tonytruong
Super Moderators
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn
Ừm anh hiểu và biết bên đó mà, Mấy em gái anh cũng bên đó làm tiệm Nail bị bọn nó đập bể kính nhảy vào dí súng,thế là ngồi im cho nó vét tiền,may mà ngày nào là mình gôm tiền ngày nấy chứ ko là mất nhiều rồi, sau đó báo cho BH thôi,đền chẵng là bao,đúng như Hổ nói thiệt vẫn là mình.
Em đã khóa tay lái lại rồi còn thêm cái còi hụ chống trộm mới gắn tèo hết 8tr vnd đấy bác ơi. Bác thông củm nhà em nghèo ...( em nói đùa tí nhé ) gia tài có mỗi con xe được gọi là mới đối với em.hihihi. Thực sự ra, ở đây trộm cắp cũng nhiều bác ạ, trên tv cứ đưa tin hoài, nhất là nó để ý mình có dàn máy mà cứ bùm bùm là nó đập kính lấy hết đồ rồi đăng báo bán trên Cragslist thôi. Kế đến là em chỉ mua bảo hiểm một chiều nó mà đụng thì em phải bỏ $ ra sửa chứ không như mua 2 chiều, hễ có chuyện gì là nó đền cho mình , mà thường chỉ có tụi chơi hàng trắng hay buôn bán hàng trắng là nó lấy cắp xe rồi đi buôn hàng xong vứt đại ở cái xó nào. Mà đã là ăn trộm thì nó có thương cái xe mình đâu, cứ chạy tông , va quẹt rồi vứt đi, người chịu thiệt vẫn là mình. Nhà mẹ em cách đó có một block đường thôi, mà xe nhà đã 3-4 lần bị mất cắp và tìm lại được, nhưng mỗi lần lấy lại được thì phải bỏ $ sửa vô đó nhiều lắm. Cẩn tắc vô áy náy bác ạ
Ừm anh hiểu và biết bên đó mà, Mấy em gái anh cũng bên đó làm tiệm Nail bị bọn nó đập bể kính nhảy vào dí súng,thế là ngồi im cho nó vét tiền,may mà ngày nào là mình gôm tiền ngày nấy chứ ko là mất nhiều rồi, sau đó báo cho BH thôi,đền chẵng là bao,đúng như Hổ nói thiệt vẫn là mình.