Kingsman: The Golden Circle (2017)

torune

Film critic
kingsman the golden circle 01.jpg

'The Secret Service' thành công ở việc giới thiệu những giá trị chỉ mỗi 'Kingsman' mới có. Với 'The Golden Circle', phim bảo tồn được điều đó, nâng lên hàng 'di sản', chỉ tiếc là cái bóng của phần 1 quá lớn, dễ nảy sinh so sánh. Cùng với đó là những nhân vật mới chưa khai thác triệt để.

Kế thừa giá trị của phần phim đầu

Vì tiếp tục được Matthew Vaughn đạo diễn, nên phần nhìn của 'The Golden Circle' rất giống phần một. Điều này có thể khiến fan của phim dễ cảm nhưng cũng có thể tạo cảm giác 'ngây ngấy' từ những phút đầu. Được cái, mới vô phim là một trường đoạn hành động, gợi cảm giác James Bond của những ngày cũ, nhưng được tút tát, đánh bóng cho ra 'bản sắc' của Kingsman.

Ý tưởng truyện cũng đôi chỗ giống 'The Secret Service'. Ngay từ đầu đã phân định rạch ròi phản diện - chính diện. Đặc biệt là trùm cuối: một nữ tỷ phú bị 'chập cheng' (xứng lứa vừa đôi với Valentine của phần phim đầu). Bà trùm này cũng có một âm mưu thôn tính thế giới gián tiếp qua một yếu phẩm mà ít ai ngờ tới.

Tái hiện lại cảnh ẩu đả ở quán bia (của Galahah)... nhưng có twist. Cao trào cũng có một nhân vật 'hai mặt'. Nhiều nhân vật phụ bước từ phần cũ sang: đối thủ của Eggsy, các đồng nghiệp (Roxy, Merlin...), công chúa Tilde...

Diễn biến thiếu thuyết phục !!!

[Có spoiler]

Sau âm mưu dùng sóng di động và chơi trò 'nổ não' trong phần 1, mình tạm gác qua những yếu tố phi logic làm nền cho 'The Golden Cirlce'. Cái mình không ưng là phim giới thiệu nhiều nhân vật, nhưng không khai thác hết, thậm chí là triệt tiêu luôn nhân vật dù nhìn từ bên ngoài, vẫn còn rất nhiều thứ để khai thác.

Một là bà trùm Poppy (Julianne Moore). Coi xong mới biết người viết truyện 'tô vẽ' cho nhân vật này hơi sơ sài. Đồng ý là anh lấy hình mẫu ông Valentine, nhưng làm chưa tới. Sau một chuỗi âm mưu thôn tính Trái Đất làm rất kỹ... Lẽ nào, bà này không nghĩ tới phương án thoát thân, tương tự như trùm cuối của 'Fast 8'.

Hai là mật vụ Tequila (Channing Tatum), xuất hiện trên các phương tiện truyền thông rõ nhiều, cuối cùng cũng thành một nạn nhân, rồi... đi ngủ cho tới cuối phim.

Ba là Roxy (Sophie Cookson). Mình mong chờ rất nhiều vào nhân vật này. Vậy mà...

Gác những nhân vật này sang một bên, người viết truyện quá tham lam khi lồng vào yếu tố chính trị, nhưng làm chưa tới, thành ra rất hời hợt. Nếu dẹp hết những cảnh có ông nguyên thủ và bà trợ lý để dồn hết vào phe phản diện thì có nhiều không gian để khai thác bà Poppy hơn cũng như vùng đất Poppyland của bả.

Nói tới đây, 'The Golden Circle' cho mình một cảm giác rất 'pretentious' (mang tính thể hiện), phim cố gắng thể hiện cho bằng với phần đầu nhưng chỉ qua những lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài. Tương tự như ý tưởng về Poppy và Poppyland vậy. Thoạt tiên rất thú vị nhưng nhà làm phim chẳng kể gì nhiều, chỉ làm vài ba hành động ngược đời không đủ để người ta thấy được con người Poppy. Thứ mà phần 1 làm tốt hơn nhiều với ông Valentine.

'The Golden Circle' tập hợp nhiều mạch truyện nhỏ. Nào là về âm mưu của Poppy. Nào là về đời sống riêng tư của Eggsy. Nào là về phản ứng của giới chính trị gia. Nào là về Stateman. Nào là về sự trở lại của Galahah/Harry Hart. Trên lý thuyết, mọi thứ có vẻ rất hay. Nhưng vô phim thì không cái nào đủ chiều sâu, đủ nặng. Tất cả chỉ khiến cho phim dài lê thê, trước khi đạo diễn muốn dừng ở chỗ nào thì dừng ở chỗ đó bằng cách... giết chết nhân vật.

[Hết spoiler]

Trở lại và ra đi

[Có spoiler]

Nói về cái chết. Mình đánh giá cao màn tiễn biệt Merlin. Không đánh giá cao quyết định cho ra đi quá sớm nhân vật Poppy.

Sự trở lại của Galahah là một điểm nhấn. Mình thích nhất mẩu chuyện nhỏ về nhân vật này trong phim bởi nó cho cảm giác tự nhiên nhất. Đặc biệt ở hiệu ứng 'bướm bay' trong những pha đầu óc Harry bị nhiễu loạn. Nét tự nhiên còn thể hiện ở màn ẩu đả đúng 'chất Harry' tại quán rượu nhưng... có twist, nguyên nhân là vì anh này dành quá nhiều thời gian cho... bướm hơn là trên thực địa.

[Hết spoiler]

'Kingsman: The Golden Circle' cho người xem thấy được các nhà làm phim đã nỗ lực để bảo tồn những giá trị mà họ đã giới thiệu trong phần một. Nhưng vì vừa tập trung làm nổi những thứ đó, vừa phải nghĩ ra những câu chuyện mới, nên mọi thứ không đi đến một kết cục nào làm cho người xem... hả dạ như phần đầu tiên cả.

Và, với những dẫn chứng trên đây, mình đánh giá 'Kingsman: The Golden Circle' là một bước lùi so với 'Kingsman: The Secret Service'. Mặc dù vậy, phim không đáng bị xếp ở hạng mục thảm họa. Hãy xem và sưu tầm để thấy sự cố gắng kéo dài series 'Kingsman' của các nhà làm phim.

torune@hdvietnam
kingsman the golden circle 02.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

q1q2q3q4q4

Member
xem hôm trung thu, công nhận là cái này không có "nét riêng" như phần 1, các thứ mới lạ về ý tưởng nhưng lại ko khai thác hết, chắc là do hạn chế về thời lượng
 

Arceusium

Well-Known Member
Mấy tháng rồi không ra rạp, mà cũng không có gì đáng tiếc khi bỏ lỡ phim này, thấy có vẻ như cố đấm ăn xôi kiếm tiền chứ không được chỉn chu về nội dung, sắp tới Pacific Rim sợ cũng y chang :) , mình đợi hd vậy, mong là tháng 11 -12 không bỏ lỡ mất cái gì để tiếp tục review
 

v_anh

Well-Known Member
Klq nhưng mà sao Hollywood mà làm cái Poster ẩu thế, cái bóng của cái ô nhìn phi logic quá.
 

movierwc

New Member
Mấy tháng rồi không ra rạp, mà cũng không có gì đáng tiếc khi bỏ lỡ phim này, thấy có vẻ như cố đấm ăn xôi kiếm tiền chứ không được chỉn chu về nội dung, sắp tới Pacific Rim sợ cũng y chang :) , mình đợi hd vậy, mong là tháng 11 -12 không bỏ lỡ mất cái gì để tiếp tục review
Em không thích phim này nhưng là fan ruột của Pacific Rim. Vừa hôm coi trailer thì đúng là lo sợ thật. Cái kiểu mà chêm vào mấy ông Trung cộng để móc bóp tụi Tàu giống Independent day thì nói thật, 10 phim Hollywood kiểu đó thì 9 phim là tàn tàn bậc trung, không lên tới đỉnh được. Cái nữa là hồi trước thích Pacific Rim cũng vì độ nặng với sức ghì trong cử động của mấy con người máy (cái làm nó khác biệt hẳn với Transformers), con nhanh nhất là Striker Eureka của Úc mà tốc độ cũng vừa đủ, không tới mức ảo lòi. Xem trailer thì mấy con người máy giờ như đồ lỗi của Transformer đem qua vậy, không biết phim sẽ ra sao đây. :oops::oops::oops:
 

torune

Film critic
Em không thích phim này nhưng là fan ruột của Pacific Rim. Vừa hôm coi trailer thì đúng là lo sợ thật. Cái kiểu mà chêm vào mấy ông Trung cộng để móc bóp tụi Tàu giống Independent day thì nói thật, 10 phim Hollywood kiểu đó thì 9 phim là tàn tàn bậc trung, không lên tới đỉnh được. Cái nữa là hồi trước thích Pacific Rim cũng vì độ nặng với sức ghì trong cử động của mấy con người máy (cái làm nó khác biệt hẳn với Transformers), con nhanh nhất là Striker Eureka của Úc mà tốc độ cũng vừa đủ, không tới mức ảo lòi. Xem trailer thì mấy con người máy giờ như đồ lỗi của Transformer đem qua vậy, không biết phim sẽ ra sao đây. :oops::oops::oops:

Trung + tàn phá Star Trek Beyond thật kinh hoàng.
 

Arceusium

Well-Known Member
tôi thì thấy giống robot 5 anh em siêu nhân hơn. trans thì trông bụi bặm đôi chút.
Thật ra tất cả các thể loại robot tự động hay có người điều khiển đều được phát triển từ một cái gốc từ Nhật bản nên giống nhau thì cũng bình thường, ví dụ Voltron, Gundam, Evangelion, blah bleh... :) cũng thế
 

leon_123

Active Member
Kết nhất mấy pha longshot, coi phê đừng hỏi, cộng thêm nhạc nền kịch tính nữa, nói chung xem ở rạp giải trí quá ổn. Mấy tháng nay đói phim lắm rồi, phim này giống như cơn mưa giữa sa mạc vậy. :D
 

torune

Film critic
Thật ra tất cả các thể loại robot tự động hay có người điều khiển đều được phát triển từ một cái gốc từ Nhật bản nên giống nhau thì cũng bình thường, ví dụ Voltron, Gundam, Evangelion, blah bleh... :) cũng thế

super sentai thì phải :)
 
Bên trên