Vsmart Live đang được coi là một chiếc smartphone Việt có cấu hình mạnh mẽ (dùng chip Snapdragon 675) và đi kèm là nhiều tính năng nổi bật khác, ví dụ như màn hình có viền mỏng, cụm camera được đặt theo chiều dọc giúp cho tổng thể thiết kế mặt lưng trong gọn gàng hơn… Các bạn có thể đọc bài này để biết thêm về thông tin cấu hình cũng như hiệu năng của máy. Còn sau đây là chia sẻ về trải nghiệm chụp ảnh với máy của mình.
Nhắc lại một chút thông tin để các bạn nắm, Vsmart Live được trang bị cụm ba camera sau với tính năng như sau: camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 8MP và chiếc còn lại 5MP dùng đo khoảng cách và giả lập xoá phông.
Sài Gòn dạo gần đây mưa mưa nắng nắng đỏng đảnh quá nên mình liều chạy ra Mỹ Tho vừa để có cảnh mới vừa né cái sự thất thường của thời tiết.
Trên đường đi, mình ghé vào Gò Công tham quan và chụp ít ảnh nhà thờ Thánh Tâm. Về lai lịch, nhà thờ được xây dựng từ năm 1940, tọa lạc trên khu đất được đánh giá là đẹp nhất ở thị xã Gò Công, và có tốc độ hoàn thành khá nhanh với chỉ sau hai năm xây dựng.
Ảnh này mình chụp bằng camera tiêu chuẩn, có bật HDR. Kết quả cho thấy màu sắc được Vsmart Live tái tạo rất ổn, đặc biệt màu trời được làm xanh hơn một chút so với thực tế (và khiến mình lòng mừng khấp khởi).
Dùng chức năng zoom 2x để có góc chụp đặc tả hơn đối với chi tiết kiến trúc và màu sắc.
Chuyển qua dùng camera góc siêu rộng để có cái nhìn bao quát toàn cảnh khuôn viên. Một điều hơi buồn là tượng Đức Mẹ dang tay ban phước lành với chân đạp lên con rắn tượng trưng cho tội lỗi đã không còn so với nguyên mẫu ban đầu khi xây dựng của nhà thờ.
Đổi sang góc khác để chiêm ngưỡng hơn nữa kiến trúc Gothic trang nghiêm
Rời Gò Công, mình trực chỉ thành phố Mỹ Tho với một kiến trúc thờ phượng khác vẫy gọi là chùa Vĩnh Tràng. Trên đường đi, bắt gặp hai bên cổng của nhà này trồng hoa rực rỡ - nhắc nhớ đến mình hình ảnh các ngôi nhà trên thành phố ngàn hoa.
Dừng lại định làm kiểu ảnh hoa cỏ cận cảnh, thấy một cánh bướm đang nhẩn nhơ nên đổi ý lụm luôn. Ảnh này mình chụp với chế độ chân dung, chọn xóa phông ở mức cao nhất và máy vẫn bắt nét tương đối nhanh dù chủ thể bướm liên tục bay đáp. Có một điểm đáng tiếc ở máy là chưa cho chỉnh lại độ xóa phông sau khi chụp, nếu hãng có cập nhật phần mềm và bổ sung tính năng này thì sẽ là sửa chữa tuyệt vời cho những thử nghiệm xóa phông cực đại khiến các cánh hoa xung quanh không được nét như mình.
Đến chùa Vĩnh Tràng rồi. Đây là cổng vào, sở dĩ mình chụp hơi chếch lên vì ở dưới có hiện tượng bán hàng rong, vé số khá nhếch nhác.
Chùa Vĩnh Tràng xưa vốn là chỉ là cái am nhỏ, mái lá vách đất, do tri huyện Bùi Công Đạt phát nguyện xây cất vào đầu thế kỷ 19 để tu dưỡng tinh thần sau khi về hưu. Vì vậy người dân địa phương quen gọi là “Chùa Ông Huyện”... Năm 1849, Hòa thượng Thích Huệ Đăng vận động tín đồ xây dựng thành ngôi đại tự, theo lối kiến trúc của chùa Giác Lâm ở Gia Định, nhưng to lớn hơn, với 178 cây cột, 2 sân thiên tỉnh, 5 lớp nhà và hoàn thành vào năm 1849 với tên Vĩnh Trường, xuất phát từ hai câu đối: “Vĩnh cửu đối sơn hà; Trường tồn tề thiên địa”. Người dân vùng lân cận đến nay vẫn quen gọi là chùa Vĩnh Tràng.
Ảnh trên mình zoom 2x để thu được nét độc đáo của Tam Quan chùa Vĩnh Tràng là nghệ thuật ghép mảnh sành, mảnh sứ để tạo nên những bức tranh với màu sắc hài hòa, minh họa những sự tích nhà Phật, những truyện tích dân gian và những đề tài Tứ quý, Tứ linh, hoa lá…
Đi vào khuôn viên chùa, bên hông chỗ để xe hai bánh là một hồ súng nhỏ với các tiểu cảnh non bộ
Tiếp tục zoom 2x để có được ảnh cận các bông súng vàng, tím do hồ có rào chắn bao quanh
Một góc bên trong chùa
Ảnh trên mình chụp từ ngoài sân vào, có thể thấy bên trong thiếu sáng như thế nào nhưng với chế độ chụp ban đêm thì người dùng có thể an tâm
Chụp với chế độ ban đêm do gian giữa này rất tối
Ra ngoài sân sau, lúc này trời đã chuyển đen, chừng 10 phút sau thì mưa rào xuống
Góc siêu rộng
Nhành bông giấy bên ngoài vẫn khoe sắc bất chấp trên trời mây đen vần vũ
Đây là bến tàu chở du khách tham quan cồn Phụng và cù lao Thới Sơn. Mưa mới rào xuống nhưng mây đen đã lại hình thành.
Chế độ HDR hoạt động tốt, “hốt” trọn khối hình của bọn quái vật mây; xa xa bên kia là cầu Rạch Miễu qua tỉnh Bến Tre
Chân dung xóa phông cán bộ đường lối. Có thể thấy năng lực xóa phông, tách chủ thể của Vsmart Live là tốt trong khi giữ lại tối đa chi tiết, độ sắc của nét hằn thời gian trên mặt bác tài công.
Bắt nét tốc độ một ghe chở du khách đang băng băng ngang qua
Lên đến cồn Phụng. Một lần nữa HDR và thuật toán xử lý trên Vsmart Live làm tốt chức năng tái tạo chi tiết, tách màu
Vsmart Live cho phép chọn cấp độ xóa phông với biểu tượng ống kính mở to hay nhỏ. Theo mình đây là một ý tưởng trực quan khá hay dành cho những người dùng đang tìm hiểu về nhiếp ảnh có thể nắm khẩu độ mở là gì, ảnh hưởng như thế nào đến tác phẩm. Ảnh này mình chọn mức xóa khá mạnh, tập trung vào cây kéo cùng các miếng da thuộc trong khi để lại đôi chút hình dáng và màu sắc các ống chỉ đằng sau
Nấc thang lên thiên đường tại khu du lịch sinh thái Cồn Phụng. Đi làm có một mình nên thật tủi thân trước hạnh phúc của các cặp đôi, đành chỉ từ xa zoom 2x chụp vậy.
Khung cảnh đường quê đã được đổ bê tông yên bình trên cù lao Thới Sơn
Xe ngựa chở du khách
Xóa phông lên bokeh cũng ra tấm ra món đấy chứ
Rời cù lao, mình quay lại trung tâm thành phố Mỹ Tho
Ngang qua Dòng nữ tu thánh Phaolô
Cho con nương nhờ chút thở than bên trong nhà thờ chánh tòa Mỹ Tho với camera góc siêu rộng
Cận cảnh hơn
Ảnh trên mình chụp với chế độ ban đêm. Có thể thấy nhiễu được kiểm soát khá trong một môi trường ánh sáng yếu như vậy, đồng thời vẫn làm nổi được màu gỗ trầm mặc của các dãy ghế.
Rời nhà thờ chánh tòa, mình quay lại bờ kè và chọn ống kính siêu rộng để thu vào nhiều nhất có thể cảnh vật người dân thư giãn, hóng gió cùng với sông nước, tàu bè
Lên cầu Rạch Miễu đón chút nắng hiếm hoi sau hai cơn mưa rào
Một chiếc ghe nhỏ lọt thỏm giữa sông Tiền rộng lớn
Các dãy nhà bè nhìn từ cầu Rạch Miễu xuống
Xa xa là bờ kè thành phố Mỹ Tho với tàu thuyền neo đậu san sát
Góc siêu rộng thật lợi hại
Trời lúc này đã về chiều, hoàng hôn thì xịt, thôi mình quay lại nhà thờ chánh tòa demo ảnh chụp đêm thật sự cho các bạn rõ hơn khả năng của Vsmart Live nhé
Lưu ý là khâu lưu ảnh và xử lý với chế độ chụp đêm của Vsmart Live có hơi chậm, mất đâu đó 3-4 giây, nên mình không khuyến khích dùng chụp chuyển động nhanh trong điều kiện thiếu sáng. Còn khả năng xử lý nhiễu và bệt thì mình chủ quan đánh giá không đến nỗi nào.
Kết luận: với Vsmart Live người dùng sẽ có một chiếc điện thoại chụp ảnh tiện dụng vừa siêu rộng, xóa phông lại cả zoom (2x). Chất ảnh và độ nét chi tiết đúng với tầm giá, được khuyến mại thêm chút tươi đậm của màu trời. Vấn nạn nhiễu bệt khi chụp thiếu sáng được xử lý tạm ổn, nhưng không khuyến khích chụp chủ thể di chuyển. Tốc độ lấy nét khá khi ánh sáng đủ và tốt. Chụp chân dung tách phông bài bản, chỉ tiếc khâu xử lý lưu ảnh lại chậm, mất 3 giây nên nếu bạn nào dùng chụp chân dung bạn gái thì nên nhắc trước đừng chuyển tư thế quá nhanh mà hãy đợi bạn ra dấu.
Chỉnh sửa lần cuối: