có quà chi
Hay chỉ ra mắt ko có gì
Vài dòng thơ cóc nghe hay đó
Kể mà có quà thì tốt hơn :D

Quà thì có quà
Nhưng biết gửi cách nào đây
Không biết bác thích hay không nữa
Nhỡ đâu không hợp mất oan tiền của em
 

congiola

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Quà thì có quà
Nhưng biết gửi cách nào đây
Không biết bác thích hay không nữa
Nhỡ đâu không hợp mất oan tiền của em

Bác cứ gửi theo đường phát nhanh
Đề tên em Gió nhớ song hành
Địa chỉ Chùa Láng làng em đó
Đảm bảo có người đến nhận ngay :D
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Cô Gió nhà ta bỏ đi đâu?
Cuối tháng đợi Cô dạ phát rầu
Sáng nay anh phải đi công tác
Bây giờ chẳng biết Gió ở đâu.

Thành phố Bác Hồ 35 năm
Vui ngày giải phóng toàn miền Nam
Khách sạn Caravelle anh đang ở,
Mạng như đồ khỉ mất cả ham.
 

congiola

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Cô Gió nhà ta bỏ đi đâu?
Cuối tháng đợi Cô dạ phát rầu
Sáng nay anh phải đi công tác
Bây giờ chẳng biết Gió ở đâu.

Thành phố Bác Hồ 35 năm
Vui ngày giải phóng toàn miền Nam
Khách sạn Caravelle anh đang ở,
Mạng như đồ khỉ mất cả ham.

Gió em vẫn ở quanh đây thôi
Dạo này em bận quá anh ơi
Công việc cứ lu bu lên hết
Làm em suốt ngày kêu trời ơi

Anh vào miền Nam rất thảnh thơi
Hay tiện công tác với đi chơi
Caravelle anh đang ở
Gió đã chuyển lới tới Hoa rồi ;))
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

TÌNH YÊU CUA EM

Em không muốn ví Tình Yêu là gió
Bởi gió đi qua biết mấy nẻo đường;
Em không muốn ví Tình Yêu là cỏ
Vì cỏ quá nhiều khắp cánh đồng hoang.

Em không muốn ví Tình Yêu là nắng
Bởi nắng soi cả thế giới quanh mình;
Em không ví Tình Yêu như biển lặng
Vì biển đôi khi bão tố vô hình.

Em không ví Tình Yêu là gì cả
Vì TÌNH YÊU DUY NHẤT CHỈ LÀ ANH
Gió-Cỏ-Nắng-Biển kia bao la quá
Trong khi Em, Em chỉ có riêng mình...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hoaquynh89

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Xin chào các bác. Em đọc thơ của các bác thấy hay quá. Ngủ không được dậy đăng ký thành viên để được cùng tham gia. Em không biết làm thơ và cũng chẳng bao giờ làm. Nhưng tức chí cũng mạo muội làm 1 đoạn thử xem thế nào.
Thấy bác Jerry có bài " ứ muốn làm Em gái của Anh" Em cũng bắt chước tí đọc đừng ai cười nha!

ĐIỀU EM MUỐN NÓI.

Em không thể là em gái của Anh
Bởi Em đâu được sống bên Anh từ tấm bé.
Nếu là "Anh" chắc rằng Anh sẽ
Không để Em phải lầm lỡ thế này.

Để rồi Anh lại phải dang tay
Đón Em vào lòng " hãy là Em gái nhé"
Nếu được gần bên Anh từ thuở bé.
Một mối tình chỉ mãi bắt đầu thôi

Em với Anh đâu phải hai phương trời
Tuy gang tấc mà lại xa vời vợi.
Em dếm tháng, đếm năm, đến ngày Em mong đợi.
Em là vợ hiền thương yêu nhất của Anh!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

congiola

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Xin chào các bác. Em đọc thơ của các bác thấy hay quá. Ngủ không được dậy đăng ký thành viên để được cùng tham gia. Em không biết làm thơ và cũng chẳng bao giờ làm. Nhưng tức chí cũng mạo muội làm 1 đoạn thử xem thế nào.
Thấy bác Jerry có bài " ứ muốn làm Em gái của Anh" Em cũng bắt chước tí đọc đừng ai cười nha!
Điều Em không muốn.

Em không thể là em gái của Anh
Bởi Em đâu được sống bên Anh từ tấm bé.
Nếu là "Anh" chắc rằng Anh sẽ
Không để Em phải lầm lỡ thế này.

Để rồi Anh lại phải dang tay
Đón Em vào lòng " hãy là Em gái nhé"
Nếu được gần bên Anh từ thuở bé.
Một mối tình chỉ mãi bắt đầu thôi

Em với Anh đâu phải hai phương trời
Tuy gang tấc mà lại xa vời vợi
Em dếm tháng, đếm năm, đến ngày Em mong đợi.
Em là vợ hiền thương yêu nhất của Anh!

Cô gái mang tên loài hoa

Chẳng biết em có tên một loài hoa
Sao ngẫu nhiên và trùng hợp đến thế
Sao vô tình làm anh vui đến vậy
Ngỡ ngàng vì em tên một loài hoa

Chợt một ngày có cơn gió thoảng qua
Mang hương thơm hoa em ngào ngạt thổi
Quỳnh hương đó em đến rồi đi vội
Để ngơ ngẩn anh tìm mãi dáng em

Nếu có thể xin một lời làm quen
Một lời hẹn Quán Thơ này em đến
Rồi cứ ngẩn ngơ mỗi lần em hẹn
9h đêm hương sắc tỏa vô bờ​

Chị hoaquynh ơi, em đoán chị là phái nữ, nếu ko đúng chị bỏ qua cho em nhé!
Chào mừng chị đến với Quán sinh hoạt của Box HDThanhHoa. Box này có chị thấy bừng sáng hẳn lên.
Bài thơ trên em thay lời chủ Topic gửi tới chị những điều nhắn nhủ đó nhé!
Mong chị sẽ thường xuyên ghé Quán hơn!
 

congiola

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

TÌNH YÊU CUA EM

Em không muốn ví Tình Yêu là gió
Bởi gió đi qua biết mấy nẻo đường;
Em không muốn ví Tình Yêu là cỏ
Vì cỏ quá nhiều khắp cánh đồng hoang.

Em không muốn ví Tình Yêu là nắng
Bởi nắng soi cả thế giới quanh mình;
Em không ví Tình Yêu như biển lặng
Vì biển đôi khi bão tố vô hình.

Em không ví Tình Yêu là gì cả
Vì TÌNH YÊU DUY NHẤT CHỈ LÀ ANH
Gió-Cỏ-Nắng-Biển kia bao la quá
Trong khi Em, Em chỉ có riêng mình...

Em lại nghĩ rằng Tình yêu là Gió
Vì Gió kia gửi đến những yêu thương
Vì Gió kia mang tới những vấn vương
Vì là Gió Tình yêu thăng hoa mãi

Em cũng nghĩ Tình yêu là Cỏ dại
Dù Cỏ kia mọc khắp cánh đồng hoang
Dù Cỏ kia ôm trọn những mênh mang
Của hơi thở trời đất kia xanh thẳm

Và nhất định Tình yêu sẽ là Nắng
Là biển kia xanh mãi một màu tươi
Là ánh mắt em ánh mãi nét cười
Là thanh tao như nắng bên cửa sổ

Anh ơi anh thầm thì em hỏi nhỏ
Liệu một ngày Nắng có tắt ko Anh?
Liệu một ngày Gió đến rồi đi nhanh
Câu hỏi ngỏ vẫn chờ anh người nhé!

 
Chỉnh sửa lần cuối:

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Mình xóa bài thơ này do bị trùng nội dung bài ngay sau đây khi Edit.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Xin chào các bác. Em đọc thơ của các bác thấy hay quá. Ngủ không được dậy đăng ký thành viên để được cùng tham gia. Em không biết làm thơ và cũng chẳng bao giờ làm. Nhưng tức chí cũng mạo muội làm 1 đoạn thử xem thế nào.
Thấy bác Jerry có bài " ứ muốn làm Em gái của Anh" Em cũng bắt chước tí đọc đừng ai cười nha!

ĐIỀU EM MUỐN NÓI.

Em không thể là em gái của Anh
Bởi Em đâu được sống bên Anh từ tấm bé.
Nếu là "Anh" chắc rằng Anh sẽ
Không để Em phải lầm lỡ thế này.

Để rồi Anh lại phải dang tay
Đón Em vào lòng " hãy là Em gái nhé"
Nếu được gần bên Anh từ thuở bé.
Một mối tình chỉ mãi bắt đầu thôi

Em với Anh đâu phải hai phương trời
Tuy gang tấc mà lại xa vời vợi.
Em dếm tháng, đếm năm, đến ngày Em mong đợi.
Em là vợ hiền thương yêu nhất của Anh!

Dẫu mới ngỏ đôi lời “Em muốn nói”
Chúng mình đâu cách biệt những phương trời
Hạnh phúc chờ Em đếm mãi không thôi
Đến tận mãi cuối đời mình mong ước

Thật giản dị điều Em mong có được
Một mái nhà đầy ắp những yêu thương
Mong quanh Em tràn ấm mãi ánh dương
Bù lại những lỗi lầm Em đã chịu

Anh hạnh phúc giang vòng tay đón đợi
Một người em đã chịu quá thiệt thòi
Anh ước mình trở về tuổi đôi mươi
Để cùng Em tình sẽ bắt đầu thôi…


Jerry rất vui được đón chào Hoaquynh89, một người đầy nội tâm sẽ tạo ra những cảm xúc vui buồn, sẻ chia qua thread này. Jerry tin Hoaquynh89 sẽ luôn đồng hành và đóng góp cho phong trào văn hóa nghệ thuật này! =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>​
 
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Chúc mừng bác Jerry đã có thêm 1 bạn thơ mới và chúc mừng Hoaquynh89 gia nhập box thơ này. Chúc các bác ra thơ nhiều nhiều để bọn e cảm cùng các bác nhé. Thơ của các bác viết hay lắm, e là cứ kết mãi và nghĩ rằng sau này có khi phải làm tuyển tập thơ của các bác mất. Rất tiếc là bọn e ko ra thơ đc nên chỉ biết viết vài dòng để ủng hộ các bác thôi. Chúc box thơ của Bác Jerry càng ngày càng phát triển.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Chúc mừng bác Jerry đã có thêm 1 bạn thơ mới và chúc mừng Hoaquynh89 gia nhập box thơ này. Chúc các bác ra thơ nhiều nhiều để bọn e cảm cùng các bác nhé. Thơ của các bác viết hay lắm, e là cứ kết mãi và nghĩ rằng sau này có khi phải làm tuyển tập thơ của các bác mất. Rất tiếc là bọn e ko ra thơ đc nên chỉ biết viết vài dòng để ủng hộ các bác thôi. Chúc box thơ của Bác Jerry càng ngày càng phát triển.

Để động viên và thể hiện đã đọc, đã "cảm", đã "bồ kết"... đề nghị ai đồng tình nhón tay click cái nốt thanks cuối góc phải chút nhé! @};-@};-@};-@};-@};-=D>=D>=D>=D>=D>=D>
 
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Này thì Thanks này. ;;)
Cô gió này hôm nay đa chiều về cảm xúc thế. Vừa nãy thì khóc huhu vì mất dế yêu giờ sang đây lại thấy vậy roài. Dù sao cũng chia buồn cùng cô gió. Xin lỗi bác Jerry em spam với cô gió này cái. Nhân đây e cũng nhờ (đặt hàng) bác Jerry cho bài "Khóc cô Gió" hộ em cái! :D:D:D:D
 
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Cô gió này hôm nay đa chiều về cảm xúc thế. Vừa nãy thì khóc huhu vì mất dế yêu giờ sang đây lại thấy vậy roài. Dù sao cũng chia buồn cùng cô gió. Xin lỗi bác Jerry em spam với cô gió này cái. Nhân đây e cũng nhờ (đặt hàng) bác Jerry cho bài "Khóc cô Gió" hộ em cái! :D:D:D:D

Có gì đâu bác, đi chơi với em mọi ưu phiền sầu muộn đã tan biến hết rồi ạ, xin lỗi bác Jerry nhé.
 

congiola

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Cô gió này hôm nay đa chiều về cảm xúc thế. Vừa nãy thì khóc huhu vì mất dế yêu giờ sang đây lại thấy vậy roài. Dù sao cũng chia buồn cùng cô gió. Xin lỗi bác Jerry em spam với cô gió này cái. Nhân đây e cũng nhờ (đặt hàng) bác Jerry cho bài "Khóc cô Gió" hộ em cái! :D:D:D:D

Ôi thôi bác tê hát (tha) ơi
Gió em chỉ biết kêu trời khóc than
Bác đừng ngồi đó lan man
Người ta ko cản bác tan xác rùi
Đừng có ngồi đó mà cười
Gió em mà chém đôi người bác luôn
Bây giờ người ta đang hờn
Mà bác lại nỡ lại buồn lòng em

Anh định bơm vá cái gì đấy? Cái vụ Nghĩa Trang là em có tang chứng vật chứng nhé! Có mún em chuyển cho chị nhà ko thì bảo ;))
 
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Ôi thôi bác tê hát (tha) ơi
Gió em chỉ biết kêu trời khóc than
Bác đừng ngồi đó lan man
Người ta ko cản bác tan xác rùi
Đừng có ngồi đó mà cười
Gió em mà chém đôi người bác luôn
Bây giờ người ta đang hờn
Mà bác lại nỡ lại buồn lòng em

Anh định bơm vá cái gì đấy? Cái vụ Nghĩa Trang là em có tang chứng vật chứng nhé! Có mún em chuyển cho chị nhà ko thì bảo ;))

I xin You, You tha for me. Anh đâu có cười cô đâu, anh chỉ đặt hàng bác Jerry viết thơ chia buồn cùng cô thôi mà. Cô nói thế tội anh!
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Cô gió này hôm nay đa chiều về cảm xúc thế. Vừa nãy thì khóc huhu vì mất dế yêu giờ sang đây lại thấy vậy roài. Dù sao cũng chia buồn cùng cô gió. Xin lỗi bác Jerry em spam với cô gió này cái. Nhân đây e cũng nhờ (đặt hàng) bác Jerry cho bài "Khóc cô Gió" hộ em cái! :D:D:D:D

Chế tác theo đơn đặt hàng, yêu cầu có nhậm bút:

Thảm thương E(m) 66 ôi!
Bỗng dưng em lại bỏ tôi dương trần.
Em đi mất xác, tủi thân
Mang theo Nghìn số người thân tôi rồi.
Làm Tôi khóc đứng khóc ngồi
"Tin buồn!!!" lan tỏa bao người sẻ chia.
Thấy tôi nước mắt đầm đìa
Mấy anh ham quá thiên về SPAM,
Làm loãng cả Thread diễn đàn
Quản trị dọn dẹp tôi càng buồn hơn.
Bây giờ đã rõ nguồn cơn
SPAM topic điều quân quá trời
Sợ cảnh đạn lạc, bom rơi
Tôi mong dừng lại mọi người xét cho
Thương thay cái kiếp Alô
66 em hỡi lòng tôi buồn phiền
Gạt đau thương kiếm thêm Xiền
Cưới hỏi em khác sẽ xinh hơn nhiều,
Em mới thành chú Dế yêu
Để tôi lại sẽ sớm - chiều a lô.:)]:)]:)]:)]:)]


 

congiola

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât



Chế tác theo đơn đặt hàng, yêu cầu có nhậm bút:

Thảm thương E(m) 66 ôi!
Bỗng dưng em lại bỏ tôi dương trần.
Em đi mất xác, tủi thân
Mang theo Nghìn số người thân tôi rồi.
Làm Tôi khóc đứng khóc ngồi
"Tin buồn!!!" lan tỏa bao người sẻ chia.
Thấy tôi nước mắt đầm đìa
Mấy anh ham quá thiên về SPAM,
Làm loãng cả Thread diễn đàn
Quản trị dọn dẹp tôi càng buồn hơn.
Bây giờ đã rõ nguồn cơn
SPAM topic điều quân quá trời
Sợ cảnh đạn lạc, bom rơi
Tôi mong dừng lại mọi người xét cho
Thương thay cái kiếp Alô
66 em hỡi lòng tôi buồn phiền
Gạt đau thương kiếm thêm Xiền
Cưới hỏi em khác sẽ xinh hơn nhiều,
Em mới thành chú Dế yêu
Để tôi lại sẽ sớm - chiều a lô.:)]:)]:)]:)]:)]


Em E thôi đã thôi rồi
Ngày đêm em khóc ngậm ngùi tiễn đưa
Liên lạc gọi chả ai thưa
Bao nhiêu nuối tiếc thôi chừa từ nay

Buồn buồn em mới vào đây
Định bụng chỉ kể cho vơi nỗi buồn
Ai dè cứ thấy bồn chồn
Một lúc cao hứng nên hồn lửng lơ

Thế là lúc đó cứ thơ
Cứ văn cứ chém chẳng ngờ bị soi
Trời thì nóng nực thật oi
Thành ra cứ chém chẳng coi xét gì

May mà em ko bị đì
Ko thì buồn lắm kiểu gì đỡ đây
Cám ơn anh em đó đây
Dù biết chẳng đúng vẫn dây ngay vào
Cảm ơn bác Mouse nữa nào
Vừa làm bài khóc vừa vào giải nguy

Gió em chẳng còn nghĩ suy
Cứ như người bảo của đi thay người
Bây giờ em lại tươi cười
Vào làm thơ tiếp người người vui hơn
 
Bên trên