Mới xem phim về xong, buồn ngủ lắm mà cũng cố gắng thể hiện cảm xúc tí, không khéo để đến mai thì hết mất. Nội dung phim tùy mỗi bác nhận định còn e nhận xét hay, có sáng tạo (ông đạo diễn quá trời giỏi, nghĩ ra một thế giới, sinh vật, ngôn ngữ riêng), đặt vị trí của nhân vật chính vào số phận của một dân tộc người ngoài hành tinh bị loài người (trong phim gọi là đồng loại) xâm chiếm. Coi xong mà các bác không có cảm xúc gì thì quả thật đối với e mà nói các bác là người vô cảm, phim chửi mấy thằng tư bản quá trời, nỗi đau của tộc gì gì (em không nhớ rõ từng chữ) làm em liên tưởng đến nỗi đau của cha ông ta, của đất nước Việt Nam và một số nước khác bị bọn thực dân tư bản đô hộ, bóc lột cách đây hàng chục năm. Còn về hiệu ứng 3D thì quá đẹp rùi ngay trước mắt mình, có một số cảnh em phải né người và giơ tay lên để thử sờ vào cảnh vật, hệ thống sinh vật khá đa dạng, ánh sáng từ các sinh vật phát ra ban đêm thật lung linh, huyền ảo. Chắc chắn phải xem lại mấy lần nữa, thích một cái nữa trong buổi xem phim hôm nay sau khi phim kết thúc cả rạp đều vỗ tay rần rần (ý thức cảm nhận phim đã được nâng lên).
P/s Có bác nào biết Mề gà chiếu Avatar 3-D đến khi nào không vậy. Định tết dẫn gấu nhà em đi coi, vì lâu lâu hai đứa mới có dịp gặp nhau.
Em đa tạ lòng tốt thấy ớn của bác Nham18 nhé.