Chú ý có spoiler.
Thật ra film này sẽ rất hay nếu như trước đó không hề có Walking Dead và các film thảm họa tương tự. Điều đó khiến cho chúng ta quá quen với các con zombie, các thảm họa ở quy mô toàn cầu và làm film bị giảm độ hấp dẫn và bất ngờ. Vì vậy, các bạn cũng nên thông cảm khi xem mà thấy chỗ này quen quen, chỗ kia giống film gì đó.
Vợ mình ít xem film, nhưng do trước đó đã coi WD, nên lần này vợ mình cảm thấy WWZ bình thường luôn, mặc dù hai film khác nhau về quy mô lẫn cốt truyện.
WWZ đúng như các bạn nhận xét là thiếu đi cái gọi là sự phát triển tâm lý nhân vật như WD làm, chắc cũng do vấn đề giới hạn thời gian của một film điện ảnh với lại film truyền hình, nhưng chính cái phát triển tâm lý đó nó lại có khả năng tạo ra một film hay và hấp dẫn. WWZ thiếu yếu tố này, nhưng bù lại được bằng yếu tố quy mô rộng lớn, khiến nó có thể xem là một dạng film giải trí mắt đúng nghĩa.
Nhớ ngày xưa film War of Worlds, khi mà Tom đưa con gái đi trốn lũ Tripod, cảm giác lúc đó mình thấy rất bế tắc, không biết phải trốn đi đâu về đâu. Đoạn đường dẫn lên phà và trên phà, rồi trốn ở hầm trong film WoW làm mình nhớ mãi. Còn trong WWZ, nhịp film nhanh và cũng vì anh Brad đi một mình nữa, nên sự hồi hộp nó giảm xuống. Sau đó cho đỡ nhàm, đạo diễn kiếm cho ảnh một người đồng hành, nhưng mình thấy việc Brad kéo cô này theo là khá khiên cưỡng và sắp đặt.
Cái WWZ cần bổ sung là những trường đoạn như khúc ở Wales có thể làm film dài hơn, nhưng hấp dẫn hơn.
Về khúc cuối của WWZ thì mình thấy nó giống như WoW, cả hai đều khiến mình hụt hững. Cái anh viết kịch bản giống như dồn hết tâm trí cho đoạn đầu và giữa, nên đoạn cuối khá là sơ sài và không thuyết phục lắm, giống như cạn ý tưởng rồi, đùng cái hết cho xong chuyện.
Hy vọng phần 2 kịch bản đầu tư tốt hơn.