Mỗi Ngày Một Bài Karaoke

haidanghf

Well-Known Member
Tuyết Lạnh - Mạnh Quỳnh. Phương Diễm Hạnh

TuyetLanh-ManhQuynh.PhuongDiemHanh.jpg


[hide] DOWNLOAD [/hide]
 

yeumaingannam

Well-Known Member
Thử bài nữa của tay này:

Hai Lối Mộng - Lương Huy Thái 1080:
Link tải phim

Hàng TT!

thú thật bác ca sĩ Lương Huy Thái, ca sến, riêng mình chỉ có hơi chút cảm xúc khi lắng nghe âm hưởng của lời nhạc. còn thưởng thức thì em cảm nhận được giọng ca nhưng "chưa nổi da gà", vì chất giọng không họp với giai điệu của bài nhạc. gọi là "không đúng gu nhạc". có nhiều ca sĩ chọn nhạc không họp gu, để mãi mãi vẫn là ca sĩ "có ít người ngưỡng mộ" nhất, và dần dần chìm vào bóng tối. em cảm nhận thế, không chê nha bác vandien. download để dành lâu lâu nghe lại coi có gì khác không. nhiều khi tâm trạng thay đổi tùy lúc, có thể sẽ trở thành cái mà mình yêu thích không chừng.

ps: bác thử nghe các bài sau, của bác haidanghf mới up.

bài => Tinh Que Noi Nho - Le Minh Trung
bài => Tinh Theo Gio Bay - Duy Truong,
bài => Trom Nhin Nhau - Le Minh Trung

cũng sến nhưng quá đúng "gu", cho nên khi nghe, đã đưa tâm hồn mình nhập vào dòng nhạc ngay, và muốn ca theo ca sĩ. lắng đọng tâm tư, cãm xúc tự nhiên không gò ép. riêng em, => vote = five stars (năm sao). ưu tiên cho Lê Minh Trung, đỉnh của Bolero
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vandien

Well-Known Member
thú thật bác ca sĩ Lương Huy Thái, ca sến, riêng mình chỉ có hơi chút cảm xúc khi lắng nghe âm hưởng của lời nhạc. còn thưởng thức thì em cảm nhận được giọng ca nhưng "chưa nổi da gà", vì chất giọng không họp với giai điệu của bài nhạc. gọi là "không đúng gu nhạc". có nhiều ca sĩ chọn nhạc không họp gu, để mãi mãi vẫn là ca sĩ "có ít người ngưỡng mộ" nhất, và dần dần chìm vào bóng tối. em cảm nhận thế, không chê nha bác vandien. download để dành lâu lâu nghe lại coi có gì khác không. nhiều khi tâm trạng thay đổi tùy lúc, có thể sẽ trở thành cái mà mình yêu thích không chừng.

ps: bác thử nghe các bài sau, của bác haidanghf mới up.

bài => Tinh Que Noi Nho - Le Minh Trung
bài => Tinh Theo Gio Bay - Duy Truong,
bài => Trom Nhin Nhau - Le Minh Trung

cũng sến nhưng quá đúng "gu", cho nên khi nghe, đã đưa tâm hồn mình nhập vào dòng nhạc ngay, và muốn ca theo ca sĩ. lắng đọng tâm tư, cãm xúc tự nhiên không gò ép. riêng em, => vote = five stars (năm sao). ưu tiên cho Lê Minh Trung, đỉnh của Bolero
Bởi vậy mình chỉ up thử có 2 bài,chứ Anh ta còn mấy bài nữa,Male mà giọng kg ấn tượng thì chán up lắm Bác à,các Em xinh xinh thì còn khoản nhìn nó bù cho khoản nghe!Hic!;)
Về Lê Minh Trung thì mình nhận xét như sau:giọng giống hệt Duy Khánh,mà có là Duy Khánh đi nữa thì mình cũng cùng 1 ý là:giọng rất khỏe,đầy nội lực nhưng phần "mùi" thì lại không có,thành ra những bản hùng ca thì rất đạt,nhưng những bài cần phải "mùi"(mà phần này thì bolero rất nhiều bài) thì chưa đạt!Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình!:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yeumaingannam

Well-Known Member
Bởi vậy mình chỉ up thử có 2 bài,chứ Anh ta còn mấy bài nữa,Male mà giọng kg ấn tượng thì chán up lắm Bác à,các Em xinh xinh thì còn khoản nhìn nó bù cho khoản nghe!Hic!;)
Về Lê Minh Trung thì mình nhận xét như sau:giọng giống hệt Duy Khánh,mà có là Duy Khánh đi nữa thì mình cũng cùng 1 ý là:giọng rất khỏe,đầy nội lực nhưng phần "mùi" thì lại không có,thành ra những bản hùng ca thì rất đạt,nhưng những bài cần phải "mùi"(mà phần này thì bolero rất nhiều bài) thì chưa đạt!Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình!:)

bác nói cũng đúng, mùi thì Duy Truong có phần đạt hơn. LMT có giọng rất giống Duy Khanh, chọn dòng nhạc này là quá đúng "gu" luôn. cho em xin mấy bài còn lại của ca sĩ Luong Huy Thai đi bác. thích thì nghe nguyên bản, còn xìu xìu thì bật qua karaoke mình ca. cám ơn bác trước.
 

yeumaingannam

Well-Known Member
Bác và bác ấy cùng tuổi mùi hay sao ấy, em thấy hạp ghê:p

bác bao ui !! bác lần này đoán cũng khá rồi đó. nhưng cũng chỉ đúng có 1 phần. má em có bầu em cuối năm con dê, qua năm con dán thì sinh em. cho nên em "nhứt phần dê, chi thập phần dán", vì thế em dê ít hơn bác vandien. em chỉ dán thôi. em ca sĩ nào mà vừa đẹp, lại vừa hát hay, là em "dán" liền. (khổ cái là dán hoài mà không dính chớ... ) kakakaka
 
Bên trên