Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

NKP

Active Member



Full name: Liverpool Football Club
Nickname(s): The Reds, The Kop
Founded: 3 June 1892
Ground: Anfield
Capacity: 45,276
Owner: Fenway Sports Group
Principal Owner: John W. Henry
Chairman: Tom Werner
Manager: Jürgen Klopp (Joined: 10/2015)






Trang chủ: Home - Liverpool FC
Cộng đồng Liverpool FC Vietnam: Home - LiverpoolFC.VN



LIVERPOOL FC – LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

1. Ngày Chính Thức Khai Sinh CLB: 3/6/1892

Câu lạc bộ bóng đá Liverpool được thành lập sau một cuộc tranh cãi trong nội bộ ủy ban câu lạc bộ Everton. Everton thuê sân Anfield trong 8 năm bắt đầu từ năm 1884. Tới năm 1891, John Houlding, chủ tịch Everton đồng thời là người đứng tên hợp đồng thuê sân Anfield, mua lại và làm chủ sân này. Sau đó, vì có bất đồng với Houlding nên các thành viên còn lại của Everton đành di chuyển đến một sân vận động khác là Goodison Park, nằm ở phía bắc công viên Stanley. Chỉ còn lại ba cầu thủ và một sân bóng trống không, John Houlding quyết định tự thành lập cho mình một đội bóng vào ngày 15 tháng 3 năm 1892. Tên ban đầu là Everton F.C. and Athletic Grounds, Ltd (gọi tắt là Everton Athletic), nhưng sau đó được đổi thành Liverpool Football Club vào tháng 6 năm 1892 do Liên đoàn bóng đá Anh từ chối công nhận cái tên Everton.

Trưởng ban lịch sử và bảo tàng Liverpool Stephen Done giải thích: "Mọi người cho rằng ngày 15/3 là sinh nhật của Liverpool là hoàn toàn sai lầm. 15/3 là một ngày hết sức trọng đại, tuy nhiên đó không phải là khi CLB được khai sinh."
Ngày 3/6/1892, Cơ quan đăng kí kinh doanh cuối cùng cũng gửi văn bản chính thức xác nhận CLB Bóng đá Liverpool được đi vào hoạt động dưới hình thức một tổ chức.

"Do vậy, tôi có thể kết luận với các bạn rằng, theo đúng văn bản xác nhận từ Cơ quan Đăng kí năm 1892, 3/6 là ngày khai sinh ra CLB Bóng đá Liverpool."


2. Màu Áo Và Biểu Tượng (Logo)

- Màu Áo: Vào thời kì đầu, khi đội bóng tiếp quản Anfield từ tay Everton, họ dùng màu áo của Everton là xanh và trắng. Năm 1896, Liverpool chọn áo đỏ, quần trắng cho trang phục thi đấu chính thức và vẫn sử dụng nó trong hơn 60 năm tiếp theo. Màu tất được thay đổi nhiều trong những năm đó: từ đỏ, sang đen, tới trắng và trở lại đỏ. Biểu trưng Liver bird bắt đầu được gắn trên ngực trái của áo đấu vào năm 1955. Năm 1964, huấn luyện viên Bill Shankly quyết định để đội bóng mặc trang phục toàn bộ đỏ lần đầu tiên trong trận gặp R.S.C Anderlecht, và Ian St. John đã nói lại điều này trong cuốn tự truyện của ông: Bill Shankly nghĩ rằng màu sắc sẽ tác động tới tâm lý - màu đỏ cho nguy hiểm, màu đỏ cho sức mạnh.

- Biểu Tượng (Logo): Biểu tượng của Liverpool gồm hình con chim Liverbird (biểu tượng của thành phố Liverpool, được chọn làm biểu trưng đội bóng vào năm 1901) đặt bên trong hình một tấm khiên. Biểu tượng Liver bird bắt đầu được gắn trên ngực trái của áo đấu vào năm 1955. Năm 1992, để kỉ niệm 100 năm thành lập, câu lạc bộ giới thiệu mẫu biểu tượng mới, thêm vào hình phần trên cánh cổng Shankly với dòng chữ "YOU'LL NEVER WALK ALONE". Hai ngọn lửa tượng trưng cho đài tưởng niệm Hillsborough được thêm trong năm tiếp đó. Năm 2012, biểu tượng trên bộ trang phục mới do hãng Warrior Sports thiết kế đã loại bỏ tấm khiên và phần trên cánh cổng Shankly, trở về hình Liverbird giống những năm 1970; hai ngọn lửa được chuyển ra sau cổ áo, ở hai bên số 96, số người chết do thảm họa Hillsborough.


3. Sân Vận Động

Liverpool đã chơi trên sân Anfield từ khi được thành lập năm 1892. Anfield được xây năm 1884 trên mảnh đất gần công viên Stanley, ban đầu được sử dụng bởi Everton. Sức chứa của sân lúc đó là 20.000 người.
Năm 1906, câu lạc bộ xây dựng và nâng cấp lại sân Anfield. Khán đài ở cuối sân được đổi tên thành Spion Kop, theo tên một ngọn đồi ở Natal, Nam Phi, ngọn đồi này là nơi diễn ra trận Spion Kop trong cuộc chiến tranh với người Nam Phi gốc Hà Lan lần thứ hai, nơi khoảng 300 người vùng Lancashire tử trận vào ngày 24 tháng 1 năm 1900, phần lớn trong số họ đến từ thành phố Liverpool.
Khán đài Anfield Road đối diện với The Kop, là nơi các cổ động viên đội khách ngồi. Được xây lại vào năm 1998 với sức chứa 9,074 chỗ ngồi, đó là khán đài mới nhất của Anfield. Hai khán đài còn lại là Main Stand có sức chứa 12,227 chỗ ngồi và Centenary Stand có sức chứa 11.762 chỗ.
Cánh cổng Shankly của sân Anfield, với dòng chữ "YOU'LL NEVER WALK ALONE" được dựng vào năm 1982 để tưởng nhớ huấn luyện viên Bill Shankly.


4. Bài Hát Truyền Thống

Bài hát truyền thống của câu lạc bộ là "You'll Never Walk Alone", vốn là một ca khúc được viết cho một vở kịch mang tên Carousel tại sân khấu kịch Broadway vào năm 1945. Oscar Hammerstein II sáng tác phần lời và Richard Rodgers sáng tác phần nhạc.
Trước "You'll Never Walk Alone", bài hát truyền thống của câu lạc bộ là "Hurrah for the Reds", được sáng tác bởi W.Seddon vào ngày 31 tháng 8 năm 1907, tức 15 năm sau khi câu lạc bộ được thành lập.
Ngoài ra, trên trang web của CLB cũng còn rất nhiều bài hát khác ca ngợi nhiều chủ đề trong suốt chiều dài lịch sử.


5. Những Mùa Giải Đầu Tiên

Đội bóng vô địch Giải Lancashire trong mùa giải đầu tiên, và được lên chơi ở Giải bóng đá Hạng nhì Anh trong mùa giải sau đó. Họ tiếp tục vô địch và được thăng hạng lên Giải bóng đá Hạng nhất Anh (hay còn được gọi là giải vô địch quốc gia; từ năm 1992 đến nay, tên chính thức là giải bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League).


6. Những Thuyền Trưởng Huyền Thoại

- Bill Shankly (1959–1974): Được coi là người mở đường của Liverpool, ông đã dẫn dắt Liverpool khi còn là một câu lạc bộ hạng bét và xây dựng lại đội này trở thành một thế lực đáng gờm trong lịch sử bóng đá Anh và những điều ông làm lại là tiền đề cho sự thành công của các vị huấn luyện viên sau này.

- Bob Paisley (1974-1983): Trong 9 mùa bóng Paisley dẫn dắt đội bóng, Liverpool đã vô địch 21 danh hiệu, bao gồm: 3 Cúp C1, 1 Cúp UEFA, 6 chức vô địch Giải Hạng nhất, 3 Cúp Liên đoàn cùng nhiều danh hiệu khác. Danh hiệu duy nhất ông không giành được là Cúp FA. Ông thường được xem là huấn luyện viên Liverpool vĩ đại nhất mọi thời đại, do những kỷ lục đoạt cúp rất ấn tượng.

- Kenny Dalglish (1985–1991) & (2011–2012): Trong cả 2 vai trò cầu thủ và HLV, Kenny Dalglish đã góp phần cho một thời kỳ rực rỡ nhất của câu lạc bộ: trong vai trò cầu thủ, ông giành được 7 chức vô địch Giải bóng đá hạng nhất Anh (VĐQG), 3 cúp C1 Châu Âu và 5 chiến cúp trong nước. Trong vai trò HLV, suốt 6 năm nhiệm kỳ từ 1985-1991, Liverpool giành được 3 chức VĐQG và 2 chiếc cúp FA. Với những gì đã đạt được, ông được gọi với cái tên King Kenny.
Ông được mời lại để cứu Liverpool ra khỏi cơn khủng hoảng vào năm 2011 nhưng đã chẳng vực dậy được đội bóng thêm lần nữa và chấp nhận ra đi vào năm 2012.



7. Cổ Động Viên

Liverpool là một trong những câu lạc bộ sở hữu cổ động viên trung thành nhất thế giới, trong đó có mình. Hehe… :D
Câu lạc bộ có hơn 200 hội cổ động viên chính thức ở hơn 30 quốc gia trên thế giới.



THÀNH TÍCH CỦA LIVERPOOL FC

1. Các Chiếc Cup Danh Giá



Giải vô địch quốc gia: 18 lần
o 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990


UEFA Champions League/Cúp C1: 5 lần
o 1977, 1978, 1981, 1984, 2005


Cúp FA: 7 lần
o 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006


Cúp Liên đoàn Anh: 8*(kỉ lục)
o 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012


Siêu cúp Anh: 15 lần
o 1964*, 1965*, 1966, 1974, 1976, 1977*, 1979, 1980, 1982, 1986*, 1988, 1989, 1990*, 2001, 2006 (* đồng đoạt cúp với một đội khác)


UEFA Cup/Cúp C3: 3 lần
o 1973, 1976, 2001

UEFA Super Cup/Siêu cúp châu Âu: 3 lần
o 1977, 2001, 2005​

Ngoài ra, còn 1 số Cup khác có thể tham khảo từ trang web của CLB tại đây.



2. Những Cú Ăn Hai & Cú Ăn Ba





3. Một Số Thống Kê Và Các Kỉ Lục Tiêu Biểu

o Cầu thủ ra sân nhiều nhất trên tất cả mặt trận: Ian Callaghan - 857 trận.
o Cầu thủ ra sân nhiều nhất ở giải VĐQG: Ian Callaghan - 640 trận.
o Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Ian Rush với 346 bàn trên tất cả các mặt trận.
o Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải VĐQG: Roger Hunt với 245 bàn.
o Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải VĐQG trong 1 mùa: Roger Hunt với 41 bàn.
o Số bàn thắng nhiều nhất ghi được trong 1 trận đấu: 5 bàn với 4 cầu thủ John Miller, Andy McGuigan, John Evans, Ian Rush và Robbie Fowler (theo trang web CLB).
o Cầu thủ lập nhiều hat-tricks nhất: Gordon Hodgson với 17 lần.
o Cầu thủ lập nhiều hat-tricks nhất trong 1 mùa bóng: Roger Hunt với 5 lần lập công.
o Cầu thủ lập hat-tricks nhanh nhất: Robbie Fowler - 4 mins, 33 secs ( vào lưới Arsenal, 1994)
o Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải VĐ Châu Âu: Steven Gerrard với 38 bàn.

Ngoài ra còn vô số các kỷ lục khác có thể xem tại đây



NHỮNG THẢM HỌA

Ngoài những thành tích hào hùng, khi nói tới Liverpool thì không thể không nhắc đến 2 thảm họa đen tối nhất trong lịch sử CLB.


1. Thảm Họa Heysel 29/05/1985

Trước khi trận chung kết cup C1 với Juventus tại SVĐ Heysel – Vương quốc Bỉ bắt đầu, nhiều cổ động viên Liverpool chủ động tấn công cổ động viên Juventus rồi tràn qua phần khán đài của họ. Kết quả nhiều cổ động viên Juventus bị dồn vào một bức tường khiến bức tường này đổ sập, giết chết 39 người trong số họ. Trận đấu sau đó vẫn diễn ra và Liverpool thua 1-0 bởi bàn thắng phạt đền của Michel Platini ở phút 57. Các đội bóng Anh sau đó đã bị cấm thi đấu ở các giải châu Âu trong 5 năm, Liverpool nhận mức phạt 10 năm, sau đó được giảm xuống còn 6 năm. 14 cổ động viên Liverpool phải nhận mức án 3 năm tù cho tội ngộ sát. Thảm họa này được gọi là "Giờ đen tối nhất trong lịch sử các cuộc đấu UEFA".


2. Thảm Họa Hillsborough 15/04/1989

Chỉ 4 năm sau thảm họa Heysel, thêm một thảm họa khác liên quan đến cổ động viên của Liverpool xảy ra. Trong trận bán kết Cúp FA gặp Nottingham Forest tại sân Hillsborough ngày 15 tháng 4 năm 1989, sân quá tải khiến nhiều người bị dồn ép vào hàng rào ngăn cách khán đài và sân cỏ, giẫm đạp lên nhau trong vô vọng. 94 cổ động viên đã thiệt mạng vào ngày hôm đó. Bốn ngày sau, số người thiệt mạng là 95 khi một cậu bé 14 tuổi qua đời. Bốn năm sau, tới lượt cổ động viên thứ 96 qua đời trên giường bệnh sau một thời gian dài sống thực vật. Sau thảm họa này, chính quyền đã phải kiểm tra mức độ an toàn của các sân bóng. Một luật lệ đã được ban hành và mọi sân vận động ở giải đấu vô địch nước Anh phải dỡ bỏ hàng rào ngăn cách khán đài-sân cỏ, các khán đài phải được phủ kín bởi ghế ngồi.



TRẬN ĐẤU KINH ĐIỂN

Một CLB giàu chiến tích như Liv chắc hẳn đã trải qua rất nhiều trận đấu kinh điển và trận chung kết Champions League 2005 tại Istanbul xứng đáng được xếp vào 1 trong những trận siêu kinh điển. Liverpool bị AC Milan dẫn đến 3-0 trong hiệp 1 nhưng bắt đầu vùng lên trong hiệp 2 và ghi liền 3 bàn trong 6 phút bởi Steven Gerrard, Vladimir Smicer và Xabi Alonso để gỡ hòa 3-3 và thắng chung cuộc 3-2 ở loại sút 11m. Đây được đánh giá là trận đấu hay nhất trong lịch sử cúp C1. Nó luôn được ví như một "đêm kì diệu ở Istanbul" và là động lực để các đội bóng khác luôn mơ về 1 đêm kỳ diệu cho riêng mình.


http://www.youtube.com/watch?v=uV5xpweO62c




(Nguồn: Wikipedia & LFCVN và trang web của CLB)​



Anh em HDVN thân mến!

Một lần mình đi lạc vào kênh Thể Thao của HDVN và … hụt hẫng vì chẳng thấy fanclub của Liv đâu cả trong khi các câu lạc bộ hàng đầu khác đều có FC của riêng mình rất sôi động. Chẳng nhớ mình bắt đầu yêu Liv từ lúc nào nhưng đến bây giờ, tình yêu đó vẫn sắc son 1 lòng không thay đổi cho dù bao năm qua Liv đã làm mình đau đớn không biết bao nhiêu lần và có lẽ tương lai cũng vậy. Hy vọng rồi lại thất vọng, nhưng chúng ta không thể nào hết yêu được. Có những đêm Liv bại trận, mình không ngủ được vì cứ nghĩ: giá như thế này, giá như thế kia. Rồi những khi chiến thắng cũng lại khiến ta… mất ngủ vì quá vui. Lúc trước mình có 1 đồng nghiệp England (bác ấy là fan của Everton) thường cãi nhau và bàn luận liên miên mỗi khi ngồi chung xe và cũng nhờ những lần tranh luận đó, khi về phép bác ấy đã tự mình lái xe đến tận cổng SVĐ Anfield để mua tặng mình chiếc nón. Món quà thật ý nghĩa và mình vẫn nâng niu cất giữ như 1 kỷ vật của tình yêu.



Để đòi lại công bằng cho các fan của Liverpool trên HDVN và để chào mừng Liverpool vừa tạm leo lên đầu bảng sau chiến thắng trước Tottenham đêm qua, mình lập topic này để anh em có nơi vào “cut wind :D – chém gió” sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Nội quy của topic: ngoài quy định chung của diễn đàn, mình còn tha thiết mong AE Liv FC hãy thể hiện truyền thống của CLB bằng việc không post những comments sử dụng từ ngữ quá khích như: “vô đối”, “vô địch thiên hạ”, “bá chủ”, etc… Chúng ta biết mình đang ở đâu và chúng ta tôn trọng tất cả các đối thủ của mình. Rodgers đã ví Liverpool có lẽ chỉ như chú chó chihuahua chạy giữa chân những con chiến mã nên chúng ta cũng nên noi theo tính khiêm tốn bằng cách sử dụng từ ngữ nhẹ nhàng và cũng để welcome các FCs khác ghé thăm nhà chúng ta.

Trên HDVN ngoài mình ra chẳng còn ai là fan của Liverpool ư? Không đời nào! Vậy thì còn chần chờ gì nữa hỡi các Liverpudlian Việt Nam, chúng ta hãy cùng vào đây cổ vũ cho The Kop thân yêu của mình nào.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

hieu xdav

Well-Known Member
Ðề: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

năm nay Liverpool thi đấu rất tốt
 

Hải Đăng

New Member
Ðề: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

Còn ít info quá bác ạ, bác cần thêm info như:
- Lịch sử đội bóng (tham khảo wiki)
- Những địa chỉ fan club
- Update info các trận đấu hay...
 

NKP

Active Member
Ðề: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

năm nay Liverpool thi đấu rất tốt

Hậu vệ Liv hiện tại nhiều khi thi đấu như mơ ngủ, để thua những bàn lãng nhách bác ạ. Như trận gặp Cardiff vừa rồi, 2 bàn thua giống như chốn không người vậy. Nếu gặp Chelsea hoặc MC mà thi đấu kiểu này thì chết chắc.
 

NKP

Active Member
Ðề: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

Còn ít info quá bác ạ, bác cần thêm info như:
- Lịch sử đội bóng (tham khảo wiki)
- Những địa chỉ fan club
- Update info các trận đấu hay...

Thanks Mod! Việc đưa những thông tin như lịch sử đội bóng, đội hình hiện tại, thành tích, etc... vào topic này có cần thiết không vì những thông tin đó đã có đầy đủ trên website của CLB & Vietnam FC nên nếu cho vào đây thì cũng chỉ là vịêc đi copy lại của người khác.
 

NKP

Active Member
Ðề: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

Tối nay ManC & Chel đá sớm nên sẽ đánh chiếm ngôi đầu của Liv mình rồi :(
 

vo7210

Well-Known Member
Ðề: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

Thành viên hdvn đa số trẻ tuổi nên ít fan Liv nhỉ , không ai vào cổ vũ cùng bác chủ cho khí thế .
 

HayvaDep

New Member
Re: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

Em cũng là fan cuồn của livepool, cho em tham gia với
 

NKP

Active Member
Ðề: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

Chiều CN đang tranh thủ ngồi biên soạn thêm tư liệu cho bài viết thì nhận được message của BQT là bài viết được đưa lên sticky. Thật là vui mừng quá! Hy vọng là khi lên sticky sẽ có thêm nhiều Liverpudlians nhìn thấy và vào đây chia sẻ tình yêu với CLB. Cầu mong tối nay Liv thân yêu sẽ đựơc 1 trận đấu lucky.
 

NKP

Active Member
Ðề: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

Ôi hồi hộp chết mất. Lại vẫn theo cái motip ghi bàn thì khó mà để gỡ lại thì nhẹ tựa như không. Anyway, lại thêm 1 chiến thắng nữa rồi dù có hơi nhọc nhằn & thót tim.
 

HDSaiGon

Super Moderators
Ðề: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

chúc mừng các livepudian, Liv lại lên đỉnh!
 

NKP

Active Member
Ðề: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

Thành viên hdvn đa số trẻ tuổi nên ít fan Liv nhỉ , không ai vào cổ vũ cùng bác chủ cho khí thế .

Thành viên HDVN đủ cả từ trẻ bẻ gãy sung trâu cho đến già chông gậy luôn bác ạ. Chắc tại Liv lình xình lâu quá nên fan bỏ đi hết rồi. Nhớ có lần mùa giải năm trước mình chạy ra quán cafe gần nhà coi trận Liv-MU để cho có khí thế la hét. Khi Liv mở tỉ số, mình bật dậy nhảy loi choi la hét um sùm, đến hồi bình tĩnh nhìn lại thì thấy ... có mỗi 1 mình mình nhảy ^:)^ nên lẳng lặng ngồi xuống. Đến khi MU gỡ hòa thì cả quán dậy sóng. Cũng may là mình về nhà được toàn thây. Mà nghĩ đi nghĩ lại thấy tình yêu của các fan bóng đá thật chung thủy, cứ yêu mãi 1 đội mà cũng chẳng biết tại sao mình lại yêu như vậy.
 

NKP

Active Member
Ðề: Re: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

Em cũng là fan cuồn của livepool, cho em tham gia với

Welcome bác! Thế mà cứ tưởng ở trên này không có fan Liv và mình ngồi chơi 1 mình. Bây giờ it nhất cũng được 3 fans xuất hiện rồi :D
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

gắn stick cho thớt này là quá chuẩn, ủng hộ fan liver, ủng hộ mod, nói đến bống đá sương mù không thể thiếu liverpool
 

CN9H

Active Member
Ðề: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

Trận Chung kết cúp FA Livepool - MU năm 1996 là trận bóng đá quốc tế đầu tiên em xem. Vì lần đầu tiên xem nên không biết ai với ai, chỉ nhớ mỗi anh tóc dài chạy cánh của Liverpool Mcmanaman dẫn banh chạy như vận động viên điền kinh.
 

Thor Odinson

Active Member
Ðề: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

liverpool tối nay bắt buộc phải thắng .
 

NKP

Active Member
Ðề: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

liverpool tối nay bắt buộc phải thắng .

Đúng đó bác, phải thắng thì mới chặn MC lại sau lưng & tự mình quyết định được số phận. Mấy hôm nay tràn ngập bài viết về Liv thì cũng lo lắm. Cái gì mà thiên hạ hùa nhau đưa lên ngút trời mây thì đối thủ sẽ căng sức ra mà chơi nên Liv sẽ có bất lợi. Hồi hộp chờ đại chiến đệm nay, thở không nổi luôn...
 

NKP

Active Member
Ðề: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

Liv-Mc: 3-2. Bức tường khó khăn nhất đã được các chiến binh leo qua trong cảm giác nghẹt thở đến điên loạn của tất cả các Liverpudlian! Vẫn lại là công làm thủ phá nhưng cũng may là thủ của MC trận này lại còn phá ghê hơn =)). Ôi, hồi hộp đến chết mất. Còn nhiều hố sâu cần phải vượt qua và trước mắt là gặp Chel sau 2 weeks nhưng chưa khi nào chúng ta lại có hy vọng rõ ràng hơn chiến thắng lần này. Liv lại vững vàng trên đỉnh. Thanks God!!!
 

BELphegor

Banned
Ðề: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

Xin chúc mừng và hy vọng năm nay Liverpool vô địch.
 

HayvaDep

New Member
Re: Chú ý: Liverpool FC – Ngôi nhà của các Liverpudlian trên HDVN

cửa vô địch của Liv rộng mở rồi, bao nhiêu năm mới có 1 ngày quay trở lại đỉnh cao...
 
Bên trên