Thạch Sùng
Well-Known Member
LK Trả Lại Em Yêu, Em Hiền Như Masuer - Thanh Lan & Vũ Khanh
Link tải phim
Sao ấn trã lời mất nội dung vậy ta
Một nhạc phẩm của cây đại thụ Phạm Duy,phỏng thơ Thi Sỹ Huy Cận:
Ngậm Ngùi - Út Mai 1080p:
Link tải phim[HIDE]Tên Đường Link (Nếu Muốn Sửa)[/HIDE]
Hàng TT!
Hình như cô Út này khoái nhạc tiền chiến nhỉ?Bác cũng rành opera hả?giọng soprano của Út hát bài ngậm ngùi nghe đã quá. nếu Út mà đổi chử "em" thành chử "anh", đêm nào em cũng mở "Út" cho Út ru, chắc em mê Út chít lun.
Bác ấy gì mà không sành, đâu phải chỉ sành về âm nhạc đâu bácHình như cô Út này khoái nhạc tiền chiến nhỉ?Bác cũng rành opera hả?
Hình như cô Út này khoái nhạc tiền chiến nhỉ?Bác cũng rành opera hả?
Bác ấy gì mà không sành, đâu phải chỉ sành về âm nhạc đâu bác
Thích giọng hát hay là thích vòng 2 của cô Út hả bác yeumaingannam oiiiiiiithỉnh thoảng thôi, opera khó thưởng thức lắm bác à. nghe chút chút chừng mươi phút nữa giờ là quá đủ. thêm nữa chịu không nổi. các ca sĩ có giọng soprano, thường là ca sĩ người bắc, như Anh Thơ, Bùi lê Mận v.v. mình rất thích giọng ca của cô BLM. nhưng tiếc là cô có rất ít bài hát. giờ nghe cô Út hát, chất giọng quá điêu luyện. bài Ngậm Ngùi, cô ca hay hơn bài Đêm Đông (theo mình nhận xét.). bác có nhiêu bài của Út, bác cho em xin bấy nhiêu, em thích. cám ơn bác trước.
Dúng là em sai thật rồi, bác yeumaingannam làm gì có thời gian tìm hiểu nhạc lý chứ bác ấy chỉ danh thời gian nghiên cứu về số đo 3 vòng của các ca sĩ thôi cô nào căng, cô nào teo, gầy, hóp, bác ấy đều phân theo loại hếtbác lại sai nữa rồi, âm nhạc em chỉ thích nghe, còn karaoke thì em chỉ thích ca, sành thì em hỏng có sành, học lóm được chút xíu, nói bậy bạ chơi thôi, ai dè lọt vào tai của bác, tội lỗi tội lỗi. còn các thứ khác, như "gì mà" thì hỏng biết được có sành hết hay không ??? hahahaha
ps: bác xúi em sành đủ thứ, sành thì sanh lười, bác có để cho em khỏi sành không thì bảo. để em còn siêng mà lục lạo mấy cái dvd mà bác y/c.
Dúng là em sai thật rồi, bác yeumaingannam làm gì có thời gian tìm hiểu nhạc lý chứ bác ấy chỉ danh thời gian nghiên cứu về số đo 3 vòng của các ca sĩ thôi cô nào căng, cô nào teo, gầy, hóp, bác ấy đều phân theo loại hết
Bác ơi dành chút thời gian lên 2 cái đĩa cho em đi bác, nếu không em mách bác vandien bác ăn hiếp em, là bác ấy không ấp út Mận cho bác đâu nha
Thích giọng hát hay là thích vòng 2 của cô Út hả bác yeumaingannam oiiiiiii
cái này thì đúng 100%, em chỉ nhìn thoáng các cô ca sĩ, em biết cô nào mập hay cô nào ốm liền... hahahaha
còn việc bác mách với bác vandien, bác ấy chắc hỏng dám "binh" bác đâu. vì em xin trước, bác mét sau. phải có trật tự chứ bác.
em họ "thích" bác à, tên "tùm lum" cái gì cũng thích, cho nên em hỏng biết chê. kakakaka
2 bài hot chưa ai có luôn bác, chắc ca sỹ lạ ngta làm biếng phối beatBạn nào có bài Từ Lúc Tình Bỏ Ra Đi và Chuyện Bây Giờ Đã Muộn của Khải Đăng cho mình xin với
Có kể thêm Thu Minh,Hồ Quỳnh Hương v.v..!thỉnh thoảng thôi, opera khó thưởng thức lắm bác à. nghe chút chút chừng mươi phút nữa giờ là quá đủ. thêm nữa chịu không nổi. các ca sĩ có giọng soprano, thường là ca sĩ người bắc, như Anh Thơ, Bùi lê Mận v.v. mình rất thích giọng ca của cô BLM. nhưng tiếc là cô có rất ít bài hát. giờ nghe cô Út hát, chất giọng quá điêu luyện. bài Ngậm Ngùi, cô ca hay hơn bài Đêm Đông (theo mình nhận xét.). bác có nhiêu bài của Út, bác cho em xin bấy nhiêu, em thích. cám ơn bác trước.