Avenger: Endgame - Siêu phẩm mới không được phép bỏ lỡ

Mac18

Active Member
Từ bao giờ phim SAH được đặt cạnh với trilogy kinh điển 17 giải oscar vậy? như kiểu cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương vậy :eek:
Hơn 10 năm cho một vũ trụ nhưng tổng số tượng vàng còn chưa bằng nổi một phần TLOTR nên có nổ tung trời cũng ko bao giờ ngồi chung mâm với huyền thoại đc đâu. Cứ ăn đc cái tượng vàng cho phim xuất sắc nhất rồi hãy nói chuyện tiếp. :D
Ngoài ra đừng có đem so combat của EG với chúa nhẫn, buồn cười bỏ mịa, chưa tới tầm được như trận Helms Deep chứ đừng nói đến Minas Tirith :rolleyes:
Sau đống rác con robot CM bú nữ quyền chưa tới thì End Game thực sự hay, tuy nhiên fan cuồng có hiện tượng phê cần quá đà :eek:
 

Shewillbeloved

Active Member
chưa xem nhưng hóng spoil sơ sơ và thấy có vẻ anh Cap "già" cuối cùng quá ích kỷ cho bản thân nhỉ ':D

nhảy về timeline để happy ending với bạn gái cũ ( thật ra là bạn gái của anh Cap khác đang ngủ trong băng, Cap già biết chỗ chắc ko thèm cứu luôn ) . Cap trẻ vài chục năm sau tỉnh dậy khéo tức quá thành vilian mới ko chừng :))

Dịp có người nhắc tới, chém gió tý nhỉ :p

Hành trình của Captain vs Iron Man là 2 hành trình hoàn toàn trái ngược.

Tony Stark ban đầu là tỷ phú, làm giàu nhờ bán vũ khí, chẳng quan tâm tới ai mà chỉ quan tâm tới bản thân mình. Rồi khi bị nhốt trong hang động thoát ra, mới nhận ra sự sai trái của mình rồi quyết định trở thành Iron Man. Nhưng Tony Stark vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, ổng vẫn chẳng tin vào ai, chỉ tin vào bản thân mình, tự ra tay làm mọi thứ (take things into his own hand). Sau vụ Ultron, tới Civil War thì sự thay đổi bắt đầu rõ rệt hơn, Tony Stark chấp nhận thỏa hiệp, thuyết phục Captain ký hiệp ước Sokovia.

Nhưng lúc này thì Captain lại là người thay đổi.

Trong Captain America 1, Steve Rogers hoàn toàn chỉ nghĩ tới việc giúp tổ quốc, ai bảo làm gì ổng cũng chịu, miễn là giúp đỡ được mọi người. Thậm chí sau khi được biến thành Captain America, ổng đâu được ra chiến trường, ổng phải ở nhà làm con rối, biểu tượng anh hùng nước Mỹ các kiểu, nhưng ổng cũng chấp nhận luôn. Đến Avenger 1 thì mới bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên sự thay đổi của Captain. Sau vụ cãi nhau với Iron Man và Hulk trên tàu thì Captain đi khám xét con tàu của Nick Fury rồi tìm ra vũ khí gì đó quên rồi. Đỉnh điểm là trong Winter Soldier thì Captain mất niềm tin vào người khác luôn. Dẫn tới anh không chịu ký hiệp ước Sokovia trong Civil War.

Tới Endgame thì hành trình phát triển nhân vật của Tony Stark và Steve Rogers được trọn vẹn.

Tony từ một kẻ chỉ nghĩ tới bản thân lại sẵn sàng chết để cứu mọi người (bỏ vợ, bỏ con luôn nhá). Còn Steve, từ một người sẵn sàng lao xuống biển để cứu thế giới thì bây giờ lại chọn hạnh phúc cho mình.

Và mình thấy tác giả cũng đã trả công trọn vẹn cho Captain, là ổng xứng đáng cầm được Mjolnir rồi còn gì.

Cho nên ai bảo Captain ích cmn kỷ thì cứ kiu họ ra nhấc Mjolnir thử xem. :p

Trong phim ảnh sự trưởng thành của nhân vật là bắt buộc. Đó là lý do những phim như Iron Man 2 hay Thor 2 bị đánh giá thấp (Nothing happened in the movie). Bởi vì khi kết thúc phim thì Iron Man vẫn là Iron Man, Thor vẫn là Thor, không trưởng thành cũng không thay đổi, nên mới bị gọi là "chẳng có chuyện gì xảy ra trong phim cả". :rolleyes:

Còn viết về Thor nữa cơ, nhưng mà lười quá, phải có hứng. :D
 

Arceusium

Well-Known Member
Dịp có người nhắc tới, chém gió tý nhỉ :p

Hành trình của Captain vs Iron Man là 2 hành trình hoàn toàn trái ngược.

Tony Stark ban đầu là tỷ phú, làm giàu nhờ bán vũ khí, chẳng quan tâm tới ai mà chỉ quan tâm tới bản thân mình. Rồi khi bị nhốt trong hang động thoát ra, mới nhận ra sự sai trái của mình rồi quyết định trở thành Iron Man. Nhưng Tony Stark vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, ổng vẫn chẳng tin vào ai, chỉ tin vào bản thân mình, tự ra tay làm mọi thứ (take things into his own hand). Sau vụ Ultron, tới Civil War thì sự thay đổi bắt đầu rõ rệt hơn, Tony Stark chấp nhận thỏa hiệp, thuyết phục Captain ký hiệp ước Sokovia.

Nhưng lúc này thì Captain lại là người thay đổi.

Trong Captain America 1, Steve Rogers hoàn toàn chỉ nghĩ tới việc giúp tổ quốc, ai bảo làm gì ổng cũng chịu, miễn là giúp đỡ được mọi người. Thậm chí sau khi được biến thành Captain America, ổng đâu được ra chiến trường, ổng phải ở nhà làm con rối, biểu tượng anh hùng nước Mỹ các kiểu, nhưng ổng cũng chấp nhận luôn. Đến Avenger 1 thì mới bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên sự thay đổi của Captain. Sau vụ cãi nhau với Iron Man và Hulk trên tàu thì Captain đi khám xét con tàu của Nick Fury rồi tìm ra vũ khí gì đó quên rồi. Đỉnh điểm là trong Winter Soldier thì Captain mất niềm tin vào người khác luôn. Dẫn tới anh không chịu ký hiệp ước Sokovia trong Civil War.

Tới Endgame thì hành trình phát triển nhân vật của Tony Stark và Steve Rogers được trọn vẹn.

Tony từ một kẻ chỉ nghĩ tới bản thân lại sẵn sàng chết để cứu mọi người. Còn Steve, từ một người sẵn sàng lao xuống biển để cứu thế giới thì bây giờ lại chọn hạnh phúc cho mình.
Và mình thấy tác giả cũng đã trả công trọn vẹn cho Captain, là ổng xứng đáng cầm được Mjolnir rồi còn gì.

Cho nên ai bảo Captain ích cmn kỷ thì cứ kiu họ ra nhấc Mjolnir thử xem. :p

Trong phim ảnh sự trưởng thành của nhân vật là bắt buộc. Đó là lý do những phim như Iron Man 2 hay Thor 2 bị đánh giá thấp (Nothing happened in the movie). Bởi vì khi kết thúc phim thì Iron Man vẫn là Iron Man, Thor vẫn là Thor, không trưởng thành cũng không thay đổi, nên mới bị gọi là "chẳng có chuyện gì xảy ra trong phim cả". :rolleyes:

Còn viết về Thor nữa cơ, nhưng mà lười quá, phải có hứng. :D
Thor mất mát, đau thương, thất bại rất nhiều lần, bị lưu đày và unworthy ngay từ phần 1, sang phần endgame vẫn còn nghi ngờ bản thân về chuyện worthy đó sau thất bại đáng xấu hổ
 

Shewillbeloved

Active Member
Thor mất mát, đau thương, thất bại rất nhiều lần, bị lưu đày và unworthy ngay từ phần 1, sang phần endgame vẫn còn nghi ngờ bản thân về chuyện worthy đó sau thất bại đáng xấu hổ
đúng rồi, còn chuyện cây búa nữa, mất búa trong ragnarok thì đã bảo là không phải thần búa rồi, tới infinity war cũng một mực đi làm cây búa, rồi đoạn giành búa bự vs capt, không chỉ gây hài không đâu, hành động thể hiện tâm lý ấy, rồi vẻ mặt thor đoạn thanos chụp cây búa của ổng nữa, đúng tội. Nói chung hành trình của thor vẫn chưa đâu ra đâu. Hóng những phần sau vậy, asgardians of the galaxy 3 :p có cả adam warlock nữa, hóng quá.
 

culacvang

Well-Known Member
Từ bao giờ phim SAH được đặt cạnh với trilogy kinh điển 17 giải oscar vậy? như kiểu cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương vậy :eek:
Hơn 10 năm cho một vũ trụ nhưng tổng số tượng vàng còn chưa bằng nổi một phần TLOTR nên có nổ tung trời cũng ko bao giờ ngồi chung mâm với huyền thoại đc đâu. Cứ ăn đc cái tượng vàng cho phim xuất sắc nhất rồi hãy nói chuyện tiếp. :D
Ngoài ra đừng có đem so combat của EG với chúa nhẫn, buồn cười bỏ mịa, chưa tới tầm được như trận Helms Deep chứ đừng nói đến Minas Tirith :rolleyes:
Sau đống rác con robot CM bú nữ quyền chưa tới thì End Game thực sự hay, tuy nhiên fan cuồng có hiện tượng phê cần quá đà :eek:
2 fim đều hay nhưng chúa nhẫn có tuổi so về doanh thu so với fim kia ko
1 đằng làm fim để kiếm lợi nhuận nó phải khác, đừng có thần thánh hóa quá mấy cái fim oscar
 

Nguyen Robin

Active Member
Đánh giá nhanh:

_ End Game (EG) ko toàn diện và hấp dẫn bằng IW vì có những tình tiết ko phải do một quá trình dài mà là mang nặng tính sắp đặt. Nghĩa là đạo diễn muốn ai mạnh thì mạnh, yếu thì yếu, ở đâu và ra sao là sự sắp xếp lộ liễu.

_ Diễn biến tâm lí nhân vật dc phát triển khá tốt. Đặc biệt là Tony và Thor. Giọng nói và ánh mắt của Thunder vẫn đầy sự mất mát lẫn oán giận. Tony từ 1 kẻ tự kiêu đã trở thành 1 người vì lợi ích chung, từ suy nghĩ, lời nói tới hành động, 1 người xứng đáng có cái kết đẹp. Cap dù có bi thương cỡ nào a vẫn đẹp trai vl

_ Hành động trong EG có 1 phân cảnh cực kì đáng nhớ, đó là lúc "Avenger assemble". Tới một non-fan như mình còn nổi da gà và phấn khích thì fan Marvel lúc đó cảm xúc còn thế nào nữa.

_ Phim có những sự hi sinh, chúng ta đều chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng có điều sự hi sinh đó ko làm mình cảm động vì sự sắp xếp theo mình là khiên cưỡng, và đáng ra họ ko phải chết như vậy.

_ Nhét Natasha và Braton vào Vamir là quá tàn nhẫn, họ ko hề bik gì về vùng đất đó và chỉ bik rằng lấy dc Soul là xong chuyện. Trong khi Nabula bik thừa việc "mạng đổi đá" mà vẫn để 2 người dấn thân tới đó trong lúc bàn kế hoạch.
_ Cách Tony ra đi, thật sự mình thấy tức chứ ko thấy buồn. Mình hiểu ý của đạo diễn khi xây dựng Tony chết như vậy để mang nhiều ý nghĩa, một nhân vật có thể nói mang tầm ảnh hưởng nhất nhì MCU. Nhưng lúc đó Cap Marvel và Iron ở gần Thanos nhất, Iron thì giáp gần như tiêu tan rồi, Cap Marvel ăn 1 chưởng từ Power ko sao, thế mà Thanos làm nổ xe lượng tử thì văng mất tích xỉu luôn, để Tony lấy đá và búng, hi sinh luôn, trong khi Cap Mar có thể là chịu dc nặng lượng từ những viên đá, thế mà nỡ lòng nào cho mất tích ngay phút quan trọng 1 cách khiên cưỡng.
_ Cây rìu Thanos giật dc từ Thor đã đành, Cap cũng cầm dc búa luôn. Đột ngột và ko thoả đáng cho lắm. Cho dù Cap và Thanos có xứng đáng đi nữa, cũng ko phải tuỳ tiện như vậy dc.
_ Còn việc quay về quá khứ lấy Stone ko vấn đề j với mình, vì chính phim cũng ko làm rườm rà và những nhân vật trong phim cũng đã nói rõ rồi. Các hero quay về past chỉ để thay đổi thực tại của họ, còn việc tương lai trong cái quá khứ mà họ quay về để lấy đá ra sao thì ra, như ta thấy Loki lấy viên Space lúc ở Avenger 2012 là đã tạo ra timeline khác rồi, và có nhiều timeline khác nhau theo cách mà họ quay về lấy Stone cũng khác nhau. Thanos hiện tại bị Thor cho headshot rồi, còn Thanos cho bay màu cuối phim là Thanos quá khứ chui ra, nên lúc tan biến Gamora bị luôn vì vẫn còn tính là trong team Thanos. Nghĩa là ở 1 timeline nào đó, Thanos 2014 méo còn tồn tại nữa.
Còn Cap Ame theo mình là ổng về và ở lại cái lúc ổ lao xuống biển. Nghĩa là past-Cap vẫn trong băng, còn Cap hiện tại về ở với bồ tới già xong chui ra lại, lúc đó past-Cap chắc cũng vớt dc từ trong băng rồi
 

epxilon69

Member
Vui 1 chút:
Trong hơn 14 triệu khả năng mà bác Trang thấy thì chắc 99,9 % ko có sự việc con chuột vô tình giải thoát anh kiến rồi cả vũ trụ đc cứu! “Nhà chuột” đã cứu cả MCU từ ngoài đời (Disney cứu Marvel) đến tận trên phim :v :v :v
 

Mac18

Active Member
2 fim đều hay nhưng chúa nhẫn có tuổi so về doanh thu so với fim kia ko
1 đằng làm fim để kiếm lợi nhuận nó phải khác, đừng có thần thánh hóa quá mấy cái fim oscar
Thành viên lâu năm của HDvietnam mà tranh luận như thế này thì vứt. ok you win :confused:
Các thánh lôi Chúa nhẫn vào so sánh đầu tiên, khi ko lại đc về giải thưởng và chất lượng nghệ thuật thì chuyển sang ngay doanh thu. Cái này mấy bé teen teen trên fb hay sài mỗi khi bí quá ko còn gì để nói =]]
 

Arceusium

Well-Known Member
Đánh giá nhanh:

_ End Game (EG) ko toàn diện và hấp dẫn bằng IW vì có những tình tiết ko phải do một quá trình dài mà là mang nặng tính sắp đặt. Nghĩa là đạo diễn muốn ai mạnh thì mạnh, yếu thì yếu, ở đâu và ra sao là sự sắp xếp lộ liễu.

_ Diễn biến tâm lí nhân vật dc phát triển khá tốt. Đặc biệt là Tony và Thor. Giọng nói và ánh mắt của Thunder vẫn đầy sự mất mát lẫn oán giận. Tony từ 1 kẻ tự kiêu đã trở thành 1 người vì lợi ích chung, từ suy nghĩ, lời nói tới hành động, 1 người xứng đáng có cái kết đẹp. Cap dù có bi thương cỡ nào a vẫn đẹp trai vl

_ Hành động trong EG có 1 phân cảnh cực kì đáng nhớ, đó là lúc "Avenger assemble". Tới một non-fan như mình còn nổi da gà và phấn khích thì fan Marvel lúc đó cảm xúc còn thế nào nữa.

_ Phim có những sự hi sinh, chúng ta đều chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng có điều sự hi sinh đó ko làm mình cảm động vì sự sắp xếp theo mình là khiên cưỡng, và đáng ra họ ko phải chết như vậy.

_ Nhét Natasha và Braton vào Vamir là quá tàn nhẫn, họ ko hề bik gì về vùng đất đó và chỉ bik rằng lấy dc Soul là xong chuyện. Trong khi Nabula bik thừa việc "mạng đổi đá" mà vẫn để 2 người dấn thân tới đó trong lúc bàn kế hoạch.
_ Cách Tony ra đi, thật sự mình thấy tức chứ ko thấy buồn. Mình hiểu ý của đạo diễn khi xây dựng Tony chết như vậy để mang nhiều ý nghĩa, một nhân vật có thể nói mang tầm ảnh hưởng nhất nhì MCU. Nhưng lúc đó Cap Marvel và Iron ở gần Thanos nhất, Iron thì giáp gần như tiêu tan rồi, Cap Marvel ăn 1 chưởng từ Power ko sao, thế mà Thanos làm nổ xe lượng tử thì văng mất tích xỉu luôn, để Tony lấy đá và búng, hi sinh luôn, trong khi Cap Mar có thể là chịu dc nặng lượng từ những viên đá, thế mà nỡ lòng nào cho mất tích ngay phút quan trọng 1 cách khiên cưỡng.
_ Cây rìu Thanos giật dc từ Thor đã đành, Cap cũng cầm dc búa luôn. Đột ngột và ko thoả đáng cho lắm. Cho dù Cap và Thanos có xứng đáng đi nữa, cũng ko phải tuỳ tiện như vậy dc.
_ Còn việc quay về quá khứ lấy Stone ko vấn đề j với mình, vì chính phim cũng ko làm rườm rà và những nhân vật trong phim cũng đã nói rõ rồi. Các hero quay về past chỉ để thay đổi thực tại của họ, còn việc tương lai trong cái quá khứ mà họ quay về để lấy đá ra sao thì ra, như ta thấy Loki lấy viên Space lúc ở Avenger 2012 là đã tạo ra timeline khác rồi, và có nhiều timeline khác nhau theo cách mà họ quay về lấy Stone cũng khác nhau. Thanos hiện tại bị Thor cho headshot rồi, còn Thanos cho bay màu cuối phim là Thanos quá khứ chui ra, nên lúc tan biến Gamora bị luôn vì vẫn còn tính là trong team Thanos. Nghĩa là ở 1 timeline nào đó, Thanos 2014 méo còn tồn tại nữa.
Còn Cap Ame theo mình là ổng về và ở lại cái lúc ổ lao xuống biển. Nghĩa là past-Cap vẫn trong băng, còn Cap hiện tại về ở với bồ tới già xong chui ra lại, lúc đó past-Cap chắc cũng vớt dc từ trong băng rồi
Mình xin được giải đáp vài điểm của bạn viết : tình huống ngặt nghèo đó Tony và Strange đã dự phòng từ trước, để khi bị THANOS cướp găng full đá thì phải có back up lấy lại, găng tay đó là do Tony thiết kế, găng dự phòng bí mật cũng là bàn tay công nghệ nano của Tony, Strange đã xem 14 triệu thực tại khác nhau và Strange quyết định chọn thực tại này để set up trước vì nó cho ra kết quả hoàn hảo nhất theo Strange ,và Tony cũng đã hiểu được điều này, khi nhìn ngón tay của Strange trước khi hành động : Tony là người duy nhất ở thời điểm đó có năng lực cướp được 6 viên đá trong tay Thanos bằng cách chuyển đổi giữa hai cái găng tay của chính mình chế tạo! Đó là bài học rút kinh nghiệm trong IW sau nỗ lực chiếm đoạt thất bại cái găng tay của Eitri chế tạo, bạn phải hiểu đó là kế hoạch sẵn, chứ ko phải là bước đường cùng tùy cơ ứng biến! Đó là sắp đặt khiên cưỡng, chính xác, người sắp đặt chính là Dr Strange đã dùng Time xem trước các possibilities! Tony phải là người kết thúc, ko ai khác, Captain Marvel ko thể đeo được găng đó, định mệnh cuối cùng là cái chết của Tony ko thể tránh khỏi!

Còn chuyện cái búa, Cap xứng đáng với điều kiện bùa chú trên Mjornir nên nó xài đc, nhưng Stormbreaker chưa bao giờ được Odin ểm bùa worthy vào đó, bất cứ ai cũng cầm được Stormbreaker ! [/SPOILER ]
 

ArtX

Well-Known Member
_ Nhét Natasha và Braton vào Vamir là quá tàn nhẫn, họ ko hề bik gì về vùng đất đó và chỉ bik rằng lấy dc Soul là xong chuyện. Trong khi Nabula bik thừa việc "mạng đổi đá" mà vẫn để 2 người dấn thân tới đó trong lúc bàn kế hoạch.
_ Cách Tony ra đi, thật sự mình thấy tức chứ ko thấy buồn. Mình hiểu ý của đạo diễn khi xây dựng Tony chết như vậy để mang nhiều ý nghĩa, một nhân vật có thể nói mang tầm ảnh hưởng nhất nhì MCU. Nhưng lúc đó Cap Marvel và Iron ở gần Thanos nhất, Iron thì giáp gần như tiêu tan rồi, Cap Marvel ăn 1 chưởng từ Power ko sao, thế mà Thanos làm nổ xe lượng tử thì văng mất tích xỉu luôn, để Tony lấy đá và búng, hi sinh luôn, trong khi Cap Mar có thể là chịu dc nặng lượng từ những viên đá, thế mà nỡ lòng nào cho mất tích ngay phút quan trọng 1 cách khiên cưỡng.
_ Cây rìu Thanos giật dc từ Thor đã đành, Cap cũng cầm dc búa luôn. Đột ngột và ko thoả đáng cho lắm. Cho dù Cap và Thanos có xứng đáng đi nữa, cũng ko phải tuỳ tiện như vậy dc.
_ Còn việc quay về quá khứ lấy Stone ko vấn đề j với mình, vì chính phim cũng ko làm rườm rà và những nhân vật trong phim cũng đã nói rõ rồi. Các hero quay về past chỉ để thay đổi thực tại của họ, còn việc tương lai trong cái quá khứ mà họ quay về để lấy đá ra sao thì ra, như ta thấy Loki lấy viên Space lúc ở Avenger 2012 là đã tạo ra timeline khác rồi, và có nhiều timeline khác nhau theo cách mà họ quay về lấy Stone cũng khác nhau. Thanos hiện tại bị Thor cho headshot rồi, còn Thanos cho bay màu cuối phim là Thanos quá khứ chui ra, nên lúc tan biến Gamora bị luôn vì vẫn còn tính là trong team Thanos. Nghĩa là ở 1 timeline nào đó, Thanos 2014 méo còn tồn tại nữa.
Còn Cap Ame theo mình là ổng về và ở lại cái lúc ổ lao xuống biển. Nghĩa là past-Cap vẫn trong băng, còn Cap hiện tại về ở với bồ tới già xong chui ra lại, lúc đó past-Cap chắc cũng vớt dc từ trong băng rồi

Cá nhân mình nghĩ, việc chia team như vậy là tương đối đau đầu với biên kịch và đạo diễn. Nebula không thể biết nguyên tắc đó, vì cô ta không đi cùng thanos khi lấy đá. Cả Thanos và Gamora khi đến nơi mới biết được rằng, phải hy sinh người quý giá nhất với mình mới lấy được đá. Nebula chỉ biết rằng đi vào 2 mà đi ra 1, chưa rõ sự thể thật sự ra làm sao. Nên việc chia team ở đây chúng ta phải loại chi tiết này ra.

Về việc lấy đá: Xét các nhân vật còn sống, Tony đi thì không thể lấy được đá, vì người yêu quý nhất chắc chắn là vợ và con gái rồi. Ant-man cũng tương tự vì con gái anh vẫn còn sống. Thor, hay Rocket thì toàn bộ những người họ yêu quý nhất đều đã ra đi, e rằng cũng khó mà lấy được đá. Nat và Hawkeye đi cùng nhau, nhưng có lẽ để Nat lấy được đá thì người chết phải là Bruce. Còn Hawkeye thì anh mất cả gia đình cũng là một nỗi đau lớn, nhưng Nat cũng là người kề vai sát cánh với anh trong một thời gian rất dài, từ trước khi có đội avengers nữa, nên có thể biên kịch đã để Nat phải hi sinh để lấy đá cho Hawkeye.

Cây rìu của Thor thì không còn là xứng đáng hay không nữa rồi, ai cũng cầm được, có điều là đủ sức hay không. Trong IW, Thor có nói là vì cơ thể lởm nên đội Galaxy không cầm rìu được. Còn chi tiết cái búa thì có hint từ Avengers 2 rồi. Mình ko đọc truyện, ko rõ trong truyện nó có hint nhiều hơn không, nhưng xem khúc đấy trên phim thấy phê lắm, vỗ tay rần rần à.

Có lẽ thực tại duy nhất mà bác sĩ thấy rằng team thắng được Thanos là khi Tony còn sống để mà đổi găng tay. Chính vì thế Tony không được phép chết, nên bác sĩ dù có phải dâng đá cho Thanos, cũng phải làm để cứu mạng Tony trong IW.

Đây là chút kiến giải của mình, thảo luận cho vui.
 

Kujimatowa

Member
Mình thấy phim này ngoài yếu tố hài hước giải trí ra thì khá bình thường, phần 1 thất vọng phần này thất vọng hơn. Tình tiết dễ đoán, âm thanh không tốt các đoạn buồn không tạo được cảm xúc như trailer. Chắc phải thuê Nolan về làm đoạn kết thì hay hơn. Còn cái trò tung tin gây nhiễu nói thằng nào chết thì thằng đó sống từ phần trc mang xài lại nên cũng dễ đoán. Đc mỗi cái hồi sinh Gamora và Loki một cách hợp lý. Và đáng lẽ ko nên đưa kon Songoku vào phim.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Mình thấy phim này ngoài yếu tố hài hước giải trí ra thì khá bình thường, phần 1 thất vọng phần này thất vọng hơn. Tình tiết dễ đoán, âm thanh không tốt các đoạn buồn không tạo được cảm xúc như trailer. Chắc phải thuê Nolan về làm đoạn kết thì hay hơn. Còn cái trò tung tin gây nhiễu nói thằng nào chết thì thằng đó sống từ phần trc mang xài lại nên cũng dễ đoán. Đc mỗi cái hồi sinh Gamora và Loki một cách hợp lý.
Loki và Gamora đc hồi sinh hồi nào vậy bạn ? Xem phim không kỹ à ?
 

epxilon69

Member
Một giả thuyết mới khá hợp lý cho timeline 1970 sau khi Cap trở về:

Cap sau khi trả hết đá và búa, đến timeline 1970, tắt và cất máy GPS, cất các hạt pym còn sót lại, cưới Peggy, tiếp tục làm Captain America trong dòng thời gian đó, Captain kia vẫn mãi mãi đóng băng. Cứu Bucky, cứu ba mẹ Iron Man, tìm cách phá vỡ 1 trong các viên đá để không có sự hiện diện của Thanos. Và sống một cuộc sống khác.

Sống đến năm 2023, nhờ sự hỗ trợ của Iron Man hoặc mộ bộ óc vĩ đại nào đó, Cap bật máy GPS lên, sử dụng hạt pym trở về lại mốc di chuyển cũ (thực tại chính của MCU - đúng tọa độ thời gian, nhưng chệch tọa độ không gian vài mét), ngồi ghế đá, đưa khiên cho Sam, và hết phim, trọn vẹn!
Giả thuyết quá hay! Em vừa đọc đc trên fb hội marvel nên copy paste ra đây cho các bác :D
 

ArtX

Well-Known Member
Mình thấy phim này ngoài yếu tố hài hước giải trí ra thì khá bình thường, phần 1 thất vọng phần này thất vọng hơn. Tình tiết dễ đoán, âm thanh không tốt các đoạn buồn không tạo được cảm xúc như trailer. Chắc phải thuê Nolan về làm đoạn kết thì hay hơn. Còn cái trò tung tin gây nhiễu nói thằng nào chết thì thằng đó sống từ phần trc mang xài lại nên cũng dễ đoán. Đc mỗi cái hồi sinh Gamora và Loki một cách hợp lý.

Nolan thì chắc chắn là ko làm, vì nếu không đã chả nhảy vào vũ trụ DC rồi. Các phim của Nolan trước nay đều là ở WB mà. Ông này vốn đã không hứng với thể loại siêu anh hùng rồi.

Mà nếu Nolan có làm thì lại được thể chê bai, đánh đấm như phường chèo.

Loki chạy mất ở dòng thời gian khác. Gamora cũng đến từ dòng thời gian khác và chết theo Thanos.
 

Shewillbeloved

Active Member
_ Nhét Natasha và Braton vào Vamir là quá tàn nhẫn, họ ko hề bik gì về vùng đất đó và chỉ bik rằng lấy dc Soul là xong chuyện. Trong khi Nabula bik thừa việc "mạng đổi đá" mà vẫn để 2 người dấn thân tới đó trong lúc bàn kế hoạch.

Để lấy được viên soul thì bắt buộc phải có 1 ai đó chết chứ. Thật ra xuyên suốt MCU, nhân vật Black Widow luôn là người ở đúng chỗ đúng lúc. Ví dụ trong Avenger 1, nếu Tony là người đem quả tên lửa vào vũ trụ, thì ở dưới mặt đất chính BW là người đóng cánh cổng không gian (đoạn nhét cây gậy của Loki vào khối terresact đó). Trong Civil, đoạn đánh nhau ở sân bay, lúc Capt vs Bucky chuẩn bị lên được máy bay, Black Panther đang đuổi theo sau lưng, thì BW là người đứng trước mặt Capt, sau đó cản Black Panther để Capt và Buck thoát. Trong trận chiến nào cũng có một nhân vật đóng vai trò chính, còn BW luôn là người đứng cạnh đó. Thật ra cũng không thể tìm được ai chết tốt hơn là BW. Lúc tung trailer, cư dân mạng cứ la BW tập bắn súng đi đánh nhau vs Thanos. Thế thì chị chết cho chúng bay vừa lòng :p

Nebula thật ra chẳng có quan hệ gì vs team Avenger, cô biết rõ việc phải đổi mạng nhưng vẫn giấu là hoàn toàn hợp lý. Nhớ đoạn lúc cả team du hành thời gian về lại hiện tại không, Nebula bị bỏ lại mà không có ai quan tâm, hoàn toàn không có ai nhắc tới luôn.

_ Cách Tony ra đi, thật sự mình thấy tức chứ ko thấy buồn. Mình hiểu ý của đạo diễn khi xây dựng Tony chết như vậy để mang nhiều ý nghĩa, một nhân vật có thể nói mang tầm ảnh hưởng nhất nhì MCU. Nhưng lúc đó Cap Marvel và Iron ở gần Thanos nhất, Iron thì giáp gần như tiêu tan rồi, Cap Marvel ăn 1 chưởng từ Power ko sao, thế mà Thanos làm nổ xe lượng tử thì văng mất tích xỉu luôn, để Tony lấy đá và búng, hi sinh luôn, trong khi Cap Mar có thể là chịu dc nặng lượng từ những viên đá, thế mà nỡ lòng nào cho mất tích ngay phút quan trọng 1 cách khiên cưỡng.

Cái này bác nhớ lộn rồi, đoạn xe lượng tử nổ xuất hiện trước, đoạn chưởng bằng power stone xuất hiện sau, chưởng xong là tới đoạn Iron man luôn đấy.

_ Cây rìu Thanos giật dc từ Thor đã đành, Cap cũng cầm dc búa luôn. Đột ngột và ko thoả đáng cho lắm. Cho dù Cap và Thanos có xứng đáng đi nữa, cũng ko phải tuỳ tiện như vậy dc.

Rìu không cần xứng đáng, nên thanos không xứng đáng.
Bác có nhớ khoảnh khắc mà thor xứng đáng trong thor 1 không, đó là lúc mà thor hy sinh bản thân. capt hy sinh bản thân trong captain america 1 rồi còn gì, và vụ nhấc búa cũng đã nhá hàng trong age of ultron, mọi thứ được xây dựng kỹ càng vậy còn đột ngột và ko thỏa đáng gì nữa.
 

suonggiomuadong

Active Member
Avenger dù có thể nào đi chăng nếu ai đó so sánh hơn kém với LOTR là một sai lầm
không đơn giản mà cái LOTR được số lượng giải Oscar như vậy đâu, chả ai điên mà đi trao giải vớ vẩn để rồi coi đó là huyền thoại,
cuồng cũng nên vừa phải, và xem xét mọi khía cạnh cho đúng đắn, mình khuyên các bạn so sánh kiểu đó nên xem lại, và nên suy nghĩ lại
 
Bên trên