Hơn cả đam mê

symphony

Well-Known Member
Đam mê có phải là một tình yêu?

Không, đam mê không phải là tình yêu. Đó phải là tình yêu đích thực.

Hãy nhìn vào cánh tay của anh chàng này:

053013Passion.promo_.1.jpg



Đó là một fan cuồng của headphone. Mặc dù rất nhiều người ghét hình xăm và nhiều người cho rằng đây là một điển hình cho sự lố bịch, nhưng anh ta vẫn tuyên bố rằng "âm nhạc được nối vào tĩnh mạch của tôi và Beats sẽ bơm máu."

Bây giờ, rất nhiều người bắt đầu thay đổi quan điểm. Đó không phải là sự lố bịch và cũng không phải là chợ búa, mà đó là niềm đam mê. Bạn có thể khắc lên cơ thể mình một dòng chữ nào đó, nhưng không phải vì một câu nói hay một sự lên án phi lý mà bạn có thể bỏ đi niềm đam mê của mình.

Bạn yêu hệ thống âm thanh và hình ảnh đến nhường nào?

Đây là một câu hỏi khá ngu ngốc.

Tại sao?

Tại vì bạn sẽ yêu rất nhiều, nhưng tình yêu không làm cho hệ thống của bạn trở nên tốt hơn, không làm cho âm nhạc trở nên chân thật hơn và không làm cho ổ cứng của bạn đầy hơn.

Ngược lại, nó làm cho bạn ngày càng trở nên lo lắng và lãng phí thời gian. Bạn còn có công việc, bạn còn những mối quan hệ xung quanh và bạn còn cả một cuộc sống ở bên ngoài 4 bức tường được xử lý âm học. Chúng mang lại cho bạn tiền bạc và tất cả mọi thứ để tồn tại, và để sống.

Nhưng...

...có một vấn đề mà tất cả mọi người phải đối điện, đó là càng quên đi sự hiện diện của thiết bị thì nó càng trở nên rõ ràng hơn. Bạn cố gắng dành thời gian vào âm nhạc và phim ảnh để quên đi mối bận tâm về loa, về ampli, màn chiếu... thì những sai sót và yếu điểm của chúng càng lộ rõ.

Điều này khiến cho việc thưởng thức của HDphile không giống như những người thường.

Đam mê có phải là một tình yêu?

Không, đam mê không phải là tình yêu. Đó phải là tình yêu đích thực.

Tôi phát hiện ra định nghĩa về tình yêu khi nhận ra rằng tôi không còn yêu bạn gái của mình nữa. Và thấy rõ được bản chất của nó khi thấy lý do của sự đổ vỡ là... rất trời ơi!

Những nhà thơ cho rằng tình yêu trai gái là sự vĩnh cửu? Nhưng đó chỉ là sự thật khi bạn đã kết hôn.

Bạn cho rằng bạn đã tìm được nửa kia của mình và sẽ gắn bó với nó trọn đời?

Bạn cho rằng bạn sẽ yêu, sẽ nhớ người ấy mãi mãi?

Nhưng tại sao sau khi chia tay, bạn lại cưới một cô gái khác? Bạn vẫn có gia đình, có con cái?

Bạn không yêu gia đình và con cái ư?

Không, tình yêu sẽ khác với tình yêu đích thực.

Với tình yêu thì bạn có thể thề thốt, nhưng với tình yêu đích thực thì bạn phải quan tâm và chăm sóc bằng hành động.

Bạn yêu gia đình, bạn yêu con mèo trắng, yêu mẹ, yêu vợ, yêu những đứa con và yêu cả những vật dụng trong gia đình.

Đó là tình yêu đích thực, và bạn có thể bơi ra Trường Sa hay leo lênh đỉnh Trường Sơn để đảm bảo rằng họ được quan tâm và chăm sóc.

Còn bây giờ, bạn chợt nhớ rằng bạn lỡ yêu HD.

Phim ảnh và âm nhạc mang đến cho bạn và gia đình bạn niềm vui, và hạnh phúc.

Đó là một tình yêu đích thực và không có gì sai trái khi bạn làm mọi thứ để hệ thống nghe nhìn trở nên chuẩn mực hơn.


Có vẻ như chúng ta đã tìm ra được bản chất của mối quan hệ này trong niềm hân hoan và cả sự lo lắng. Nhưng dù sao đi nữa, có 2 loại tình yêu: tình yêu và tình yêu đích thực.
 

conghieu1978

Moderator
Cuối cùng là "tình yêu đích thực" và "Hơn cả đam mê" nó có quan hệ dư lào?
 

cuong_7694

Well-Known Member
QUan điểm của riêng e cho rằng ''đam mê'' chỉ là 1 khía cạnh của ''tình yêu đích thực'', có thể nếu k còn đam mê cuộc sống sẽ tẻ nhạt, vô vị, nhưng vẫn còn đó nhiều thứ đáng để ta hi sinh cả niềm đam mê !! Thiếu âm nhạc, hội họa và thậm chí cả phim ảnh....ta vẫn sống đấy thôi !! Chỉ có điều cuộc sống đó giống 1 cái ao hơn 1 dòng sông, đủ để ta sống tiếp nhưng cũng là đủ để ta hóa thân...
 

oldfriend

Moderator
vẫn loay hoay chưa tìm ra tình yêu đích thực với HD :D, chỉ dừng lại ở đam mê thôi ^^
 

caothudeche

Moderator
Ðề: Hơn cả đam mê

Bác Symphony lại khoái sự phân biệt giữa tình yêu, sở thích và đam mê nhể.
Em cũng hay bị soi mói về những cái hành động kì lạ mà cái bác gọi ở đây là sự "sai trái". Nhưng quay ra hỏi họ có biết đam mê là gì không? Có đam mê gì không? Thì họ lại cứng mồm. Thế nên chỉ có ai đam mê mới hiểu được nhau.
 
Ðề: Hơn cả đam mê

Theo mình thì mình chẳng cần phân biệt rạch ròi làm gì, miễn là mình thích, mình hạnh phúc và người bên cạnh mình cũng thế là được ^^
 

MyRom

Active Member
Re: Ðề: Hơn cả đam mê

e thì thích nhưng mà gấu e toàn cằn nhằn, "suốt ngày vào HDVN" :)
Cứ hoàn thành nghĩa vụ với gấu xong hãy vào HDVN, sau khi thoát HDVN bác cố gắng hoàn thành nghĩa vụ xuất sắc hơn cả lần 1 nữa. Thề với với bác, lần sau gấu của bác sẽ nhắc bác: anh ơi, vào HDVN đi xong rồi ra kể chiện hắc rồi dê em nghe.
 

conghieu1978

Moderator
Re: Ðề: Hơn cả đam mê

Cứ hoàn thành nghĩa vụ với gấu xong hãy vào HDVN, sau khi thoát HDVN bác cố gắng hoàn thành nghĩa vụ xuất sắc hơn cả lần 1 nữa. Thề với với bác, lần sau gấu của bác sẽ nhắc bác: anh ơi, vào HDVN đi xong rồi ra kể chiện hắc rồi dê em nghe.
Kinh nghiệm chết ... chàng. =))
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
QUan điểm của riêng e cho rằng ''đam mê'' chỉ là 1 khía cạnh của ''tình yêu đích thực'', có thể nếu k còn đam mê cuộc sống sẽ tẻ nhạt, vô vị, nhưng vẫn còn đó nhiều thứ đáng để ta hi sinh cả niềm đam mê !! Thiếu âm nhạc, hội họa và thậm chí cả phim ảnh....ta vẫn sống đấy thôi !! Chỉ có điều cuộc sống đó giống 1 cái ao hơn 1 dòng sông, đủ để ta sống tiếp nhưng cũng là đủ để ta hóa thân...

Có đam mê, mới có...abc, xyz được chứ!
 
Ðề: Hơn cả đam mê

hơn cả đam mê ... sáng vào một lần, chiều vào một lần, trước khi ngủ vào một lần nữa. chủ yếu hóng tin tức từ các bác "viên chiên" ;)
 

dinhhuy1979

Well-Known Member
Đam mê ôi cái kiếp đam mê đã đam mê cái gì là khổ cái đó mà rõ ràng biết là khổ nhưng vẫn phải đam mê :)
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
Ðề: Hơn cả đam mê

Cái gì thái quá cũng đều không tốt, tay chàng kia là xăm 3d đấy khiếp thật, xăm 3d đau khủng khiếp luôn
 

HungNga

Member
Ðề: Hơn cả đam mê

... HD hơn cả sự đam mê. Liệu "gấu nhà" tà mà không phê tất cả là u mê ^#(^
 
Bên trên