Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

những phim ám ảnh nhất em từng xem là: evil dead, the ring, shutter, hostel, và vài phim nữa nhất thời chưa nhớ ra được nhưng gây ấn tượng với em nhất là seri phim saw, đặc biệt là phần 1
 
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

panorama activities 4 tớ vừa xem xong ko có j la kinh dị cả
 

VuJerry

Active Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

The grudge, đến giờ mỗi khi nghĩ đến hình ảnh con ma Kayako là lại sởn hết cả da gà (mặt mũi máu me be bét, tóc tai rũ rượi, dáng bò vặn vẹo đĩ đượi, ghê nhất là tiếng Ợ Ợ, xin thề là m mà tắt điện đeo phone volume hết cỡ là có khi m sợ đ...... ra quần mất :(
 

dcmax

New Member
Bộ phim "Ma Đinh" nhưng xem cách đây khoảng 10 năm rùi, xem hay phết nhân vật ko có sự phản kháng, chạy trốn và bị giết
 

texdan

New Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

The Thing bản cũ $-)
 
Thích thể loại phim kinh dị phiêu lưu, cấm trại nhóm trong rừng, hoặc ngôi nhà hoang giữa đường v.v.....mỗi thể loại đều có cái hay riêng, bắt buộc chọn thích nhất thì thật khó, đành chọn "Ngã Rẽ Tử Thần"
 

trannguyenhien

Active Member
Em thích thể loại kinh dị khám phá như kiểu trăn nam mỹ ...vừa là kinh dị vừa là thám hiểm ,nhiều qúa giờ chẳng nhớ nổi
Bác nào có list phim up nên cho ae nhé
 

minitau

Member
Các bạn Thailand có series Chơi ngải xem cũng hấp dẫn ạ.
ArtOfTheDevil2Pack96064_f.jpg
 

constantine0

New Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Đúng, Ngãi Thái 2 ghê trên mọi địa hình ;))
 

Edifier46

New Member
có lẽ anh em chúng ta đều ghiền phim kinh dị , riêng dino thì rất khoái thể loại phim này, nhưng mỗi người thì thích mỗi loại phim kinh dị, mà nếu nói "thích" thì phim đó gây được cảm giác "sợ" cho chính người xem phim, như người yêu mình thì khi xem phim kinh dị, chỉ sợ duy nhất con gì không có chân như rắn trong snake on the plane, anacodas , trùn trong slither ... còn mình thì lại sợ nhất là coi cảnh tra tấn con người chứ ma tâm linh, ghost, rồi rắn rết trùn thì coi như đang thọt lét mình :))

Phim dino xem có cảm giác nhất là house of waxhostel và những phim của Quentin Tarantino ... còn bạn thì sao ?
Quentin_Tarantino.jpg

Thần tượng tui đây :D xem phim ông này đóng tốn thuốc đỏ ghê :))
Ghê quá cậu à :-s :))
 

trannguyenhien

Active Member
Re: Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

xem nhiều nhưng ấn tượng nhất vẫn lad "triangle" bác nào có link cho em xin
 

gidoqn

Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

Em thấy paranormal activity 1 xem ghê nhất. Chẳng thấy ma quỷ máu me mà ám ảnh kinh khủng.
 

kethongtri

New Member
Shutter Thailand ấn tượng nhất. Khởi đầu thế giới phim kinh dị của mình, quả là 1 lần nhớ đời. Phim này mình tình cờ ngồi xem ngoài quán cafe vì chủ quán mở, màn hình rộng, âm thanh to và mình ngồi đúng vị trí gần và giữa màn hình. Không nghĩ là tập trung xem một bộ phim đến đến mức quá nhập tâm, lúc cảnh cao trào hù dọa sắp xảy ra.... khoảng thời gian này cứ từ từ như kéo tâm lý chúng ta gắn sâu hơn vào bộ phim.... Và con bé trong quán nó tới để chêm thêm nước vào ly trà cho mình, nhưng thay vì nó tới tận nơi để rót nó lại vỗ tay vào vai để gọi mình đưa ly trà đá cho nó. Ngay lúc này, lúc tay nó vỗ lên vai mình... Mình đã thực hiện một cú nhảy ra khỏi ghế. Oh men tim như bay cả ra ngoài, mồ hôi mồ kê đầy cả trên mặt. Và đó là lý do vì sao mà bộ phim này ấn tượng :D
 

genzo1984

Well-Known Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

bác nào có bản shutter Thái Lan cho em xin với
 

HaThao

Film critic
The Ring. Xem có mỗi một lần, mà lựa giữa trưa trời nắng xem. Phim vậy mới hay. Mấy phim slaughter xem ngáp lên ngáp xuống.
 

Nihs

Member
Ðề: Re: Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

xem nhiều nhưng ấn tượng nhất vẫn lad "triangle" bác nào có link cho em xin

Gặp người có cùng chí hướng. Phim đó chả hù dọa gì nhưng cái cảm giác cứ phải chết đi sống lại liên tục làm ám ảnh kinh khủng. Bạn cứ search trong diễn đàn này là ra đầy link mà
 

satthuacdoc123

Well-Known Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

tui chỉ tâm đắc mấy phim thập niên 70-80 thôi,tuy cũ nhưng kịch bản hay và ko lạm dụng kỷ xảo,cũng có vài phim rất là hay và ko thể bỏ lỡ như
1970-80:Scars of Dracula, The Devil, Twins of Evil, The Abominable Dr. Phibes, Horror Express,The Exorcist,Soylent Green, Don't Look Now, The Wicker Man, The Legend of Hell House, The Crazies, Westworld,The Texas Chainsaw Massacre, Black Christmas, Jaws, Deep Red, Carrie, The Omen, Suspiria, Eraserhead, Dawn of the Dead, Halloween, Invasion of the Body Snatcher,Jaws 2, I Spit on your Grave, Alien, The Amityville Horror, Phantasm, The Brood,The Shining, Friday the 13th, The Fog, The Changeling
1981-89:Evil Dead, An American Werewolf in London, Halloween II, The Thing, Poltergeist, Christine, Cujo, A Nightmare on Elm Street, Children of the Corn, Gremlins, Day of the Dead, Re-animator, The Fly, Aliens, The Hitcher, Hellraiser, Evil Dead 2, Child's Play
tui xem gần hết đống phim này phải nói là hay ko chê vào đâu được nhưng cũng có vài phim chưa xem xong
 

vnbtram

Active Member
Ðề: Bộ phim kinh dị nào gây ấn tượng với bạn nhất ?

:D Xem cũng nhiều phim rồi mà ấn tượng thì với em mới có The Cabin in the Woods (2011). Mấy phim kia sợ có, ám ảnh có nhưng với em rồi cũng qua, cũng quên :p còn phim này thì có kịch bản mới lạ, "ngộ nghĩnh" ~O)
X( Thấy phim có rate cũng cao (hơn 7 chấm) mà em xem đc hơn nửa phim mà cứ thấy toàn những cảnh, những kiểu quen thuộc trong thể loại này, nhưng quyết tâm xem cho hết xem thế nào mà rate cao thế, kết quả là đoạn còn lại của phim em thích đến nỗi vừa xem xong đã phải tua lại ngay =D>
:p còn ấn tượng chỗ này nữa, em ngồi xem phim, ba mẹ em nghỉ ngơi, nói chuyện phía sau (năm em coi phim này thì ba mẹ em cũng gần 60 tuổi cả rồi) X_X em có nói là đừng ai nhìn vào TV nha, em đang xem phim kinh dị, ghê lắm! Ấy thế mà lúc đến đoạn cao trào, loạn cào cào dưới lòng đất đó, em đang khoái chí xem thì nghe ba mẹ em tấm tắc khen, phim làm kĩ xảo hay quá ~O) 8-} trong khi em nhìn lại màn hình thì thôi rồi,
máu me, quái vật, chém giết
đầy ra đó :p tự nhiên thấy yếu tố kinh dị phim này biến đâu mất :)) kết quả là tua ngay lại xem lần 2 O:)
:) ngoài ra còn ấn tượng cái kết hết sức mới lạ của phim!!
:p em chỉ xem phim kinh dị khi nào chán chán, buồn buồn, có gì ko vui trong cuộc sống để từ đó thấy mình chưa đến nỗi lâm vào như mấy nhân vật trong phim nên phải cố lên, yêu đời :p Thế nên phim nào bệnh hoạn, kinh tởm quá thì em cho next, ko thích bị ám ảnh bởi mấy thứ như vậy :)
P/s: Hôm nọ em xem Mama, cứ mãi suy nghĩ về tác động của tình hình kinh tế ảnh tưởng đến đời sống người dân + sự thiếu hụt quan tâm, chăm sóc của tình mẫu tử trong xã hội hiện nay X_X
 
Bên trên