Nghe và ngẫm "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang

gvnth

Active Member
Văn tôi không hay lắm nhưng tôi muốn kể một kỷ niệm liên quan đến bài hát này: Khi vừa tốt nghiệp ĐH trong nước, tôi được một suất học bổng đi nước ngoài, buổi chiều hôm đó có cuộc liên hoan chia tay bè bạn, đến khoảng 9-10h tối, tôi và 3 ông bạn thân đi xe lên khu phố cổ. Thời điểm này là cuối mùa thu, trời về đêm bắt đầu se lạnh, đêm đó có mưa, tuy không ào ào như mùa hè nhưng lại rất dai dẳng, thỉnh thoảng có những cơn gió ào tới làm mọi người suýt xoa vì lạnh. Khoảng 11h30 chúng tôi đến phố Hàng Bạc, về đêm, con phố này có những quán nhỏ bán rượu với mực khô, mực ở đây được chế biến hơi khác, sau khi nướng, chủ quán sẽ dùng chày đánh tơi ra, trong đêm tối nghe từng tiếng uỵch uỵch...Trời mưa và se lạnh, đêm đó quán rất vắng, 4 thằng chúng tôi(đến thời điểm này tôi chưa một mảnh tình vắt vai) ngồi co ro dưới mái hiên một ngôi nhà nhâm nhi chén rượu trắng, ông chủ quán mở cái đài catsete, tiếng Hồng Nhung khe khẽ trong đêm quyện với tiếng mưa, tiếng gió cuốn lá rất lạ "...Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội..." Không hiểu vì chút rượu, vì cảnh vật xung quanh hay vì ngày mai đi xa Hà Nội, mắt tôi hơi rơm rớm...Ông bạn ngồi bên chạm cái chén cạch và huých tôi một cái đau điếng vào mạng sườn "mày khóc đấy à"...2 ông bạn kia ngừng câu chuyện nhìn tôi, bất giác cả 4 thằng đều lặng im... (nhớ bao khuôn mặt mến thân đã quen bước chân giọng nói..."nghe như nuốt từng lời, cũng nuốt trọn luôn cái đêm Hà Nội đó.
Bây giờ khi nghe Phú Quang có đoạn "...bên quán nhỏ, em ngồi nghe lá trút, chiều mưa xa giăng kín phố dài.." sao nghe như ông này rút tâm can mình ra viết nhưng lời hay như vậy...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lehoainhat

New Member
Ðề: Nghe và ngẫm "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang

em thích nghe nhạc phú quang lắm,nhưng có lẽ thích nhất là bài hát Điều giản dị
 
Bác nói văn bác không hay nhưng em đọc bài của bác em đã xuýt rơi lệ rồi, em cũng thích những tác phẩm về HN của Phú Quang, vì em hay tán gái bằng mấy bài này khi đi hát karaoke phết đấy keke
 

Rossoneri1210

New Member
Ðề: Nghe và ngẫm "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang

Đôi khi ta thèm lang thang như gió, đôi chân vô định về miền hư vô... (Bâng quơ - Phú Quang)
 

gvnth

Active Member
Ðề: Nghe và ngẫm "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang

Các bác khen thế này mình ngượng chết, có thế nào thì viết thế thôi....
 

PhuongLe73

New Member
Ðề: Nghe và ngẫm "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang

Cá nhân Tôi thì thích nhất bài: Im lặng đêm Hà Nội
Bài này đem lại nỗi nhớ quê nhà; những âm thanh, những mùi vị mà chúng ta đã được thừa hưởng bao ngày tháng, làm sao quên được ?
Có lẻ Phú Quang đã viết bài này khi ở Saigon để nhớ về Hà Nội và cũng có lẻ vì vậy mà những ai đã rời xa quê hương khi nghe lại bài này sẽ mang một tâm trạng khó tả : nỗi nhớ day dứt ...

http://www.nhaccuatui.com/m/gHr1sfI1-Y
 

vantranvan264

New Member
chưa ra HN và chưa có người quen hay có chút gì về HN. nhưng mà ngày bão bùn nghe bài này cứ như trở về thời con nít ấy :)
 

ledzung

Member
Ðề: Nghe và ngẫm "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang

Em đang phải tạm xa HN, nghe bài này xong chỉ muốn book vé về luôn! hic.
 

nguyenleminh74

Active Member
Ðề: Nghe và ngẫm "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang

Đã bao giờ tết các bác ở Miền Nam chưa? Lúc đấy nghe bài hát " Nỗi nhớ mùa đông" mới thấy thấm tâm trạng của người con đất Bắc xa xứ:
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.

Tác giả bài thơ này, chị ( xin lỗi không nhớ tên) đã mất.
Tuy nhiên bài Hà Nội ngày trở về thì hay thật.
 

thebet

Member
Ðề: Nghe và ngẫm "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang

Ơ sao không thấy chỗ nào có Hà Nội ngày trở về của Phú Quang nhỉ. Bài của bác đã nghe là "Nhớ về Hà Nội" mà.
 

quat_3_tieu

New Member
Ðề: Nghe và ngẫm "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang

Đã bao giờ tết các bác ở Miền Nam chưa? Lúc đấy nghe bài hát " Nỗi nhớ mùa đông" mới thấy thấm tâm trạng của người con đất Bắc xa xứ:
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.

Tác giả bài thơ này, chị ( xin lỗi không nhớ tên) đã mất.
Tuy nhiên bài Hà Nội ngày trở về thì hay thật.

Đây là bài "Nỗi nhớ mùa đông" thơ của Thảo Phương,Phú Quang phổ nhạc nói về nỗi niềm xa xứ của người con Hà Nội nhớ về Hà Nội(%)
 
Em mà hát bài " Hà nội ngày trở về" sau khi đã 'đủ điện' thì khối bác khóc đấy chị em nào mà yêu nhạc Phú Quang thì nằm luôn.
 

marble3D

Member
Tôi có một người bạn đã về cõi vĩnh hằng. Trước đây mỗi lần về VN anh ấy luôn hát bài "Hà Nội ngày trở về" nghe rất tình cảm vv...Bất chợt đọc topic này, nghĩ về anh ấy lại thấy buồn... [-O<
 

Trung Dung Phan

New Member
Re: Ðề: Nghe và ngẫm "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang

Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.


Nghe buồn da diết quá phải không chị, em thích những bài nhạc như thế này!

Đã bao giờ tết các bác ở Miền Nam chưa? Lúc đấy nghe bài hát " Nỗi nhớ mùa đông" mới thấy thấm tâm trạng của người con đất Bắc xa xứ:
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.

Tác giả bài thơ này, chị ( xin lỗi không nhớ tên) đã mất.
Tuy nhiên bài Hà Nội ngày trở về thì hay thật.
 

meamthanh11

Active Member
Ðề: Nghe và ngẫm "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang

nhạc Phú Quang cá nhân mình thích Ngọc Tân hát,đặc biệt là về Hà Nội,đến bây giờ vẫn chưa có giọng ca nào ấm áp và truyền cảm hơn thế,tiếc là ông mất sơm quá mà chưa có truyền nhân
 

gvnth

Active Member
Ðề: Nghe và ngẫm "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang

Mỗi ca sĩ chỉ hát hay một dòng nhạc, riêng bài này theo mình chưa ai hát hay hơn Tấn Minh
 

DAlessandro

New Member
Bài này về Hà Nội, nhưng có thể là nỗi lòng của nhiều người nhớ quê hương, nhớ tuổi thơ, ... Nhạc hay, lời hay, vấn đề là ai hát và đệm cho hợp thôi. Mình dám chắc là ai thích bản này cũng sẽ thích Quê hương tuổi thơ tôi của Từ Huy
 

hdevent

New Member
Ðề: Nghe và ngẫm "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang

Phú Quang có biểu diễn trong chương trình Một thời để nhớ tại Nexttopevent.com đấy\
 
Bên trên