Thơ Thẩn Quán

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vừa vào đã thấy om sòm
Thì ra các lão quăng hòm ném chai
Lão thì mặt đỏ tía tai
Lão thì tóc dựng như hai cái mào
Chót vào em cũng đành chào
Nhanh chân e té thôi chào các ku ^#(^

Người đâu tên cũng giống tôi
Mà sao miệng lưỡi sục sôi thế này.
Lời kia lời nghiến lời đay
Tưởng Hà Đông cháy hết Sư Tử rồi!
 

svdaihoc

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Topic này hay đây :)
Vô tình ghé đến Pic thơ
Không ngờ các bác Pro làm sao
Các vị quả thật tài cao :-bd:-bd:-bd
Văn thơ cứ thế ào ào tuôn ra
Còn e trình vẫn còn gà
Vào đây mong được cả nhà bảo thêm:)

 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Vô tình ghé đến Pic thơ
Không ngờ các bác Pro làm sao
Các vị quả thật tài cao :-bd:-bd:-bd
Văn thơ cứ thế ào ào tuôn ra
Còn e trình vẫn còn gà
Vào đây mong được cả nhà bảo thêm:)


Vần thơ đại bác ru êm
Bảo sao thơ quán đêm đêm xập xình
Già trẻ trai gái làm mình
Giật mình thon thót đến kinh khắp người
Thơ vui luôn rộn tiếng cười
Kiukiu chủ quán chây lười ái ân
Trên giường lão ấy lần khân
Bảo sao tuổi lớn chả mần ra ai :))
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió Lạ em gọi là thơ
Si em vẫn ngóng vẫn chờ phút giây
HD sinh nhật lần ba
Anh em Hà Nội khề khà ngắm "thơ"
Cê Pê khất hẹn bất ngờ
Lấy ai trông Gió bi giờ hả Pê ;))
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vần thơ đại bác ru êm
Bảo sao thơ quán đêm đêm xập xình
Già trẻ trai gái làm mình
Giật mình thon thót đến kinh khắp người
Thơ vui luôn rộn tiếng cười
Kiukiu chủ quán chây lười ái ân
Trên giường lão ấy lần khân
Bảo sao tuổi lớn chả mần ra ai :))

Đêm tàn nắng hửng sớm mai
Mận thêm đỏ ối đào phai phớt hồng
Rồi đây đủ cánh đủ lông
Bay đi kết phận má hồng thuyền quyên
Kiukiu rồi sẽ nên duyên
Các lão chuẩn bị nhét tiền vô phong..............bờ i bi huyền bì :))
 

utunbu

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi mới thấy chú U
Dạo này còn có chổng cu ngoài đường
Thân trai lấy đó làm gương
Đêm về tự sướng trên giường online
Lầu xanh chắc đã mệt nhoài
Cửa hang chú có dám gài hai bom? :))


Bác Hát giờ vẫn còn Dê
Em tưởng đám cưới là Cê Phê lằm rồi
Lâu nay đâu được thả rông
Đêm về vợ hỏi sao không yêu mình
Phong lưu mưa gió dập dình
Thì đêm đâu sức chiều mình nữa đâu.


I-)I-)I-)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ầm ầm giông tố mưa sa
Trong lòng tĩnh lặng như là hư không
Tình duyên phong kín mặn nồng
Bất chợt thức giấc màu hồng đê mê
Nỗi đau xưa cũ tái tê
Dường như bay biến chẳng hề vương chi
Bé ơi quẳng gánh lo đi
Cảm ơn bé nhé yêu vì thế thôi
Chắng dám chót lưỡi đầu môi
Hứa lèo hạnh phúc mấy hồi rồi xong
Chỉ ước tình cảm trong lòng
Ấm êm, âm ỉ còn mong hơn gì ^^
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ban mai sương sớm khẽ vương
Mơn man cơn gió yêu thương đong đầy
Bé như nỗi nhớ đâu đây
Nhí nhảnh như nắng hây hây má hồng
Đôi mắt như thể dòng sông
Trong xanh thăm thẳm mãi không thấy bờ
Giọng nói làm anh ngẩn ngơ
Khẽ khàng thánh thót nên thơ yêu à
Chẳng biết tại trời hay ta
Mà giờ anh biết yêu là nợ duyên :">
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tình thoáng lướt tựa mây bay trong gió
Tình đậm sâu tựa sức nặng thái sơn
Hỡi thế gian tình là chi chi vậy
Mà tại sao lúc buồn khổ lúc vui
Lúc trống vắng lúc ngập tràn sung sướng
Đang thăng hoa lại tận đáy khổ đau
Cùng sánh bước chợt đơn côi lẻ bóng
Phút trào dâng phút lại chạnh cõi lòng
Dẫu biết thế, trên đường đời tấp nập
Mong một lần ta được gặp Tình ta [-O<
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhok

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm nay mưa có còn rơi ?
Giấc mơ đẹp quá về nơi xa nào
Mong Thu về lá xôn xao
Cùng heo may tím lại chao khắp trời
Cho mây nước lại chơi vơi
Lá vàng trong gió mây trời xanh trong
Niềm yêu sâu kín trong lòng
Tặng em tất cả Thu trong Nắng vàng !


A momg em...............
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm nay mưa có còn rơi ?
Giấc mơ đẹp quá về nơi xa nào
Mong Thu về lá xôn xao
Cùng heo may tím lại chao khắp trời
Cho mây nước lại chơi vơi
Lá vàng trong gió mây trời xanh trong
Niềm yêu sâu kín trong lòng
Tặng em tất cả Thu trong Nắng vàng !


A momg em...............

Nhớ sao khuôn mặt dịu dàng
Dáng đi từng bước nhẹ nhàng gót son
Tóc dài hờ hững lưng thon
Nhìn em cô gái chưa con mà thèm
Chờ cho đêm tối nhập nhèm
Giường đôi chăn chiếu tòm tèm... tý thôi :D
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nhớ sao khuôn mặt dịu dàng
Dáng đi từng bước nhẹ nhàng gót son
Tóc dài hờ hững lưng thon
Nhìn em cô gái chưa con mà thèm
Chờ cho đêm tối nhập nhèm
Giường đôi chăn chiếu tòm tèm... tý thôi :D

Được vài câu nghe ngon xơi
Tưởng là tứ tế không ơi à gì
Ấy vậy chỉ mấy bước đi
Thói bựa tật xấu là y như rằng
Cê Pê lại phang tằng tằng
Thấy gái là hớn dở thằng dở ông =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Remove Thanks ấy trời ơi
Kiukiu mà lại phải chơi thế à
Xung quanh đầy ắp đàn bà
Giở trò như thế cả nhà cười chê
Tình xưa nghĩ cũ tràn chề
Thanks mà chả dám sao mê hả người :))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sáng ra mở mắt trời mưa
Bụng dạ thì đói vì chưa ăn gì
Vợ hiền cho tạm bát mỳ
Mùi thơm phưng phức tức thì em ăn
Trong lòng có chút băn khoăn
Ước thêm dê tái xào lăn ấm lòng
Giờ thì cũng đã ăn xong
Trời mưa ta ở trong phòng chia vui.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Remove Thanks ấy trời ơi
Kiukiu mà lại phải chơi thế à
Xung quanh đầy ắp đàn bà
Giở trò như thế cả nhà cười chê
Tình xưa nghĩ cũ tràn chề
Thanks mà chả dám sao mê hả người :))

Làm mốc mà chả biết gì =))
Bài cũ bị xóa thanks thì mất theo
Có thế mà cũng eo xèo
Bới lông tìm vết bới bèo tìm sâu =))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sáng ra mở mắt trời mưa
Bụng dạ thì đói vì chưa ăn gì
Vợ hiền cho tạm bát mỳ
Mùi thơm phưng phức tức thì em ăn
Trong lòng có chút băn khoăn
Ước thêm dê tái xào lăn ấm lòng
Giờ thì cũng đã ăn xong
Trời mưa ta ở trong phòng chia vui.

Đêm qua lao lực đói lòng
Sáng ra vợ bảo đừng mong hơn gì
Nửa hiệp đã phun phì phì
Mỳ thôi chồng nhé tức thì quay đi
Điên tiết Pê hỏi cớ chi
Cho ăn chỉ vậy : bát mỳ là sao
Vợ liền : ôi giời làm cao
Lao động yếu kém lẽ nào đòi hơn ?
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sáng ra mở mắt trời mưa
Bụng dạ thì đói vì chưa ăn gì
Vợ hiền cho tạm bát mỳ
Mùi thơm phưng phức tức thì em ăn
Trong lòng có chút băn khoăn
Ước thêm dê tái xào lăn ấm lòng
Giờ thì cũng đã ăn xong
Trời mưa ta ở trong phòng chia vui.

Làm mốc mà chả biết gì =))
Bài cũ bị xóa thanks thì mất theo
Có thế mà cũng eo xèo
Bới lông tìm vết bới bèo tìm sâu =))

Trời mưa to lại thật lâu
Trong phòng hú hí đến đau hết người
Chân run chùn gối vợ cười
Mới có như thế mà người như sâu
Lủi thủi kiếm cái ao sâu
Bới bèo tìm bọ cho lâu hết giờ =))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cê Pê vừa thò mặt ra
Bị phang ba phát thế là im re
Giờ này ngồi xó bẻ que
Ăn năn hối lỗi le te đã chừa
Cảnh bảo lần sau đò đưa
Vào mà hơn hớn thân lừa phải roi >:)
 
Bên trên