Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

nguyenma

Member
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

Nguy hiểm thật mà :-j
Nói thế này là đúng này

Còn ông trungthanh nói thế này là ấu trĩ nhé

Bớt nguy hiểm đi nhé :-j

=)):)) vẫn chưa hiểu :))=))
cứ bàn luận thưởng thức điện ảnh là phải có chính trị, phải am hiểu chính trị à :))
mở to mắt ra dùng kính hiển vi và banh hết cả óc ra để tìm xem bác ấy thế chỗ nào nhé =)):))

càng nói càng tỏ ra là mình ko hiểu, đọc rồi cũng ko hiểu bài viết của người ta nữa :)) giờ lôi 1 cục phim ra ko hề nói về chính trị mà có thê dùng chính trị áp dụng là tịt ngay =)):))
 

deepblue2

Active Member
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

A di đà phật!
đi vào lại đi ra.....
 
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

=)):)) vẫn chưa hiểu :))=))

mở to mắt ra dùng kính hiển vi và banh hết cả óc ra để tìm xem bác ấy thế chỗ nào nhé =)):))

càng nói càng tỏ ra là mình ko hiểu, đọc rồi cũng ko hiểu bài viết của người ta nữa :)) giờ lôi 1 cục phim ra ko hề nói về chính trị mà có thê dùng chính trị áp dụng là tịt ngay =)):))
Miệng cá ngão và đầu cũng rứa :-j
 

biyukutkut

New Member
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

Lịch sử làm nên văn hóa í mà !
 

huyjack90

Member
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

Mình đồng ý với chị Nhi về những gì chị nói ở trên, nhưng mình có 1 yêu cầu nho nhỏ. Chị Nhi có thể đừng dùng từ "người Tàu" được ko ạ? Mà dùng chữ "người Hoa" nghe có vẻ lịch sự hơn ạ. (Em ko có ý nói chị bất lịch sự nhưng sự thật là như vậy sẽ lịch sự hơn) Vì chữ "Tàu" ở đây không phải là là để ám chỉ nói về người Trung Quốc mà chỉ nói về một dân tộc người Trung Quốc- đó là người Tiều,c ó 1 số lượng lớn người Tiều sinh sống ở trên các tỉnh thành của đất nước ta và từ "Tàu" đó cũng mang ý nghĩa không tốt đối với họ. Nếu ở đây có 1 số bạn là người Tiều thì khi thấy các anh chị ở đây cứ gọi là người "Tàu" sẽ rất khó chịu... Có thể các anh, chị ở đây không biết ý nghĩa của chữ "Tàu" là gì nhưng có thể hiểu là nếu mình dùng từ đó là đang chửi, xúc phạm 1 dân tộc nào đó. Nên mình hy vọng các anh chị có thể sửa đổi lại ^^
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

Tôi thật sự ko hiểu các bạn đang tranh cãi vì cái gì, vì cái tôi muốn mình đúng thôi hay vì các bạn thật sự là bàn luận về phim, topic 4tr rồi chẳng còn là topic về film nua. Gu mỗi người khác nhau, ok, nhưng ko phải lấy đó ra mà cãi nhau nhảm nhí như vầy. Tôi tin các bạn có não để suy nghĩ. Lời của chị Nhi đúng đó, vn ta co hết những phẩm chất mà bọn tàu có trên phim, chúng ta chỉ chưa truyền tải dc thoi, nhưng coi phim china thì đừng mù quáng, cố bới móc tìm cái hay của nó. Sự thật là sự thật, Tq chưa bao giờ có phim king điển mà nhân loại công nhận, và đừng nói với tôi bạn thấy phim tq kia rất hay nhưng tại mấy cha ko công nhận thôi nhé, thử suy nghĩ đi
 

minhcanh90

New Member
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

bác nào biết trang nào xem onl chỉ em với
 

maxland152

New Member
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

Thật ra mod Nhi viết 1 bài dài nhưng có lẽ phục vụ cho mục đích của câu cuối thôi ( vì ít liên quan đến điện ảnh) hị hị
Nói chung là đề cập đến vấn đề chính trụy tiềm ẩn ;))
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

bác nào biết trang nào xem onl chỉ em với

Một người hồn nhiên thực sự và không màng tới chính trị thì phải có những comment như thế này đây.
Người ta đang bắn nhau mà cưng lò dò đi qua hỏi link xem phim online, coi chừng đạn lạc đó

Đúng là chết vì cười, không nỡ xóa. Mắc cười quá...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

deepblue2

Active Member
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

A di đà phật!
đi ra lại đi vào....
Các bác cứ tranh nhau phải trái làm chi, phải trái cũng như 2 mặt của đồng tiền, mà thiếu 1 mặt thì sẽ... không tiêu được!

Xem phim mà mang nặng những tư tưởng, thành kiến chính trị, có khác nào đeo một cặp kính màu, làm sai lệch hết những tư tưởng, cảm xúc bộ phim muốn truyền tải....

Các bác nên "Xem phim chỉ để mà xem phim"
(các bác chưa hiểu có thể tham khảo phương pháp "Rửa bát chỉ để rửa bát" của của cụ Thích Nhất Hạnh).
Quan trọng là sau khi xem 1 bộ phim bạn cảm nhận thế nào, có cảm xúc gì...

... Ai không thích xem phim, thì đi mà xem đá bóng!

Chúc cả nhà vui!
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

A di đà phật!
đi ra lại đi vào....
Các bác cứ tranh nhau phải trái làm chi, phải trái cũng như 2 mặt của đồng tiền, mà thiếu 1 mặt thì sẽ... không tiêu được!

Xem phim mà mang nặng những tư tưởng, thành kiến chính trị, có khác nào đeo một cặp kính màu, làm sai lệch hết những tư tưởng, cảm xúc bộ phim muốn truyền tải....

Các bác nên "Xem phim chỉ để mà xem phim"
(các bác chưa hiểu có thể tham khảo phương pháp "Rửa bát chỉ để rửa bát" của của cụ Thích Nhất Hạnh).
Quan trọng là sau khi xem 1 bộ phim bạn cảm nhận thế nào, có cảm xúc gì...

... Ai không thích xem phim, thì đi mà xem đá bóng!

Chúc cả nhà vui!

Ka ka, ai không thích xem đá bóng thì đi câu cá với tớ. Trong lúc đợi cá cắn thì bày mồi ra nhậu. Thanks bác Deepblue2 nhá, mấy cái còm của bác hay lắm. Bác cho em hỏi chút, bác có phải là thầy tu không ạ?
 

jacobi_vt

New Member
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

Ka ka, ai không thích xem đá bóng thì đi câu cá với tớ. Trong lúc đợi cá cắn thì bày mồi ra nhậu. Thanks bác Deepblue2 nhá, mấy cái còm của bác hay lắm. Bác cho em hỏi chút, bác có phải là thầy tu không ạ?

Cho em đi câu với.:D Nhưng câu ở biển Đông nha bác. Nghe nói ngoài đấy đông vui lắm. Chắc có nhiều trò hay.\:D/ em đùa thôi, câu phải tàu thái giám hết đường về thì chết:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

deepblue2

Active Member
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

hoangtrinhag;... Bác cho em hỏi chút đã viết:
hihi.... cảm ơn bác....
thì tôi cũng có tu chơi chơi.... nhưng không phải thầy tu... lúc nào cao hứng lắm thì "tu" được nửa chai thôi....:D
 

rongcanlc

Well-Known Member
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

ngày trước tôi cũng đã nói trên diễn đàn rồi ,phim hay hay không là do cảm nhận mỗi người ,chứ ko ai rảnh đi thuê mấy ông trong ban giám khảo liên hoan phim nói cho mình biết phim nào hay hay không ,vậy nên đừng đề cao việc xem phim quá ,đó cũng chỉ là 1 hình thức giải trí mà thôi ,1 bộ phim ko thể thay đổi được thực tế ngay bên cạnh là hết tiền gas ,tiền net chưa đóng ,con đòi đóng tiền học ,vợ đi cặp bồ được :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

echtammua

Member
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

Mình không thấy kungfu panda hay ở điểm nào cả
võ thuật tệ
nhân vật xấu
duy nhất cái tên sư phụ của con gấu khá đẹp
tình tiết nhảm
còn câu cú thì ko biết vì chỉ biết xem sub :)|
Nói chung xem xong thấy nó chuối chuối thế nào ấy nên coi rồi không thèm nhìn nó lần thứ 2 không buồn nghe tên nó
8-> mà đã coi phim giải trí đừng dính đến chính trị cho nhiều nó hay nó có ý nghĩa cho cuộc sống người coi thì cứ thế tiếp thu ngồi đây mà chê mỹ ăn cắp này nọ VN chúng ta thì tươi đẹp chăng
 

xversion1

Banned
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

Các bác có để ý nếu trong phim Mỹ mà có 1 ông Tàu là vai phụ trong đó thì thế nào ông này cũng là 1 thằng hề hoặc làm những trò hề phô diễn gì đó rất lố lăng buồn cười (mới đây em xem Priest và chợt nhớ lại việc này khi 1 Priest Tàu khựa múa võ rất kinh nhưng đến gần chỉ nhận 1 quyền của Vampire là đã đi). Tất nhiên là trong phim Tàu mà có ông Mỹ (hoặc Tây) thì thế nào cũng là 1 kẻ hung hăng (nhưng không làm trò hề như Tàu).
Để mà bàn được đến cuối cùng của việc này em e rằng mãi mãi không nói hết.
Hồi còn bé em rất thích xem phim Tàu, vì phim Tàu có vẻ dễ hiểu và thân thuộc với văn hóa mình hơn, hơn nữa võ thuật lại rất cao siêu thâm thúy làm mình hiểu được nhiều đạo lý mang ý nghĩa tinh thần mà không liên quan đến vật chất.
Sau đó khi bắt đầu làm quen với phim Mỹ thì đúng là em gần như bỏ phim Tầu, những bộ phim lịch sử hay kiếm hiệp ưa thích trước kia dù sống chết cũng phải xem thì giờ thấy không còn thích thú đến thế nữa. Quả thật phim Mỹ hay hơn nhiều, đạo diễn Mỹ giỏi hơn nhiều, chưa nói đến ý nghĩa chính trị trong bộ phim hay dân tộc hay gì gì đó thì những tình tiết trong phim mà đạo diễn Mỹ xây dựng khác hẳn phim Tàu, có thể là 1 bộ phim có nội dung cũ rích nhưng xem vẫn thấy hấp dẫn. Tầu thì chẳng bao giờ làm được vậy, em chỉ phục phim Tầu về mặt võ hiệp, về võ hiệp thì đúng là phim Tàu vô địch thiên hạ. Nhưng để đi vào tâm lý cảm xúc của khán giả thì phim Mỹ là nhất.
Nội dung phim Mỹ bao giờ cũng phóng khoáng hơn (có thể vì Mỹ có nhiều Đảng phái hơn Tàu), còn Tàu thì bao giờ cũng đề cao tự tôn dân tộc, họ luôn đề cao dân tộc của họ, đề cao những hình tượng lịch sử vượt lên mức thần thánh, trở thành 1 huyền thoại hay đại loại thế. Thật ra nếu ta bỏ qua cái ý nghĩ rằng đó là 1 bộ phim của Tàu thì cũng có thể thấy rằng ý nghĩa của phim cũng rất tốt. Chẳng qua vì nó là của Tàu nên ta thấy hơi phản cảm. Nếu mình mang tinh thần tự tôn trong phim Tàu mà dùng cho Việt Nam chẳng hạn thì có phải là tốt quá còn gì.
Mình xem phim để cảm nhận cái hay trong phim, để thấy được 1 ý nghĩa nào đó mà đạo diễn muốn gửi tới người xem, vì vậy những ý nghĩa nội dung đó ta không nên gắn vào 1 cái gì đấy cụ thể (như nước Trung Quốc hay nước Mỹ).
Tóm lại không nói đến những ý nghĩa chính trị hay gì gì đó không thuôc phạm vi nghệ thuật thì phim Mỹ vẫn hay hơn phim Tầu về mọi mặt, 1 bộ phim cho dù mang trăm nghìn ý nghĩa nội dung muốn truyền tải muốn diễn đạt mà tình tiết chán ngắt không có sức lôi cuốn với người xem thì cũng coi như bỏ đi. Một bộ phim mà thật ra đạo diễn chỉ muốn làm để giải trí chẳng định gửi gắm nội dung ý nghĩa gì trong đó mà cuốn hút người xem thì tự người xem cũng tìm thấy vô vàn ý nghĩa trong đó. Phim Mỹ tất nhiên là làm được việc này tốt hơn phim Tàu.
 

oldfriend

Moderator
tuổi thơ mấy ai không có tây du ký... thần điêu đại hiệp... anh hùng xạ điêu... lớn lên xíu thì lý tiểu long với "chúng tao ko phải đông á bệnh phu"... ít nhìu trong đống rác cũng có cái gọi là "tinh hoa dân tộc" của người tàu, xem và tự cảm nhận thôi các bạn nhỉ :)
PS: hiện tại vẫn tẩy chay bất cứ cái gì liên quan đến Tàu... Sông núi nước Nam vua Nam ở...
 

anpimpz

Member
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

Cũng vì gần Tàu, ảnh hưởng của văn hóa ba tàu nên việc lúc nhỏ, một số anh em HDVietnam thích phim Tàu là điều dễ hiểu... Tuy nhiên, khi chúng ta có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với các nền điện ảnh khác, đặc biệt là Mỹ thì mới thấy được đâu là đỉnh cao của điện ảnh: tính nghệ thuật, tính nhân văn sâu sắc, hình ảnh, âm thanh cực kì ấn tượng, kỹ xảo điêu luyện (mà trước đây em từng phục lăn tàu khựa khi xem Tây Du Kí) và ở góc độ cá nhân em không hề phủ nhận điện ảnh Tàu cũng đạt được các ngưỡng trên, tuy nhiên độ thâm thúy, tính logic và chiều sâu của nghệ thuật thì Tàu còn lâu mới ăn được Mỹ vì đơn giản nghệ thuật của họ gắn liền với chính trị và tuyên truyền, như thế khác gì khi so sánh một người có thể thoải mái bay nhảy trong một không gian rộng lớn và một người chỉ được lựa chọn một con đường duy nhất mà đích đến ai cũng biết trước. Chưa kể nhiều, người Tàu thường thích biến cái người khác thành của mình, họ cố sao chép nhưng lại thiếu sáng tạo nên người Mỹ có thể làm kungfu Panda nhưng người Tàu làm Top Gun theo kiểu Mỹ thì các bác thấy lố bịch như thế nào rồi đấy.
Em cũng có điều kiện tiếp xúc với người Trung Quốc nhiều và em càng thấy ghét Khựa, thậm chí cả văn hóa của họ.

Người Tàu luôn tự hào rằng nước mình lớn, nên cái gì của họ cũng phải lớn, còn những nước nhỏ xung quanh chả đáng để tự hào, họ đến Việt Nam du lịch thường nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt của kẻ bề trên, coi người Việt Nam là ngu muội, kém cỏi, thậm chí coi thường cả chính phủ và nhà nước Việt Nam, tuy nhiên, nếu xét lại những thành quả mà người Việt Nam đạt được trong suốt chiều dài lịch sử thì người Trung Quốc còn chạy dài.

Người Tàu, trừ tầng lớp dân trí cao mới quan tâm nhiều đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và rộng lớn hơn là tình hình thế giới còn phần đông người dân của họ chỉ quan tâm đến làm việc, kiếm tiền, hưởng thụ... mà nếu có quan tâm đến các vấn đề trên thì hiểu biết của họ cũng chỉ hạn chế qua các kênh truyền hình nhà nước. Trong khi ở Việt Nam ta, từ cụ già đến em nhỏ đều có thể tiếp cận dễ dàng với các vấn đề trên qua nhiều kênh thông tin khác nhau.

Người Tàu luôn muốn vơ vét tất cả những nền văn hóa của nhân loại về mình: họ cạnh tranh với Việt Nam từ cái trống đồng, nón lá đến cái đàn bầu... họ vơ luôn cả nền văn minh lúa nước về mình trong khi thổ nhưỡng và khí hậu của khu vực Trung Quốc cổ đại không hề phù hợp cho cây lúa. Tuy nhiên, những nét văn hóa ăn bẩn, ở bẩn thì họ cũng quyết không để lọt về tay nước nào.

Lịch sử của Trung Quốc là sự bành trướng, cái này nó đã ăn vào máu người Tàu, từ thượng nguồn sông Dương Tử họ bành trướng lên phía Bắc, xuống phía Nam, lên phía Tây, trừ hướng Đông vì họ chưa đủ trình đú với người Nhật Bản nhưng cũng kịp bắt nạt người Triều Tiên và trong suốt quá trình bành trướng của mình họ đã đồng hóa những người bản địa thành người Hán (Tân Cương, Tây Tạng...) nên lịch sử vệ quốc của họ không phải là bảo vệ Tổ quốc mà là bảo vệ thành quả của sự ăn cướp, phải chăng vì lí do đó mà họ còn ô hợp hơn cả người Mỹ về vấn đề sắc tộc dù họ vẫn là người Hán. Một dân tộc vĩ đại mà phải cạo đầu, gióng tóc và thuần phục người Mãn Thanh mà trước đây người ta vẫn coi là man di mọi rợ, phải thuần phục người Mông Cổ với chính quyền được gọi là Nguyên Mông, chỉ với hơn chục nghìn quân Nhật Bản mà làm cho cả mấy trăm nghìn quân Tàu sợ như sợ cọp hay chỉ một vài tàu chiến của Anh cũng phải làm cả một hạm đội Tàu Khựa quy gối và nhường Hồng Công cũng như bồi thường một khoản lớn chiến phí cho họ...

Trừ những phim ảnh mang tính tuyên truyền của họ ra, em thấy một nét rất nổi bật của tính cách người Tàu nơi chiến trận được thể hiện qua Tam Quốc, trong các trận đánh, thường khi tướng bị chém thì đội quân còn lại chạy như ong vỡ tổ dù có thể áp đảo hơn quân địch về quân số nhưng điều này rất ít khi gặp trong phim Mỹ và kể cả các phim chiến tranh của Việt Nam... Phải chăng đây cũng là đặc trưng văn hóa anh hùng của họ!!!!

Em không pro Mỹ hay Tàu, em là người Việt Nam nhưng em vẫn có xu hướng tôn trọng người Mỹ hơn ở hầu hết các lĩnh vực về kinh tế cũng như điện ảnh...
 

jacobi_vt

New Member
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

Các bạn viết hay quá! Mình cũng muốn chia sẻ thêm một chút. Các bài trước mình đều nói về những điều tiêu cực nên bây giờ mình muốn nói về mặt tích cực đó là tình cảm của mình với Trung Quốc.

Mình cũng như nhiều bạn ở đây được tiếp xúc rất nhiều với nền văn hóa Trung Quốc. Từ bé, tuổi thơ đã gắn liền với những Tây Du Kí, Thủy Hử... Lớn hơn một chút thì là những bộ phim Dã sử Trung Quốc như Tam Quốc, Binh pháp Tôn Tử... rồi đến thời đại của phim Kiếm hiệp Kim dung, phim võ thuật của Thành Long, Lí Liên Kiệt, Lý Tiểu Long, Chân Tử Đan... Có thể nói đó là một sự tiếp nhận một cách say mê. Cũng khoái trá khi Tôn Ngộ Không đại náo, anh hùng Lương Sơn nhập bọn. Cũng tấm tắc trước Gia Cát Lượng, Triệu Tử Long. Rồi cũng mơ mộng được là Triển Chiêu...
Càng xem, càng tìm hiểu thì càng thấy văn hóa Trung Quốc thật tuyệt vời, rộng lớn, nhiều thứ đáng để học tập. Họ có những phát minh, những tư tưởng triết học, binh pháp, mưu kế, bài học lịch sử... Đất nước họ có những danh lam thắng cảnh, những công trình hùng vĩ, có nền văn hóa ẩm thực, hội họa, thư pháp đỉnh cao... Nói chung là rất, rất nhiều điều đáng để khâm phục và mình cũng say mê những điều đấy đến nỗi như mọi người phê phán, "thuộc sử Trung Quốc hơn sử Ta", mình cũng tự tặc lưỡi rằng Hịch tướng sĩ nổi tiếng cũng mở đầu bằng hàng loạt hình ảnh của Trung Quốc đấy thôi. Trung Quốc quả thực có một nền văn hóa to lớn, lâu đời, cực kì hấp dẫn mà mình chẳng thể nào khám phá hết được. Tiếp xúc với nó, thật khó để nói ta chẳng học gì cả. Học hỏi và khâm phục họ như vậy thật sự mình muốn làm bạn với họ.

Chúng ta không thể chối bỏ quá khứ, nhưng chúng ta cũng chẳng từ chối tương lai. Không được quên quá khứ nhưng quá khứ cũng chẳng thể ngăn cản một tình bạn mới của những con người mới với tư tưởng tiến bộ.

Mình đọc ở voz, một bạn đã kể rằng rất hay sang Trung Quốc, và đã hỏi một vài người về vấn đề biển Đông. Có người trả lời: "Nước mình to thế rồi còn lấy làm gì nữa?". Không biết thực hư thế nào nhưng nếu thật thế thì... Ha ha, vậy là chúng ta vẫn còn những người bạn. Dù có ít thì cũng yêu họ lắm cơ (sửa theo ý bạn End-User rồi nhé;))):D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

End-User

Member
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ

Các bạn viết hay quá! Mình cũng muốn chia sẻ thêm một chút. Các bài trước mình đều nói về những điều tiêu cực nên bây giờ mình muốn nói về mặt tích cực đó là tình cảm của mình với Trung Quốc.

Mình cũng như nhiều bạn ở đây được tiếp xúc rất nhiều với nền văn hóa Trung Quốc. Từ bé, tuổi thơ đã gắn liền với những Tây Du Kí, Thủy Hử... Lớn hơn một chút thì là những bộ phim Dã sử Trung Quốc như Tam Quốc, Binh pháp Tôn Tử... rồi đến thời đại của phim Kiếm hiệp Kim dung, phim võ thuật của Thành Long, Lí Liên Kiệt, Lý Tiểu Long, Chân Tử Đan... Có thể nói đó là một sự tiếp nhận một cách say mê. Cũng khoái trá khi Tôn Ngộ Không đại náo, anh hùng Lương Sơn nhập bọn. Cũng tấm tắc trước Gia Cát Lượng, Triệu Tử Long. Rồi cũng mơ mộng được là Triển Chiêu...
Càng xem, càng tìm hiểu thì càng thấy văn hóa Trung Quốc thật tuyệt vời, rộng lớn, nhiều thứ đáng để học tập. Họ có những phát minh, những tư tưởng triết học, binh pháp, mưu kế, bài học lịch sử... Đất nước học có những danh lam thắng cảnh, những công trình hùng vĩ, có nền văn hóa ẩm thực, hội họa, thư pháp đỉnh cao... Nói chung là rất, rất nhiều điều đáng để khâm phục và mình cũng say mê những điều đấy đến nỗi như mọi người phê phán, "thuộc sử Trung Quốc hơn sử Ta", mình cũng tự tặc lưỡi rằng Hịch tướng sĩ nổi tiếng cũng mở đầu bằng hàng loạt hình ảnh của Trung Quốc đấy thôi. Trung Quốc quả thực có một nền văn hóa to lớn, lâu đời, cực kì hấp dẫn mà mình chẳng thể nào khám phá hết được. Tiếp xúc với nó, thật khó để nói ta chẳng học gì cả. Học hỏi và khâm phục họ như vậy thật sự mình muốn làm bạn với họ.

Chúng ta không thể chối bỏ quá khứ, nhưng chúng ta cũng chẳng từ chối tương lai. Không được quên quá khứ nhưng quá khứ cũng chẳng thể ngăn cản một tình bạn mới của những con người mới với tư tưởng tiến bộ.

Mình đọc ở voz, một bạn đã kể rằng rất hay sang Trung Quốc, và đã hỏi một vài người về vấn đề biển Đông. Có người trả lời: "Nước mình to thế rồi còn lấy làm gì nữa?". Không biết thực hư thế nào nhưng nếu thật thế thì... Ha ha, vậy là chúng ta vẫn còn những người bạn.:D

E nói thật với bác, e mặc dù cũng không thích Tầu, nhưng e cũng chẳng ghét lắm và e cũng rất khâm phục 1 đất nước với 1 nền văn hóa đặc trưng, rất nhiều thứ tuyệt vời. Nhưng cái tham vọng bành trướng càng ngày càng được tuyên truyền ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân Tầu ah. E chỉ sợ những người trong dòng in đậm bên trên quá ... quá ít thôi.

Còn tất cả những con người hiền lành, văn minh, dễ mến thì đến từ bất cứ nước nào e đều yêu quý cả.
 
Bên trên