Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

vietthuong

Well-Known Member
Xanh cao non núi hữu tình,
Xa xa ánh nắng bình minh đang về.
Chim kêu rộn rả sơn khê,
Mãn vui quên cả lối về biển khơi!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Biển khơi sóng dựng lưng trời
Thần tiên giãy nảy rụng rơi xuống phàm
Dân đen bỏ chay tác tan
Thuyền đâu xiêu vẹo điêu tàn xác xơ....

(Sóng thần)
 

vietthuong

Well-Known Member
Xác xơ thôn xóm điêu tàn,
Bọc thây manh chiếu khắp làng tang thương.
Da thịt cùng với máu xương,
Ngựa tung nước đại quê hương đang chờ!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Xác xơ thôn xóm điêu tàn,
Bọc thây manh chiếu khắp làng tang thương.
Da thịt cùng với máu xương,
Ngựa tung nước đại quê hương đang chờ!
Đang chờ chiều úa ánh tan
Chim bay cá lặn tối lan xuống đồng
Nhá nhem câu cá bờ sông
Cong cong chao lá xuống dòng sông quê...


(Đố bác cây gì:D)
 

vietthuong

Well-Known Member
Sông quê trỉu nặng hạt phù sa,
Dừa nước đôi bờ xanh mượt mà.
Cá quẩy từng đàn đen đặc nước,
Cò bay gảy cánh ngút đồng xa!



1.jpg
 

hoang_85

Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Đồng xa heo hút tựa chân mây
Cò bay mỏi cánh cũng về đây
Nghe chim ríu rít bên cửa nhỏ
Ta lại dừng chân nơi chốn này.
 

cuong_7694

Well-Known Member
Sông quê trỉu nặng hạt phù sa,
Dừa nước đôi bờ xanh mượt mà.
Cá quẩy từng đàn đen đặc nước,
Cò bay gảy cánh ngút đồng xa!



1.jpg

Là cây tre bác ạ:
341454-TH2.jpg

Chỉ có tre mới có đoạn ''cong cong'', có lá rơi xuống nổi trên mặt nước như phao câu cá:)) Chứ dừa nước thì chỉ có ''tàu dừa'' ngả xuống mặt nước thôi:))
 

cuong_7694

Well-Known Member
Re: Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Đồng xa heo hút tựa chân mây
Cò bay mỏi cánh cũng về đây
Nghe chim ríu rít bên cửa nhỏ
Ta lại dừng chân nơi chốn này.
Chốn này có bạn có thơ
Kẻ yêu hoa lá kẻ chờ tình nhân
Hương thơ vẩn lối hồng trần
Rượu ngon một củ đâu cần thế gian !!:))
 

vietthuong

Well-Known Member
Thế gian ba vạn sáu nghìn ngày,
Cứ thế mà đi có đợi ai.
Tuổi trẻ mong qua nhanh khoảnh khắc,
Người già nuối tiếc thời gian bay.
 

vietthuong

Well-Known Member
"Gian' bay, bay mãi lên cao!
Thiện chân ở lại với màu đất đen,
Cấy cày cực khổ thành quen,
Để cho vui sướng "phận hèn" phía trên!
 

vietthuong

Well-Known Member
Phía trên mặt biển bình minh,
Nắng vàng đùa sóng rung rinh cánh buồm.
Thuyền ta đây ắp cá tôm,
Cởi đầu sóng bạc, nắng chồm vào khoang...
 

cuong_7694

Well-Known Member
Vào khoang nắng vẫy gọi ngày
Bình minh chực hé , biển say cánh mòng
Bầu trời cao ngắt xanh trong
Hương quê gió ngát đòng đòng trổ bông....

89chot_43c3a_001.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Trổ bông lúa ngậm sửa non,
Béo thơm ngầy ngậy, đòng đòng đong đưa.
Chiều về sau mỗi bửa trưa,
Nồng nàn cơn gió, lúa vừa gửi hương...

vequeem.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Gửi hương theo gió về xuôi,
Phương xa có biết lòng tôi nhớ người...
Thiếu ai bếp vắng nụ cười,
Đêm đêm mất ngủ thiếu nơi... tựa đầu!


siet1_2012989294.jpg
 

Xmanhn

New Member
Tựa đầu .. bên vách đêm thâu,
Bóng ai thao thức nỗi sầu lặng yên
Mưa rơi lay lắt ngoài hiên
Có hay được nỗi muộn phiền lòng ai ...
 

vietthuong

Well-Known Member
Lòng ai vui thú thành đô,
Đường về... có nhớ nơi mô mà về...
Mây mù gió núi sơn khê,
Có người tựa cửa tái tê cỏi lòng!
 

Dung Pham

New Member
Ðề: Re: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Cõi lòng muốn tỏ cùng ai,
Phải đâu vui thú mà quên đường về.
Chỉ là chưa thể đó thôi,
Chiều chiều vẫn tựa cửa sau ngóng về.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ngóng về nơi ấy tình xa,
Bao nhiêu thương nhớ vượt qua đỉnh đồi.
Chiều tàn nắng tắt bồi hồi,
Tình ơi sao mãi để tôi một mình!
 

vietthuong

Well-Known Member
Một mình ngồi ngắm hoa quỳnh,
Ánh trăng tỉnh lặng khoe hình kiêu sa.
Cũng là một kiếp đời hoa,
Mong manh vừa nở, vội xa dương trần.
 
Bên trên