Cô Dâu Đại Chiến II - vừa thừa vừa thiếu
Nhìn chung phim này
hay, hài vui, đáng tiền hơn rất nhiều so với một số bộ phim Việt gần đây nhưng vì
phần II phim của Victor Vũ nên tôi muốn xét ở tiêu chuẩn cao hơn một chút.
Mở đầu phim khá dài dòng và không tạo được sự hứng thú như phần 1, có lẽ phim
thiên về hành động, kịch tính hơn là hài.
Đoạn 1 (từ đầu cho đến lúc 4 nữ chính hát Mr Hoàn Hảo) xen lẫn với những
tiếng cười nhẹ nhàng cũng có nhiều đoạn khá
gượng, khá lố, cố gắng chọc cười, khắc họa nhân vật hơi lên gân,
không nổi bật cá tính từng người. Rồi tới bài hát
Mr Hoàn Hảo đã gỡ lại được nhiều cho bộ phim, lời bài hát
dí dỏm, diễn viên thể hiện vui tươi
tạo cảm hứng cho người xem (tôi bớt cảm giác thất vọng khi nghe bài này). Tôi khá bất ngờ khi biết do
Khương Ngọc sáng tác, vẫn kiểu tưng tửng đó ở Tình Yêu Lạ Kỳ, Tiền Đùa.
Khương Ngọc và
Huỳnh Đông ăn mặc lòe loẹt, không có câu thoại nào nhưng vẫn tạo tiếng cười vui vẻ, không phản cảm. Rồi tới đoạn 2 coi khá hơn đoạn 1, kịch tính, hấp dẫn hơn.
[video=youtube;SfMEf3NVegE]http://www.youtube.com/watch?v=SfMEf3NVegE[/video]
Phim có
1 bất ngờ, 2 kết thúc. Tôi biết nhân vật
Hoàng Bách sẽ mang đến bất ngờ nhưng không ngờ lại là như vậy, khá hay, phù hợp với lúc
Hạnh Thúy dắt đám nhà báo đến chụp hình ở đoạn 1. Xem đến
kết thúc 1 (kết thúc có hậu) tôi khá hài lòng, 1 bộ phim khá tròn trĩnh. Ai ngờ Victor Vũ lại
đẻ ra kết thúc 2 làm hỏng cả bộ phim - kết thúc
thừa, phi logic với nhiều chi tiết trước đó, "bulshit" "vớ vẩn" (như lời 1 số khán giả bức xúc). Tôi biết phim của Victor Vũ thường phải có kêt thúc bất ngờ, nhưng bất ngờ ở Hoàng Bách là được rồi, đâu cần tạo bất ngờ 1 cách nhảm nhí như vậy. Giá mà phim dừng lại ở kết thúc 1 sẽ không làm mất nhiều tình cảm của khán giả...
Phim xen lẫn không rõ ràng giữa hài và kịch tính nên nhạc phim (không lời) nhiều đoạn
chưa hợp lý, chưa dẫn dắt cảm xúc người xem. Tôi xem ở Lotte thấy phim có hiệu ứng âm thanh khá hay,
tiếng động như xuất phát xung quanh rạp, từ vách, trần, phía sau...
Bình Minh,
Hoàng Bách tròn vai,
Lan Phương đóng giả nai quá mức, do diễn có kỹ thuật nên xem không phản cảm. Trong 4 nhân vật, nổi nhất là Lê Khánh và Maya.
Vân Trang mờ nhạt, thiếu cá tính.
Yu Dương chìm hẳn.
Maya rất quyến rũ, không phải lúc uốn éo khoe đồ Adidas mà là ở
cử chỉ, ánh mắt, mái tóc...
Lê Khánh đầy biến hóa tạo tiếng cười suốt phim, có duyên hài dù chỉ xuất phát ở những cử chỉ, lời thoại chứ không ở nội dung phim.
Phim PR cho nhiều thương hiệu nhưng hợp lý, không phản cảm.
Tóm lại,
Cô Dâu Đại Chiến II là bộ phim đáng để bạn cùng bạn bè, gia đình ra rạp trong Tết này, để cười nhiều hơn, để có lại hy vọng vào phim Việt sau 1 năm không mấy thành công ở chất lượng hoặc doanh thu.