The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Angus_Bert

Film critic
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Câu này hay nhất này: "Công cụ của người này là vũ khí của kẻ khác!" (one man's tool is the weapon of others)
 

meo4882

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

hôm nay mình xem lại The Dark Night RISES lần 2 nhận ra 1 vài điều :
_ BATMAN chưa chết ( điều này đúng đến 80% theo mình )
lý do :
+ Đoạn cuối khi ông Alfred nhìn thấy cảnh Bruce Wayne và Selina Kyle ( catwoman) mọi người cứ nghĩ là dejàvu nhưng không phải ? thứ nhất ông Alfred chưa hề biết Bruce và Selina thích nhau , vậy tại sao ông ấy lại có thể tưởng tượng ra cảnh đó mà không phải là vợ của Bruce với Bruce :|
+ The bat đã có bản vá lỗi điều khiển tự động do chính batman làm ( phần cuối ) nên rất có thể Batman đã nhảy xuống từ trước và cử chỉ nét mặt của Blake cũng khác dần đến lúc xảy ra vụ nổ ? có thể BLAKE đã nhìn thấy Batman nhảy xuống

Batman hoàn toàn có thể có phần tiếp vì biểu tượng người dơi đã đc khôi phục . Đó là 1 dấu hiệu, Christopher Nolan vẫn có thể làm phần 4 , Bale vẫn có thể đóng vai chính
ĐỪNG BAO GIỜ TIN VÀO BÁO CHÍ (khuyên các bạn 1 câu )
Nhận xét 1 chút về phim :
_ Dàn diễn viên của INCEPTION diễn quá xuất sắc , theo mình thấy thì hầu hết diễn viên không phải quần chúng trong INCEPTION đều có vai trong The Dark Night Rises ( theo mình nhớ thì ông bác sĩ trong ngục nhắc Batman về nỗi sợ hãi cái chết cũng là trong INCEPTION )
_ Mọi người thấy thế nào chứ Tom Hardy tuy bị đeo mặt nạ nhưng diễn vẫn rất tốt + với sự hy sinh khi phải đeo mặt nạ như vậy trong suốt quá trình diễn thì cũng là 1 việc đáng vỗ tay .
_ Điểm trừ cho phim là nhiều khi yếu tố hài hước được thêm vào lúc căng thẳng không hay lắm và theo mình thấy thì ở rạp cũng không ai cười hay chính mình cũng không thấy bớt căng thẳng lắm :))
 

gaosilver

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

_ Điểm trừ cho phim là nhiều khi yếu tố hài hước được thêm vào lúc căng thẳng không hay lắm và theo mình thấy thì ở rạp cũng không ai cười hay chính mình cũng không thấy bớt căng thẳng lắm :))

Em nhớ là đâu có đoạn nào hài hước đâu ta? bác kể cho e nghe với :)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

c0mmand0

Member
Re: Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết

Câu này hay nhất này: "Công cụ của người này là vũ khí của kẻ khác!" (one man's tool is the weapon of others)
câu này phỏng theo 1 danh ngôn nổi tiếng mà mình ko nhớ của ai: "điều ta biết là sức mạnh cho ta, điều ta ko biết là sức mạnh cho người khác"
 

VNKernel

New Member
Re: Ðề: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

Trong The Dark Knight, Daniel thấy chi tiết 2 chiếc phà là một trong những chi tiết hay nhất. Còn về sự vô lý của nó, là một thủ pháp "đưa đẩy" rất đặc trưng của Nolan, nó nhất quán từ The Prestige cho đến Inception cũng như các phần Batman. Tuy nhiên để tránh spoil đến TDK Rises thì Daniel sẽ không đề cập một vài ý chung quanh chi tiết này. Tuy vậy vẫn còn rất nhiều điều đáng bàn chung quanh nó.

1

Trước tiên là bàn vui chung quanh giả thiết, nếu một trong 2 chiếc phà bấm nút thì sao? Ai cũng nghĩ là chiếc kia sẽ nổ, nhưng Nolan đã cài cắm một chi tiết rất hay trước đó. Khi Rachel Dawes (Maggie Gyllenhaal) và Harvey Dent bị bắt trói ở 2 nơi khác nhau, Batman đã buộc Joker phải khai ra địa điểm. Sau khi biết rồi thì chia nhau đi giải cứu. Vì Batman quyết định giải cứu cho người tình Rachel Dawes, nên Jim Gordon (Gary Oldman) đưa người đi giải cứu cho Harvey Dent. Thế nhưng khi đến nơi thì khan giả thấy chính Batman lại cứu được Harvey Dent, còn Jim Gordon thì đã không đến kịp với Rachel Dawes. Như vậy Joker đã khai ra, nhưng lại khai đánh tráo địa điểm. Do đó hoàn toàn có khả năng, khi một chiếc phà bấm nút, thì chính nó sẽ phát nổ, đúng theo kiểu chơi của Joker. Khi đó tất nhiên những người trong chiếc phà còn sống sót kia hiểu rằng gậy ông đập lưng ông, và họ suýt nữa đã bấm nút hại chính mình, òa reo lên mừng rỡ, thì cũng sẽ là lúc Joker làm công việc kết liễu họ với bộ kích nổ thứ ba hắn đang giữ.

Cũng như đừng nghĩ đến chuyện nhảy xuống nước bơi qua sông. Nếu thừa nhận quy ước về năng lực bày mưu tính kế của Joker, tất nhiên khán giả nên hiểu ngầm rằng sẽ không thể có khả năng đó. Ở đây bộ phim chỉ lược đi những điều kiện phụ rườm rà để khán giả tập trung vào nút thắt chính yếu của phim.

Joker hoàn toàn đi guốc trong bụng Batman bạn à. Bởi vì tình yêu chính là một trong các nỗi sợ và ám ảnh của Bruce Wayne. Joker biết được điều đó. Điều này chính quản gia Alfred cũng là người hiểu hơn ai hết vì thế ông đã quyết định đốt là thư của Rachel và giấu đi sự thật để BW tiếp tục làm TDK. Kế hoạch tráo địa điểm và lợi dụng tâm lý Batman của Joker là hoàn hảo và vô cùng nghệ thuật. Các bạn phải luôn nhớ rằng Joker là người muốn Havey Dent sống sót hơn ai khác, vì đó là 'The Gotham's White Knight', là quân át chủ bài của Joker mục đích để chứng minh (điều gì thì các bạn chắc đã rõ rồi) và để nắm thóp Batman.
Về chi tiết chiếc phà mình cũng đồng quan điểm với Daniel, nhưng nó không hoàn toàn dính dáng gì đến việc tráo địa điểm trước đó cả. Nhưng nếu mình là Joker, mình sẽ cho nổ tung cả 2 chiếc nếu bất kì nút nào được bấm. Như thế đúng kiểu chơi của Joker hơn. Mình nghĩ sẽ không bao giờ có cảnh reo hò như bạn mong muốn nếu 1 nút chỉ kích nổ 1 tàu, đơn giản là bạn hãy tự đặt mình vào tình huống đó và cảm nhận thì sẽ rõ. Nhưng nếu Joker thực sự chơi theo cách của mình thì quả thật Joker còn một chút nhân đạo vì khi đó tất cả hành khách trên 2 tàu đều được chết trong sự tha thứ và thấu hiểu.
Nói như vậy cũng có nghĩa là dù có chơi theo cách của Joker, Daniel hay của mình đi nữa thì chỉ có và duy nhất cách mở nút thắt của Nolan là hợp tình và lý. Thú thật mình rất thất vọng về một số suy nghĩ và đánh giá lệch lạc của một số bác cho rằng cách giải quyết ấy là dập khuôn của CNCS hay là sự 'sến chuối' của văn hóa ứng xử nước Việt Nam ?!. Tuy mình vẫn chưa thạo đời bằng các bác ấy và chưa dù 1 lần được vào giảng đường để nghe các giảng viên lên lớp về 1 vấn đề triết học nhưng ít ra mình cũng phần nào nhận thức và hiểu được thế nào là CNCS và văn hóa ứng xử phương Đông (cụ thể là ở VN ta). Mình khằng định chúng không liên quan gì đến nhau cả! Có khó gì đâu để các bác nhận ra điều này chứ ? Đến đây, mình không khỏi hoài nghi về khả năng nhận thức và phân tích của các bác ấy, hay đó đơn giản chỉ là thói quen phán xét ẩu tả thường ngày ta vẫn thấy !?
Mình xin nhắc lại là cách mở nút thắt 2 chiếc phà ấy là hoàn toàn tự nhiên và là phương án tối ưu. Chi tiết ném nút điều khiển của tù nhân ra ngoài là hơi cường điệu song đó lại là bước ngoặt để mọi người trên phà và cũng như khán giả củng cố niềm tin và hy vọng. Đó cũng là thời điểm vàng kim để tình người lên ngôi sau cuộc chiến giằng co với sự ích kỷ và những toan tính mù quáng. Quả thật, không ai trên 2 chuyến phà tử thần đó lại có thể nhận ra rằng mình đang bị 'chơi' và có khả năng phán quyết mạng sống của mình cũng như của đồng loại. Trong thời khắc ấy, người ta hiển nhiên sẽ nghĩ tới, phó mặc cho các thế lực siêu nhiên và tín ngưỡng (cảnh trong phim quá rõ rồi) để cầu xin 1 lối thoát. Nhưng cuối cùng thì, chỉ có thể là niềm tin và hy vọng là thứ mà chúng ta - CON NGƯỜI - sẽ không bao giờ được và bị đánh mất trong bất cứ hoàn cảnh nào như vậy. Batman - hay là Nolan đã đưa ra câu trả lời như thế đó cho "thí nghiệm" của Joker và đồng thời gửi tới người xem một thông điệp vô cùng đầy giá trị nhân văn.
 

nguyenma

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

về cái phần 2. có người nào nói làm sao người trong 2 tàu sao ko nhảy xuống bơi? là vì ông joker đã đe dọa bằng lời nói hết sức rõ ràng rồi: bất cứ ông nào cố chạy khỏi tàu của mình là tất cả toi mạng tuốt
 

meo4882

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Em nhớ là đâu có đoạn nào hài hước đâu ta? bác kể cho e nghe với :)

nhớ 1 vài đoạn thôi :
+ Đầu tiên là đoạn thằng chạy bóng bầu dục lúc nó chạy để ăn điểm thì đất sụp xuống hết xong ông ngơ ngác quay lại
+ Đoạn tiếp theo (đoạn này không chắc mọi người có nghĩ là hài hước hay không nhưng theo mình đây là 1 đoạn có yếu tố hài hước ) là đoạn khi nhạc rầm rầm vừa lấy quả bom ra thì chuyển ngay đến khung đoạn cậu bé hát :|
Tùy các bạn cảm nhận nhưng theo mình mấy chi tiết này đều là chi tiết có yếu tố gây hài làm giảm bớt căng thẳng
 

angel_of_dead_91

Well-Known Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Batman giờ thành tượng đài khó thể xô đổ về thể lại anh hùng rồi :-bd
 

yevon1987

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Ai nói với bác đó là con dao bình thường? Biết đâu nó là một con dao vô cùng đặc biệt được chế tạo để có thể xuyên thủng áo giáp Batman. Nhưng quan trọng không phải là bị dao đâm mà vấn đề là Batman (và cả khán giả) đều thấy shock khi biết người đâm.
Ngoài lề: Bác Nolan có vẻ kết cái câu I have it under control. Bác nào nghe câu này quen không ạ? :D

câu này seline kyle nói với batman lúc xuống batmobile. câu này cũng xuất hiện trong inception lúc cobb nói với arthur khi saito bị trúng đạn.
 

inouejp1

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Có lẽ cái bóng quá lớn của TDK cũng như những siêu phẩm của Nolan như Memento, The Prestige, Inception đã khiến e không ấn tượng lắm với cái kết của series có thể nói kinh điển nhất này. Nhưng có chi tiết mà e thấy các bác không nhắc đến (hoặc do chỉ mỗi e ko hiểu =.=) là tại sao Miranda lại là con gái của sư phụ Bruce ? Vấn đề là ở phần 1 và phần 2 e ko thấy Nolan dựng chi tiết j liên quan đến sự thật này ?
 

GDae2811

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Hôm nay em xem ở bên rạp Quốc gia về. Suất buổi trưa tầm 12h30. Vậy mà cũng đông kín chỗ. Đây là lần thứ 2 em đi xem phim ngoài rạp. Các bác đừng trách em làm gì vì em thuộc típ thích down phim về tự sướng ở nhà hơn. Và mỗi lần đến rạp, lại có cảm giác lạc lõng cô đơn. Lần trước đi một mình, lần này đi với một ku em. Dài dòng thế để các bác biết là TDKR đã thu hút một kẻ lười mua vé phim rạp đến thế nào :D
Công nhận là bộ phim thu hút khá nhiều trẻ em, và đảm bảo là lũ trẻ con sẽ chỉ chú ý những đoạn cháy nổ, đánh nhau thôi ^^. (Cũng như ngày xưa học cấp 3, em xem phần 2 mà thực sự ko hiểu lắm mấy triết lí, ẩn dụ, vv.. trong phim). Nhưng em tin rằng cho đến khi lũ trẻ con nọ lớn lên, có lẽ chúng vẫn còn ấn tượng mà TDKR để lại. Đó là lúc chúng sẽ khám phá lại bộ phim. Một bộ phim làm cho cả người lớn và trẻ em xem đều thấy hay. Một bộ phim làm để có thể xem lại nhiều lần, và mỗi lần xem lại là những trải nghiệm mới, khám phá mới. Có lẽ ko nhiều bộ phim như thế. Và có lẽ cũng thật ít đạo diễn làm được như thế.

Em đã theo dõi topic mấy ngày hnay và kiềm chế ko đọc những đoạn sploil, thực sự rất thích và khâm phục cách bác Daniel Tran tranh luận, vừa uyện bác, vừa thông minh, lại hợp tình hợp lí, các bài review của mọi người, những thắc mắc lý thú của các mem :x. Một bộ phim mà theo ai đó chỉ đáng 1 – 2/10 chắc chắn không thể làm được như vậy :).

Có lẽ viết vài dòng là không đủ để nói hết những cảm giác mà TDKR đêm lại cho em ngày hôm nay, e sẽ cố gắng viết một bài nho nhỏ chia sẻ cùng mọi ng vài phát hiện của em. Mong mọi ng có thể cùng nhau chia sẻ cảm nhận về bộ phim tuyệt vời này :x
 

thich_xem_phim

Active Member
Các bạn nào thắc mắc về các tình tiết trong phim đại loại như áo giáp xịn thế sao bị đâm dễ quá, cái hang gì sến quá hay làm sao Batman nhảy khỏi máy bay kịp, Batman còn sống hay chỉ là tưởng tượng của Afred... thì tui tặng các bạn 1 câu mà tui tâm đắc nhất trong phim đó là: “As the child did”. Một đứa trẻ khi xem phim này thì nó không bao giờ có những thắc mắc kiểu người lớn như các bạn.

Muốn biết phần này thành công hay thất bại theo tui chỉ cần dắt 1 đứa trẻ theo xem chung, nếu sau khi xem xong nó đòi bạn mua cho nó 1 bộ quần áo Batman và lẩm bẩm "mình là Batman" thay vì "mình là Bane" thì xem như bộ phim đã thành công trong việc truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai. Tui đánh giá phần 2 thất bại so với phần 3 vì một phim đề cao chủ nghĩa anh hùng mà rốt cuộc lại để hình ảnh Batman quá mờ nhạt so với Joker. Thế giới này sẽ ra sao nếu sau khi xem phim xong fan hâm mộ Bane và Joker nhiều hơn fan hâm mộ Batman?

P/S: Cái đoạn Bane cho đánh bom thành phố xong rồi chơi 1 bài diễn văn hào hùng trao quyền lực cho nhân dân gì gì đó thấy quen quen, cái giọng điệu này hình như là đã nghe ở Iraq, Afghanistan, Libya hay Syria rồi thì phải?
 

s60v3

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

nhớ 1 vài đoạn thôi :
+ Đầu tiên là đoạn thằng chạy bóng bầu dục lúc nó chạy để ăn điểm thì đất sụp xuống hết xong ông ngơ ngác quay lại
+ Đoạn tiếp theo (đoạn này không chắc mọi người có nghĩ là hài hước hay không nhưng theo mình đây là 1 đoạn có yếu tố hài hước ) là đoạn khi nhạc rầm rầm vừa lấy quả bom ra thì chuyển ngay đến khung đoạn cậu bé hát :|
Tùy các bạn cảm nhận nhưng theo mình mấy chi tiết này đều là chi tiết có yếu tố gây hài làm giảm bớt căng thẳng
Cả cái đoạn cuối dựng tượng Batman, không khí đang tưởng niệm vị anh hùng thì cả rạp ồ lên cười do cái mặt tượng Batman nhìn hài quá, ko có chút hero nào. Nghe mấy thằng ngồi cạnh hỏi nhau "Bao chửng àh ???" :D
 

coleckion

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Hôm nay em vừa xem ở rạp quốc gia, cùng giờ với bác gdae1811 ở trên, tự nhiên thấy vui vì cảm giác diễn đàn này như gần hơn. Về ý kiến nói về bộ giáp dễ dàng bị đâm thủng, các bác phải xem kỹ phim, phần trước đã nói rõ, để tăng tính linh hoạt, phải chia nhỏ bộ giáp thành nhiều phần, tức là muốn đánh đấm đã tay, bay nhảy tự do, sức chống đỡ bị giảm đi. Talia đâm vào chỗ ko có giáp nên mới dễ dàng vậy. Và so với truyện tranh thì có giáp đã là thực tế hơn rồi, chứ batman chỉ mặc đồ bó thôi (là bat suit chứ ko phải armor), giảm đau sao đc. Về nhân vật Bain, đừng chê Bain ko mưu mẹo, vì anh ta ko mưu mẹo, anh ta thông minh. Về 2 chiếc phà phần 2, joker nói với batman cái nào bấm nút thì cái kia nổ tức là nó đúng sẽ như thế. Ko thể có ý nào khác, vì lúc đó là lúc lật bài, cho batman thấy anh đã hy sinh nhầm chỗ chứ ko phải những đứa ích kỉ sẽ phải chết hay là bọn mày đều ngu vì kiểu gì tao cũng nổ tất. Phần 2 đơn giản là cuộc đấu trí, còn phần 3 đơn giản chỉ là một âm mưu.
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Daniel tình cờ đọc thấy bài giới thiệu phim khá đầy đủ mọi khía cạnh của tác giả Thịnh Joey trên Vietnam+, góp thêm một cách nhìn đối với bộ phim này, đem về đây chia sẻ củng các bạn.

“The Dark Knight Rises” (tựa Việt là Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy) không chỉ hội tụ đủ những yếu tố cần thiết của một bộ phim bom tấn hè đỉnh cao mà còn gửi gắm những thông điệp, ý tưởng mà người xem hoàn toàn có thể liên hệ vào xã hội hiện đại. Kể từ sau khi “The Lord of the Rings” kết thúc, người ta mới có thể chứng kiến một loạt 3 tập phim xuất sắc đến vậy, với “The Dark Knight Rises” là một cái kết trọn vẹn và đầy bi tráng.

Trong “The Dark Knight”, người xem đã quá mức ấn tượng với một Joker xảo quyệt, đầy mưu mẹo và không hề biết sợ hãi qua phần thể hiện xuất sắc của nam diễn viên quá cố Heath Ledger (đoạt Oscar vai Nam diễn viên phụ cho nhân vật Joker). Dù là phần tiếp theo của “The Dark Knight” song thực tế “The Dark Knight Rises” không có quá nhiều tình tiết liên quan đến tập phim trên mà có nhiều sự kiện liên kết tới “Batman Begins” hơn. Đạo diễn Nolan cũng đã giới thiệu hàng loạt nhân vật mới, song không ai trong số đó, kể cả Bane – kẻ phản diện chính lẫn Miêu nữ có thể sánh được với Joker trước đó.

Nam tài tử đang lên tại Hollywood Tom Hardy đã được tin cậy giao vai “hung thần sinh ra từ bóng tối” Bane, song đáng tiếc rằng diễn xuất của anh không thể hiện được nhiều do cả phim phải đeo mặt nạ và chỉ có thể biểu lộ cảm xúc qua ánh mắt và giọng nói khàn đục. Dù cho có những khoảnh khắc đáng nhớ như bài diễn thuyết trước tù nhân hay kế hoạch khủng bố làm Gotham chìm trong loạn lạc, song nhìn chung ấn tượng của Bane để lại không được sâu sắc như vai phản diện ở tập trước.

Không được phát triển sâu và đầy đủ là cảm giác chung về những nhân vật mới xuất hiện trong tập này, bởi họ sẽ nhìn khá rời rạc nếu bị đặt riêng rẽ, nhưng nhìn tổng thể thì tất cả đều hòa nhập ăn khớp vào mạch chuyện, khiến “The Dark Knight Rises” có sự phân bố đồng đều hơn cho các diễn viên thay vì trở thành đất diễn riêng của Joker như trước.

Các chi tiết sâu hơn về các nhân vật mới chỉ là điều mà những người hâm mộ Batman muốn được thấy để tác phẩm toàn vẹn hơn, còn bản thân “The Dark Knight Rises” thực sự đã khiến nhiều khán giả cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Về mặt diễn xuất, đội ngũ những tên tuổi như Christian Bale, Gary Oldman, Michael Cain, Morgan Freeman… đã sát cánh với nhau từ phần đầu lại được bổ sung thêm các diễn viên mới tài năng không kém làm các cảnh phim càng thêm chân thực.

Cảm giác thật được từng chi tiết rất được đạo diễn Nolan chú trọng, có thể thấy qua cảnh đấu tay đôi giữa Batman và Bane với những góc quay cận cảnh và những ngón đòn hiểm và không mang tính chất “phô trương, biểu diễn” thường thấy ở Hollywood hay cảnh thành phố Gotham tan hoang, chìm trong biển lửa… Những diễn biến càng về cuối càng hấp dẫn, dồn dập cùng phần thoại được viết đầy thông minh khiến khán giả không cảm thấy mệt mõi khi xem phim, dù tác phẩm này kéo dài tới gần 3 tiếng.

“The Dark Knight Rises” xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu cho những khán giả không chỉ muốn thưởng thức nội dung phim mà còn muốn được thỏa mãn về thị giác, thính giác. Với vốn đầu tư lên tới tận 250 triệu USD, đạo diễn Nolan đã chiêu đãi người xem một bữa tiệc về hình ảnh và âm thanh mà không cần sử dụng tới công nghệ 3D.

Các món đồ công nghệ của Batman, ngoài chiếc Batmobile hay Batpod vốn đã quen thuộc với người xem từ những tập trước, sẽ còn được bổ sung thêm chiếc xe bay Bat với tạo hình độc đáo và đóng vai trò quan trọng trong phim. Cảnh sân vận động bóng bầu dục bị nổ tung mà khán giả từng được chứng kiến trong trailer chỉ là 1 phần trong số những trường đoạn ấn tượng trong phim, và sẽ càng ấn tượng hơn nếu được biết rằng Nolan đã cho dựng các cảnh quay thật thay vì dùng kĩ xảo để đạt hiệu quả tối đa.

Những cảnh như máy bay nổ tung, các cây cầu gãy sụp hay hàng ngàn người lao vào giao tranh trong loạn lạc… đều được thực hiện cực kì công phu, hoành tráng, và hỗ trợ cho những hình ảnh khó quên đấy là phần nhạc nền cực kì xuất sắc do “phù thủy âm nhạc” Hans Zimmer soạn. Sau những “Lion King”, “Pirates of the Caribbean”, “Inception” … nhà soạn nhạc thiên tài này vẫn tiếp tục làm người xem chìm đắm trong những giai điệu, khi thì dồn dập, khi thì bi tráng và ăn khớp một cách hoàn hảo với các diễn biến trong phim.

Kể từ khi vào tay của Nolan, loạt phim Batman đã không dừng lại ở mức một bộ phiêu siêu anh hùng thông thường mà có thiên hướng như một tác phẩm tâm lí hình sự đỉnh cao. Nếu như Bane và cộng sự đại diện cho chủ nghĩa khủng bố được nhen nhóm khắp nơi trong xã hội hiện đại bản thân Bruce Wayne/Người Dơi cũng là biểu tượng của niềm tin, công lý. Dòng chữ “Lửa sẽ bùng lên” ở poster phim chính là thông điệp mà đạo diễn Nolan muốn gửi gắm, khi hình ảnh ngọn lửa bùng lên trong đêm chính là niềm tin vào chính nghĩa, hi vọng không bao giờ tắt của Người Dơi.

Sẽ có những tranh cãi sau khi “The Dark Knight Rises” kết thúc, song đó sẽ chỉ là câu hỏi liệu tập phim này và “Dark Knight” thì phần nào xuất sắc hơn, bởi tập phim Batman mới nhất đủ sức làm hài lòng hầu hết các fan trung thành của Người Dơi và khép lại một trong những trilogy (bộ ba tập phim) thành công nhất lịch sử một cách trọn vẹn. Được người hâm mộ trên IMDB cho tới 9,0/10 điểm sau 10 ngày ra mắt, “The Dark Knight Rises” xứng đáng với mọi kì vọng trước đó và thậm chí còn có thể mơ tới giải Oscar 2013 (cho đạo diễn, quay phim và nhạc nền).

Những cuộc cách mạng với âm mưu đen tối của Joker, Bane đều rất đáng nhớ, song ấn tượng nhất và khiến khán giả không thể nào quên chính là cuộc cách mạng mà đạo diễn Nolan đã đem lại cho Batman, làm cho nhân vật huyền thoại này bùng cháy trở lại từ màn đêm.

Nguồn: Thịnh Joey - Vietnam+
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Bài viết rất hay, rõ ràng chúng ta không nên đánh giá The Dark Knight Rises qua sự so sánh với The Dark Knight mà nên đặt nó vào trong tổng hoà của Triology do Chris Nolan tạo ra. Rất tuyệt vời.
 

VNKernel

New Member
Có lẽ cái bóng quá lớn của TDK cũng như những siêu phẩm của Nolan như Memento, The Prestige, Inception đã khiến e không ấn tượng lắm với cái kết của series có thể nói kinh điển nhất này. Nhưng có chi tiết mà e thấy các bác không nhắc đến (hoặc do chỉ mỗi e ko hiểu =.=) là tại sao Miranda lại là con gái của sư phụ Bruce ? Vấn đề là ở phần 1 và phần 2 e ko thấy Nolan dựng chi tiết j liên quan đến sự thật này ?

Cảnh báo spoiler:
Ra's Al Ghul (sư phụ BM) trong series truyện là bất tử, mình cũng có theo dõi truyện nên có thể lờ mờ đoán đc con gái Ra's cũng sẽ xuất hiện nhưng sau đó lại hơi bất ngờ khi đc biết 1 thân thế khác của Ra's (là lính đánh thuê) mà Nolan đã thêu dệt nên. Ra's trong truyện có 1 cái Lazarus pit có thể cải lão hoàn đồng và vì thế y từng nếm trải qua 6 hay 8 thế kỷ gì đó rồi. Hiển nhiên Bane cũng là 1 học trò của y và còn cho rằng Bane sẽ là người kế thừa cơ ngơi của y (sau này Batman đánh bại Bane thì y mới rút lại ý nghĩ đó). Nhưng mình thích thân thế Ra's của Nolan hơn. Ra's cũng là 1 người đàn ông bị ám ảnh bởi tình yêu và trách nhiệm (liên kết tập 1 và 3), sống trong căm thù và tội lỗi. The League of Shadow hay Talia Al Ghul (Tate) đều là thành quả 'được khai sáng' của y. Nhưng thiết nghĩ sau cùng cũng là quan hệ nhân-quả và sự lựa chọn.
TDKR có 1 chi tiết mình thấy rất đặc sắc và vô cùng quen thuộc là ai nắm giữ chiếc Remote kích nổ bom. Nolan dường như muốn 'dắt mũi' chúng ta kể cả Jim Gordon, Selina hay chính Batman bởi suy nghĩ bề nổi rằng chỉ có thể Bane là người cầm Remote. Nolan đã vô tình cấy vào người xem 1 cảm giác ngờ ngợ về 1 boss cuối nào đó đứng đằng sau Bane qua những kết luận vội vã của nv. Đến đây mình nghĩ đến sự trở lại của Ra's (bằng mọi hiểu biết cộng với liên kết và suy tưởng của mình)
Nhưng cuối cùng thì 'truyền nhân thực sự' của Ra's mới là người cầm Remote. Một câu hỏi chợt đến trong đầu mình là toàn bộ kế hoạch khủng bố và tiếp cận là hoàn toàn của Talia hay Bane ? Nhưng rốt cục thì điều ấy chả hề quan trọng. Mình thích nghĩ là Bane trao Remote cho Talia cũng như là trao trái tim và mạng sống cho cô ả. Điều này trái với trong truyện hoàn toàn, Nolan đã khéo léo nhúng sự lãng mạn trong sự bi đát ấy. Và rồi cảnh phim Talia gắn lại ống thở cho Bane. Một trong những cảnh mùi mẫm nhưng không mùi mẫm chút nào. Ánh mắt ... của Bane (xin phép không bình luận) cùng vô số ký ức ùa về và trải ra rất nhanh cũng đả đủ để ta hình dung được khuôn mặt Bane, tất nhiên mỗi người trong chúng ta sẽ tưởng tượng 1 kiểu. Đây chính là điểm cộng cho chiếc mặt nạ được thiết kế cho Bane. Và đến giờ mình đã hoàn toàn hiểu tại sao Nolan lại quyết định triệt tiêu hoàn toàn cơ mặt cảm xúc của Bane. Bởi lẽ sẽ vô cùng thừa thải nếu để Bane vô tư diễn tả nét mặt (sẽ như thách đấu với Joker) và sau đó lật mở vai trò và số phận của y. Nolan cũng vậy, không bao giờ tắm hai lần trên 1 dòng sông. Hình tượng Bane trâu bò, bá đaọ trong cuộc solo fist fight cùng tiểu sử bất ngờ khó đỡ là 'cái' mà Nolan muốn xây dựng chứ không phải là 1 Joker khác... Nên nhớ là Heath Ledger đã phải bỏ ra nhiều tháng ròng giam mình trong phòng mới có thể sáng tạo được tính cách và giọng nói của Joker 2008. Và cũng xin hoàn toàn đồng quan điểm rằng TDKR không có nhân vật chính. Chỉ riêng điều này thôi thì mọi so sánh giữa Bane và Joker đều đã trở nên khập khiễng. Vậy mình xin kết luận là chiếc mặt nạ Bane hoàn toàn không là khuyết điểm của tập phim này, trái lại nó mới là điều ấn tượng nhất! (common, just ask kids :-j )
Mình chỉ thấy hơi bực bội ở phần này là Alfred "quit" khá sớm và trở lại lại quá muộn (batman hồi phục trong cái hố mất cả tháng trời và sau đó nổ banh xác thành nấm thì mới chịu ló mặt ra)
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Re: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết

Muốn biết phần này thành công hay thất bại theo tui chỉ cần dắt 1 đứa trẻ theo xem chung, nếu sau khi xem xong nó đòi bạn mua cho nó 1 bộ quần áo Batman và lẩm bẩm "mình là Batman" thay vì "mình là Bane" thì xem như bộ phim đã thành công trong việc truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai. Tui đánh giá phần 2 thất bại so với phần 3 vì một phim đề cao chủ nghĩa anh hùng mà rốt cuộc lại để hình ảnh Batman quá mờ nhạt so với Joker. Thế giới này sẽ ra sao nếu sau khi xem phim xong fan hâm mộ Bane và Joker nhiều hơn fan hâm mộ Batman?

Nói như bạn thì Batman&Robin chắc phải thành công hơn cả 3 bộ phim Nolan =))
 

coleckion

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Dạo gần đây em đang cố gắng luyện tập khả năng phán đoán khi xem phim, tự xem đó như là thú vui, kể ra thì em cũng đã luyện tập khá thành công. Nếu xem phim mà đoán đc trước càng nhiều thì lại càng thấy vui. Em vào rạp xem tdkr với ý nghĩ là mình sẽ tập trung, cố gắng phán đoán, cố gắng ghép nối, suy nghĩ thật nhanh. Nhưng lại thất vọng cũng chính vì suy nghĩ quá nhiều, ghép nối tùm lum nên ghép luôn cả những tình tiết rơi rớt mà mấy ngày qua đọc đc trong các bài review. Mặc dù chỉ đọc những bài mà tác giả nói là ko tiết lộ các tình tiết. Nhưng thực tế là bác nào cũng nói kiểu ẩn ý thế này thế khác nên mới xem đc phân nửa em đã đoán ra hết sạch, làm em bị hẫng quá trời luôn. Kết quả là em ko biết em đoán trước đc là do em tự động não nhiều hơn hay do đc cài cắm ý tưởng trước nhiều hơn. Em thề từ nay sẽ ko độc bất cứ cái gì trước khi xem phim.
 

portlet

Member
Re: Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...

Thằng thẩm phán là scarecrow đó

Dr. Jonathan Crane: Chết, hay lưu đày?
Jim Gordon: Nếu mày nghĩ rằng chúng tao sẽ đi trên đám băng chết tiệt đó thì mày nghĩ sai rồi đó!
Dr. Jonathan Crane: Thế thì chết đúng không?
Jim Gordon: Đúng là cách đó.
Dr. Jonathan Crane: Chết... lưu đày cho đến chết =))

Em ấn tượng với đoạn này của Scarerow nhất :D
 
Bên trên