Bạn đang bị Stress mời vào Trung Tâm chém gió của HD Biên Hòa

tuanaiai

Active Member
Em cũng nhận được cánh thiệp hồng của bác Cục, anh em HDBH sắp xếp có mặt đông đủ nha. Địa điểm tập hợp, cafe sẽ alo sau. Gday,

CHÚC MỪNG BÁC CUCTRUONG TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
 

tommyvu

New Member
Ðề: Re: Bạn đang bị Stress mời vào Trung Tâm chém gió của HD Biên Hòa

Chào buổi tối anh em Biên HÒa:D

Hello sir :-*

Em nhận được rồi ,em cầm thiệp của anh luôn.

Mời sáng thứ 7 ngày 14-07 vào lúc 11g nhé ,có lẽ cũng hơi kẹt nhưng mà cố gắng xắp xếp đi cho vui.
Trốn làm buổi chiều luôn ... hi hi

Ơ, ai hok nhận đc thiệp chắc là mời Free phải hok ;))

Cu này lâu nay mất tích đâu hỉ, lên mở cafe HD trên phố núi hả, khi nào về BH đây ???
 

libekey

New Member
Ðề: Re: Bạn đang bị Stress mời vào Trung Tâm chém gió của HD Biên Hòa

Hello sir :-*


Trốn làm buổi chiều luôn ... hi hi



Cu này lâu nay mất tích đâu hỉ, lên mở cafe HD trên phố núi hả, khi nào về BH đây ???
đâu có đâu anh :D. Dạo này đang chuẩn bị tinh thần thi lại :(
 

bao0102

Active Member
Ðề: Bạn đang bị Stress mời vào Trung Tâm chém gió của HD Biên Hòa

em phá mồi.bác nào say kệ.=P~
 

tommyvu

New Member
Ðề: Re: Bạn đang bị Stress mời vào Trung Tâm chém gió của HD Biên Hòa

Sài Gòn lại mưa to, chán quá các bác Biên Hòa ơi:(

Đang nghe bài Tháng sáu trời mưa - CS Ngọc Anh ... Thèm gỏi quá hỉ
HDBH@ Các cụ nhà mình đâu hết rồi.
dogiabao lặn xuống biển rồi hay sao vậy ??? alo alo
Bác Phú cũng lên rừng rồi ah !!!
 

wimax

Well-Known Member
Đi ngủ thôi các bác biên hòa . Đang ở Đồng Khởi .
 

hoasimtim

Well-Known Member
Làm sao cho mất cái dòng nay?
ilj7iy56nihill25g.jpg
ilj7iy56nihill25g.jpg
ilj7iy56nihill25g.jpg
 

optoma-hd

New Member
Ðề: Re: Bạn đang bị Stress mời vào Trung Tâm chém gió của HD Biên Hòa

Em cũng nhận được cánh thiệp hồng của bác Cục, anh em HDBH sắp xếp có mặt đông đủ nha. Địa điểm tập hợp, cafe sẽ alo sau. Gday,

CHÚC MỪNG BÁC CUCTRUONG TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

Sáng thứ 7 cafe nhà e trước khi đi đám nhé các bác.
 

DAIYOU

Active Member
Ðề: Bạn đang bị Stress mời vào Trung Tâm chém gió của HD Biên Hòa

Cấm nghĩ bậy

Học được 1 tuần thì Vova chán học,không chịu làm bài tập gì cả,cô giáo liền hỏi Vova nguyên nhân tại sao ,thì Vova nói tại vì chương trình học quá thấp so với trình độ của Vova và Vova xin cô cho lên lớp 7

Cô giáo bèn dẫn Vova lên gặp thày hiệu Trưởng và trình bày đầu đuôi câu truyện.Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi ,bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi Vô va 1 số câu hỏi về khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Vova về kiến thức tổng quát,nếu Vova tra lời đúng thì ông sẽ cho Vova lên lớp.
Sau gần 1 tiếng "tra tấn" Vova bằng những câu hỏi về khoa học,câu nào Vova cũng trả lời đúng hết,ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát.

Cô giáo: -Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn.#:-S
Vova: - Dạ,con cua có càng lớn càng nhỏ.

Cô giáo; -Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng đỏ hết mặtX(
Vova: - Dạ ,là 2 cái túi quần

Cô giáo : -Ở đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng tái mặt đi
Vô va: - Dạ ở châu Phi

Cô giáo : -Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng mặt đơ như cây cơ.:(
Vova: - Dạ là cái đầu gối.

Cô giáo : -Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng há hốc mồm ra.:-O
Vô va : - Dạ ,cái lưỡi

Cô giáo : -Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng bảo Vova thôi em đừng trả lời nữa Vova nhanh nhảu đáp ngay :dạ là cái giường ngủ.

Cô giáo : -Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô 1 hồi thì cứng ra?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.X_X
Vova : - Dạ là dầu sơn móng tay.

Cô giáo : -Cái gì dài dài như trái chuối ,cô cầm 1 lúc nó chảy nước ra?
Vova: - Dạ là cây kem

Ông hiệu trưởng tóa hết cả mồ hôi ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi Vova gì nữa và nói với Vova:
-Thày cho em...lên thẳng đại học,vì nãy giờ thầy..không trả lời đúng được 1 câu nào hết.
Vova:D:D:D
Sưu tầm.
 
Bên trên