Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

my_name_is_nak

New Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

(TT&VH Online) - Mới đây đã xuất hiện tin đồn ngôi sao của seri phim Người vận chuyển, Jason Staham, sẽ tham gia vào phần 4 của bom tấn Transformers.Những thông tin về phần tiếp theo của bộ phim Transformers đang là đề tài rất được chú ý. Mặc dù phần 3 của bộ phim này mới được công chiếu nhưng không ít khán giả đã ngóng chờ đạo diễn Michael Bay làm phần tiếp theo.

Hiện ngôi sao của 3 phần Transformers là Shia Labeouf đã tuyên bố rút lui. Đây chính là cơ hội cho nhiều ứng viên khác và “Người vận chuyển” Jason Staham được cho là một trong những ứng viên sẽ thay thế Shia. Không chỉ thế, Rosie Huntington Whitely – siêu mẫu thay thế Megan Fox đóng cặp với Shia Labeouf phần 3 Transformers lại đang là người yêu của Jason Staham ngoài đời nên việc họ kết hợp trong phim có thể tạo hiệu ứng tốt. “Mối quan hệ của của hai ngôi sao này cũng sẽ là một phần không nhỏ giúp bộ phim được chú ý nhiều hơn” – nguồn tin giấu tên từ Hollywood cho biết.

Hiện tại, Jason Staham vẫn chưa đưa ra bình luận hoặc xác nhận nào về khả năng tham gia vào phần phim tiếp theo của Transformers.
Dự án Transformers 4 cũng đã được bật đèn xanh nên khả năng Jason Staham xuất hiện trong phần phim mới của Transformers càng có cơ sở.

Cầu trời đây chỉ là tin đồn, không phải là sự thật. Cho lão này vào thì còn gì là Transformers nữa.
 

phihavn

Well-Known Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Phim phần này coi ổn đấy chứ. Nếu ra các phần tiếp thì em vẫn đo coi, mong phần 4 Megatron được hồi sinh lại.
 

Gambit

New Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Tui không xem 2 phần trước nên không hiểu vì lí do gì mà phe Auto-bot lại đứng về phía loài người thay vì phe Cybertron của Sentinel. Hay nói theo kiểu Sentinel: "Tại sao phải từ bỏ thân phận thần thánh trước đây của mình để đi làm thứ máy móc, công cụ cho loài người?"

Mình có xem 2 phần trước và cũng thắc mắc như bạn này. "Ở Cybertron chúng ta là thần thánh, nhưng ở trái đất chúng ta chỉ là máy móc mà thôi". Hơn nữa loài người cũng rất chảnh. Trong phần 2 đòi đuổi Auto bot; phần 3, chỉ 1 câu hăm dọa "nếu ko muốn chiến tranh thì hãy đuổi Auto bot đi", thế là liền đuổi đi những người hùng đã cứu họ trong phần 1&2. Trên lập trường của Sentinel thì mình thấy ông ấy làm đúng.

Nói chung phần 3 này mình thấy nội dung dở, nhiều điều vô lý. Bù lại kỹ xảo hoành tráng vô cùng, coi rất sướng con mắt.

P/S: coi phim xong rút ra thêm 1 bài học là phụ nữ rất lợi hại, không cần xài tới vũ lực mà chỉ cần nói khích vài câu là có thể thay đổi cục diện trận chiến.[/QUOTE]
Đây cũng là 1 điều khiến mình bức xúc. Megatron đã lập ra kế hoạch hoàn hảo đến thế, tự dưng vì mấy lời nói khích bác mà làm hỏng tất cả...

Và mình thấy nữ diễn viên chính rất xấu...
 

Ezella

Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Một số phân cảnh vô lý quá... Chẳng hạn đoạn mà con chim sắt giết SAM trong công ty... nó đã dí mà giết thì làm thế quái nào mà SAM sống nổi? Chạy bằng gì vậy?
 

mylove_22

New Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Mà em vẫn chưa hiểu Transformers 3 vì sao mà nam diễn viễn chính đổi người yêu nhỉ?? phần trước vẫn bình thường mà??
 

huynhnhan

Banned
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Lại gặp thêm mấy người phân biệt chủng tộc trong đầu mà ko biết!! chết rồi mấy lính của bác Khổng Tử cùng với ông bà mình gieo vào đầu con cháu những tư tưởng độc hại mà ko hay!! Tại sao Cybertron hay Auto bot lại chịu ở với con người vì họ đến trái đất để lánh nạn. Đã ăn nhờ ở đậu rồi thì nên giúp người ta bảo vệ mọi thứ cần thiết chứ. Đó chính là ăn quả nhớ kẻ trồng cây hay là ăn cây nào rào cây nấy!!
Chẳng hiểu sao nhiều người lại chấp nhận cái câu : ở đó ta là thần thánh rồi ở đây ta chỉ là con người hay đầy tớ đại loại như vậy.
Có ai kêu mọi người tới trái đất không?? những người đó phá nát hành tinh họ sinh ra sau đó lại đi tới hành tinh người ta tính xâm chiếm bắt người ta phục vụ không công rồi kêu là khôi phục lại hành tinh của họ. Một điều vô cùng nực cười. Nếu biết sợ thì đừng tàn phá hành tinh mình chứ.( sao coi ba phần rồi mà chẳng nhớ nổi tên của nhân vật người máy trong đó vậy ta).
Ông Santinel thật là nực cười khi dám nói rằng vì khôi phục hành tinh của họ nên bất chấp đạo lý. Phe Auto bot thật sự mới là chính nhân quân tử học rộng hiểu sâu khi giúp con người chống lại đồng loại khi ông biết rằng lý lẽ của Santinel rất vô lý.........
Làm con người là phải biết nghĩ phải quấy chứ! đâu thể vì sự sinh tồn của mình mà bất chấp sinh mạng của người khác được! sinh vật nào cũng quý như nhau nên đâu có chuyện như vậy được!
Trong Avatar Jake sully cũng giống như phe auto bot cũng chống lại đồng loại mình đó. Sao không ai tẩy chay phê phán hết!!
Vài dòng bức xúc mong mọi người ...đọc và hiểu!!!
Thật sự thì văn hóa châu á đặc biệt là khổng giáo và nho giáo có rất nhiều độc tố mà mọi người cần phải giải thì mới phát triển được như các nước phương tây!
Phim này xem qua thì chán như nó có nhiều ẩn ý trong đó mà phải nghiền ngẫm thì mới hiểu được. Phim này có thể nói là xứng đáng với lời quảng bá là hay hơn cả 2 phần trước. và với mình có thể gọi đây là phim nghệ thuật nhưng có thêm những yếu tố câu khách!!
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

=D>
Thật sự thì văn hóa châu á đặc biệt là khổng giáo và nho giáo có rất nhiều độc tố mà mọi người cần phải giải thì mới phát triển được như các nước phương tây!
Phim này xem qua thì chán như nó có nhiều ẩn ý trong đó mà phải nghiền ngẫm thì mới hiểu được. Phim này có thể nói là xứng đáng với lời quảng bá là hay hơn cả 2 phần trước. và với mình có thể gọi đây là phim nghệ thuật nhưng có thêm những yếu tố câu khách!!

Quá hay bạn Huynhnhan ạh, những gì bạn nói phải nói ít người thấy được
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

loveu2loveme

New Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Bạn em đi xem phim này về chê dữ lắm, ko biết có nên đi xem ko

vào thấy mấy bác review cũng tốt tốt nên cũng máu đi xem, nhưng mà sang bên hdm vn thì thấy cũng có nhiều bác review ko tốt lắm , có thể là cảm nhận riêng của từng người thôi nhưng mà các bác cho em ý kiến với :(
 

nguyenma

Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Bạn em đi xem phim này về chê dữ lắm, ko biết có nên đi xem ko

vào thấy mấy bác review cũng tốt tốt nên cũng máu đi xem, nhưng mà sang bên hdm vn thì thấy cũng có nhiều bác review ko tốt lắm , có thể là cảm nhận riêng của từng người thôi nhưng mà các bác cho em ý kiến với :(

đi xem luôn, ko phải xoắn gì hết :D
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

loveu2loveme

New Member
đã đi xem và thấy phim này để giải trí đơn thuần thì ổn chứ là phim hay thì chả đến

review của tất cả các bạn trên hdvn và hdm mình đều đã đọc qua, thấy review của bác kokok và mấy bác nữa gì đó bên hdm khá chuẩn

mỗi ng sẽ nhận định về phim một cách khác nhau nên ko có gì phải bàn luận là đúng hay sai ... nhưng trên quan điểm của em thì đúng là nội dung phim khá nhạt . được cái kỹ xảo xem đã mắt :D, phim xem chỉ để giải trí

Và vẫn là người Mẽo và một mình người Mẽo cứu thế giới (cái này hình như là comment của bác kokok kia về phim này)

Một số phân cảnh vô lý quá... Chẳng hạn đoạn mà con chim sắt giết SAM trong công ty... nó đã dí mà giết thì làm thế quái nào mà SAM sống nổi? Chạy bằng gì vậy?

Diễn viên chính die sao được

lão tướng quân NEST chỉ ngồi trong máy bay cầu nguyện nên ko die =)) (rất nhiều cái khác bị hạ tại sao cái của lão này chưa bao h tèo =)) )

Epps bị bắn cùng với đám đông ở đoạn Sam muốn vào tòa nhá (lúc autobot chuẩn bị quay trở lại) mà chỉ có dân thường chết mấy lão này có chết đâu :D

Bee suýt bị bắn mà có die đâu

Optimus thì suýt bị S.. Prime gì gì đó giết mà Megatron lại cứu , sao ko chờ lão SP kia kill xong thằng Optimus thì Megatron mới giết SP ?? hay vì nhân vật chính ko thể chết

:D
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

man0rmale

New Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

đã đi xem và thấy phim này để giải trí đơn thuần thì ổn chứ là phim hay thì chả đến

review của tất cả các bạn trên hdvn và hdm mình đều đã đọc qua, thấy review của bác kokok và mấy bác nữa gì đó bên hdm khá chuẩn

mỗi ng sẽ nhận định về phim một cách khác nhau nên ko có gì phải bàn luận là đúng hay sai ... nhưng trên quan điểm của em thì đúng là nội dung phim khá nhạt . được cái kỹ xảo xem đã mắt :D, phim xem chỉ để giải trí

Và vẫn là người Mẽo và một mình người Mẽo cứu thế giới (cái này hình như là comment của bác kokok kia về phim này)



Diễn viên chính die sao được

lão tướng quân NEST chỉ ngồi trong máy bay cầu nguyện nên ko die =)) (rất nhiều cái khác bị hạ tại sao cái của lão này chưa bao h tèo =)) )

Epps bị bắn cùng với đám đông ở đoạn Sam muốn vào tòa nhá (lúc autobot chuẩn bị quay trở lại) mà chỉ có dân thường chết mấy lão này có chết đâu :D

Bee suýt bị bắn mà có die đâu

Optimus thì suýt bị S.. Prime gì gì đó giết mà Megatron lại cứu , sao ko chờ lão SP kia kill xong thằng Optimus thì Megatron mới giết SP ?? hay vì nhân vật chính ko thể chết

:D

Đúng như vậy, nội dung và kịch bản thì thấy không hề hấp dẫn, tình tiết đều có thể đoán được trước :|, ngồi xem mà mấy đứa cứ hú hú rằng tuyệt vời, nếu nhận xét về hình ảnh và âm thanh thì đúng là rất khá còn diễn xuất rồi kịch bản thì ... :| .
 

nguyenma

Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Đúng như vậy, nội dung và kịch bản thì thấy không hề hấp dẫn, tình tiết đều có thể đoán được trước :|, ngồi xem mà mấy đứa cứ hú hú rằng tuyệt vời, nếu nhận xét về hình ảnh và âm thanh thì đúng là rất khá còn diễn xuất rồi kịch bản thì ... :| .

sao phải xoắn 2 phần trước nó đã fail rồi mà bác :)) bác khi xem phim này là expect 1 phim đỉnh cao cả về kĩ xảo lẫn kịch bản à ;))
 

Ezella

Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Nói chung chỉ được cái kĩ xảo làm lòe mắt. Nói thật...các phân cảnh đánh nhau nhạt quá... lúc nào kết thúc cũng rất nhanh và ngắn gọn... Đặc biệt là Boss...die very quickly...
 

tienlequoc

Well-Known Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Đã xem. Hiệu ứng 3D tốt. Nhưng hiệu ứng âm thanh chưa thật sự nổi trội. Nội dung phim có liên tưởng đến 1 vài sự kiện lịch sử. Có thể nội dung phim sẽ gây mâu thuẩn giữa Mỹ và Nga(Lính Mỹ vào địa phận Nga bắn nhau tán loạn và được dẫn bởi 1 quan chức Nga hay Ucraina gì đó, cách phim tiếp cận với sự kiện Chezloby...). Có nhiều đoạn ko thể hiểu nổi. Ví dụ tại sao 4 con robot phe autobot bị bắt.....Đang coi có 1 khoảng 1-2s màn hình chuyển sang đen. Có thể bản chiếu trên Megastar bị cắt tí để đảm bảo thời lượng 1 suất chiếu phim.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

my_name_is_nak

New Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Đã xem. Hiệu ứng 3D tốt. Nhưng hiệu ứng âm thanh chưa thật sự nổi trội. Nội dung phim có liên tưởng đến 1 vài sự kiện lịch sử. Có thể nội dung phim sẽ gây mâu thuẩn giữa Mỹ và Nga(Lính Mỹ vào địa phận Nga bắn nhau tán loạn và được dẫn bởi 1 quan chức Nga hay Ucraina gì đó, cách phim tiếp cận với sự kiện Chezloby...). Có nhiều đoạn ko thể hiểu nổi. Ví dụ tại sao 4 con robot phe autobot bị bắt.....Đang coi có 1 khoảng 1-2s màn hình chuyển sang đen. Có thể bản chiếu trên Megastar bị cắt tí để đảm bảo thời lượng 1 suất chiếu phim.
Có gì đâu mà mâu thuẩn bác, dân Mẽo tự sướng mà. Không thấy phần 2 nguyên cả bầy lính Mẽo đổ bộ vào Thượng Hải à, đúng là không tường :))
 

thamsongsochet

New Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Bumblebee thuộc dạng cơ động/linh hoạt thôi chớ hỏa lực ko được như Ironhide, không tính là unit mạnh.

Phần 3 này hóa ra con Megatron đội khăn lại ngầu nhất. Mấy con Autobot mới nhìn chả ra sao.
 

scotty

Well-Known Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Mà em vẫn chưa hiểu Transformers 3 vì sao mà nam diễn viễn chính đổi người yêu nhỉ?? phần trước vẫn bình thường mà??
Vậy thì làm bản reboot đê. Kể về chuyện tình này của Sam với cô em sau này, có sự tham gia của 2 phe robot luôn. Cô em này sẽ là trung tâm của cuộc chiến này, và chết cười là IronHide lại có cảm tình với em nó. Đây cũng là cái clue để giải thích vì sao... bấm spoiler để đọc nhé!

...ở cuối phim Transformers 3, chỉ 1 vài lời "động viên" mang tính nhân bản của em nó mà IronHide trở chứng phản thùng lại Sentinel!

Còn Transformers 3 mà đi giải thích thêm vì sao Sam lại đổi bạn gái như vậy thì cái phần này chả phải là chính nó nữa :D
 

scotty

Well-Known Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Ặc, nhầm nhọt. Là Megastar đó :))
 

thich_xem_phim

Active Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Có lẽ Optimus và bọn Autobot thành máy hết rồi thật. Chỉ có Sentinal và thằng Megatron mới có tính người. Bọn nó một đời đấu tranh chỉ để khôi phục lại hành tinh quê nhà bọn nó. Sentinal thậm chí bắt tay hợp tác với kẻ thù, cùng tuần tra biển đông, ủa quên cùng tái thiết quê nhà. Đối với chúng nó con người không là cái đinh gì thì đúng rồi. Còn bọn Autobot thì sau khi kiếm được cái lều tạm trú bên Mỹ, lúc này quay sang tìm cách "diễn biến hòa bình", đòi bọn Megatron không được phá nhà chủ nó, để nó sống yên lành, mà không thèm quan tâm gì tới hành tinh quê hương. vậy thì nó là cái máy rồi còn gì.
Càng nghĩ càng thấy thương Megatron, lúc anh này ngồi dựa tường nhìn lên trời thấy Cybertron đã kề bên. Giống như nhìn trăng mà xuất khẩu thành thơ rằng: "Cuối cùng, cuối cùng thì cũng đã thấy nó rồi. Mãn nguyện rồi, chết được rồi." Tiếc là ảnh dại gái quá, em chân dài lên thỏ thẻ mấy câu mà ảnh đã nhận ra rằng ảnh chưa mãn nguyện, chưa chết được, xông ra lột mũ bảo hiểm con Sentinal Prime. Ôi, dại gái thế là cùng.
Thằng Optimus Prime sau đó, dí súng vào đầu thầy mình, bảo thầy không cần xin lỗi em, xin lỗi bản thân thầy đi vì thầy phản bội chính mình. Đâu có, thằng này ngu vãi, thầy mày luôn mơ ước một đất nước toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình hữu nghị, chứ không phải mơ ước của thầy là diệt sạch bọn Megatron, diệt bọn nó làm quái gì? Vậy thầy mày không phản bội bản thân. Vậy mà nó vẫn làm cái đùng tan tành, ốc đi đường ốc vít đi đường vít. Tội nghiệp!
Phản bội bản thân ở chỗ hồi đó thầy dạy tui ai cũng có quyền tự do bây giờ thầy bắt con người làm nô lệ cho thầy để khôi phục lại Cybertron nên nói thầy phản bội chính mình cũng đúng. Khoái giọng văn của bác.
 
Bên trên