Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

hoaquynh89

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Jerry rất vui được đón chào Hoaquynh89, một người đầy nội tâm sẽ tạo ra những cảm xúc vui buồn, sẻ chia qua thread này. Jerry tin Hoaquynh89 sẽ luôn đồng hành và đóng góp cho phong trào văn hóa nghệ thuật này.

TÌNH YÊU CHỈ DUY NHẤT.

Mình làm thơ cho nhau
Sao có người lại giận
Người ta mà nhìn nhận
Như vậy chẳng ra sao.

Tình yêu đâu thể nào
Chờn vờn như cơn gió
Tình yêu mình đang có
Sâu thẳm từ trong tim

Anh đâu chơi trốn tìm
Mà người ta đuổi bắt
Tình yêu chỉ duy nhất
Cái tương tự mới nhiều.
 

congiola

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Jerry rất vui được đón chào Hoaquynh89, một người đầy nội tâm sẽ tạo ra những cảm xúc vui buồn, sẻ chia qua thread này. Jerry tin Hoaquynh89 sẽ luôn đồng hành và đóng góp cho phong trào văn hóa nghệ thuật này.

TÌNH YÊU CHỈ DUY NHẤT.

Mình làm thơ cho nhau
Sao có người lại giận
Người ta mà nhìn nhận
Như vậy chẳng ra sao.

Tình yêu đâu thể nào
Chờn vờn như cơn gió
Tình yêu mình đang có
Sâu thẳm từ trong tim

Anh đâu chơi trốn tìm
Mà người ta đuổi bắt
Tình yêu chỉ duy nhất
Cái tương tự mới nhiều.

Ừ thì với Tình yêu
Nó sẽ là duy nhất
Với trái tim thành thật
Nồng cháy lửa thương yêu

Ừ thì với Tình yêu
Là bao nhiêu giận dỗi
Nhưng em ơi sao vội
Chẳng để người thanh minh

Ừ thì chuyện chúng mình
Người ta có quyền nghĩ
Rồi trách sao dị nghị
Hãy vững lòng nhé em
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Jerry rất vui được đón chào Hoaquynh89, một người đầy nội tâm sẽ tạo ra những cảm xúc vui buồn, sẻ chia qua thread này. Jerry tin Hoaquynh89 sẽ luôn đồng hành và đóng góp cho phong trào văn hóa nghệ thuật này.

TÌNH YÊU CHỈ DUY NHẤT.

Mình làm thơ cho nhau
Sao có người lại giận
Người ta mà nhìn nhận
Như vậy chẳng ra sao.

Tình yêu đâu thể nào
Chờn vờn như cơn gió
Tình yêu mình đang có
Sâu thẳm từ trong tim

Anh đâu chơi trốn tìm
Mà người ta đuổi bắt
Tình yêu chỉ duy nhất
Cái tương tự mới nhiều.

EM ƠI!

Anh thầm gọi tên Em từ ngày ấy
Thuở ấu thơ hai đứa buổi tới trường
Thời gian trôi, trôi hoài không còn mốc
Nhưng lòng Anh vẫn mãi gọi tên Em

Và cứ thế cuộc đời cùng năm tháng
Tóc đã điểm màu mà nhiệt huyết vẫn còn xuân
Anh với Em đang chung niềm hạnh phúc
Thuở ước mong lý trí với tâm hồn.

Anh là mưa, Em là bao ngày nắng
Đất là Em đã gọi giọt nước lành.
Nào ai biết trên đời bao ngang trái
Không thể rẽ dòng, rẽ Anh với Em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

congiola

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Jerry rất vui được đón chào Hoaquynh89, một người đầy nội tâm sẽ tạo ra những cảm xúc vui buồn, sẻ chia qua thread này. Jerry tin Hoaquynh89 sẽ luôn đồng hành và đóng góp cho phong trào văn hóa nghệ thuật này.

__________________
Em ơi!
Anh thầm gọi tên Em từ ngày ấy
Thuở ấu thơ hai đứa buổi tới trường
Thời gian trôi, trôi hoài không còn mốc
Nhưng lòng Anh vẫn mãi gọi tên Em

Và cứ thế cuộc đời cùng năm tháng
Tóc đã điểm màu mà nhiệt huyết vẫn còn xuân
Anh với Em đang chung niềm hạnh phúc
Thuở ước mong lý trí với tâm hồn.

Anh là mưa, Em là bao ngày nắng
Đất là Em đã gọi giọt nước lành.
Nào ai biết trên đời bao ngang trái
Không thể rẽ dòng, rẽ Anh với Em.

Có phải em cô gái ngày hôm qua
Của ước mơ, của nhiệt huyết tuổi trẻ
Của bao ký ức những ngày thơ bé
Của mộng mơ trang giấy trắng thuở nào

Có phải em cô gái những ước ao
Vươn mình ra khỏi lũy tre ngày ấy
Bao quyết tâm nghị lực đến vậy
Để thỏa lòng ôm thế giới trong tay

Có phải em đằng đẵng suốt đêm ngày
Những lo âu trăn trở ko thể nói
Những băn khoăn như muôn ngàn dấu hỏi
Biết dựa vào ai khi tim vắng bóng người
 

rongthep22

Well-Known Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Em xin chen ngang một tý nhé. Chủ đề nóng:
Tại sao HD mình ngày càng "Loãng". Mọi người vào đóng góp ý kiến để cùng nhau tìm cách giải quyết.
Lần theo chữ ký của em.
 

tuannv36

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Gió Lào về rồi đấy thôi em.
Mua thi sắp đến, em còn nhớ không
Năng trưa, đường dổ mồ hôi
Em che nón trắng, đèo nhau tới trường
Mùa xưa, Bàng rụng quả nhiều
Ve kêu mau lắm, đỏ hồng má em
Dần trôi, năm ấy lâu rồi
Em đi học tiếp, tôi về Phượng rơi

Hôm nay gió nóng, tôi đèo ...
Nặng bao tậm sự, em còn chờ tôi
..........................Sending


Em cũng không biết nên viết thêm hay không nữa. Khó nói quá cho em dừng lại ở đây nhé, tại vì hôm nay vợ em nhắc lại chuyện gió lào rồi "Gấu" mẹ có nhắc lại cô bạn xưa. Rồi tự nhiên trong đầu lẩn thẩn mấy câu ... Bác nào có cùng tâm sự điền thêm hộ em nhé :D
 

congiola

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Gió Lào về rồi đấy thôi em.
Mua thi sắp đến, em còn nhớ không
Năng trưa, đường dổ mồ hôi
Em che nón trắng, đèo nhau tới trường
Mùa xưa, Bàng rụng quả nhiều
Ve kêu mau lắm, đỏ hồng má em
Dần trôi, năm ấy lâu rồi
Em đi học tiếp, tôi về Phượng rơi

Hôm nay gió nóng, tôi đèo ...
Nặng bao tậm sự, em còn chờ tôi
..........................Sending


Em cũng không biết nên viết thêm hay không nữa. Khó nói quá cho em dừng lại ở đây nhé, tại vì hôm nay vợ em nhắc lại chuyện gió lào rồi "Gấu" mẹ có nhắc lại cô bạn xưa. Rồi tự nhiên trong đầu lẩn thẩn mấy câu ... Bác nào có cùng tâm sự điền thêm hộ em nhé :D

Gió Lào thì kệ Gió Lào
Em đây Gió mát ào ào ra thơ
Anh đừng có đứng ngẩn ngơ
Xắn tay vào giúp còn mơ mộng gì
Kỷ niệm anh muốn nói chi
Mong anh cứ tỏ thôi thì em nghe
Mùa hè ngồi ở chõng tre
Dưới hàng phượng đỏ mà nghe ve sầu
Bất giác nhớ mối tình đầu
Anh cười tủm tỉm tình đầu đẹp ghê

.... Em cũng Sending. Tranh thủ bên Thơ thẩn quán đang có biến, em lánh qua đây với anh :)
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Công việc căng thẳng, trời nóng, ông EVN trở chứng quá nhiều. Nghe ca khúc Lá Diêu bông của nhạc sỹ Trần Tiến... gợi cho Jerry một nỗi buồn. Xin tặng cả nhà cảm súc riêng khi nghe bài hát trên như sau:

Ngày xưa mỗi lúc em buồn
Ngồi nhìn anh tập ru con nghiêng đầu
Ngày xưa ta hẹn hò nhau
Ước ngày cưới có trầu cau bướm vàng
Anh đi nhớ lũy tre làng
Em thương con bướm đậu hàng mù u
Bây giờ nghe lại lời ru
Buồn mênh mang mối tình đầu dở dang
Người ru dẫu đã sang ngang
Lời ru mãi vẫn xốn sang nỗi lòng
Nhớ đêm trăng tát gầu sòng
Gió đưa hương lúa bóng lồng mương sâu
Mà giờ đâu có còn đâu
Lỡ duyên mỗi đứa mỗi sầu lắng thêm
Lời ru, lệ rớt bên thềm
Nhớ người tìm lá nhân duyên bẽ bàng
Kiêu sa em bước sang ngang
Mặc anh lặn lội suối ngàn Diêu bông
Lá kia mong ước làm chồng,
Em vờ không hiểu nỗi lòng của anh
Thầm yêu cô gái Bắc Ninh
Thầm yêu cô gái gọi mình là em.
Chiều quê ăn tối bằng đèn
Ra đồng đi cấy, lưỡi liềm trăng soi
Ai ru “lên núi mà coi…” (1)
Tương tư anh lại nhớ Người xưa ru
Nhớ bướm vàng, nhớ mù u
Thương em nơi ấy ngàn thu mãi buồn.

-----------------
(1) Đó là lời ru năm nào của bà Nội Jerry đưa 2 em gái sinh đôi Hồng - Hà của Jerry vào giấc ngủ ca ngợi người Nữ anh hùng Xứ Thanh:

" À ơi.... con ngủ cho lành
Để mẹ gánh nước rửa bành con voi,
Ai coi lên núi mà coi
Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng"​
 

congiola

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

2h và Sao Băng

Cứ đau đáu rồi nhìn mãi xung quanh
Toàn tường đó và vôi màu hồng phấn
Thao thức
Mất ngủ triền miên

Mệt mỏi quá những bộn bề không tên
Cứ gắng gượng khiến mình thêm khổ sở
Yếu lòng
Khóc mãi rồi thôi

Nhủ lòng đó ủy mị quá ta ơi!
Cuộc sống vốn nhiều khối màu loang lổ
Mờ ảo
Chẳng còn sắc nét

Chờ Sao Băng ước gì mình thuở bé
Giòn tan cười tiếng cuộc sống trong veo
Thánh thiện
Và chẳng tỳ vết

Sao băng bay rồi sao em chẳng biết
Điều ước tự đáy lòng...
... Em đã nói thành câu?
 

bienxanh123

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

các bác nhiều thơ hay quá nhỉ,:D em cũng muốn góp vui lắm,nhưng chưa nghĩ ra được bài nao,;))
 
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Mềnh ko bít làm thơ văn gì cả, chỉ thích ăn thịt dê (Đệ nhất dê) và hút thuốc lào (Quảng Xương) nên mạo muội st vài đoạn thơ gọi là quảng cáo cho hai món khoái khẩu:
Tái dê chấm với tương gừng
Ăn vào mặt đỏ pừng pừng như dê
Chồng ăn vợ sướng đê mê
Anh ơi mai lại tái dê tương gừng
hề hề

Thuốc lào chồng hút vợ say
Thằng bé châm đóm lăn quay ra giường
Có cô hàng xóm đi qua
Hít phải mùi thuốc say ba bốn ngày

P/s: Bác Đệ nhất dê nếu đọc bài này thì đãi em miễn phí một bữa nhé!
 
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

EM cũng làm tí thơ cho nó nghệ sĩ.
1. Dành cho các HD toàn con gái:
Nhà cao cửa rộng con rể ở
Lắm tiền nhiều của cháu ngoại tiêu!


2. Dành cho Dân Việt Nam:
Dân ta phải biết sử ta
Chỗ nào chưa rõ thì tra gu gồ!
 
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Iem làm bên xây dựng, vất vả lắm các bác ạ. Thế nên mấy anh em mới lưu truyền nhau câu thơ này:
Trời mưa chó chạy vào nhà
Anh em kỹ thuật chạy ra công trường!
Đấy, khổ thế đấy!!!
Anh em khác có thơ thẩn gì về ngành mình thì chia sẻ nhé
 

thanhhoa_dragon

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Còn nghề của tôi, đối với rất nhiều người thì buồn chán và cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng với tôi, có những kỷ niệm mà chẳng thể nào quên được. Ví dụ như vào khoảng thời gian này 12 năm về trước, khi tôi mới ra trường, có một cô gái tặng tôi hai câu thơ:
Thầy giáo trẻ đến lớp hay cười
Làm cô bé học trò lớp mười bối rối....

Tiếc là cô ấy bây giờ đã có chồng và sống ở tận Tp Hồ Chí Minh!
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

HD mê mải tới già
Ngày cày tối lại ở nhà leeck link
Phòng nghe siêu bass thình thình
Âm thanh vòm chạy quanh mình đam mê
Thi thoảng cũng Karaoke
Song ca - Hai cụ Đông về vẫn vui :)):)):))
 

hoaquynh89

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

HD mê mải tới già
Ngày cày tối lại ở nhà leeck link
Phòng nghe siêu bass thình thình
Âm thanh vòm chạy quanh mình đam mê
Thi thoảng cũng Karaoke
Song ca - Hai cụ Đông về vẫn vui :)):)):))

Bác mouse có giọng ngọt ngào
Thuốc lá Bác hút, thuốc lào thì không
Suốt ngày Bác chổng chồng mông
Luyện câu thử nhạc chứ không phải đùa.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Bác mouse có giọng ngọt ngào
Thuốc lá Bác hút, thuốc lào thì không
Suốt ngày Bác chổng chồng mông
Luyện câu thử nhạc chứ không phải đùa.
Hoa này chắc phải lên Chùa
Nghịch như quỷ sứ dám tua cả già
Lên chùa cầu với Phật Bà
Cho con được ở với nhà anh Mouse :-j
 

hoaquynh89

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât


Hoa này chắc phải lên Chùa
Nghịch như quỷ sứ dám tua cả già
Lên chùa cầu với Phật Bà
Cho con được ở với nhà anh Mouse :-j

Ai bảo là Bác đã già
Bởi em vẫn thấy xương gà Bác xơi
Nhìn Bác Em vẫn chơi vơi
Làm sao em ở được nơi của chùa
Bác Mouse ơi bác đừng đùa
Em đây không muốn lên chùa tu đâu.​
 
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Đã lâu lắm rồi mới thấy box thơ nhộn nhịp trở lại. Vẫn thường theo dõi bác Mouse và hoaquynh "solo" trong này. Hôm nay đọc đoạn "solo" của các bác lại thấy hoaquynh có 1 nét mới trong vần thơ của mình, nhưng vẫn muốn hoaquynh và bác Mouse có những bài thơ có chiều sâu ấy, để anh em sau này con mượn vài đoạn của các bác đi "kiếm ăn" nơi khác nữa. Hihi

"Nhìn Bác Em vẫn chơi vơi
Làm sao em ở được nơi của chùa
Bác Mouse ơi bác đừng đùa
Em đây không muốn lên chùa tu đâu."

Chờ xem phản ứng của bác Mouse với hoaquynh thế nào đây? Mà sao mấy hôm nay em đi đâu cũng đụng phải 2 từ "chơi vơi" vậy nhỉ. Chả nhẽ đang "chơi vơi" thật sao???
 

hoaquynh89

New Member
Ðề: Quán sinh hoạt văn hóa nghệ thuât

Đã lâu lắm rồi mới thấy box thơ nhộn nhịp trở lại. Vẫn thường theo dõi bác Mouse và hoaquynh "solo" trong này. Hôm nay đọc đoạn "solo" của các bác lại thấy hoaquynh có 1 nét mới trong vần thơ của mình, nhưng vẫn muốn hoaquynh và bác Mouse có những bài thơ có chiều sâu ấy, để anh em sau này con mượn vài đoạn của các bác đi "kiếm ăn" nơi khác nữa. Hihi

"Nhìn Bác Em vẫn chơi vơi
Làm sao em ở được nơi của chùa
Bác Mouse ơi bác đừng đùa
Em đây không muốn lên chùa tu đâu."

Chờ xem phản ứng của bác Mouse với hoaquynh thế nào đây? Mà sao mấy hôm nay em đi đâu cũng đụng phải 2 từ "chơi vơi" vậy nhỉ. Chả nhẽ đang "chơi vơi" thật sao???

Hôm nay ngày tết trung thu.
Bác Mouse lại bận với khu gia đình
Trống đeo Bác đánh thình thình
Phường không thuê trống chỉ mình bác thôi
Nếu mệt Bác cứ nghỉ ngơi
Em đi với cuội lên chơi cung hằng( nga).
 
Bên trên